Xem đầy đủ chức năng : Giành cho em...
DINE_HVT
08-03-2011, 03:22 AM
Hôm nay ngày 8 tháng 3, là ngày của chị em phụ nữ nhà mình, và cũng là lần đầu D gia nhập Diễn Đàn. D cũng mong được đóng góp 1 chút gì đó, công sức, cũng như tâm huyết vào 4rum, muốn được chia sẻ của các anh, các chị , cùng các bạn những xúc cảm, nghĩ suy, và cả những tâm sự, và cả những câu chuyện của cuộc đời minh...
Đã đi qua những năm tháng học trò, với 1 mối tình mơ mộng, để rồi đắm chìm, và lạc bước trong những kí ức miên man.... Tình yêu tuy không còn, nhưng những nỗi niềm, những cảm xúc khi yêu vẫn còn nguyên vẹn, và vấn sục sôi như ngày nào. Hôm nay D lập topic này, mong được chia sẻ cùng với cả nhà HHT....
>>>>>>>>>>>>>>> Bài thơ anh giành tặng em <<<<<<<<<<<<<<<<
Bài thơ anh viết
Em đã đọc chưa?
Bữa sáng anh dọn
Ý em có vừa?
***
Hôm nay anh sẽ
Làm tài xế nhe
Anh đưa em đến
Nơi em muốn về
***
Về miền kí ức
Những ngày đầu tiên
Ngày anh đã gặp
Nụ cười thật hiền
***
Em ngồi yên nhé
Hãy ôm chặt anh
Tay anh cầm lái
Anh đưa em về
***
Đường dài mà ngắn
Năm tháng qua nhanh
Kỉ niệm ngày ấy
Gọi thầm trong anh
***
Em thấy gì không?
Con đường xưa cũ
Bao lần rồi nhỉ?
Đôi ta đi về......
***
Cơn mưa bất chợt
Lất phất mưa rơi
Em cười khẽ nói
Mưa ! Mưa rơi rồi
***
Đưa tay anh hứng
Từng giọt mưa rơi
Ôm em anh nói
Tắm mưa giữa trời
***
Em cười khúc khích
Trẻ con vậy anh?
Tối về cảm lạnh
Mẹ anh bắt đền(em)
***
Anh cười khẽ nói
Nàng ngốc của anh
Anh yêu em lắm
Yêu em chân thành
***
Biết rồi chồng ngốc!
Trẻ lắm không bằng
Ngãy xưa anh cũng
Bây giờ nhớ không?
***
Nhìn em trìu mến
Ánh mắt em trong
Lòng thêm say đắm
Yêu em vô ngần
***
“Nhìn dữ vậy ta
Mặt em nhọ à?”
Em cười khúc khích
Toả nắng trong anh
***
Lặng thầm một lúc
Cùng ngắm mưa rơi
Em quay sang nói
Em yêu anh nhiều
***
Anh còn nhớ không?
Lần đầu gặp gỡ
Hai ánh mắt nhìn
Từng hạt mưa rơi
***
Em nhớ anh (nói ) rằng
Mưa rơi buồn lắm:
Mưa là nước mắt
Của một nàng tiên
***
Nàng phải xa cách
Người nàng yêu thương
Nên nàng rơi lệ
Trời thương xuống trần
***
Em quay qua nói
Chồng thật ngốc ghê
Giờ nàng đang khóc
Mừng cho đôi mình
***
Mười năm rồi nhỉ?
Hai ta sắp già
Mọi thứ thay đổi
Chồng có thấy không?
***
Em trở thành Vợ
Của người em yêu
Em trở thành mẹ
Và lại thành con
***
Có điều không đổi
Em vẫn yêu anh
Tình em vẫn thế
Vẹn tròn thủy chung
***
Em cười tinh nghịch
Nháy mắ với anh
Thấy mắt anh cười
***
Long lanh tươi sáng
Mưa rơi dần tạnh
Mặt trời ló lên
Hoàng hôn buông xuống
Em kề vai anh
DINE_HVT
Bài thơ này mình viết đã lâu, nay mạn phép được post lên cả nhà cùng đọc và cùng D có những chia sẻ với D. Tks cả nhà đã đọc :X
jinwon
08-03-2011, 03:30 AM
Tình đầu còn mãi sắt son
Người đi, người ở tình vương hôm nào
Nói sao khi vẫn tuôn trào
Lòng em đau nhói người nào biết không?
bài thơ hay anh ạ! quá lãng mạn và đáng yêu nữa
DINE_HVT
08-03-2011, 03:36 AM
Tình đầu còn mãi sắt son
Người đi, người ở tình vương hôm nào
Nói sao khi vẫn tuôn trào
Lòng em đau nhói người nào biết không?
bài thơ hay anh ạ! quá lãng mạn và đáng yêu nữa
Tình đầu dẫu không phải tình cuối
Nhưng trăm năm vẫn tiếc nuối tình đầu
Thế gian vạn sự khó cầu
Tình đầu theo sóng bể dâu dập vùi...
Viết thơ vốn tặng cho người
Rượu ngon vốn để tặng người có tâm
Bạn hiền tri kỉ,tình thâm
Vần thơ thô kệch hơn mâm cỗ đầy
Ngồi đây, xin viết bài này
Mong người hữu ý, hoạ ngay vài lời
Rượu ngon vống chẳng thiếu rồi
Bạn hiền tri kỉ hiếm hoi vô cùng
DINE_HVT
DanhVong
08-03-2011, 05:48 AM
Anh có rựu tôi có lòng
Tôi đến vì rựu hay vì tấm lòng?
Có bao giờ anh hỏi đều đó?
Đừng tưởng có rựu là ngon nghe mầy !!
jinwon
08-03-2011, 08:44 AM
Rượu ngon thì có bạn hiền
Tình thâm chưa có nhưng rồi quen sau
Gặp nhau bởi chút tình cờ
Vậy xin chút rượu cho người tình thâm
Bạn danh đâu chỉ có lòng
Bạn danh đã có tấm lòng vào đây
Đã vào sao lỡ giọng này
Rượu ngon không uống phá chi vậy người
ng0ctan
08-03-2011, 08:54 AM
Tình đầu vỡ vì em hay tại chính anh hả em
Ở bên người ta nắng ấm luôn tràn đầy hả em
Cầu cho trời cao che chở mây gió giùm em
Tình đầu sao lại giông tố vây quanh anh và em
jinwon
08-03-2011, 08:57 AM
Anh và em giờ hai người xa lạ
Em vẫn buồn vẫn trông ngóng ngày qua
Còn người ơi! Người còn mang chút vội
Vội đi tìm cô bé..... bỏ lời yêu
ng0ctan
08-03-2011, 09:14 PM
Vì em bỏ lời yêu đó thôi
Sáng anh bơ vơ lẻ loi
Trưa ngóng chờ mòn mòi
Chiều dạo nhìn người có đôi
jinwon
09-03-2011, 02:04 AM
Đâu phải em chối bỏ lời yêu
Chỉ là không tự tin đáp lại
Con tim em lại càng đáng nghi ngại
Biết yêu rồi mà lại chẳng thấy đau
ji sun
09-03-2011, 03:02 AM
xe đạp xưa mình em chờ em đợi
góc phố phố xưa mình em mãi nơi đây
hình bóng xưa chỉ mình em giữ lấy
anh đâu rồi,ơi hỡi người xưa?
DanhVong
09-03-2011, 04:44 AM
Anh đây nè! Trong tim em đó
Đừng gọi nửa anh đã về đây
Anh đã về sau chiến đi xa
Có mang theo cả một đóa hồng
Vốn dỉ dành tặng riêng em thôi
Nhưng sau phố xưa lại hoan tàn
Người xưa đã đợi nay về đâu
Chỉ còn lại sát xe phai màu
Bỏng dưng tôi dựt mình sửng sốt
Hoa trên tay rơi tự bao giờ
Trước mắt tôi cảnh người tấp nập
Và có cảnh em ngồi xe hoa
DINE_HVT
09-03-2011, 06:21 AM
Mối tình đầu trẻ con khờ dại
Nhiều ngu ngơ và lắm lỗi lầm
B ởi tình đầu nên giờ đã xa xăm
Đọng lại trong anh là 2 chữ kỉ niêm....
DINE_HVT
09-03-2011, 07:45 AM
Đọc thơ Nguyễn Bính
Anh đọc thơ Nguyễn Bính
Bỗng thấy lòng bâng khuâng
Lật giở từng trang thơ
Nghe thơ kể thì thầm
Chuyện tình duyên trắc trở
Thương cho Bính si tình
Yêu người yêu chung thủy
Còn người thì lặng thinh
Trách ông trời cay nghiệt
Gieo rắc 1 chữ tình
Để rồi Bính mắc phải
Tựa bướm vướng vào tơ
Hỡi người đời hữu tình
Có mấy ai hiểu Bính?
Giữa bước đường lưu lạc
Mong gặp được tri âm
Vậy sao cứ âm thầm
Lạnh lùng người quay mặt
Để một mình Bính với
Chén rượu với mùa xuân….
DINE_HVT
jinwon
09-03-2011, 10:36 AM
Âm thầm nhưng vô vọng
Lặng lẽ nhưng đau thương
Mối tình đầu đi mất
Anh trở về mờ sương
Tay cầm đoá hồng đó
Mà lại rơi bao giờ
Người ngồi xe hoa đó
Đau những cánh hoa rơi
Chén rượu thơ sầu tủi
Câu chuyện Bính si tình
Con người nào chẳng mắc
Tơ hồng của Nguyệt lão, bà tơ
DINE_HVT
10-03-2011, 11:27 AM
Một ngày ta gặp Jin
Giữa trời thu Hà Nội
Nụ cười như nắng mới
Jin nghiêng đầu, nắng chao...
Bồi hồi và xôn xao
Lá thu rơi thật khẽ
Hơi thở ta thật nhẹ
Lắng nghe tiếng thu về
Ngỡ như 1 giấc mơ
Ta và Jin gần quá
Hai người, con đường nhỏ
Sát vai, chậm bước đều ....
Con phố cổ xanh rêu
Từng mảng tường rêu xám
Dòng thời gian lắng đọng
Trên mái ngói xanh, vàng...
Ta lặng bước bên nàng
Ngập ngừng, lòng bối rối
Đứng giữa trời Hà Nội
Khẽ hỏi thu đâu rồi???
P/S : giành cho 1 người ;)
DanhVong
10-03-2011, 08:00 PM
Rồi một ngày nửa ta gặp jin
Trong một trời trưa mây che nắng
Ta dục lòng mình đến với jin
Dù chỉ đơn sơ không gì cả
Không một nhánh hồng, không bài thơ
Ta rục rè chẳng biết làm sau
Nhưng rồi tự tin ta bước tiếp
Bởi trong ta con tim thật lòng
Jin xem ta như người bạn thân
Cô nàng nhẹ nhổm chẳng lo âu
Khiến lòng này nặng gánh men tình
Rồi bắt đầu bằng câu hỏi chào
Chỉ đơn thuần, đơn thuần như thế
Jin cũng nhận ra ta yêu nàng
Tự hỏi lúc nào không hay biết
Cánh tay này nắm lấy tay jin
Tôi và jin diều nhau cuối đường
Phố đông người qua chiều thu ấy
Tôi thấy rõ một người thi sĩ
Đứng lặng người viết lại tình
DanhVong
10-03-2011, 08:09 PM
Sửa câu cuối
" Đứng lặng người viết lại tình tôi
Chào mọi người. Tôi thiết nghỉ chúng ta nên tao cái topic để làm quen, chứ đối thơ hoài có biết ai là ai đậu
Đã rất lâu tôi ngồi đối thơ
Mà Không một ai dù chỉ một
Nói cho hay thơ kia thế nào
Là thật lòng hay chỉ thoáng qua
Tiện đây ta nói rõ cùng nhau
Tôi đối thơ chứ không đối tình
Dù giả dối hay chót cạn lòng
Xin đừng deo nổi niềm vào tâm
jinwon
11-03-2011, 01:22 AM
Ô hay nhỉ em lại làm nhân vật
Chả biết sao em lại thấy bồi hồi
Sướng điên đảo mình được lên làm chính
Cám ơn anh đã đưa em lên bài
jinwon
11-03-2011, 01:30 AM
Và rồi em gặp anh trong một chiều hoa tím
Bước trên đường lặng nghe lá thu rơi
Nhìn nhành hoa khẽ rung lên chút vội
Bởi gió đông về chút lạnh thấm vào da
Bước trên đường phố cổ nay còn đó
Thấy chút tình vẫn còn mãi nơi đây
Nhớ hoa vương xuống, vương làn tóc
Gió khẽ đùa qua vương tóc mây
Sát vai đi cuối con đường đó
Tay nắm chặt tay khẽ mỉm cười
Nhành hoa còn đó, hoa làn tóc
Có lẽ yêu rồi phải không anh?
Ai là thi sĩ đang nghiên bút
Đứng ngắm trời mây khẽ mỉm cười
Em đi qua phố, anh dừng lại
Kìa chút bóng hình mãi còn đây
DINE_HVT
11-03-2011, 07:52 AM
Đã yêu rồi, thôi thì hãy cứ tin
Giữ mãi nhé, niềm tin yêu thuần khiết
Và nuôi mãi trong tim 1 tình yêu bất diệt
Rồi người ấy sẽ hiểu và biết cần làm gì
Yêu là yêu, là vô tư cho đi
chẳng đợi chờ, chẳng hoài nghi vô cớ
Cứ yêu thôi , và đừng nên than thở ....
Tháng 3 này, vào hạ... đừng ngẩn ngơ
Đừng ngồi buồn, nhặt nhạnh những vần thơ
Và viết nên những dòng thơ sầu não
Hãy vươn vào, và thả vào trong gió
Mầm yêu thương, gặt hạnh phúc ... hãy đợi chờ...
jinwon
11-03-2011, 10:08 AM
Em vẫn mơ, mơ về nơi xa vắng
Không hiểu sao vần thơ cứ vướng buồn
Em muốn vui nhưng thơ nào có hiểu
Lòng đã buồn, thơ chẳng khác lòng đâu
Tháng 3 đi....bao ngẩn ngơ, thương nhớ
Cả một thời áo trắng thuở học sinh
Sắp ra trường còn bao nhiêu kỉ niệm
Vương trong lòng, nỗi nhớ cứ triền miên
Em ngồi buồn nhặt nhạnh từng vần thơ
Viết lên bao cảm xúc cùng thương nhớ
Nhớ người xưa, nhớ trường xưa, bạn cũ
Biết bao giờ ta mới được gần nhau.....
DINE_HVT
12-03-2011, 10:28 AM
Nếu anh muốn là ly...
Liệu em có là nước
Bỏ đi những mất được
Ly và nước bên nhau
Nhưng đời dài về sau...
Những ưu phiền, toan tính
Những lo âu, mất được
Ly, nước có bên nhau
Những giận dỗi, sầu đau
Ly muốn ôm thật chặt
Để nước mãi sóng sánh
Trong vắt và yên bình....
Ngoan ngoãn trong lòng anh....
jinwon
12-03-2011, 11:36 AM
Nếu em muốn là giây...
Liệu bút có là anh...
Ngày đêm còn vương mực
Mãi lên trang giấy này
Em ngày còn tươi tắn
Không một chút vướng lòng
Vậy mà ai mang mực
Viết lên trang giấy này
Nhưng đời còn dài mãi
Giấy trắng có bút đưa
Từng dòng thư mực tím
Còn mãi ghi nơi này
Nếu ngày mai giấy trắng
Viết lên khúc biệt từ
Của đôi bạn áo trắng
Hết một thời mộng mơ
Nhớ sao ôi tuổi học sinh tươi mới.....
DanhVong
12-03-2011, 09:58 PM
Anh không muốn nếu:"anh là bút"
Thật lòng dứt khoát buôn câu nói
Bút của em là anh đây!
Thật vui sướng hạnh phúc biết bao
Được tỳ mình trên giấy tinh khôi
Được một lần vẽ viết hoa thơ
Và không gì bằng insert 3 chữ
I Love You! Bằng lòng giấy ha!
Và nếu ngày mai bút đề biệt li
Lên mãnh giấy trắng thân yêu
Mong rằng giấy sẽ hiểu
Ta xa mái trường để về bên nhau.
Hạnh phúc biết bao những ngày ấy!
jinwon
12-03-2011, 11:00 PM
Giấy vẫn đó vẹn nguyên, trong sáng
Bút đi tìm những áng văn thơ
Lên bao trang giấy nào có khác
Nhớ được tình ghi giấy lúc nào?
Giấy vẫn còn giữ nguyên câu hẹn ước
Vậy mà bút đã cất bước ra đi
Chờ rằng đến lúc biệt li
Biết đâu bút giấy được gần bên nhau...
Ba chữ bút viết lên trang giấy trắng
Giờ có còn nguyên vẹn mãi tình xưa
Hay là giờ đã phai dấu chuyện xưa
Trên những trang giấy còn tinh khôi giấy mới
DanhVong
13-03-2011, 09:35 AM
3 chư kia, phai cũng thường thôi
Bởi ô xy hóa bởi do bút
Quy luật đất trời theo đi giấy
Tự biết mình cũng là vật chất
Bút không buồn, bận tâm chút gì
Biết rằng loài vật vốn vô chi
Mất hay còn ,luật trời đã định
Miễn sau lòng này vẹn tròn chung thủy !
Nguyện kiếp không phai một khi yêu rồi
Hẹn ước ngày nào đã in dấu
Cố tẩy cố xóa đâu phải giấy
Vong thân xa bến mình bút đau
( đừng deo tôi nổi niềm đau khổ
Đừng khiến tôi phải đối thơ buồn
Tôi trao người những đều tốt đẹp
Mong rằng cũng vậy người trao tôi )
DINE_HVT
13-03-2011, 10:41 AM
Danh vọng 1 thời rồi cũng sẽ....
Theo thời gian, năm tháng trôi đi
Em chạy theo, những toan tính, chi ly
Đem tình yêu lên bàn cân, đong, đếm....
Ai cũng biết là sống cần có 1 sự nghiệp
Ôm trong lòng 1 giấc mộng công danh
Nhưng em ơi, khi giấc mộng chưa thành
Thì e hãy chân trọng những tháng năm thanh bạch
Danh là chi? một cái tiếng để đời.....
Sống sao cho sống, trọn niềm vui
Trọn với cuộc đời, với người, với lẽ phải
Đừng theo phù phiếm, đừng xa tôi....
jinwon
13-03-2011, 10:44 AM
Anh đã muốn vui sao chẳng nói
Để người kia cứ mãi viết thơ buồn
Cũng bởi tại người chất chứa nỗi buồn
Nên câu chữ cũng mang đầy sầu thảm
Giấy đã viết thì thôi xin đừng mất
Để lưu giữ kỉ niệm mãi nơi này
Của một thời hồn nhiên, vui trong sáng
Của một thời áo trắng thửp mộng mơ
m0nk3y.devil
13-03-2011, 11:03 AM
trang giấy trắng nhẹ in bao dòng chữ
bao kỉ niệm vui buồn trong quá khứ
dòng lưu bút in trên trang giấy nhỏ
lời tâm tình của 1 lớp tuổi hoa
mai xa rồi ta về đây còn nhớ
trang giấy kia cùng ta giữ tâm tình
ng0ctan
13-03-2011, 08:44 PM
Nụ cười trìu mến reo tiếng nhạc
Vòng tay ấm áp mãi chờ che
Anh mắt thân thương luôn dõi bước
Nhịp tim thổn thức nhớ về người
Đôi chân nhanh bước về một nữa
Gởi niềm thân thiết đến cho nàng
DanhVong
13-03-2011, 09:51 PM
Danh vọng 1 thời rồi cũng sẽ....
Theo thời gian, năm tháng trôi đi
Em chạy theo, những toan tính, chi ly
Đem tình yêu lên bàn cân, đong, đếm....
Ai cũng biết là sống cần có 1 sự nghiệp
Ôm trong lòng 1 giấc mộng công danh
Nhưng em ơi, khi giấc mộng chưa thành
Thì e hãy chân trọng những tháng năm thanh bạch
Danh là chi? một cái tiếng để đời.....
Sống sao cho sống, trọn niềm vui
Trọn với cuộc đời, với người, với lẽ phải
Đừng theo phù phiếm, đừng xa tôi....
Đừng nhìn tôi buôn lời kai nghiệt
Danh Vọng này chẳng như vậy đâu
Một mai ta mất còn lại gì?
Danh tiếng cho đời tấm gương sáng
Như Bác, Nguyễn Trãi và ensten....
Tự nhủ rằng mình chưa làm được
Ngẩn mặt nhìn lên thẹn vô ngần
Còn nghỉ gì phù phiếm xa hoa
Danh Vọng là ta, không giục vọng
Nhưng ta lại không là Danh Vọng
Ta và Danh Vọng là hai đấy
Chỉ là hai kẻ đấp bồi cho nhau
DINE_HVT
14-03-2011, 04:54 AM
Nào ai dám có ý mang khinh nghiệt
Bạn tôi ơi, thơ vốn chẳng xa, gần
Ta ở đây, chung 1 bầu trời đấy
Chung 1 niềm yêu, nhiệt huyết cùng thơ
Đừng buông lời,giận, trách móc, thờ ơ
Bởi với tôi bạn là kẻ yêu thơ
Và với tôi thơ cũng là tri kỉ
Hai chúng ta, 2 lỗi lòng thủ thỉ
Bạn tôi ơi, xin đừng giận, đừng buồn
Nếu thơ tôi có lời nào thất thố
Chỗ nào chưa hay, chỗ nào dở, chỗ nào sai
Mong bạn bỏ qua, và hãy sửa giúp tôi
Hay để cho chúng ta là bạn, là tri kỉ giữa cuộc đời
Yêu vô ngần Hoa Học Trò trong tôi....
jinwon
15-03-2011, 02:53 AM
Nhờ thơ ta có bạn hiền
Câu hay, câu dở cũng làm chút thơ
Câu văn, vần luật, niêm thơ
Giờ đâu có đổi lấy thơ chút tình
Nhờ thơ có ta chút tình
Gửi người quen thuộc ấm tình biết bao....
DanhVong
15-03-2011, 09:59 PM
Hôm nay mình mệt qua chi lên độc chơi thôi, không có hững đối đáp mong mọi người thông cảm.
DINE_HVT
16-03-2011, 02:11 AM
Vời vợi.........
Năm tháng học sinh trôi xa vời vợi
Nay quay đầu nhìn lại, còn ai với tôi?
Con đường dài, lẻ bóng , đơn côi
Người xưa ơi, một thời nhức nhối...
Câu thơ nào, Cách gieo vần bối rối
Ánh mắt nào rạng rỡ, tinh khôi
Nụ cười nào, sưởi ấm trái tim tôi
Mùi hương nào, thoáng mái tóc rối bời...
Con gió thu, nhẹ nhàng, bối rối
Cây bút nhỏ, tờ giấy trắng đơn côi
Căn phòng vắng, góc lặng mình tôi
Cầm bút viết cho người xưa năm ấy...
Nhánh bằng lăng khô, không nguôi gọi dậy
Những kỉ niệm, mơ ước năm nào
Áo trắng người trong gió hạ xôn xao
Làm lòng ai trầm ,nốt trầm xao xuyến...
Có những lúc ai ngu ngơ viết truyện
Và thẫn thờ, ngồi ngơ ngẩn làm thơ
Tuổi học trò năm tháng cứ mộng mơ
Để rồi chợt nhận ra: tình lầ mộng..
Sẽ trôi theo những năm tháng học sinh
Một lân thôi, cho tôi được ngồi gần
Nắm tay em và ôm em 1 lát
Và ta hãy cứ để cơn mưa hát
Khúc hát ngọt ngào, năm tháng ta có nhau...
DINE_HVT
jinwon
16-03-2011, 02:32 AM
Em còn nhớ mùi hương nào phảng phất
Nơi góc phố nào nơi em đã từng qua
Nơi anh cùng em cùng cất bước đi qua
Nơi anh từng trao em lời hẹn ước....
Giờ ra đi anh ơi đừng quay bước
Em vẫn nơi này nhưng không muốn gặp anh
Mái tóc dài còn vương mãi hồn anh
Đôi tay ấm vuốt dài trên mái tóc....
Còn đâu đó trái tim em khẽ đập
Gọi tên anh thao thức mỗi canh trường
Nhưng để rồi thời gian xoá đi cả
Em sẽ còn vững bước khi gặp anh....
Nhưng người ơi em chưa đủ vững chãi
Đứng trước người em vẫn còn xuyến xao
Em vẫn còn bao nỗi nhớ mong trao
Nơi anh đó, em hãy là kỉ niệm....
Đừng về vội khi em chưa chuẩn bị
Đừng nói rằng anh vẫn mãi cần em....
DanhVong
16-03-2011, 07:52 PM
Chẳng gì buồn ai nói chia li
Ngăn cách làm chi tình yêu rực cháy
Không đến bên nhau đâu là hạnh phúc
Lệ ứa đêm về ngẩn mặt trông theo
Vẫn còn đây phản phất hương thơm
Mái tóc dài deo niềm nhung nhớ
Làm sau xoá được dù xa cách
Cháy bỏng trong anh mong về bên em
Trái tim người vẫn còn khẽ đặp
Đêm canh trường thổn thức cùng ai
Mọi yêu thương người định gửi trao
sau đành lòng xua đuổi tôi đi
Người dối tôi không dối được mình
Xin đừng khoá cổng ngăn lối tôi đi
Hãy cho tôi thêm lần cơ hội
Anh biết rằng em vẫn yêu anh
DINE_HVT
24-03-2011, 09:13 PM
Vô đề ...
Khi chung ta hai con dường hai lối
Em đường em, tôi đi đường tôi...
Hai ngã rẽ, hai con đường xa vời vợi
EM xa rồi, anh cũng rẽ ngang thôi...
Một nẻo đường ngắn, nay vội chia phôi
Em thay đổi,đem lòng yêu người khác
Anh ngỡ ngàng, lặng lẽ bước, nhìn theo
Và cứ đuổi, đuổi theo , ngỡ đến cuối đời....
NHưng cái gì cũng chỉ có thời gian thôi....
Rẽ đôi, chia nửa, ai muốn thế...
NHưng đời là thế, có quá nhiều ngã rẽ
Em lạc bước, bước xa con đường em - tôi...
Ngày qua ngày, bóng tôi ở bên tối
Bước chân lạc lõng, sao rối bời
Lặng lẽ, chậm chậm con đường tối
Lá vàng rơi rớt, dưới chân tôi...
Rồi nắng lên, mưa gió cũng qua thôi
Thu qua, đông tàn tạ, rồi cũng trôi theo gió
Xuân về, nắng lên, sưới ấm lòng hoa cỏ
Xa rồi, thôi thì cho nó ... xa thôi
Đường tôi về , rộng rãi, thênh thang rồi
Gió vi vu, nắng cười trên ngõ mới
Còn tình người, lặng vui bao hờn tủi
Tôi muốn san sẻ, nhưng quá muộn mất rồi
Đi làm , đều đặn, 2 buổi, sáng chiều
Tối về, cầm bút, tô viết cho đời tôi
Viết những vần thơ, và những nỗi lòng mới
Cho tôi, cho người mới bên tôi...
DanhVong
25-03-2011, 01:15 AM
Vậy là không gì vướn bận cả
Kết thúc nhé mổi đứa một nơi
Mặc cho bốn mùa trời vẫn deo
Ai đâu đã gặt hồn vu vơ
Nghe như suối chảy nhẹ nhàng quá
Lòng người đâu thế mà thảnh thơi
Dẫu rằng ta đã bên người mới
Chắc gì tim ta khoãng trống còn
jinwon
25-03-2011, 02:53 AM
Em vẫn giành thời gian cho mọi chuyện
Nhưng trong lòng vẫn đau đáu nơi xa
Đến bao giờ em nguôi lòng....quá khứ....
Để tươi cười nắm lấy một tình yêu....
Em biết đâu con tim còn lạnh giá
Đóng kín bao ngày, giờ vẫn khoá nơi đây
Đến bao giờ em nguôi lòng...quá khứ
Trao giữ chút tình còn đọng mãi thâm sâu....
Anh biết đâu nơi em còn khô héo
Đã bao ngày năm tháng cứ chảy trôi
Đến bao giờ bèo dạt mây trôi
Em quay về trong lòng không hoài niệm....
Anh ơi anh tháng ngày em mải miết
Đóng chặt tim mình, nở mãi nụ cười tươi
Biết bao ngày em đã gắng gượng cười
Nhưng sau đó sẽ mãi là kỉ niệm....
Và anh ơi giờ thi em đã biết
Con tim mình đã đi đến những đâu
Con tim mình đã sâu giấc đêm thâu
Em phải thức dậy, gọi con tim thức dậy....
Biết bao ngày em đã vội mải miết
Đi theo tiếng gọi mãi....con tim...
Giờ mây trời đã phủ bóng im lìm
Em đứng đó trong chiều mưa hút gió....
Đứng lặng người con tim đã trở dậy
Em bước thẳng người, vững bước đón ngày mai....
jinwon
25-03-2011, 10:37 AM
Lại vậy rồi em biết thời gian trôi
Em bắt đầu niềm tin vào ngày mới
Em bắt đầu biết yêu thương rất vội
Tuổi học trò như đang mãi dần trôi
Em đang nhớ những ngày mưa, nắng dội
Một mình em lê bước trên con đường
Một mình em thả hồn mình theo gió
Thả nước mắt buồn, gió cuốn nỗi buồn lo....
Giờ em biết thời gian trôi rất vội
Bạn thân em đã xa cách bao ngày
Giờ em lại quay về như ngày cũ
Ngày em từng vui vẻ, hết buồn lo....
Rồi ngày mai em bước trên đường ấy
Bạn thân em vững bước sánh vai cùng
Bạn thân em vun trồng cho em đó
Niềm tin tưởng, vui vẻ mãi vị tha....
Cám ơn mày...bạn thân của tao ạ....
Giờ tôi đã vững bước trên đường đi
Bà đừng lo tôi sẽ lại gục ngã
Tôi bước trên đường vững chãi, bạn cùng tôi...
DINE_HVT
26-03-2011, 10:13 AM
Rồi 1 ngày trên con đường vội vã
Em và ta, hối hả bước qua nhau
Không kịp ngoảnh đầu, quay lại chào nhau
Cứ vội vã, ta và em cứ bước
Rồi cõi đời, bại, thành, mất được
Em công thành, anh danh toại, đều vui
Rồi một lúc, nhớ lại phút buồn vui
Rồi ngậm ngùi, nhớ thương trong thầm lặng
Những lỗi lầm, giận hờn, ân oán
Những hiểu lầm, những giận dỗi vu vơ
Những dại khời, những mơ mộng thưở xưa
Tất cả, như hư vô, tan biến.....
Đành thế thôi, ta hai bờ, hai bến
Chỉ song song, chẳng thể giao thoa
Bởi thế nên, cứ hỏi mãi trong ta
Có bao giờ.... em và ta.....chợt nhớ????
DanhVong
28-03-2011, 09:36 PM
Đừng nói thế! Người kia khóc đấy !
Hãy đứng đây trông theo con đường
Có thấy không, đó nơi cuối trời
Hai đường song song đã giao thoa
Đừng dối nửa, lệ đã tràn mi
Cố vửng lòng chỉ thêm buồn tủi
Cố khẳng định càng thêm minh chứng
Chưa bao giờ tình tôi đã chết!
Nếu có thể xin cho tôi đều ước
Tôi nguyện làm một kẻ tình si
Nguyện chết dưới lưỡi đao tình ái
Nhưng! Không nguyện làm kẽ cô đơn
Tôi không thể vững trãi trên đường đời
Càng không thể khóc, cười thêm nữa
Nếu biết rằng vĩnh viễn xa em
Hãy bình tâm và tin một đều
Không đều gì chia cắt đôi ta
Quy luật bất biến đã trường tồn
Chỉ ngoại chừ đều ấy thôi
Chính tôi từ bỏ riêng tôi.
DINE_HVT
05-04-2011, 03:32 AM
Anh....
Khi những nhớ nhung em chôn vào trong tim
Khi những khoảnh khắc, em khắc vào trí nhớ
Khi những yêu thương , 2 ta oà vỡ.....
Em lặng lẽ, nhặt từng mảnh vỡ tình ta
Những mảnh vỡ, làm tay e chảy máu
Làm tim e đau, nhức nhối vô cùng
Nhưng sâu thẳm tận cùng nỗi đau đó
Lại là nỗi nhớ da diết khôn cùng
Khi chia tay, 2 đứa nhìn nhau lạnh lùng
Anh đường anh, em đường em cứ bước
Gạt bỏ sau lưng bao yêu thương, mât được
Em vẫn là em , vẫn ngốc nghếch yêu anh...
DINE_HVT
jinwon
05-04-2011, 04:37 AM
Bước trên đường lặng lẽ buồn quá khứ
Lòng chợt buồn, hoa nắng mãi tình ta
Hoa đã tàn và nắng kia đã nhạt
Sao anh còn nhắc đến mãi làm chi
Khi từng đêm nỗi buồn trong kí ức
Chợt ùa về trong nỗi nhớ mênh mang
Lòng dặn lòng rằng làm sao mất được
Bao yêu thương còn mãi đọng mãi tâm hồn....
Chẳng biết làm sao, sao em lại ngốc nghếch
Bước trên đường lá rụng mãi mình em
Bước trên đường khi còn một mình em
Nhìn hoa lá rơi buồn mà vắng lặng....
Phải không anh? Nơi chân trời xa đó
Anh hãy đừng mong ngóng mãi về đây
Đừng dặn lòng em vẫn mãi còn đây
Nơi tim người đã dần như đóng lạnh....
Từng mảnh vỡ ngày nào em đã nhặt
Quăng đi nơi xa vắng trong tâm hồn
Bình pha lê hoa nắng mãi tâm hồn
Đã vỡ vụn ngày nào ta...ngược bước....
chicken_king
05-04-2011, 08:04 AM
Có khi nào sớm mai ta thức dậy
Thấy bên đời chợt lẻ bóng một ai
Tại vì giờ sương che khuất hình ai
Hay đường dài chỉ còn ta dấn bước?
Tuần đầu tiên! Vắng em , ta bình lặng
Để nụ cười vẫn đón nắng bờ môi
Vui với gió chỉ riêng mình ta thôi
Rồi không em, mình ta , ta vẫn sống
Bỗng đổi dời nhanh quá thời gian trôi
Khi không em đã qua rồi một tháng
Vẫn rong chơi khi mặt trời ló dạng
Để khi về ta thấm đẫm nồng say
Lòng chơi vơi, nghĩ về ngày sắp tới
Đời rông dài quanh quẩn với men cay
Giật mình ta mở cuốn lịch xem ngày
Khi xa em , đến nay , tròn hai tháng
.....
Ta thấy buồn , ta thấy rất cần em.
........
Tiếng gà gáy bên tai ta thức dậy
Thấy rùng mình thoát khỏi giấc mơ dài
Tự dưng lòng thấy yêu mến sớm mai
Được thức dậy và em bên ta mãi
Nụ hôn nhẹ ta giành tặng cho em
Hôn thật sâu ta hôn thêm chút nữa
Giành cho em cả tình yêu rực lửa
Cả thân này xin giành tặng cho em
....(chỉ là mơ mà thấy rùng mình)
DanhVong
05-04-2011, 10:18 PM
:rang:Thơ nầy mang tính chất tình huống (Chicken_king yêu Jin, NHưng bị Jin ruồng bỏ, Danh Vọng đi tìm Jin phát hiện Jin đang ở chung với DINE_HVT, nhưng khi hỏi ra mới té ngữa người Jin yêu lại là Danh Vọng)
Ai có hứng thứ thì "biên" tiếp đi
Chợt nghe tin nhà nó tai biến
Tôi đến liền đặng kịp sẽ chia
Khi đến nơi tôi nhòm qua khung cửa sổ
Thấy im liềm nó ngủ sai sưa
Gọi nó dậy nó kể lại rằng
Nó đang mơ mơ cảnh bòng lai
Một giấc mơ về người ấy_nó yêu
Nhưng giờ đây chỉ còn lại thực tại
Mình nó đơn côi nhộm ánh lệ sầu
Thân bạn bè tôi lại ra đi
Hỏi tận tình về cô bé ấy
Vì sao? Bé lại ra đi
Đến nhà Jin chẳng thấy Jin đâu
Hỏi lộ trình bố Jin đáp
Men cuối con đường rồi vẹo phải
Băng qua con sông leo qua ngon núi
Trông thấy lều tranh đấy Jin đang ở
Đa tạ!! Theo lộ trình tôi lại đi
Dù đường khó khăn, gập ghềnh hơi gian lao
Nhưng vì chữ nghĩa phải liều thôi!
Đến nơi vơ tay định gõ cửa
Bỏng buôn xuống, ngoảnh bước muốn quay về
Hoá ra DINE_HVT là kẽ thứ ba
Hèn chi!! Chicken_king buồn không lên tiếng
Thôi kệ, chủ mời thì khách cứ vô
Rựu chè no sai tôi quên lãng
Bõng DINE_HVT ngõ lời tâm sự
Khi nghe xong tôi giật mình tỉnh cơn sai
Cuộc đời thật quá chớ chiêu
Tôi mới chính là kẽ thứ ba
TRời ơi!! Yêu ai lại không yêu
Cớ gì Jin lại yêu tôi.
DINE_HVT
10-04-2011, 03:38 AM
chẹp, bác Danh Vọng có trí tưởng tượng thật là phong phú :D
Tớ thi hẻm thể tưởng tượng như vậy được đâu :">
Có nhiều thứ quan trọng hơn anh????
Rồi một ngày, những tin nhắn dần thưa
Không còn những cuộc gọi nửa đêm hỏi ngớ ngẩn:
" Em ngủ chưa? thèm nghe giọng em lắm "
Và những tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành....
Em trong anh, giờ đây đã không còn
Thánh thiện, hồn nhiên, và nhí nhảnh
Em vật lộn với những lo toan tính toán
Những chi li, ham muốn vật chất, lợi danh...
Đã đôi lần, anh tự hỏi lòng anh
Những tin nhắn cộc lốc, câu trả lời lấy lệ
Những lần bận đột xuất, và vô ngàn lý do như thế
Em bận rộn, anh đơn độc mình anh???
Có những khi anh chờ trong lặng lẽ
Tin nhắn anh gửi, đợi tin nhắn trả lời
Điếu thuốc tàn, bên chén rượu chơi vơi
Anh chờ, anh đợi, lòng chông chênh chới với.....
Rồi những khi chợt nhận ra mình bị gạt ra ngoài
Em mải mê buôn với bạn bè, em cười , cười tươi
ANh khắc khoải đợi chờ một tin nhắn....
Rồi vỡ oà, lòng nặng, rượu đầy vơi...
Sự quan tâm , chia sẻ? Những ân cần
Những yêu thương bắt nguồn từ 2 phía
Em bận rộn trong muông ngàn ngã rẽ
Những việc gì? anh sao biết được em ???
Có lẽ nào? em đã dần quen???
Không cần những sẻ chia , tâm sự
Em đắm chìm trong điều gì vậy chứ???
Phải chăng còn thứ khác quan trọng hơn anh????
DanhVong
12-04-2011, 08:40 PM
Có những câu vạn đời không ai đáp
Có những nổi buồn mãi mãi tôi mang theo
Không biết làm gì khi nó chong chênh
Vứt đi chăng? Hay giử lại cho đời
Tôi ko cần chia sẽ, sẽ chia
Tôi ko biết làm gì kể cả đều tôi phải ước
Nó mong lun nhưng ko huyền ảo
Nó quá chua nhưng thấm đượm ngọt ngào
Nó cai đắng nhưng là của tôi
Nó biến tôi thành kẽ dại khờ
Giết dần những nổi niềm trong tôi
Và em biết ko_nó là những gì em đã trao!!!
DINE_HVT
16-04-2011, 02:22 AM
Chuyện ngày hôm quá vốn chẳng nên nhắc lại
Phút yếu lòng ta nhớ chuyện cũ thôi
Nay xa xôi, sông năm tháng, lở, bồi...
Ta quên rồi kí ức đã phai phôi....
DanhVong
16-04-2011, 03:28 AM
Thật mừng ghê! Nay nghe bạn hiền thôi quên hết!
Quên những đau thương, nổi buồn phiền
Nhưng xin đừng quên tôi bạn nhé!
Kể cả riêng anh_một trái tim hồng!!
DINE_HVT
16-04-2011, 09:42 AM
Rạn vỡ, nhạt nhòa, vâng tình mình chia đôi....
Khi những nhớ nhung không còn xoay đều về hai phía
Khi cô đơn, anh giữ cho riêng mình....
Khi hai ta cạnh nhau mà như xa lạ
Em việc em, anh việc mình làm thôi....
Khi những ưu tư ta chẳng thể chia đôi
Em giữ trong lòng, hay chia sẻ cùng người khác
Anh vẫn thế vẫn lặng im, và đôi khi ngơ ngác
Tự hỏi lòng, mình chia sẻ được với ai????
Nhạt nhòa dần theo năm tháng phôi phai
Em cười, bên những niềm vui mới
Những quan tâm ân cần ngày mới
Của ai đó, nhưng nào phải của anh
Anh không trao em? hay chưa đủ cho em???
Em cần thế và cần nhiều hơn thế
Những niềm vui, nụ cười, và hơn thế
Em đắm chìm trong nắng mới , cười tươi
Có đôi lúc anh đợi chờ mòn mỏi
Như xếp hàng để có thể gọi được em
Máy busy , cuộc gọi chờ hằng đêm
Anh thao thức, bao nỗi niềm trăn trở????
Cơn mơ nào? mang bóng hình hai đứa?
Tin nhắn nào chất chứa những yêu thương
Liệu còn không? khi em chẳng còn muốn chung đường
Em muốn vui, nhưng không phải bên tôi mà là 1 ai khác
Có đôi lúc sao mà thấy thật nhạt....
Vô vị, và lạnh ngắt, nhạt nhẽo lắm em ơi
Thà rằng là em đừng gọi cho tôi
Tôi ghét lắm, những lời xã giao lấy lệ ấy lắm.....
Và gì nữa đây? thà thôi tôi im lặng
Không làm phiền, cho em được thảnh thơi
Điện thoại của em , toàn là tin nhắn của ai đó thôi
Tin nhắn của tôi, em xóa từ bao giờ rồi .....
Rạn vỡ, nhạt nhòa, vâng tình mình chia đôi....
thienthan321
16-04-2011, 03:19 PM
Dine HVT làm thơ hay quá.Hân hạnh được làm quen:)
Đ ã yêu nhau dẫu góc bể chân trời
I n sâu mãi kỉ niệm ngày chung bước
N ếu ông tiên cho anh một điều ước
E m và anh ,anh mong được như xưa.
H ai chúng ta... vì sao?... còn đâu nữa
V ui cười chi? ham chi để chia xa?
T ình yêu đó ,hai người lạ đi qua ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.