Xem đầy đủ chức năng : buồn
jinwon
07-03-2011, 01:15 PM
Ngồi buồn nhớ đến tình yêu
Bao nhiêu kỉ niệm đắng cay ùa về
Lòng đau lệ ướt tràn mi
Nhớ người hôm đó đã thì bước đi
Dậm bước chân trên nền nhà vang dội
Mà sao bước lại ngày càng chậm thêm
Ngoảnh mặt lại nhìn về xa chờ đợi
Bóng cô bé hiền ngang bướng chạy kề bên
DINE_HVT
09-03-2011, 08:10 AM
Ngồi buồn nhớ đến tình yêu
Bao nhiêu kỉ niệm đắng cay ùa về
Lòng đau lệ ướt tràn mi
Nhớ người hôm đó đã thì bước đi
Dậm bước chân trên nền nhà vang dội
Mà sao bước lại ngày càng chậm thêm
Ngoảnh mặt lại nhìn về xa chờ đợi
Bóng cô bé hiền ngang bướng chạy kề bên
Tình yêu, ơi hỡi, hỡi tình yêu....
Ta say từ sáng, trưa,đến tận chiều
Tối vẫn còn say, còn quay tít
Mai lại tiếp tục, lại cuồng say....
Cứ ngỡ đời tràn trong cơn say
Ngày qua, ngày lại rồi quay ngày
Ta sẽ đắm say trong hạnh phúc
Trong một mối tình say, tình say...
Rồi đến một ngày ta tỉnh say...
Khi người ra đi, bỏ lại nơi này
Một kẻ đứng lặng, trong chiều nắng
Và lòng lạnh ngắt, khoé mi cay...
Người đã xa ta, xa tầm tay
Bước chân chới với, dáng hao gầy
Gió thổi tóc bay, lòng buồn rượi
Ta hết say tình, say rượu cay....
Hay quá bạn ơi, viết tiếp đi nhé, tui cũng thích thể loại này:clap:
hư vô
09-03-2011, 12:12 PM
Thoáng chút cô đơn tự hỏi lòng
chữ buồn chữ khổ chữ nhớ mong
làm sao chọn vẹn tình nhân thế
đôi lứa yêu nhau chọn tấm lòng
DanhVong
09-03-2011, 08:46 PM
Không khó lắm, tôi trả lời người
Người nghe đây đều tôi sắp nói
Tôi nói rồi sợ người ko hiểu
Thôi đành im miệng người tự hiểu
DanhVong
09-03-2011, 08:55 PM
Mọi đều thiện ác bởi do tâm
Tâm bất tịnh mọi đều tan vỡ
Đường đời vạn biến lăm trong gai
Tự biết răng mình khắc tà ma.
Tâm ma xuất phát từ dục vọng
Mọi đều đau khổ ắt tràn về
Tự biết đủ đầy là hạnh phúc
Vượt trên ngưỡng thì lòng tham
Nhân gian lắm chuyện buồn đau
Nổi đau lơn nhất khi ruồng tình
Một người chưa thấy đủ tìm thêm
người kia chưa thấy nhận nên phải sầu.
dangtrung09
25-03-2011, 10:57 PM
bài thơ này nghe cũng được hj:so_funny:
jinwon
26-03-2011, 05:56 PM
Lặng lẽ ngồi bên trang giấy trắng
Giờ đau lòng cũng chẳng ích chi
Anh giờ cất bước ra đi
Hoa thì ở lại lắng nghe một mình...
Ngồi buồn nhớ lại chút tình
Phải chăng mình đã vô tình với anh
Vô tình đã dứt lòng anh
Câu "yêu" không nhận, bước đi não nề...
ps: thanks mội người đã ủng hộ Jin nha
jinwon
05-04-2011, 04:49 AM
Lăn dài trên khoé mi sâu
Lệ rơi từng giọt lau khô tức thì
Lăn dài... em bước vội đi
Người xưa đứng đó...mắt người đắm sâu...
~*ẢO ẢNH*~
05-04-2011, 06:08 AM
Buồn tình hoa lá cũng đau
Trang thơ hoen ướt mang màu thời gian
Dòng đời hờ hững miên man
Nỗi sầu đêm vắng vỡ tan một thời
~*ẢO ẢNH*~
07-04-2011, 12:38 AM
Buồn buồn ngồi ngắm mây trôi
Cánh chim cô lẻ chia đôi hai đường
Chân trời xa mãi muôn phương
Cánh hoa tàn úa bên đường lẻ loi
hư vô
07-04-2011, 01:52 AM
Mọi đều thiện ác bởi do tâm
Tâm bất tịnh mọi đều tan vỡ
Đường đời vạn biến lăm trong gai
Tự biết răng mình khắc tà ma.
Tâm ma xuất phát từ dục vọng
Mọi đều đau khổ ắt tràn về
Tự biết đủ đầy là hạnh phúc
Vượt trên ngưỡng thì lòng tham
Nhân gian lắm chuyện buồn đau
Nổi đau lơn nhất khi ruồng tình
Một người chưa thấy đủ tìm thêm
người kia chưa thấy nhận nên phải sầu.
thế gian đâu có mấy người
không tham danh vọng không cười không đau
không tham phú quý sang giàu
không tham tình cảm sắc màu thế gian
đủ đầy hạnh phúc là chi
lòng tham nhân thế là gì giờ đây
vẫm là tham muốn đủ đầy
vẫn là ma vọng đắp sây tâm hồm
0oArjeso0
12-04-2011, 11:54 PM
Ngồi buồn nhớ lại bà cô.
Hôm kja giận dỗi, lấy xô hớt bèo
Nhà thì nuôi mỗi con Heo
Đâu cần đến nỗi hớt bèo bằng xô
Cứ ngồi nghĩ lại bà cô
Nghĩ ra cái cảnh, mang xô hớt bèo
Lại lăn lóc, cười ngặt nghèo
Chắc hình ảnh ấy nó theo suốt ngày ^^!
:so_funny::so_funny::so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.