PDA

Xem đầy đủ chức năng : mời mọi người



ji sun
07-03-2011, 02:45 AM
nước mắt giờ đây hoá thành dòng lệ
chia tay rồi,bạn ơi mải về đâu
tôi đứng lặng,mải nhìn hình bóng ấy
người đi rồi mà hình bóng mải nơi đây

levanquydeptrai
07-03-2011, 04:53 AM
ai sẽ khóc khi mộng tình tan vở
ai sẽ buồn tiếc nuối tình yêu xua
không ai cả bởi cuộc đởi là thế
cho đi nhiều nhưng nhận lại bao nhiêu?:xinti:

jinwon
07-03-2011, 05:00 AM
Chuyện tình buồn theo làn mây làn khói
Vấn vương lòng xao xuyến bóng hoàng hôn
Làn mây theo gió bay chầm chậm
Làn gió ngẩn ngơ lặng ngắm trời

ng0ctan
07-03-2011, 10:07 AM
Hạnh phúc trong anh vắng bóng em
Chia li hai người đành cách xa
Gió ơi cho anh gửi lời yêu em
Cho dù đó là trong muộn màng

ji sun
09-03-2011, 02:41 AM
thà muộn còn hơn là không có
thà muộn màng còn hơn im lặng mãi
thà muộn màng nhưng đừng xa anh nhé
đừng chạnh lòng đẻ em đợi chờ lâu

DanhVong
09-03-2011, 05:15 AM
Anh có lổi khi để em chờ
Em chờ, chờ, lâu lăm không em
Đã muộn sau em để anh im
Hay vì em chờ chưa thấy lâu

ng0ctan
09-03-2011, 10:41 PM
Lời yêu thương chưa trao chưa em
Mà giờ em vụt xa anh mất rồi
Làm sao thấy em,nói với em
Hay anh nói trong nỗi nhớ thôi

ji sun
10-03-2011, 03:08 AM
cảm ơn anh vì lòng còn nhớ
còn mải thuơng một kẻ như em
em mong anh vững lòng nơi xa ấy
hãy chờ em cờ em nhé anh

ng0ctan
10-03-2011, 03:34 AM
Hai phương trời hai con tim
Anh thì vẫn một tấm lòng
Còn em phương ấy thế nào
Hay em đã quên một vì sao

ji sun
10-03-2011, 03:40 AM
em chưa quên chưa hề thay đổi
chỉ lo anh thay đổi anh ơi
phương trời này em còn chờ còn đợi
chỉ mong anh nơi ấy vẫn chờ

p/s:tớ tưởng ngoctan là con gái cơ đấy

jinwon
10-03-2011, 08:19 AM
Hai người chờ nhau chung một lối
Cùng bước bên nhau rộn tiếng cười
Mong sao trời thương không chia ngả
Để cả hai còn mãi khúc tình ca

hoahongxanh762
10-03-2011, 09:26 AM
Nếu còn yêu thì đến được với nhau
Nỗi đau nào cũng đi vào dĩ vãn
Em cứ đợi ở nơi miền xa vắng
Để lắng nghe bước chân ai trở về...

ng0ctan
10-03-2011, 09:31 AM
Nếu có buồn hãy về bên anh
Anh đã gây ra tội gì hả em
Giờ em nơi góc trời xa vắng
Sao anh thấy lòng cay đắng

bên ấy em cười
10-03-2011, 11:41 PM
"Không được khóc": ngày mưa đi gió bảo
Phải luôn cười mình vơi bớt niềm đau
Bản tình ca lỡ vội gió hẹn sau
Thôi nuối tiếc cái khung trời thương nhớ!!!

jinwon
11-03-2011, 02:40 AM
Tiếng gió nói còn in hằn nơi đó
Mưa dặn lòng không được khóc hồi lâu
Nhưng gió ơi gió làm mây buồn khổ
Để mây trút xuống chút giận hờn nhớ nhung

ng0ctan
11-03-2011, 05:40 AM
Tiếng gió xót xa lại nhớ man mát
Mưa khóc mưa rơi vì tình tan nát
Anh nhớ ngày cánh đồng bát ngát
Bóng em hình anh dắt tay dạo quanh

jinwon
12-03-2011, 11:52 PM
Cánh đồng xưa đôi người trong nắng sớm
Miệng tươi cười toả ánh nắng ban mai
Người đi chạy trước người sau lặng
Ngắm nhìn hoa nở mãi nụ cười.....

DanhVong
13-03-2011, 09:09 AM
Ngắm nhìn hoa nở mãi nụ cười.....
Bỏng dưng hoa rơi không dự báo
Khách tình đứng trông buồn khôn xiết
Bờ vai ước sủng tiếc hoa thương người

ng0ctan
13-03-2011, 08:54 PM
Hoa tàn hoa nở theo năm tháng
Con gái hương sắc như búp hoa
Nhẹ nhàng trong nắng hoa tỏa sắc
Siết thắt con tim bao nhân tình

DanhVong
13-03-2011, 09:35 PM
Hoa tàn hoa nở theo năm tháng
Hoa với em đâu là đẹp nhất?
Hoa toả hương phút chóc lìa cành
Em yêu anh nguyện kiếp chung tình

titeo123
13-03-2011, 09:50 PM
Kiếp chung tình với anh là dĩ vãng
Mãn tính trong anh miễng bom tình
Có thù với hoa anh không tiếc
Chỉ tiếc ai đó ăn bom tình ^^

DanhVong
13-03-2011, 11:54 PM
Sầu não chua ngoa thật buồn ghê
Vần thơ ai đối nghê ê chề
Mình tôi lững lựng tự dưng buồn
Không khéo người đời cho ăn boom
..........................
Thù kia không trả không phải ta

jinwon
14-03-2011, 01:16 AM
Em yêu anh nguyện kiếp chung tình
Nhưng anh đâu nói nguyện tình bên nhau.....
Hoa thì hoa nở anh đi mất
Người đứng lặng nhìn cánh hoa rơi...
Người xưa đâu hỡi anh còn nhớ.....

ji sun
16-03-2011, 03:45 AM
còn nhớ ngày tay trong tay ta cùng bước
còn nhớ ngày em mãi bên anh
còn nhớ hình bóng em đưng mải đợi chờ
trên phố vắng anh ơi anh còn nhớ

DanhVong
16-03-2011, 07:11 AM
Nhớ chứ !! Nhớ những lúc vô cớ em hờn
Anh nài nỉ lấy hoa chuộc lòng
Em hờ hững không nói không rằng
Giờ hoa tàn phố vắng mình em

ng0ctan
16-03-2011, 08:49 AM
Nhiều lúc em sao lại hờ hững
Làm trái tim yêu lại quặn thắt
Anh đứng chờ em góc phố đó
Em lướt ngang nhanh lòng nhói đau

the_wind
16-03-2011, 09:41 AM
một phút bâng khuâng một phút buồn
một phút tiếc nuối một phút mong
cành hoa lạc lối dòng đời cuốn
phút chốc tình tan vậy là xong

ng0ctan
16-03-2011, 10:25 AM
Con tim chỉ hằn in hình bóng em
Con tim khuét sâu nụ cười của em
Nắm lấy phút giây tay nắm tay ấy
Nắm lấy phút giây con tim em trao

DanhVong
16-03-2011, 08:07 PM
Những phút như thế không bao giờ
Nó hiện hửu trong tình trường của anh
Đổi lại trong kho từ điễn anh mang theo
Phút vui, phút ngọt ngào và những phút bên nhau
(em có lầm anh với thằng khát không)

ng0ctan
16-03-2011, 09:52 PM
Anh và em bên nhau đẹp biết bao
Hỏi tại sao người đành lòng quay lưng
Lặng câm trái tim riêng anh hờ hững
Mà dường như lòng em đóng băng rồi

DanhVong
18-03-2011, 09:06 PM
Rồi vài bước em vừa bước đi
Nghe tiếng con thơ, gọi mẹ ơi!
Đôi chân bủng rủng bị rơi xuống
Hai tay ôm mặt khóc than trơi!

Em bỏ được một thằng như anh
Nhưng sau bỏ được đứa con thơ
Thù hận, ganh ghét là hư ảo
Mẫu tử thien liên mãi trường tồn

(nhớ mẹ quá chắc cuối từng này phải về mới được)

ng0ctan
20-03-2011, 04:34 AM
Mẫu tử thiêng liêng em phải nhớ
Con là con của chúng mình mà em
Anh mồ côi nay con giống anh
Mai này mẹ con cũng là anh

jinwon
20-03-2011, 05:39 AM
Mẫu tử hai chữ thiêng liêng
Sao ai lại lấy ra làm trò chơi
Ai người thao thức triền miên
Bước chân tìm mẹ âu ời đêm thâu

Ngồi buồn lòng nhớ mẹ cha
Nhớ cha, nhớ mẹ khi còn nơi đây
Mong rằng mẹ mãi nơi đây
Con còn cha mãi, đuề huề điền viên....

ng0ctan
20-03-2011, 09:10 AM
Chỉ là nhất thời viết nên lời
Mong ai đừng trách mà nên tội
Mẫu tử thiêng liêng nào dám kiêu
Căn phòng trống thao thức nhớ mẹ

Mẹ cả cuộc đời lo toan nhọc nhằn
Đã đành nhìn đứa con lặng xa
Mẹ cười che đậy nỗi buồn riêng mẹ
Mong con bình yên sớm trở về

DanhVong
20-03-2011, 09:45 PM
Lệ tách hàng mi mi vẫn ước
Em bỏ anh anh vẫn sẽ vui
Nhưng. Con mất mẹ mất cái tâm hồn
Mất yêu thương đường đời không tuổi thơ

Hai tiêng....Cha...mẹ....đâu phải dể
Người đời mong ước chẳng có đâu
Thân sinh quý tựa không gì bằng
Ai người dểu cợt, thật lòng thôi!!

ji sun
21-03-2011, 03:06 AM
tôi xin anh,anh đừng lí sự
anh đừng đem tôi ra đùa nữa
mẫu tử thiêng liêng trong lòng tôi hiểu rỏ
chỉ xin anh làm trọn đạo làm cha

DanhVong
22-03-2011, 12:46 AM
Tôi đâu có nói sẽ là người ra đi
Tự khăn khăn em không muốn ở
Lí sự. Đạo làm cha tôi hiểu rõ
Chỉ mong rằng em thông cảm cho tôi

hư vô
22-03-2011, 01:12 AM
Có tiếng chuông ngân khẽ vọng về
lòng buồn chợt nhớ tới miền quê
nhớ cha nhớ mẹ nhớ tình đó
nhớ dòng sông tích với triền đê

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Công cha như núi thái sơn
ngĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

DanhVong
22-03-2011, 04:43 AM
Chốn thị thành chuông ngân khẽ vọng không thể đến
Lòng không thể buồn không thể nhớ quê
Sống nơi đất khách mới ngộ ra
Trên trần thế vẫn nơi nơi không chữ tình.
......................
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Nợ nước nợ đời nợ dân tộc
Một ngày Danh Vọng không nên ngươi
Quyết không chở về_nhục với quê hương

hư vô
22-03-2011, 07:18 AM
Chữ danh chữ vọng tựa mơ hồ
mười người hỏi mấy kẻ tham ô
sống không danh vọng chẳng ham của
chẳng chút mơ màng với thế gian

ng0ctan
24-03-2011, 04:38 AM
Thành phố hoa đèn rực rỡ đấy
Cái gì cũng có đủ phồn vinh
Mà con nhớ miền quê thưa thớt
Ruộng nương mùa này xong chưa

Mẹ gầy hơn trước nỗi buồn đó
Bữa cơm nhỏ mà thấy ấm no
Mẫu tử thiêng liêng từ thuở nhỏ
Con chưa về lòng thắt cơn đau

ji sun
07-04-2011, 02:40 AM
nước mắt mẹ giờ đây đã cạn
lòng mẹ đau như dao cắt từng ngày
chỉ mong con quay về bên mẹ
đẻ mẩu tử ta tình lại như xưa

DanhVong
07-04-2011, 08:41 AM
Dẫu con đi cách biệt ngàn trùng
Quyết không quên ơn người dưỡng sinh
Nay đây sắp đến thanh minh
Không về không được_phải về thôi!!!

ji sun
08-04-2011, 04:07 AM
thật may rằng lòng con không quên mẹ
quên quê hương yêu dấu ngàn đời
con hảy nhớ ở nơi xa ấy
mẹ vẫn chờ vẫn đợi nghe con

ng0ctan
08-04-2011, 10:46 AM
Sao con quên được người mẹ hiền
Những lúc ngỗ ngược mẹ lại buồn
Che giấu nước mắt ôm niềm thương
Mẹ ơi một lần thứ lỗi cho con

ji sun
13-04-2011, 02:43 AM
đừng sẩy bước trên đường đời con nhé
đừng để mẹ buồn mẹ dỗi nghe con
mẹ luôn hướng theo đường con bước
mong cho con thành đạt nay mai

Lulu_lala
15-04-2011, 02:12 AM
Con sẽ quyết không làm mẹ phải khóc
Quyết thành danh con vững bước tương lai
Để sau này khi mẹ già mẹ yếu
Con sẽ là người phục dưỡng mẹ thay cha