nguoiyeuem100lan
13-09-2005, 11:21 PM
Nghe
Mưa đêm
Rơi bất chợt
Gió thổi từng cơn
Thấy lòng sao buồn hơn
Nhung nhớ thương với giận hờn
Khe khẽ rớt rồi ào ào trút
Nhớ đến bâng quơ, bực lòng những lúc
Thoảng thấy cô đơn đời lạt lẽo chỉ mình ta
Phiến lá buồn tênh rơi nhẹ phía xa xa
Mang giọt nước đong đưa òa vỡ
Không gian lặng im bỡ ngỡ
Rồi âm ỉ khóc than
Sầu não có tan
Trong gió buốt
Mưa đêm
Nghe
************************một thể loại thơ mới đấy***********************
Mưa đêm
Rơi bất chợt
Gió thổi từng cơn
Thấy lòng sao buồn hơn
Nhung nhớ thương với giận hờn
Khe khẽ rớt rồi ào ào trút
Nhớ đến bâng quơ, bực lòng những lúc
Thoảng thấy cô đơn đời lạt lẽo chỉ mình ta
Phiến lá buồn tênh rơi nhẹ phía xa xa
Mang giọt nước đong đưa òa vỡ
Không gian lặng im bỡ ngỡ
Rồi âm ỉ khóc than
Sầu não có tan
Trong gió buốt
Mưa đêm
Nghe
************************một thể loại thơ mới đấy***********************