nguoiyeuem100lan
13-09-2005, 11:41 PM
anh đã chẳng còn làm thơ cho em
Từ khi em đi qua mối tình đầu
Tháng ngày xưa cũ vẫn còn in dấu
Có một thời anh trải hết lên thơ
Mỗi tháng đi qua thêm một giấc mơ
anh góp nhặt để ngày mai vun đắp
Sương trên mắt anh chẳng còn lấp lánh
Giấc mơ dài anh quẳng hết qua vai
Ở bên em anh đã chẳng làm thơ
Bài thơ cũ bỏ quên anh vùi dập
Đến một lúc giấc mơ anh vụt tắt
Bài thơ buồn anh bỏ đó mà đi
Anh bỏ đó mà đi bài thơ buồn
anh cũng bỏ giấc mơ buồn dang dở
Trang thơ của anh chỉ còn là thương nhớ
em đi - giấy trắng cũng thờ ơ...
____________________________
Từ khi em đi qua mối tình đầu
Tháng ngày xưa cũ vẫn còn in dấu
Có một thời anh trải hết lên thơ
Mỗi tháng đi qua thêm một giấc mơ
anh góp nhặt để ngày mai vun đắp
Sương trên mắt anh chẳng còn lấp lánh
Giấc mơ dài anh quẳng hết qua vai
Ở bên em anh đã chẳng làm thơ
Bài thơ cũ bỏ quên anh vùi dập
Đến một lúc giấc mơ anh vụt tắt
Bài thơ buồn anh bỏ đó mà đi
Anh bỏ đó mà đi bài thơ buồn
anh cũng bỏ giấc mơ buồn dang dở
Trang thơ của anh chỉ còn là thương nhớ
em đi - giấy trắng cũng thờ ơ...
____________________________