PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 11:48 PM
Khi yêu em ! anh bỗng thành thi sĩ
Viết những điều mình cất kĩ từ lâu
Ao ước sao tình mình vẫn đậm sâu
Nhưng nào ngờ một nổi đau xé ruột
Lưỡi kiếm nào xên tim mà đau buốt
Đã đưa em ra khỏi cuộc đời anh
Giờ đên tối ........
Chỉ mình anh mình anh
Với một tâm hồn sầu đau ,xơ xác
Trong tim anh một điều gì đã mất
Đã đưa anh vào giấc mộng ngàn thu
Một con thuyền giữa biển với sương mù
Anh chẳng biết nơi đâu là lối thoát
Chén rượu nồng vừa cay , vừa chua xót
Đớn đau này biết chia sẻ cùng ai
Vết thương lòng đã chôn kín ngày mai
Sai lầm đó do anh hay em tạo?
Tình ngày trước lời thề cùng sông nước
Giữa trời đêm ta cùng ngước nhìn sao
Mộng đôi ta như Kim Đồng , Ngọc Nữ
Cùng đến bên nhau qua cầu Ô Thước
Nhưng nào ngờ tình xưa gian dối
Một cuộc tình trong từng cơn hấp hối
Một con thuyền phải dời bến ngược xuôi
Anh xa em ...... hay đã mất em rồi
Và anh để đời anh xuôi dòng chảy
Em ơi em ! Tình anh em có thấy
Hỏi tình mình đã lụn cháy từ đâu?
Từ trong tâm hồn thẳm , tim sâu
Có mồng móng của tâm hồn giả dối
Đẩy đưa anh vào hang cùng ngỏ tối
Cũng bởi em kẻ chót lưỡi đầu môi
Vứt bỏ tôi , chú chi nhỏ đơn côi
Với trái tim lạnh lùng không thiết sống.
========================

sành điệu mái ngố
14-09-2005, 05:48 AM
khi yêu anh
tưởng là vui tưởng là sẽ hạnh phúc
nào ngờ
1 lời đùa anh nói thôi nhé em
tình ta buồn đành dang dở như thế
hãy đừng khóc cuộc đời còn ánh sáng
về đi em rồi mai sẽ bất ngờ
vậy mà anh đâu biết
ngọn lửa hờn rực cháy góc tim em
tình yêu chết theo lời bông đùa ấy
vì đã yêu sao còn lời cay ddaaanf'
anh buông rồi sao rút lại xót xa

ke_lanh_lung2500
14-09-2005, 11:17 PM
tôi chẳng bao giờ nói chi tay
Và tôi không nghĩ có một ngày
Tình mình như gió cuốn mây bay
Chén rượu nồng mình ta say
==================