Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thi Thơ Đối Đáp



DanhVong
07-03-2011, 02:07 AM
Thụ cao thụ đứng một mình
Thụ trong đêm về tỏa tình cùng sao
sao ơi sao hiểu được lòng thụ
Mỏi mòn ngóng cổ cô đơn mỏi mọn

jinwon
07-03-2011, 05:52 AM
Thụ cao thụ đứng một mình
Thụ cao chi quá ai giành đến đâu
Đâu nào thụ có không nào
Mỏi mòn ngóng cổ bởi rằng thụ cao

ng0ctan
07-03-2011, 10:12 AM
Thụ cao thụ đứng một mình
Thụ cao nhìn ngắm bầu trời
Vì sao nào nói thụ thấp bé
Cao với đất ngước lên thụ bé như ai

the_wind
07-03-2011, 08:41 PM
thụ ơi sao đứng một mình
làm cao đễn nỗi chút tình long đong
buồn trông sao bảo thụ rằng:
số duyên đã vậy đừng mong chi hoài

DanhVong
08-03-2011, 01:30 AM
Thụ biết rằng phận số chia lìa
Biết làm gì để có được sao
Với nhung nhớ và hy vọng ngóng trong
Lặng lẽ một mình đợi chờ em.

jinwon
08-03-2011, 02:33 AM
Thụ cao chi quá người ngóng trông
Đứng ngước nhìn lên thấy mỏi mòn
Ước chi thụ kia đừng cao quá
Để cho mình khỏi phải ngóng trông

DanhVong
08-03-2011, 02:45 AM
Thụ cao vì cái lẽ của đời
che mưa chắn gió là bóng râm
Nào đâu Thụ tự đắc mình cao
Phải chăng vì thế thụ phải trong sao

Anh có lỗi gỉ?

jinwon
08-03-2011, 03:08 AM
Thụ không có lỗi tại thụ cao
Nhưng cao chi quá để người nào
Ngóng trông mong mỏi không nhìn đến
Có bé lặng yên ngóng trông rồi

DanhVong
08-03-2011, 04:23 AM
Hởi cô bé lặng người ngóng trông
Anh nào vô tình như em nghỉ
Vẫn còn đó những chiếc lá vàng trong biết(tặng em)
Trái tim này là màu hồng đó em !!

jinwon
08-03-2011, 08:11 AM
Trái tim hồng mà sao em chả thấy
Chỉ thấy mãi một ánh mắt thản nhiên
Ngóng trông trời, trông gió chứ chẳng quen
Cô bé lạ đứng lặng trên đồng cỏ

ng0ctan
08-03-2011, 08:43 AM
Cô bé lạ với anh đỗi là quen
Người anh hằng mong ước
Thụ kia có ngóng có đợi có chờ ai
Còn anh thì vẫn ngóng trông em

hoahongxanh762
08-03-2011, 08:48 AM
Ngóng trông chi nữa tình đã cạn
Mạn phép bước đi chẳng quay về
Thụ à, thương nhớ dẫu đề huề
Cũng gác lại thôi trút nặng nề...

jinwon
08-03-2011, 08:55 AM
Nặng nề bước đi trên đường vắng
Thụ vẫn đứng kia đứng thẳng người
Chẳng hay người vội vàng quay bước
Thoáng giấu chút buồn đọng khoé mi

hoahongxanh762
08-03-2011, 08:59 AM
Khoé mi ai còn vương sương sớm
Chút yêu thương rớm lại nơi đây
Một bầu trơi xây thành tuyệt vọng
Của những bước chân lạc lối về

jinwon
08-03-2011, 09:04 AM
Lối về xưa đâu còn là hai đứa
Lối bây giờ mỗi bước một cách xa
Bước chân bước tới buồn thăm thẳm
Nhớ tiếng người xưa, nhớ câu thề

hoahongxanh762
08-03-2011, 09:08 AM
Thề với trời rằng em chắc sẽ ổn
Hứa với mây rằng em sẽ không buồn
Chỉ chút vấn vương luồn qua khe mắt
Bắt gặp hàng mi lệ đôi bờ...

jinwon
08-03-2011, 09:12 AM
Thề với trời nào chắc ổn đâu em
Thề với chính em, chắc là sẽ ổn
Chút vấn vương luồn qua khe mắt
Hàng mi kia còn gượng đỡ nơi em....

hoahongxanh762
08-03-2011, 09:18 AM
Em không biết nơi đâu có ánh sáng
Đôi mắt trở nên về cõi xa xăm
Bao nhiêu năm bên nhau là thế
Nhưng giờ đây em phải nói em đau...

P.s Sorry bạn, ban nãy mình nhầm luật bên này là đối chữ cuối nên mình đối không ăn nhập nội dung lắm =="

~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 09:29 AM
Thụ kia đừng có ngóng trông
Người ta đã bỏ đã không quay về
Vì sao thụ cứ u mê
Cứ trông cứ ngóng tái tê một lòng

jinwon
08-03-2011, 11:21 AM
Thụ kia vẫn ngóng vẫn trông
Thụ ơi cao hỡi người không quay về
Thụ rằng thụ ước cành tre
Có khi uốn dẻo trông về phía sau
Cô gái bé nhỏ ngóng trông.....thụ kìa

ng0ctan
08-03-2011, 09:13 PM
Thụ kia ngóng trông làm chi
Thụ cao thụ có nhìn thấy bóng ai
Chỉ lại cho anh khói trắng men tình
Cô gái bé nhỏ giờ quên tàn thụ xưa

DanhVong
09-03-2011, 12:27 AM
Cô gáy bé nhỏ ngóng trong.. thụ kìa
Có không hay là vẫn trông ai đấy?
Một bống hình khác hướng bé trông
Vô tình thụ là người ngăn lối

Lắp kính con đường bé từng qua
Bé ngóng thụ mà lòng ngẫm nghĩ
Đợi anh ấy về đốn thụ đi
Thụ buồn lắm sửng sờ lặng câm

Bé đâu biết bé và thụ
Là hai con người chung nổi đau
Như phận số sui ta gặp nhau
Cùng bầu bạn chiều tà ngóng trông.

jinwon
09-03-2011, 02:08 AM
Cô gái nhỏ trông theo hướng đó
Thụ thấy sao thụ lại không chào
Cứ câm lặng nhìn cùng theo hướng đó
Bạn tâm giao liệu sẽ đến khi nào
Duyên số đó là sao kia vậy thụ?
Cô gái nhỏ vẫn tự chủ nhìn theo

ji sun
09-03-2011, 02:45 AM
là thụ vô tình làm người ta phải khóc
phải nhìn theo mãi một bóng hình
mãi ngẫn ngơ nhìn người mãi mãi
nhưng người ơi,người ở nơi đâu?

DanhVong
09-03-2011, 03:53 AM
Thụ cô đơn vì mãi chờ sao
Nhưng không vì thế thụ hai lòng
Thụ không chào vì lẽ thường tình
Không muốn deo nổi niềm cho bé

Mong rằng bé hiểu nổi lòng nầy
Nếu có thể kết duyên thành bạn
Tâm sự này cùng nhau sẽ san
Còn bây giờ thụ phải chờ sao

ji sun
09-03-2011, 03:58 AM
thụ ơi gửi dòng tâm sự vào chiếc lá
gửi dòng tâm sự theo bóng gió bay
gửi dòng tâm sự vào từng nắm đất
cho bé chờ bé hiểu thụ ơi

DanhVong
09-03-2011, 04:16 AM
Ai cũng cho tim thụ là Fe
Chưa thấy bao giờ thụ yêu ai
Có ngờ đâu phép màu lại đến
Thụ chót yêu người lạ chưa quen

Thụ viết thơ tình trao người ấy
Thơ trên tay lời yêu đã viết
Nhưng không trao mà vội cất đi
Khi thấy em trong (vòng) tay kẽ lại

jinwon
09-03-2011, 04:16 AM
Thụ cứ chờ thụ cứ mang hi vọng
Nhưng sao kia liệu có biết, thụ này
Thụ mãi mang trong lòng một nỗi nhớ
Thụ buộc lòng mình lại thế sao
Cô đơn, buồn tủi chỉ thêm khổ
Chia sẻ bé nè có được không?

DanhVong
09-03-2011, 04:18 AM
Xem em như khách chiều Thủy mộc
Khách đi Thủy mộc vẫn còn đó
Vẫn tung tăng làng sóng mặt hồ
Hoa lá trên cành vẫn cứ reo

Đoạn cuối bài thơ tình thụ viết định tao người ấy

ji sun
09-03-2011, 04:23 AM
bé chỉ mong rằng thụ đừng im lặng
cánh thư trao bé gửi lại nơi đây
thư của bé là lá vàng héo úa
nhưng đó là tình cảm muôn đời

DanhVong
09-03-2011, 04:25 AM
Thụ là thụ bé cứ là bé
Làm sau bé hiểu nổi lòng thụ
Một đều chưa được còn vội mất
Bé ơi!! Chăng biết thụ trông gì?

ji sun
09-03-2011, 04:37 AM
là bé phải khóc phải khóc chăng
khi lòng người k hiểu
phải làm sao khi thụ vẫn hững hờ
hồi kết rồi phải chăng là bé
là người dưng trong mắt thụ mà thôi

jinwon
09-03-2011, 04:41 AM
Chính thụ còn không hay mục đích
Thì làm sao thụ ngóng trông hoài
Bé đây còn bé nhưng bé hiểu
Đau thương thì bé đã trải rôi
Mong sao thụ đừng dằn vặt quá!

ji sun
09-03-2011, 04:47 AM
thụ ơi mong rằng thụ đừng khóc
đừng buồn thụ nghe
bởi bé muốn thụ luôn cười với bé
dù răng nụ cười ấy bé chỉ thấy từ xa

DanhVong
09-03-2011, 04:55 AM
Đừng có thế!! xin bé đưng khóc
Đừng động lòng trước kẽ ngu này
Hãy để thụ ôm trọn niềm đau
Thụ không muốn bé phải đau lòng

Nước mắt ấy xin hãy giử lại
Hãy để dành cho phút xao xuyến
Cho đến khi nào bé thật lòng
Thật lòng! Thật lòng yêu một người

ng0ctan
09-03-2011, 08:56 AM
Thụ kia thụ đã quên ai chưa
Nếu rằng là chưa có lẽ vùi chôn
Nếu là rồi có phải giả dối không
Nỗi nhớ vẫn còn phải không thụ

DanhVong
09-03-2011, 07:43 PM
Thụ sẽ quên vào ngày nào đó
Nhớ làm chi những đều đã mất
Người kia hạnh phúc có nhớ ai?
Thụ sẽ quay về, về nhé thụ!!

Thụ sẽ về làm lại cuộc đời
Sẽ sống như thời chưa biết em
Thụ sẽ minh chứng, chứng mình đều
Em chẳng là gì trong tim tôi?

ng0ctan
09-03-2011, 10:37 PM
Thụ đơn chiếc một góc trời
Góc phố đi qua liếc nhìn thụ
Thụ sừng sững sau hàng lệ
Có không em về bên thụ này

ji sun
10-03-2011, 03:21 AM
bước chân đi mà lòng còn nhìn lại
nở nụ cười mà ngậm đắng trong tim
thụ kia ơi mong rằng vui mãi nhé
bé đi rồi nhưng lòng mãi không xa

ng0ctan
10-03-2011, 03:33 AM
Tội nghiệp cho thụ bơ vơ
Tội nghiệp cho thụ trong bóng đêm
Còn em sao chứ mãi thờ ơ
Để anh dưới góc thụ luôn thẫn thờ

ji sun
10-03-2011, 03:44 AM
lá thụ rơi trong lòng em vẫn nhớ
em ra đi chỉ một nổi mong chờ
mong chờ anh hạnh phúc nơi xa ấy
dù đau lòng em vẫn cười anh ơi

jinwon
10-03-2011, 08:15 AM
Thụ đứng hoài giữa cánh đồng lộng gió
Mặc cho bao sóng gió ở ngoài kia
Thụ mặc nhiên nói chia lìa cuộc sống
Để ngắm thời quá khứ quá vàng son?

ng0ctan
10-03-2011, 09:42 AM
Thụ có xa ngày mộng mơ
Hụt bước chân lại hững hờ
Quay nhìn lại còn có ai
Thụ vẫn đứng vững như ai

DanhVong
10-03-2011, 08:35 PM
Thụ không vô tình không vô cảm
Dù em ra đi hay trở lại
Em vẫn thấy rằng thụ mãi đây
Thụ bây giờ và cả về sau

Thụ luôn là thụ của riêng em
Thụ biết em đau lần quá khứ
Nhưng nào thụ đã bận lòng chi
Yêu, yêu người thực tại em thôi!

Thụ luôn nhìn cái là dĩ vãn
Nhưng không soi mói ở tương lai
Thụ luôn chờ bởi tin một đều
Tình yêu chửa lành mọi đau thương

ng0ctan
10-03-2011, 09:51 PM
Thụ cao thụ đứng nhìn dáng em
Thiết tha lại lướt qua ngang thụ
Bồi hồi lòng thụ lại rung động
Đánh mất ngày đầu ngày mơ mộng

jinwon
11-03-2011, 02:42 AM
Thụ đứng trên cao nào trông thấy
Em thời áo trắng thướt tha qua
Nhìn trông dáng thụ còn nơi đó
Lòng lại vững lòng, thụ còn mơ

ng0ctan
11-03-2011, 05:37 AM
Thụ đứng trên cao thụ chờ ai
Phải chăng chờ người con gái à
Thụ bao năm lặng thầm một mình
Thụ khẽ rung khẽ lìa lòng mình

DanhVong
12-03-2011, 09:03 PM
Đánh chén no say lại tỉnh mộng
Đời mộng tình mơ vật chất ảo
Buồn lo oán hận chỉ thêm sầu
Đến độ này thụ mới nhận ra

Đi đi đến đến luật đất trời
Chói buột lòng mình đau chỉ đau
Người đi ờ !! Đi đi em nhé!!
Anh hứa với người chẳng buồn đâu

Muốn buồn mà trời chẳng thèm cho
Ngày hôm qua có cô bé lạ
Cùng anh tâm sự ngấm trời sao
Hôm nay lại có nàng áo trắng

chênh chênh đứng lặng ngấm anh thôi
Tuy vui nhưng là thấm thoát thôi
Nhìn quanh nhìn lại mọi người đâu
Còn thụ riêng mình lại buồn trông

Thụ ước gì em là cô bé
Là nàng áo trắng đến với thụ
Ngay cả những lúc không đau buồn
Giờ có ước chỉ là vô vọng

Sự thật rành rành em đã đi
Thôi!! Chót cạn li này thêm li nữa
Ngẫm nghỉ gì sự đời đã thế
Đánh chén no say quên sự đời.

jinwon
12-03-2011, 09:46 PM
Thụ uống cho say mà chẳng được
Uống vào quên mãi nhớ càng thêm
Hoa trồi, nước chảy, mình cây thụ
Bỏ bé bơ vơ giữa dòng đời

DanhVong
12-03-2011, 10:05 PM
Bé đến rồi sau không lên tiếng
Thật nhẫn tâm bõ mặc nhìn thụ
Cô đơn độc nhẫm một nổi sầu
Thử hỏi rằng bé có hư không

jinwon
12-03-2011, 10:53 PM
Bé nào có hư! Tại thụ không nhìn chứ
Bé vẫn đứng lặng giữa cánh đồng
Nhìn trời, nhìn đất, ngắm nhìn thụ
Bé đứng lặng yên giữa cánh đồng......

DanhVong
13-03-2011, 08:50 AM
Bé đứng lặng yên giữa cánh đồng......
Canh đồng bát ngat không bóng người
Lặng thầm cảnh vật cũng buồn nghê
Hai kẽ bên nhau không nói một lời

DanhVong
13-03-2011, 10:59 PM
Khi còn là một cậu bé thơ thơ
Tôi đã tưng mơ về một giấc mơ
Trong mơ chỉ có vài đều giản đơn
Một cảnh gia đình sum quầy hạnh phúc

Tuổi thơ của tôi không được vẹn tròn lắm
Cha đi xuốt hai ba năm mới về
Anh với chị đua tranh cùng cuộc sống
Mình tôi với mẹ sang sóc cho nhau

Những đêm hè mẹ xem film nhà hàng xóm
Mình con lẳng lặng đối với gương
Tuổi thân tôi tìm đến thơ
Độc lên độc xuống cho vơi nổi buồn

Vì mang nặng tâm tư trầm cảm
Khi đến trường tôi ít bạn thân
Mổi khi mở lời ai cũng cười nhạo
Lời lẽ như thơ không giống ai

Và những lúc mẹ cào nhào than trách
Tôi chỉ biét khóc khóc cùng tôi
Dòng nhật kí tôi ghi đầy cả
Những trang thơ suôt tuổi học đương

Nhưng chẳng bao giờ tôi sang sẽ
Bạn thân_tri kỉ vốn không có mà
Giờ đây ngồi lại buồn tiếc ghê
Tuổi thơ đánh mất biết tìm đâu

jinwon
14-03-2011, 01:39 AM
Tuổi thơ buồn nhưng vãn là kỉ niệm
Người ra sao thì cũng hoài niệm mà
Trước buồn sau lại thêm buồn
Người không san sẻ lấy gì mà vui....

le.thai.son.cvp
15-03-2011, 05:01 AM
Vui sao những tháng ngày buồn.
Buồn sao những tháng vui luồn trong đau.
Đau sao nước mắt khô mau.
Khô màu cứng rứng, khô màu buông tay.

jinwon
15-03-2011, 05:05 AM
Tay người còn đó ai buông
Nhớ đôi tay đó ấm nồng sương đêm
Nhớ ai ấm nóng bên thềm
Còn đâu hơi ấm, êm đềm, tái tê...

DanhVong
15-03-2011, 10:32 PM
Còn đâu hơi ấm, êm đềm, tái tê...
Lẽ nào mất thiệt rồi sau?
Thụ ngóng trông giờ em đến
Nghe câu này thụ biết về đâu?

hoahongxanh762
15-03-2011, 10:41 PM
Thụ biết về đâu giữa đời anh nhỉ?
Có thế nào hãy rẽ lối thụ đi
Em sẽ cố quên làm người vô kỉ
Để tình còn kì vĩ với thụ xưa...

DanhVong
16-03-2011, 07:46 AM
Xưa... kia ai đã dại khờ
Mê tranh độc truyện sinh ấu trỉ
Lầm tưởng tình yêu như mộng ảo
Tiểu thuyết vang danh ai cần đâu !

DanhVong
16-03-2011, 07:54 AM
Thơ cao siêu không người đối được
Hồn vô cảm biết đối sau đây
Hoan tưởng vô độ xa bản ngã
Cuối đầu quay bước lắm trông gay

Tự biết biết giáo mình mới hơn đời
Biết tiếng biết lùi thuật ứng xử
Biết cho biết nhường ôn hòa cả
Cỏi lòng hạnh phúc sẽ là ta.

the_wind
16-03-2011, 09:53 AM
hạnh phúc vậy ư chỉ vậy sao?
khi đời còn lắm kẻ tranh cao
ngôi này ngôi nọ còn dang dở
vậy mà tâm yên_đáng tự hào

DanhVong
16-03-2011, 07:31 PM
Có những lúc tôi muốn cất bước ra đi
Chốn phù hoa nào đâu phải điểm tựa
Đưng nếu kéo hay xoá đi tất kả
Tâm hồn trái ngược hạnh phúc là đâu

ng0ctan
16-03-2011, 10:01 PM
Đâu là hạnh phúc của sự thật
Anh con tàu lẻ loi ngoài khơi
Tìm niềm vui vô bờ bến
Lạc đi rồi bao giờ trở về

DanhVong
18-03-2011, 08:57 PM
Bao giờ trở về? Ngày mai nhé!
Đừng xa chân dù chỉ một bước
Đừng ngại ngùng dù chỉ một lần
Không bao giờ tôi làm như thế

Ai đành lòng chuốt khổ cho nhau !!?

jinwon
26-03-2011, 07:30 PM
Thế là sao con đường xưa nắng vội
Chút hương thơm như vừa khẽ thoảng qua
Bước chân người như lặng lẽ khi qua
Mong sao đừng gặp người dưng ngược lối....

DanhVong
28-03-2011, 09:09 PM
Nguyện cầu chi nữa phận số do trời
Con đường này đâu của iêng ai
Tôi chỉ là khách tình dạo bước ngấm hoa
không ý định lấy làm của riêng

Người vôi đi tôi vôi đến
Nếu có chạm xin cứ làm ngơ
Tâm vô cảm xin sắc đừng deo
Hãy đi đi_ta là người dưng thôi

ji sun
08-04-2011, 04:14 AM
là người dưng ? người dưng ngược lối
là người dưng sao nở nhìn nhau?
là người dưng sao lòng đau nhói?
khi đi qua không nói một lời?

DanhVong
12-04-2011, 08:57 PM
Chữ "dưng" trên mặt nhưng quen trong lòng
Chữ "dưng"_khuyên lòng hãy dửng dưng
Có ngó qua, nhưng_thoáng thôi mà!
Thấy em cười_tươi lắm! Người ấy sau lưng

(Hơi cứng một chút, đang nghẹn ngào mà)

Nguoitakho
14-04-2011, 09:34 AM
đã là người dưng sao còn ngoảnh mặt lại
ngóng,trông,đợi chờ bóng ai kia
làm con tim ta trật đi 1 nhịp
có người dưng nào lại như thế không

Lulu_lala
15-04-2011, 02:21 AM
Nghoảnh mặt lại phải chi còn lưu luyến
Thầm dặn lòng cất bước không quen
Nhưng sao trong lòng thấy trống trải
Phải chi mình đánh mất nửa con tim

le.thai.son.cvp
15-04-2011, 06:03 AM
Tim chiều nay bỗng bồng bềnh ca hát.
Dù nắng nhạt và chẳng giống ngày xưa.
Tim tôi hỏi mùa hè đã tới chưa?
Mà chợt nhớ một cơn mưa bong bóng.

tuệ90
15-04-2011, 11:33 AM
Mưa bong bóng từng hạt rơi.
Ướt vai,ướt tóc, lạnh buốt toàn thân.
Nước mắt trong mưa sao thấy,
Một người đứng đó khóc hay đang cười.

DanhVong
16-04-2011, 03:35 AM
Đang cười hay khóc đó?
Chính tôi quên bén rồi!
Quên cả đều phải bước
Quên rằng em đã đi!

DanhVong
16-04-2011, 03:40 AM
Nghoảnh mặt lại phải chi còn lưu luyến
Thầm dặn lòng cất bước không quen
Nhưng sao trong lòng thấy trống trải
Phải chi mình đánh mất nửa con tim

Nữa con tim vẫn vẹn nguyên đó
Chẳng bao giờ lưu luyến trong tôi
Chẳng bao giờ tôi đánh mất
Vốn vĩ xưa nay, một nữa mà!

KyoShiro
17-04-2011, 05:44 AM
Trên trời Mây trắng nkư Mông
Ở dưới cánh đồng Mông trắng nkư Mây
•••
Trên trời sao sáng nkư Su
Trong tim Bo này Su sáng nkư sao
•••
Trên trời triệu triệu ngôi sao
Xếp thành 4 ckữ " Iu Su Trọn Đời "
•••
Trần gian triệu triệu con ngừi
Hỏi lòng tui tại sao lại iu Su
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

có ji add nick y!m nà : nhoc_shin_sock_luv_pe_su_ngoc

_thachthao_
17-04-2011, 08:06 AM
Nữa con tim vẫn vẹn nguyên đó
Chẳng bao giờ lưu luyến trong tôi
Chẳng bao giờ tôi đánh mất
Vốn vĩ xưa nay, một nữa mà!

vốn dĩ xưa nay một nửa mà
sao sầu sao khổ cứ tương tư
để rồi một mai chợt tỉnh giấc
mộng nát tim đau lòng thẫn thờ

Nguoitakho
18-04-2011, 06:26 AM
Một ngày bình yên tay cầm tay
nắm tay vui đùa nghìn trùng xa cách
giọt nước mắt dân g trào chia tay nhé
rồi ngày mai ta xẽ lại gặp nhau

Kin Ngố
18-04-2011, 07:09 AM
Gặp lại nhau giữa hoàng hôn nắng đổ
Trời vẫn còn đấy , mọi thứ như xưa
Liệu tình yêu có còn vương như cũ
Hay phai rồi sau những tháng ngày qua

DanhVong
18-04-2011, 10:50 AM
Những tháng ngày qua dẫu tình có phay
Cũng chỉ chuyện 1+1=2
Đã xa rồi có gặp ta cứ làm ngơ
Vướng vấn làm chi?_Mối tình đau

Nguoitakho
18-04-2011, 10:51 PM
Lẽ đời 1+1=2
cớ sao lại có 2:2=1
mai xa rồi nghìn trùng xa cách
thì xin a hãy ngoảnh mặt làm ngơ
hãy cứ xem ta chưa từng quen biết
để trái tim kia bớt đớn đau

DanhVong
19-04-2011, 09:39 AM
2:2 đích thực là 1
Nhưng chỉ là một nữa thôi em
Dối được đời ai dối được mình
Một nữa phiêu diêu chết liệm dần

Nguoitakho
19-04-2011, 08:37 PM
Sự thật phũ phàng lắm ai ơi
2: 2 giờ đã là 1
biết nói sao đây để a hiểu
tim e đã nhạt nhoà bóng hình a

DanhVong
19-04-2011, 11:29 PM
Chất chứa trong tim nổi úa sầu
Lòng ai tràng đầy chợt quên ngay
Quên cả yêu thương lẫn nguyện thề
Một mối tình giờ đã chia hai

Nguoitakho
20-04-2011, 01:35 AM
Người ta nói tình dang dở là tình đẹp nhất
chất chứa làm chi những nỗi sầu
hãy để kỉ niệm xưa trôi dần theo thời gian
rồi ngày mai tim ta xẽ lại bình yên

avien
20-04-2011, 03:48 AM
tình nào đẹp lúc dở dang?
đẹp tươi chi nữa khi mang nỗi sầu
thời gian kỉ niệm còn đâu?
con tim tan nát còn đâu yên bỉnh

Nguoitakho
20-04-2011, 04:56 AM
Có mấy ai được hạnh phúc trong tình yêu
có mấy ai được ở bên nhau mãi
cuộc hội ngộ nào rối cũng phải chia ly
thôi hãy xem như đó là 1thử thách

avien
20-04-2011, 05:06 AM
đành chấp nhận đường tình gian khổ
với vui , buồn ,hội ngộ ,chia ly
chỉ vì anh quá tình si
bao nhiêu thử thách có chi ngại ngần

Nguoitakho
20-04-2011, 05:26 AM
Tình đã không còn buồn chi a hỡi
hãy vui lên để con tim bớt sầu
hãy xem như e là kẻ quá giang
k xứng đáng để a buồn, a khổ

avien
20-04-2011, 05:36 AM
đừng nói em là kẻ quá giang
khi con tim nhỏ đã làm anh vui
đường tình đừng để chia đôi
đừng chia ly nhé để tôi đừng sầu

Nguoitakho
20-04-2011, 05:55 AM
Hợp rồi tan đó là chuyện thường
tình yêu đâu thể nào gượng ép
nên duyên còn phải xem trời định
xem đôi ta có hợp tình nhau

avien
20-04-2011, 06:12 AM
tình đời tan hợp đâu cần biết
chỉ cần ta quyết bên nhau
dù cho gian khó đến đâu
hai con tim vẫn nguyện cầu yêu thương

rất vui khi được làm wen với thu , vi điều kiên công viêc a không có nhiều thời gian ngồi oline nếu em vui lòng liên lạc thì nhăn tin cho anh vao sô dt. ...454 2268. chúc em oline vui ve

DanhVong
20-04-2011, 10:17 PM
Yêu thương ai chót lưỡi mềm
Lúc tan lúc hợp lại niềm đau
Đâu phải tiếc trời xuân rồi hạ
Buôn lời gieo cảm thoáng qua thôi!!

Nguoitakho
20-04-2011, 10:55 PM
Đời người mấy ai học được chữ ngờ
trong tình yêu dại khờ là chuyện thường
vui, buồn, nhân ái nào ai biết
chỉ biết tôi đây vẫn dại khờ

hoantranus_H2T_MT
21-04-2011, 01:48 AM
Vội vã ..
Tình cờ ta nhận ra nhau
Tình cờ anh đến thăm em một chiều
Tình cờ rồi lại tình cờ
Tình cờ hai đứa ấm êm tháng ngày ...
Buồn ..

Không gặp em ta không buồn
Ta ngồi đánh máy vi tính cho đỡ buồn
Không ai hiểu ta ta chẳng cần
Chỉ cần em ở bên ta lúc này
Ngày.. tháng.. năm ..

Lưu là nhớ , niệm là thương
Hai chữ vấn vương kết thành lưu niệm
Hết ..

hoantranus_H2T_MT
21-04-2011, 02:04 AM
Thư yêu.. nhớ .. thương

Thư gửi đi mà chẳng thấy hồi âm
Gió cuốn đi cả nổi buồn ta mang
Hãy về đây chút kỷ niệm xa xưa
Để giót tim ta giọt lệ buồn
Khoảng lặng ..

Thơ thẩn thẩn thơ tha bơ vơ ..
Thương thương nhớ nhớ xa xôi xứ
Hình dung quá đỗi chỉ mỏi mệt
Khoảng lặng trong ta đến vô hình !
Xa Vắng ..

Giữa trời thu xanh bao la bất tận
Tôi nhìn theo mà chẳng thấy bến bờ
Xa xa vắng vắng lòng hoang hoải
Ánh hoàng hôn le lói cuối chân trời

Thủy_VânGian
21-04-2011, 06:15 AM
Một chiều thu rực rỡ
Ánh hoàng hôn trải dài
Mắt mơ màng anh chợt nhớ đến em
Nhớ kỉ niệm khi xưa ta đã có
Giờ một mình với khoảng trống bao la
Người yêu ơi sao em ra đi mãi
Để anh lại với muôn vàn nhớ thương

DanhVong
21-04-2011, 08:11 PM
Phải! Ai đâu biết được chử ngờ
Phút chóc em đi quên cả chiều
Để tôi Buồn, Vội Vả, tháng, ngày, năm...
Chôn thân_dưới ánh sầu quên lãng!

Nguoitakho
21-04-2011, 08:30 PM
E nào có ra đi vỗi vã
đợi a hoài mà chẳng thấy đâu
tới lúc quay lưng a lại đến
biết phải làm sao tình đã tàn

DanhVong
21-04-2011, 08:52 PM
Đêm đông giá lạnh lửa vẫn bập bùng
Mới chút hiu hiu làng gió nhẹ
Người đành quay bước lẹ thế ư?
Thử hỏi nhân gian đâu tình muôn thuở?

Nguoitakho
21-04-2011, 09:17 PM
Cất bước ra đi lòng nặng trĩu
ngoảnh đầu quay lại người làm ngơ
thử hỏi làm sao tôi k bước
ở lại làm chi hỡi người ơi

DanhVong
21-04-2011, 09:22 PM
Cõi lòng sắt đá không lai tản
Muôn lời diệu ngọt vẫn ơ thờ
Ai? Đôi ta người sai quấy!
Đành lòng vẫn bước thế ư?

Nguoitakho
21-04-2011, 09:34 PM
Đành lòng cất bước ra đi
ngoảnh mặt làm chi thêm sầu não
duyên tình lúc hợp rồi tan
níu kéo làm chi những muộn phiền

DanhVong
21-04-2011, 09:44 PM
Muộn phiền! Có vớ vẫn lắm không em?
Cả một đời người, cả một tình yêu đấy
Hay là em đã tìm được một nơi nao
Phố lụa, cao tầng tôt hơn đây

Nguoitakho
21-04-2011, 10:06 PM
Tình yêu đâu thể đến từ 1 phía
yêu nhau đâu thể nào gượng ép
nhà đẹp cao sang đâu giữ được lòng người
hào nhoang,bóng nhoáng cũng vậy thôi

DanhVong
21-04-2011, 10:20 PM
Người nói cũng chỉ là vô nghĩa
Người vẫn bươc đi vẽ lạnh lùng
Để lại nơi đây khuất bóng người
Tan nát cỏi lòng trái tim thơ

Nguoitakho
22-04-2011, 02:03 AM
Biết nói sao đây để a hiểu
tình này đã không còn trao a nữa
đã không yêu thì ở lại làm chi
dứt khoát ra đi không tốt hơn sao

Thủy_VânGian
22-04-2011, 02:29 AM
Cũng tốt thôi em cứ đi đi
Đừng nhìn về quá khứ nữa nha em
Chỉ mình tôi giữ lại là đủ rồi
Xin chúc người hạnh phúc mãi bên ai

Nguoitakho
22-04-2011, 03:06 AM
Cảm ơn a đã đồng ý chia ly
chút ân tình xưa xin giữ làm kỉ niệm
cầu chúc cho a sớm tìm được hạnh phúc
bên người a yêu k phải là em

Thủy_VânGian
22-04-2011, 08:20 AM
Đành chấp nhận khi tình ta tan vỡ
Mối ân tình anh giữ mãi trong tim
Hẹn kiếp sau anh làm kẻ đa tình
Anh trả những gì anh đã nợ
Còn bây giờ anh làm kẻ phiêu du

DanhVong
22-04-2011, 09:09 PM
Tôi nghe rất rõ giọng ai đã khàng
Hàng mi ẩm ước mới dứt câu
Nghẹn ngào, khó khăn buôn lời ấy
Cớ sau còn phải bắt chia li?

hoantranus_H2T_MT
22-04-2011, 09:30 PM
Xa nhau ..

Đừng xa nhau nhé đừng xa nhé
Ta chỉ là hai nửa được tạo thành
Trời đất này hình dung nhé
Cả hai hợp thành mà tạo nên

Nếu không em anh thiết sống làm sao
Nếu không anh có em thành vô nghĩa
Hai chúng ta tru du khắp thiên hạ
Chớ bao giờ nói tiếng chia tay !...

DanhVong
22-04-2011, 09:39 PM
Dù cho thế thì đã sau
Ta đây có lòng người không ý
Hận lòng tài mọn cỏn con
không sau nếu giữ bước chân người

hoantranus_H2T_MT
22-04-2011, 09:43 PM
Buồn , Thất tình ..

Tự tình ta thất tình
Thất nhất Thái hạ thiên
Thiên quốc thái bình an
Tình tương tư sầu thảm

Thiên hạ thiên nhiên hạ
Sớt chia cay đắng cùng
Vương vấn tình hoang vắng
Cho sầu cảm ngàn năm

Trơ trơ cùng tuế nguyệt
Nhẹ nhẹ tựa lông hồng
Tha phương xa cầu thực
Có ai nhớ đến cùng

Ngoảnh mặt đừng nhìn lại
Thất tình tựa thái sơn
Buồn nhớ sầu thiên thu
Nặng trĩu cõi âm u

Hoa nở trong đau khổ
Tình đến thoáng qua tim

Nguoitakho
22-04-2011, 10:11 PM
Người ra đi để mình ta buồn ta nhớ
để mình ta buồn bã với đêm thâu
người đâu biết rằng tôi đã yêu người
yêu da diết,yêu điên cuồng, mãnh liệt

DanhVong
23-04-2011, 12:35 AM
TRăng sáng thâu đêm khuyết nữa hình
Mịt mờ mây chuyển tỏa hương đêm
Ai đâu đứng đó chờ duyên số
Đứng suốt đêm thâu vẫn thấy chờ

Ngày đầu yêu nhau là thế đấy
Mãnh liệt điên cuồng không giới định
Giờ đây trăng tròn tôi lại khuyết
Có đứng sang năm em chả về

avien
23-04-2011, 09:07 AM
yêu tha thiết yêu điên cuồng mãnh liệt
đó là tôi đã chót yêu em
yêu em từ lúc mới làm quen
bởi em nhìn là khi tôi trúng sét

Nguoitakho
23-04-2011, 08:38 PM
Người nói yêu tôi người đâu biết
lòng tôi đã có hình bóng khác
đâu thể chứa thêm hình bóng người
dẫu biết rằng người rất yêu tôi
yêu điên cuồng,yêu say đấm nồng nàn
chỉ tiếc rằng tôi k thể yêu người
thôi đành hẹn kiếp sau ta xẽ thành đôi

DanhVong
23-04-2011, 08:47 PM
Hãy dừng chân đứng lại chờ giây lát
Ngoảnh mặt quay lưng nhìn tôi ấy
Hãy cho anh biết, em đã yêu ai?
Anh thê.. một mất, một còn với kẽ em yêu

avien
23-04-2011, 10:37 PM
hãy ngoảnh mặt dừng chân giây lát
nói tôi hay em đã yêu ai
dù tôi có điên cuồng mê dại
vẫn thực lòng chúc phúc cho ai

dù sâu thẳm đáy lòng tê tai
khoé môi tôi sẽ vẫn mim cươi
thấy em vui tôi đã vui rồi
thực lòng chúc em tôi hạnh phúc

Nguoitakho
24-04-2011, 11:48 PM
Hãy cứ biết rằng trái tim tôi k thuộc về a
tình yêu của tôi k dành cho a
chỉ thế thôi,thế là đủ rồi
người tôi yêu đâu có làm gì a
mà a lại muốn 1trận sống còn
a giết người ta a có vui k
a giết người ta tôi có yêu a k
hay a chỉ gieo thêm thù hận trong lòng tôi

avien
25-04-2011, 12:16 AM
anh đã biết mình không duyên nợ
về đi em hạnh phúc cùng ai
mặc anh nước mắt tuôn dài
chúc em hạnh phúc cùng ai suốt đời

Nguoitakho
25-04-2011, 01:04 AM
Cảm ơn a đã hiểu lòng e
cảm ơn a đã cho e những tháng ngày hạnh phúc
cám ơn tình yêu a đã dành cho e
e giờ đã hạnh phúc bên duyên mới
cầu chúc cho a sớm tìm đc hạnh phúc
sớm quên e đi để nước mắt đỡ tràn mi

haiz sao thấy lủng củng wá.chắc tại đój.hjhj

avien
25-04-2011, 01:10 AM
đã đến giờ ăn đấy em à
đi ăn đi kẻo đói mà ốm nghe
anh đây cũng đói đây nè
ăn rồi mua một suất về cho anh,,, hii

Lulu_lala
25-04-2011, 02:00 AM
Thằng khốn nào đã đưa em vào cạm bẫy
Ruồng bỏ anh như một đống tro khô
Anh quyết giờ ôm mối hận trong lòng
Quân tử mà 10 năm chưa là muộn

DanhVong
25-04-2011, 11:48 PM
Người quân tử 10 năm chưa muộn màng
Nhưng thân gáy mổi độ thu về lại úa đi
Ai đâu hiểu được lòng cô ấy!!
Hai kẽ đôi co, gánh nặng sàu vai em!!

DanhVong
26-04-2011, 10:55 PM
Chào mọi người! Topic của mình thì không có luật với lệ, nhưng thấy vài trang đối thơ cũng rất nghiêm túc, nay xinh giới thiệu cách đối này:

Thở thơ thơ hay viết thơ tặng gáy
Vì lạt bút viết câu lục bát
Ngồi đấm vu vơ ngâm đối ên mình
Lạc vị, vô viên cháng thơ, tráng tình con con
----->(lat bút=lục bát, ngâm đối=ngồi đấm, thơ luyến âm đó các bạn)

avien
29-04-2011, 05:45 AM
anh với em vô tình gặp gỡ
sự vô tình trên lối nhỏ chiều hôm
để vô tình viết cuôc tình dang dở
để lòng anh mong nhớ sớm hôm

ngày đó anh mong thầm nhớ trộm
ngày đó em quá đỗi ngây thơ
ngày đó cuộc tình ta dang dở
buổi chia tay thời gian chẳng đợi chờ

giờ anh vẫn nặng lòng mong nhớ
em bây giờ anh chỉ gặp trong mơ
đêm mộng mơ để ngày mong nhớ
hình ảnh em..._... hình ảnh ngây thơ

Lulu_lala
29-04-2011, 11:26 AM
Anh với e vô tình gặp gỡ
Vô tình quen, vô tình đến với nhau
Để 1 ngày a vô tình quen lẵng
Vô tình chia tay, vô tình quay đi

avien
30-04-2011, 10:58 PM
ĐỪNG quên em nhé ở đời
HAM mê phú quý dễ rơi tình người
DANH danh lợi lợi em ơi
VỌNG vào cuộc sống những lời dối gian

Lulu_lala
02-05-2011, 02:10 AM
Danh vọng không màng
Phú Quý không mang
Lang thang không nhà
Thà làm ăn cướp

hoa bang lang
03-05-2011, 09:06 AM
ĐỪNG quên em nhé ở đời
HAM mê phú quý dễ rơi tình người
DANH danh lợi lợi em ơi
VỌNG vào cuộc sống những lời dối gian


lời ai nói nhẹ như gió thoảng
hư hư thật thật biết đâu lần???
và cuộc đời nay trắng mai đen
vợ chồng chồng vợ rồi lại xa

LuuDuLuong
03-05-2011, 03:45 PM
Thử làm thơ theo luật của tác giả >"<

Tôi thì:
Muôn ngày tìm bóng mây nguồn
Về che nhân thế hết buồn lại vui!
Người rằng:
Trần gian duyên nợ khiến xui
Tự nhiên sẽ đến tiện như khóc - cười!

DanhVong
04-05-2011, 10:36 PM
Danh, Tham, Hi, Kì, Triển, Dục, Ước, Nguyện
Ngưỡng, Vô, Vang,Thất, Hữu, Tuyệt, Ảo
Danh Vọng hai chữ rất rõ ràng
Chẳng phải dàng đuôi xin chớ lầm


(danh vọng, tham vọng, hi vọng,......,ảo vọng.)

Nguoitakho
06-05-2011, 09:56 AM
Hư hư ảo ảo khó lường
người tham Danh Vọng cớ sao lại buồn
tiền tình 2 chữ phân minh
tiền làm mờ mắt những kẻ hám Danh

LuuDuLuong
06-05-2011, 11:01 AM
Danh, Tham, Hi, Kì, Triển, Dục, Ước, Nguyện
Ngưỡng, Vô, Vang,Thất, Hữu, Tuyệt, Ảo
Danh Vọng hai chữ rất rõ ràng
Chẳng phải dàng đuôi xin chớ lầm


(danh vọng, tham vọng, hi vọng,......,ảo vọng.)

Công Nhẫn Lưu Vô Thương Yên Ác Tận
Bình Chuyên Cam Cố Tà Chú Đồng Quan
Lương Trung Khai Hữu Dã Khổ Duy An
Mở mắt nhìn đời, bốn phía trần gian
Ai cũng có chữ "Tâm" trong một nửa!

Biết rằng hết nắng thì mưa
Mong sao khéo giữ cho vừa Thanh Tâm! :)
(

DanhVong
06-05-2011, 09:25 PM
Đối hay lắm bồ<-------?

DanhVong
06-05-2011, 09:29 PM
Hư hư ảo ảo khó lường
người tham Danh Vọng cớ sao lại buồn
tiền tình 2 chữ phân minh
tiền làm mờ mắt những kẻ hám Danh

Suốt cuộc đời chẳng thể thanh minh
Con mắt nhìn đời sau tệ thế?
Chữ Danh trong danh tiếng
Chữ Vọng đâu là vọng ảo

Nguoitakho
07-05-2011, 01:28 AM
Vọng danh- danh vọng khó thanh minh
người trần mắt thịt đâu thể biết
danh danh, vọng vọng hóa khôn lường
cứ ngỡ là danh vọng hoá ra vọng danh

DanhVong
12-05-2011, 03:45 AM
Ây da! Con khóc mổi khi bị đoàn!
Nhưng nào đâu thịt sát đau thương
Đau vì lẽ cái cõi tận tâm hồn
Con trẽ không nên mẹ phải nhọc lòng

Có những chuyện tưởng chừng dể hiểu
Cái ánh nhìn đời rắn cho thân sát
Đâu thể nào khái quát tâm hồn tôi
Mượn chuyện ăn đoàn kết thúc câu

Cùng nhau đối sang trang mới nhé!
NHững câu chuyện tình với chia li
Đâu hết rồi những người xưa đã đối
Mình tôi trĩu nặng những cơn sầu!!

Nguoitakho
12-05-2011, 07:33 PM
Luật thơ ra làm khó lòng thi sĩ
khách xưa kia k thể làm theo luật
đành ra đi ngậm ngùi trong hối tiếc
hẹn thành tài ta xẽ quay lại sau

DanhVong
12-05-2011, 08:11 PM
Ây da! Hoá ra là thế hả!
Này khách! Cầu đầu chẳng nghe sao
Không luật, không lệ ta càng thích
Bổn tiệm xưa nay vốn vậy mà!

Nguoitakho
12-05-2011, 10:51 PM
Thơ văn là của chúng ta
đặt ra luật lệ khiến người mất vui
đang hay thì đứt dây đàn
đành đi nơi khác kiếm người đối thơ

DanhVong
13-05-2011, 12:25 AM
Chắc ngoài kia có cái cần tìm
Nơi này vẫn hơn là thế đó!
Đi chi mỏi cẳng cũng quay về
Nợ còn chưa trả vội gì đi ngay

Nguoitakho
13-05-2011, 09:35 PM
Nợ người nợ mãi xuốt đời
phải đi nơi khác kiếm tiền xài chơi
bao giờ gà chạy đầy sân
bao giờ thóc đổ đầy gian bếp này
thì tôi xẽ trả hết người
trả hết món nợ ân tình đã qua