PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh kenx ơi dịch giúp em bài này với



fun
08-03-2011, 09:44 AM
bài này do 1 người bạn viết về chính em.em chỉ dịch được qua qua k chuẩn lắm mong anh dịch giúp em.thanks anh nhé





Cao Long is my new friend. He is a student at university. He looks cute with baby-faced, so I often call him by a lovely nickname “ Ngo Tau”. Anyway, he is very good-looking. He has a choppy and average build. His face is round with a pinkish skin. His hair is short and black. He has a fringe and side-parting, and his hair is not too thick and very fit with his face. He always wears glasses. His eyes is big and laughing. It looks twinkling and warm when he smiles. He smiles lovely with a sexy and thin lips. His nose is flat and pointed. His eyebrow is quite thick and black. He always wears the casual clothes which is fit with him.
He is very funny and intelligent that I love most about him. Besides, he is quite polite and self-confident. But sometime he is rather selfish and stubborn that I hate most about him. And he is also a hard-working and ambitious person. He usually gets high mark in his studying. I think he is quite broadminded, but he seem to be modest and secretive to me.
Really,I don’t know much about him, but I think he likes listening to music. However, he is not perfect with singing songs. He is also fond of football. He like watching the football matches,too. I find that he love children because he is very considerate to his younger brother who is younger than him 13 years old. He like going out for tourist with his family. He love the meal that his mother cooks. He like eating fish most because he find it is very delicious and makes him more intelligent. I think he could do perfectly with anything related to electricity because he is studying about it.
In conclusion, he is my good friend although he is not quite perfect with everything. I hope that our friendship will last long, and I wish that he can become my best friend. We can take and give helps, sympathies, encouragement each other.

KenX
08-03-2011, 10:18 PM
Just post your translation here, I'll help you by correcting it :D

vietanhcaro
09-03-2011, 05:23 AM
Cao Long là người bạn mới của tôi. Ông là một sinh viên tại trường đại học. Ông trông dễ thương với em bé có khuôn mặt, vì vậy tôi thường gọi ông bằng một biệt danh đáng yêu "Ngô Tàu". Dù sao, anh ấy rất đẹp trai. Ông có một choppy và trung bình xây dựng. Khuôn mặt anh là tròn với một làn da hơi hồng. tóc của ông là ngắn và đen. Ông có một rìa và bên chia tay-, và mái tóc của mình không phải là quá dày và rất phù hợp với khuôn mặt của mình. Ông luôn luôn đeo kính. Đôi mắt là lớn và cười. Có vẻ lấp lánh và ấm áp khi anh mỉm cười.Ông mỉm cười đáng yêu với đôi môi gợi cảm và mỏng. mũi của ông là bằng phẳng và nhọn. lông mày của ông là khá dày và đen. Anh ta luôn luôn mặc những bộ quần áo giản dị mà là phù hợp với anh ta.
Anh rất hài hước và thông minh mà tôi yêu nhất về anh ta. Ngoài ra, ông là khá lịch sự và tự tin. Nhưng đôi khi ông là khá ích kỷ và bướng bỉnh mà tôi ghét nhất về anh ta. Và ông cũng là một người chăm chỉ và đầy tham vọng. Ông thường được điểm cao trong học tập của mình.Tôi nghĩ anh ấy là khá broadminded, nhưng ông có vẻ khiêm tốn và bí mật với tôi.
Thực sự, tôi không biết nhiều về anh ấy, nhưng tôi nghĩ rằng anh thích nghe nhạc. Tuy nhiên, ông không phải là hoàn hảo với ca hát các bài hát. Ông cũng thích bóng đá. Ông thích xem các trận đấu bóng đá, quá. Tôi thấy rằng anh yêu em vì anh rất quan tâm đến em trai của mình những người trẻ hơn anh 13 tuổi. Ông thích đi chơi du lịch với gia đình của mình. Ông yêu thích nấu ăn mà mẹ của mình.Ông thích ăn cá nhất bởi vì ông tìm thấy nó rất ngon và làm cho anh ta thông minh hơn. Tôi nghĩ rằng ông có thể làm hoàn hảo với bất cứ điều gì liên quan đến điện vì ông đang nghiên cứu về nó.
Trong kết luận, ông là người bạn tốt của tôi mặc dù ông không phải là khá hoàn hảo với tất cả mọi thứ. Tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài lâu, và tôi muốn rằng ông có thể trở thành bạn thân của tôi. Chúng tôi có thể mất và cho giúp, cảm thông, động viên nhau.

kaivn
09-03-2011, 07:30 AM
Đồng chí trên chơi quả google translate dịch thì thôi rồi :sr:

fun
09-03-2011, 07:35 AM
bạn này dịch chán wa:ow::ow:

KenX
15-03-2011, 02:42 AM
Ok, dịch ko chuẩn ráng chịu nha :hihi: :hihi: j/k

Tôi có một người bạn mới tên là Cao Long đang theo học đại học. Vì cậu ta trông khá đáng yêu với khuôn mặt ngây ngô nên tôi thường gọi là bằng 1 nick name dễ thương ko kém: "Ngố tàu". Nói vậy thôi chứ thực ra cậu ấy rất đẹp trai, trông còn khá rắn rỏi với 1 khổ người tầm thước. Mặt tròn, da hồng nhạt, tóc ngắn và đen. Mái tóc cậu ấy xõa xuống ngang trán và rẽ ngôi, tóc của cậu không quá dầy và trông rất hợp với khuôn mặt. Lúc nào cậu ta cũng đeo kính. Cậu ấy sở hữu một đôi mắt biết cười (và cũng to nữa), chúng sáng lấp lánh mỗi khi cậu nở nụ cười. Nụ cười trông rất đáng yêu với đôi môi mỏng và gợi cảm. Mũi cậu ấy thẳng và nhọn, lông mày thì khá dầy và đen. Cậu ấy luôn mặc những bộ quần áo đơn giản nhưng lúc nào trông cũng hợp.
Tôi thích nhất ở Cao Long sự vui tính và thông minh của cậu ấy. Ngoài ra, cậu ấy cũng khá lịch sự và tự tin. Nhưng nhiều lúc lại khá ích kỷ và cứng đầu làm cho tôi ghét không chịu được. Cậu ấy là một người chăm chỉ và có hoài bão. Cậu thường nhận điểm cao trong các môn học. Tôi nghĩ tính cậu ấy khá khoáng đạt, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại hay khiêm tốn và giữ kẽ với tôi. Tôi thực sự không biết nhiều về cậu ấy, nhưng tôi nghĩ cậu ấy thích nghe nhạc, dù cậu ấy hát không quá hay. Cậu ấy cũng thích đá bóng và thích cả xem bóng đá luôn. Tôi thấy cậu ấy có vẻ yêu trẻ con vì cậu tỏ ra rất quan tâm tới cậu em trai nhỏ hơn tới 13 tuổi của mình. Cậu ấy thích đi du lịch cùng gia đình, thích những bữa ăn do mẹ nấu. Món khoái khẩu của cậu ấy là cá vì chúng rất ngon và phát triển trí thông minh. Tôi nghĩ cậu ấy cực kỳ siêu về với những thứ liên quan tới điện vì cậu ấy đang học ngành này mà.
Tóm lại, dù không quá hoàn hảo nhưng cậu ấy vẫn là bạn tốt của tôi. Mong sao tình bạn của chúng tôi sẽ dài lâu. Tôi cũng mong cậu ấy có trở thành người bạn thân nhất của mình, để giúp đỡ, cảm thông và cổ vũ lẫn nhau.


Congratulation, fun. I think you've got a good friend. :bto::bto::bto:
By the way, by translate a lot of thing she said about you, I think in the last sentence, she means: "I hope that our friendship will last long, and I wish that he can become my best friend, and then lover." :haha:

katfacebxby
24-04-2011, 03:52 AM
vietanhcaro you dịch sai wa' trời luôn