Xem đầy đủ chức năng : [ĐYO] Số 16 - Khi tình yêu không trở lại
Hàn Cát Nhi
12-03-2011, 01:19 AM
Đường Yêu Online
Số 16 - Khi tình yêu không trở lại
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/DYO/Banner_DYO.gif
Vẫn biết chờ đợi là điều không tưởng, không thực tế.
Vẫn biết nỗi nhớ là điều xa xỉ.
Nhưng mấy ai vùng vằng thoát ngay ra được. Vì chỉ có nỗi nhớ là có khái niệm đi ngược chiều dài quá khứ , chẳng có cái khái niệm nào giành cho một nỗi nhớ của hiện tại hay tương lai.
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/49/DYO/So16/So16_Khitinhyeukhongtrolai.mp3
Link download (http://www.mediafire.com/?s8x5vdpwx29kox5)
Thời gian 0:08:11
Dung lượng: 7.51 MB
[B]BTV & KTV: Hàn Cát Nhi
Tác giả: 39độ yêu
Phát thanh viên: hương phù sa
Ca sĩ: Nguyễn Ý Như Kiều
Beat: Gửi gió cho mây ngàn bay
m2mnamtuocbongtoi
13-03-2011, 08:38 PM
chài ơi đúng là tình yêu trở lại :sr:
Biển San Hô
14-03-2011, 11:43 PM
Đúng như tâm trạng mình lúc này. Thanks !
zaid_tanmc
22-03-2011, 09:09 PM
thank các bạn đã post bài này
nhoh2t
22-03-2011, 09:49 PM
em chỉ có một vài nhận xét thui ạ...có jh mọi ngươì bỏ quá cho em nha :huglove:
Lâu rồi em mới nghe lại DYO, e đã từng háo hức chờ đợi và nghe từ những số đầu tiên, bây giờ thấy đã có nhiều tiến bộ rất rất nhìu ak...
Nhưng em thấy giọng ss hương phù sa chưa chuẩn lắm thì phải...vẫn còn có chỗ ngọng...nhưng giọng rất truyền cảm và có cảm xúc...
Bài hát lựa chọn thì rất hay...
CỐ lên ha mọi người....:huglove:
little princess
26-03-2011, 05:13 AM
Cái số này từ lâu lắm rồi mà đến h em mới mò vào cmt, thật thấy mình vô duyên quá, chị ơi :sr: Dưng mà cũng đâu hẳn là tại em lười biếng :meo: Em là em nghe đi nghe lại cái số này mấy lần rồi mới vào cmt :sr:
Nói chung là các số DYO của chị vẫn cứ hay đều như thế :blushing: Từ giọng PTV cho đến giọng ca sĩ :blushing: Em thích cái giọng rất nhẹ, mềm và nữ tính của HPS, còn giọng của cái ng tên NYNK thì khỏi nói, em thề là k ít lần chỉ nghe đi nghe lại cái đoạn cuối (từ 5 phút 5 giây cho đến hết bài :blushing:). Dưng mà em thấy dư lày, cứ chạy vào đây khen đi khen lại mấy câu rồi chạy ra thì thà như trc h, khỏi cmt còn sướng hơn, đỡ mang tiếng câu bài :sr:, thế nên ở số này, em có 1 số góp ý :) Em vốn không giỏi trong cái khoản đọc diễn cảm, cũng như chẳng rành về hát, nhưng em vẫn mạo muội được nhận xét về giọng đọc của PTV, vì ít ra em còn biết chút chút cái gọi là "cảm xúc", là "diễn cảm" sau hơn 10 năm học nói, học đọc :sr: Và bởi vì em không rành, nên nếu những nhận xét của em có không phải chỗ nào, thành thật mong mọi người bỏ qua, cũng như nếu cảm thấy cần, cứ pm một tiếng, em sẽ rất vui lòng del nó đi :")
Như đã nói trên, giọng đọc của chị HPS thật sự rất dịu dàng & rất nhẹ. Không hiểu yếu tố nào đã khiến em cảm thấy thế này, nhưng thật sự nó làm em liên tưởng tới âm thanh của những chiếc lá vàng rơi rất khẽ - một thứ âm thanh mà với em tưởng chừng như rất rời rạc, vụng về, nhưng hoá ra lại rất đáng yêu và mềm mại. Cả cái cách chị dùng tông giọng trầm cũng rất phù hợp với nội dung, với nhân vật chị đang hoá thân vào, với nhạc nền phía sau. Và, có lẽ do cái giai điệu chậm rãi trôi, nó càng khiến mọi thứ trở nên sâu lắng cho đến chúng xuống cả thời gian.
Tuy nhiên, khi đi sâu vào, cuối cùng em lại nhận ra một số khuyết điểm làm giọng đọc của chị vẫn chưa đạt được đến mức "tốt nhất có thể" :D Ngoài lề chút thế này, một bài đánh giá, với em phải có khen có chê - dù ít hay nhiều, vì không có gì là hoàn hảo - chị cũng nghĩ thế, phải không :D Bởi vậy, em rất mong chị và những người khác khi đọc cmt này, sẽ nhìn nhận những điều em nói theo 1 cách nhìn khác, khách quan hơn nữa :sr: Và đặc biệt, xin chị đừng nghĩ em là kẻ chuyên đi bắt bẻ người khác, hay em giống như thùng rỗng kêu to, với cái ý nghĩ "Nếu em giỏi hơn sao không làm đi?!" T^T Bởi em thật sự không có ý moi móc khuyết điểm của người khác, mà đây là 1 bài đánh giá :)
Và sau đây là những điểm mà em nghĩ là chưa tốt lắm:
- Không nhấn ở cuối câu ("quán Eda" ở giây thứ 10, "xanh" ở giây thứ 13). Nó khiến cho âm điệu của câu không trôi đều, đến cuối câu mà có cảm giác như cái câu vẫn còn lơ lửng đâu đó, chưa đi vào dấu kết, đó là chưa kể làm các câu không được liền mạch ở cả nội dung lẫn giọng điệu. Có cảm giác như ở ngay sau 2 từ đấy đã là 2 dấu chấm kết thúc câu, nhưng dường như khi ráng nghe lại nội dung, em nghĩ đáng lẽ phải là một dấu phẩy chứ? Một dấu phẩy để thể hiện cho cảm xúc của cô gái trong bài đâu phải chỉ dừng lại ở đấy?
- Thay đổi giọng đọc ở cụm "đôi khi em nghĩ, tình yêu là gì" (đoạn 1 phút 5 giây & 1 phút 22 giây). Ở lần "đôi khi em nghĩ, tình yêu là gì" thứ 2, giọng đọc của chị như muốn nhấn mạnh nghệ thuật điệp từ. Tuy nhiên, em nghĩ sự nhấn mạnh ấy nên được giảm đi đôi chút, vì nó khiến cho các từ trong câu như rời rạc ra, không có sự liên kết và liền mạch. Điều đó không cần thiết.
- Cụm từ "một tình yêu đã k tồn tại" (đoạn 2 phút 9 giây) theo như em thấy sự lên giọng của nó có vẻ hơi đột ngột khiến giọng điệu lại một lần nữa trở nên vô lí. Vì chỉ có cụm từ "một tình yêu đã không tồn tại" thì đâu đủ để làm nên một nỗi đau đến thế, vì thực chất, khi đứng riêng, cụm từ đó không hẳn là đã thể hiện đc hết ý nghĩa muốn biểu đạt, nó cũng không thể hiện được cảm xúc của nhân vật trong bài. Vì vậy, ở câu đó, theo em nếu chị muốn lên giọng ở "một tình yêu đã không tồn tại", chị hãy bắt đầu lên giọng như khi đi lên cầu thang, từng bước một, để tránh cảm giác đột ngột ấy.
- Ngoài ra, dù kể cả khi bài này nên lấy giọng ở tông trầm, nhưng em vẫn cho rằng chị nên đọc ở tông cao hơn một chút xíu nữa. Vì ở những đoạn đặc-biệt-cần-đọc-trầm như đoạn "và thế tình nhé..." (từ 2 phút 56 giây đến 2 phút 59 giây) để tạo ra một sự khác biệt hơn cho những câu cần được nhấn mạnh khi đọc hay thể hiện bằng cách in nghiêng, in đậm khi viết. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu chị đã lấy giọng từ cái tông dường như là giới hạn trầm của chị, nên khi chị muốn đọc trầm hơn nữa, nó thành ra không tròn tiếng, không tròn câu.
- Em đặc biệt thích câu gần cuối - "Có những giá như chỉ để giá như mà thôi" :)
À, thế là hết rồi ạ :)
P.s: Bảo Bối yêu chị Nhím :huglove:
JurinPhuong
26-03-2011, 06:05 AM
Nghe buồn qua... nhưng giống em qua...
Em chưa bao giờ nhận từ người một cành hông...
và em cũng chẳng mong cành hồng đó thuộc về mình
vì em biêt... cành hồng đó sẽ mãi chẳng bao giờ là của em thật sư...
Uhm thế đấy, chẳng thể nào chạy thoát khỏi kỷ niêm...
"... Có những giá như chỉ để giá như mà thôi..."
.::mrArmy::
26-03-2011, 07:08 AM
Vol này hay :X Thik giọng ng dẫn truyện :X Jọg hát lạ :X Rất lạ :X
nhoc_cung
29-03-2011, 02:57 AM
Quá khứ là gì sao cứ song hành cùng cuộc sống...
Chị ơi c đọc hay thật đấy. Giọng miền bắc lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Khi nào thì sẽ có số radio của giọng đọc Miền Nam nhỉ :D
Ước gì mình cũng được đọc thế này :x
39độ Yêu
30-03-2011, 08:29 AM
Tưởng chừng đã quên đi rồi, nhưng bất chợt...
.... người ta sẽ được gì, khi cứ dằn vặt mãi những quá khứ?
Hàn Cát Nhi
14-04-2011, 08:08 AM
chài ơi đúng là tình yêu trở lại :sr:
Xì, nói thế này thì trách cái nổi gì khi người ta lặn mất tăm:meo:. Đấy! Anh yêu lại xuất hiện rồi đây:hum:.Tước ơi! Hãy nghe ĐYO của anh như lần đầu tiên em “Đường Yêu”
Đúng như tâm trạng mình lúc này. Thanks !
Lâu lắm mới thấy em:hug: nhưng chị tin rằng em vẫn luôn nghe ĐYO dù cho ít khi rep:
thank các bạn đã post bài này
Team phải cám ơn bạn mới đúng chứ:hug: cám ơn vì đã lắng nghe cảm xúc của memz HHT:huglove:
em chỉ có một vài nhận xét thui ạ...có jh mọi ngươì bỏ quá cho em nha :huglove:
Lâu rồi em mới nghe lại DYO, e đã từng háo hức chờ đợi và nghe từ những số đầu tiên, bây giờ thấy đã có nhiều tiến bộ rất rất nhìu ak...
Nhưng em thấy giọng ss hương phù sa chưa chuẩn lắm thì phải...vẫn còn có chỗ ngọng...nhưng giọng rất truyền cảm và có cảm xúc...
Bài hát lựa chọn thì rất hay...
CỐ lên ha mọi người....:huglove:
Cám ơn em, ĐYO luôn lắng nghe những lời góp ý chân thành:D và hứa sẽ sửa chữa:D... nhưng chị muốn em biết rằng những gì ĐYO làm đều xuất phát từ trái tim với tất cả chân thành:huglove:.
Cái số này từ lâu lắm rồi mà đến h em mới mò vào cmt, thật thấy mình vô duyên quá, chị ơi :sr: Dưng mà cũng đâu hẳn là tại em lười biếng :meo: Em là em nghe đi nghe lại cái số này mấy lần rồi mới vào cmt :sr:
P.s: Bảo Bối yêu chị Nhím
:huglove:
Chị cũng yêu Bảo Bối:sr:, cơ mà em ko vô duyên khi cmt như thế này đầu:sr:, tự nhiên chị phát hiện ra em có máu nghệ sĩ:sr:. [Như chị:sr: ]. Thực ra những cái mà em chưa hài lòng có thể khắc phục được ở khâu kỹ thuật:sr: nhưng do chị tài hèn sức mọn nên chỉ làm được có thế:sr:.
Cơ mà sao chẳng thể ghét em mà lại cảm thấy yêu hơn:sr:, nghe kỹ như thế chứng tỏ em yêu ĐYO không kém gì chị:huglove:... Những số khác nữa:nhi: liệu em có nghe như thế này không Bảo Bối:huglove:
Nghe buồn qua... nhưng giống em qua...
Em chưa bao giờ nhận từ người một cành hông...
và em cũng chẳng mong cành hồng đó thuộc về mình
vì em biêt... cành hồng đó sẽ mãi chẳng bao giờ là của em thật sư...
Uhm thế đấy, chẳng thể nào chạy thoát khỏi kỷ niêm...
"... Có những giá như chỉ để giá như mà thôi..."
Bình yên em nhé!:huglove:
Vol này hay :X Thik giọng ng dẫn truyện :X Jọg hát lạ :X Rất lạ :X
Nàng lại bắt đầu thả D rồi đấy, lại chăn dắt kiểu sói già à:so_funny:. Giỡn chứ:sr: tưởng số nào ko có nàng là nàng ko nghe chứ:sr:.
Quá khứ là gì sao cứ song hành cùng cuộc sống...
Chị ơi c đọc hay thật đấy. Giọng miền bắc lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Khi nào thì sẽ có số radio của giọng đọc Miền Nam nhỉ :D
Ước gì mình cũng được đọc thế này :x
Nếu em nghe kỹ thì ở ĐYO có giọng cả ba miền Bắc - Trung - Nam .... nhưng xét về cơ bản thì giọng miền Trung do chị đọc là tệ nhất:sr:, đơn cử như số 1:D
Tưởng chừng đã quên đi rồi, nhưng bất chợt...
.... người ta sẽ được gì, khi cứ dằn vặt mãi những quá khứ?
:huglove:... chỉ là nghe day dứt chứ không được gì cả...Nhím xin lỗi nếu như...
little princess
15-04-2011, 11:52 PM
Em không phải có máu nghệ sĩ mà là có máu bắt bẻ, chị :sr: Bắt bẻ nhiều quá, bắt bẻ cái vặt, thành ra nó vô duyên :so_funny:
Chậc, nói thẳng ra là em nghe đại, click đc cái nào down về nghe cái đó :sr: Dưng hơi thiên vị một tý, em hầu như nghe số có PTV là Hàn Cát Nhi và ca sĩ là Đắng nhiều nhất :so_funny: (điển hình như số 1 :sr:).
Hàn Cát Nhi
16-04-2011, 12:10 AM
Em không phải có máu nghệ sĩ mà là có máu bắt bẻ, chị :sr: Bắt bẻ nhiều quá, bắt bẻ cái vặt, thành ra nó vô duyên :so_funny:
Chậc, nói thẳng ra là em nghe đại, click đc cái nào down về nghe cái đó :sr: Dưng hơi thiên vị một tý, em hầu như nghe số có PTV là Hàn Cát Nhi và ca sĩ là Đắng nhiều nhất :so_funny: (điển hình như số 1 :sr:).
Bắt bẻ không phải là máu mà là bệnh:so_funny: [Chị nghĩ thế:sr:]. Ai bảo vặt chứ:sr: ĐYO được làm nên từ những cái vặt vãnh đó mà:sr:, một chút ít cảm xúc của tác giả, một giọng đọc truyền cảm, một bài hát hợp và một ca sĩ có hồn:sr:.
Tình hình là HCN giờ giải nghệ rồi Bảo Bối à, còn Đắng ca sĩ thì dạo này đi đâu mất tăm:D có lẽ là công việc nhiều quá:D
m2mnamtuocbongtoi
16-04-2011, 02:51 AM
Sô đâu tiên la nghe đc thôi .tai vi no co nhim thôi :haha:
Hayumi_Natsuki
25-05-2011, 12:47 PM
Hãy để trôi theo cảm xúc của người đọc..đừng gượng ép như vậy. Cứ̀ coi như một nét riêng đi ha!^^
+~vìsao~+
28-05-2011, 05:55 AM
Số này mình thấy cảm xúc thể hiện thì ok rồi nhưng lựa chọn bài hát hình như chưa được ổn lắm thì phải.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.