LeHoang
07-03-2011, 01:24 AM
Nhân ngày 8/3 cùng chúc toàn chị em phụ nữ HoaHocTro luôn xinh đẹp và vui vẻ hạnh phúc quanh năm với người mình yêu đặc biệt là bên gia đình thân thương.
Mình tham gia diễn đàn cũng khá lâu rồi, nhưng vì cuộc sống gia đình đẩy mình vào thế giới bon chen không có thời gian vào trong này tán phét với các bạn. Hôm nay mình gặp 1 câu hỏi khó trong cuộc sống và nhớ ra trang web này mình vào để hỏi các bạn. Mong có câu trả lời làm Mẹ và vợ của mình vui..
Ngày mai là ngày 8/3 ( Ngày Phụ nữ - Nôm na là nhân dịp này để làm nụ cười của những người phụ nữ tươi tắn hơn trên đôi môi quyến rũ vốn thuộc về họ ).Vậy mà mình chả biết mua gì tặng mẹ "Người sinh ra và luôn yêu thương an ủi buồn vui lúc cùng đứa con trai duy nhất này trong những thăng trầm trong cuộc sống. Và người vợ luôn chịu đựng và kiên nhẫn cùng đi theo người chồng này cả đời..
Mẹ vs vợ mình thật đơn giản..mà mình thì thật vô tâm khi nghĩ mãi chả biết mua gì tặng mẹ và vợ..
- Đôi khi cuộc sống gia đình rất phức tạp giữa người mẹ chồng và nàng dâu.. Nên mua 2 món quá cũng rất khó.. Vì nhiều khi món quà không hợp lý sẽ vô tình làm 1 trong 2 người thầm buồn..
Mong các bạn cho mình câu trả lời ưng ý.. để ngày 8/3 đặc biệt với những người phụ nữ vốn sinh ra đã thiệt thòi hơn đàn ông nay lại càng thêm ý nghĩa..
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Nếu mình có viết nhầm mục thì xin các bạn lượng thứ, vì lâu quá mình không vào nên cũng không thông thạo lắm..
1 lần nữa xin chúc toàn thể các bạn trong HoaHocTro một ngày lễ 8/3 vui vẻ HP.. Bạn trai thì mua món quà vừa lòng bạn nữ.. Bạn nữ thì nhận được món quà trong mơ ..
Thân
Lê Hoàng
Mình tham gia diễn đàn cũng khá lâu rồi, nhưng vì cuộc sống gia đình đẩy mình vào thế giới bon chen không có thời gian vào trong này tán phét với các bạn. Hôm nay mình gặp 1 câu hỏi khó trong cuộc sống và nhớ ra trang web này mình vào để hỏi các bạn. Mong có câu trả lời làm Mẹ và vợ của mình vui..
Ngày mai là ngày 8/3 ( Ngày Phụ nữ - Nôm na là nhân dịp này để làm nụ cười của những người phụ nữ tươi tắn hơn trên đôi môi quyến rũ vốn thuộc về họ ).Vậy mà mình chả biết mua gì tặng mẹ "Người sinh ra và luôn yêu thương an ủi buồn vui lúc cùng đứa con trai duy nhất này trong những thăng trầm trong cuộc sống. Và người vợ luôn chịu đựng và kiên nhẫn cùng đi theo người chồng này cả đời..
Mẹ vs vợ mình thật đơn giản..mà mình thì thật vô tâm khi nghĩ mãi chả biết mua gì tặng mẹ và vợ..
- Đôi khi cuộc sống gia đình rất phức tạp giữa người mẹ chồng và nàng dâu.. Nên mua 2 món quá cũng rất khó.. Vì nhiều khi món quà không hợp lý sẽ vô tình làm 1 trong 2 người thầm buồn..
Mong các bạn cho mình câu trả lời ưng ý.. để ngày 8/3 đặc biệt với những người phụ nữ vốn sinh ra đã thiệt thòi hơn đàn ông nay lại càng thêm ý nghĩa..
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Nếu mình có viết nhầm mục thì xin các bạn lượng thứ, vì lâu quá mình không vào nên cũng không thông thạo lắm..
1 lần nữa xin chúc toàn thể các bạn trong HoaHocTro một ngày lễ 8/3 vui vẻ HP.. Bạn trai thì mua món quà vừa lòng bạn nữ.. Bạn nữ thì nhận được món quà trong mơ ..
Thân
Lê Hoàng