phuocthien
05-03-2011, 10:03 PM
có một thằng nhỏ ngồi ở một bến xe nhỏ tại đà lạt!có một người khách vừa xuống xe tiến lại hỏi thằng nhỏ:đây đến chùa linh sơn bao nhiêu phút cậu nhỏ?cậu nhỏ quay lai nhìn người khách lạ đó rồi im lặng!người khách đó hỏi lại hai lần nữa mà cậu nhỏ cũng yên lặng!
bực mình! người khách bỏ đi!cậu nhỏ quay nặt lại nhìn theo người khách!người khách đi được một đoạn thì cậu nhỏ này đứng dậy ,gọi với theo:"nè chú,chú cứ đi thẳng 15 phút là tới chùa"
người khách hỏi:"sao nãy giờ mày không nói"
Cậu nhỏ nói:”tại vì tôi …”
Anh em điền vào dấu chấm!không cần chính xác ,ý tương tự cũng ok
đố anh em sao thằng nhỏ này không nói ngay mà chờ người khách này đi rồi mới nói!
chú ý:không có mẹo:ham:
bực mình! người khách bỏ đi!cậu nhỏ quay nặt lại nhìn theo người khách!người khách đi được một đoạn thì cậu nhỏ này đứng dậy ,gọi với theo:"nè chú,chú cứ đi thẳng 15 phút là tới chùa"
người khách hỏi:"sao nãy giờ mày không nói"
Cậu nhỏ nói:”tại vì tôi …”
Anh em điền vào dấu chấm!không cần chính xác ,ý tương tự cũng ok
đố anh em sao thằng nhỏ này không nói ngay mà chờ người khách này đi rồi mới nói!
chú ý:không có mẹo:ham: