PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhí nhố (yêu đố mẹo có thưởng )



DanHuy
05-03-2011, 09:01 PM
có mấy câu mới sưu tầm về nè moi người thử nhé .
mỗi câu 100 $

câu 1 :ngày 1.1 2010 Huy mất 1 con Hổ -> đến UBND XÃ khai báo như sau :
Huy mất 1 con hổ mà không phải mất Hổ
nó không có mầu vàng cũng không có màu đen hay trắng
nó không là giống đực cũng như cái
thời gian mất không phai năm ngoái cũng không phỉa năm nay
tháng trước không phải tháng này không
người trong nha không lấy người ngoài cũng không
Hỏi: Huy có mất Hổ không , Hổ gì, mất lúc nào, ai lấy???

câu 2:Huy đi lái xe ôm 1 hôm đón được 1 cô nàng nhìu chuyện ( nói nhiều ý ). Nên Huy giả vờ câm điếc lun. Huy chỉ vào miệng và vào tai ý là ko nghe và nói được. Đến nơi, Huy cho cô ấy xem đồng hồ công tơ mét để cho cô ta tự trả tiền. CÔ ta lặng lẽ trả tiền rùi xuống xe . Ngay lập tức,Cô ấy nhận ra rằng Huy ko câm cũng không điếc . Hỏi tại sao cô ta biết Huy là người bình thường ko bị bệnh ji hết.

phuocthien
05-03-2011, 09:23 PM
hổ mà không phải Hổ!hehe tui đoán ra rồi nhưng thui !

huy không mất Hổ!không phải Hổ

mẹo thấy ớn!đung chưa chị thủy

ổng chỉ mất hổ!hehe!đô đâu he

cái câu đố này đọc ở đâu rùi!hehe!chị ghi cái đề hơi lộn xộn và nhầm chút xíu à

còn câu 2:chắc pa cô ni có kinh nghiệm!hehe

Hoa Diệp Thảo
05-03-2011, 09:59 PM
Câu 2: Chắc cô ta đưa thiếu tiền ý mà.

Tuấn chessking
05-03-2011, 10:03 PM
câu 1 :ngày 1.1 2010 Huy mất 1 con Hổ -> đến UBND XÃ khai báo như sau :
Huy mất 1 con hổ mà không phải mất Hổ -> hổ không pải là thật :haha: -> con mèo thì đúng :haha:
nó không có mầu vàng cũng không có màu đen hay trắng -> không màu á (con hổ đẹp dễ sợ :kaka:)
nó không là giống đực cũng như cái -> thuộc giống thứ 3 (bị lưỡng tính roài)
thời gian mất không phai năm ngoái cũng không phỉa năm nay -> cái nỳ chắc là không mất

tháng trước không phải tháng này -> thì là tháng sau
không người trong nha không lấy người ngoài cũng không -> không ai lấy

=> huy bị mất con mèo vào đêm giao thừa
câu 2 : vì huy đã la lên là "ê thiếu tiền roài" :haha:

DanHuy
05-03-2011, 11:31 PM
câu 1 :ngày 1.1 2010 Huy mất 1 con Hổ -> đến UBND XÃ khai báo như sau :
Huy mất 1 con hổ mà không phải mất Hổ -> hổ không pải là thật :haha: -> con mèo thì đúng :haha:
nó không có mầu vàng cũng không có màu đen hay trắng -> không màu á (con hổ đẹp dễ sợ :kaka:)=> chưa đúng
nó không là giống đực cũng như cái -> thuộc giống thứ 3 (bị lưỡng tính roài)[/COLOR]=> chưa đúng
thời gian mất không phai năm ngoái cũng không phỉa năm nay -> cái nỳ chắc là không mất =>[/COLOR] chưa đúng

tháng trước không phải tháng này -> thì là tháng sau =>[/COLOR] chưa đúng
không người trong nha không lấy người ngoài cũng không -> không ai lấy =>[/COLOR] chưa đúng

=> huy bị mất con mèo vào đêm giao thừa => biết được vấn đề này sao lại ko biết giải thick ở trên nhỉ ?
câu 2 : vì huy đã la lên là "ê thiếu tiền roài" :haha:
tuấn cho câu trả lời hợp lý mới có $
đúng câu có chữ màu xanh

phước : trả lời đi

ty na : câu 2 chưa ai đúng

b0ngdem02
05-03-2011, 11:44 PM
câu 2 : tại vì huy nói cám ơn hoặc là lúc cô ấy hỏi hết bao nhiêu tiền.

DanHuy
05-03-2011, 11:48 PM
chưa đúng rồi kìa có công tơ mà

b0ngdem02
05-03-2011, 11:54 PM
thì không nghe được sao chỉ cho cô ấy biết công tơ ^^

Hoa Diệp Thảo
06-03-2011, 02:05 AM
Chắc bác Huy nháy mắt đưa tỳnh với cô ta =]]

Hoang_Huy_Quan
06-03-2011, 05:07 AM
Đó là một con mèo nhồi bông nên ko có chuyện đực cái

Hoa Diệp Thảo
06-03-2011, 05:15 AM
KHó vậy mà có 100$ thôi à.

phuocthien
06-03-2011, 07:01 AM
nói thiệt nghe!câu này có nhiều đáp án!nên tìm câu nào mà từ đáp án duy nhất suy ra câu hỏi thì oke hơn

+~vìsao~+
06-03-2011, 06:27 PM
Câu 2:vì huy thấy tiền nên sáng mắt quên hết mọi chuyện luôn,kể cả trò giả câm điếc.

Tuấn chessking
06-03-2011, 07:10 PM
Trả lời lại nè Huy
ngày 1.1 2010 Huy mất 1 con Hổ -> đến UBND XÃ khai báo như sau :
Huy mất 1 con hổ mà không phải mất Hổ -> hổ không pải là thật -> con mèo
nó không có mầu vàng cũng không có màu đen hay trắng -> màu gỗ mun chăng
nó không là giống đực cũng như cái -> bị thiến
thời gian mất không phai năm ngoái cũng không phỉa năm nay -> vậy là lúc giao thừa
tháng trước không phải tháng này -> 12h 30 phút đêm
không người trong nha không lấy người ngoài cũng không -> hình như nó mất tiu roài
=> cái chữ màu xanh đó
câu 2 :
vì trước khi cô ấy lên xe thỳ tất nhiên huy phải hỏi : Cô mún đi tới đâu => huy ko câm
rồi sau đó huy trở cô ấy đến chỗ cô ấy cần đến => huy ko điếc
ha ha lộ rồi nhá :haha:

~*ẢO ẢNH*~
07-03-2011, 09:13 PM
câu 1 bổ sung là con mèo bị thiến và ông anh rể lấy
câu 2 : lúc nên xe huy phải hỏi cô ta đi đâu chứ . do vậy sẽ ko phải bị câm. còn huy dừng lại đúng chỗ cô ta cần đến thì tức là đã nghe rõ cô ta nói j. vậy ko phải bị điếc . suy ra là bt

pin_stubborn
14-03-2011, 10:08 PM
để tớ đoán thử xem nhé nhớ ko nhầm thì nghe đố ở đâu ùi ý
Huy ho mất con hổ vì đó là con mèo
nó ko có màu trắng đen vàng và ko phải mèo trai mèo gái vì nó là một bé mèo nhồi bông chẳng hạn.thú bông thì mầu nào chẳng đc lại ko có giới tính nữa.
mất vào đêm giao thừa phải ko?ko năm ngoái ko năm nay ko tháng trcs ko tháng ko phải người ngoài mà cũng chẳng phải người trong nhà thì là vợ iu quý của Hủy rồi.
câu 2 thì tớ ko nghĩ ra đc tớ đoán có khi lúc đó ai gọi điên thoại và Huy bắt máy nói chuyện chẳng hạn
hihi

pin_stubborn
14-03-2011, 10:14 PM
tớ đố mọi người nhé
có 3 người vào một cái hang sâu.
người 2 cầm một cái xô , người 3 cầm một cái cuốc , hỏi người 1 cầm gì? câu này hay lắm nhé

pin_stubborn
14-03-2011, 10:28 PM
cho tớ làm wen vs các bạn

ty_muoi
15-03-2011, 06:42 AM
tớ đố mọi người nhé
có 3 người vào một cái hang sâu.
người 2 cầm một cái xô , người 3 cầm một cái cuốc , hỏi người 1 cầm gì? câu này hay lắm nhé

Chắc là cầm đèn chứ gì! Không làm sao đi! Làm quen với bạn.:angel1:

pin_stubborn
16-03-2011, 10:32 PM
ko pải rùi chẳng pải cây đèn đâu. đố mẹo ấy mà.hihi rất vui làm wen vs bạn
:bow::bow:

yeubo
17-03-2011, 12:05 AM
ko pải rùi chẳng pải cây đèn đâu. đố mẹo ấy mà.hihi rất vui làm wen vs bạn
:bow::bow:

Người thứ nhất cầm đầu.

pin_stubborn
27-03-2011, 08:56 PM
oh đúng rùi người thứ nhất cầm đầu.hihi

Kin Ngố
29-03-2011, 06:34 AM
Câu 2 :
Thứ nhất : Lúc lên xe cố ấy nói đi đâu và a ấy chở cô đến đúng nơi —> ko điếc
Thứ 2 : Lúc xuống xe cô đó trả tiền. rùi anh đó nói : " Cô ơi còn cái nón bảo hiểm " — > ko câm

nhoh2t
02-04-2011, 08:55 PM
Mấy câu này từ trước rùi, anh huy hâm lôi ra đố lại ak...hjhj
yeubo
Người thứ nhất cầm đầu.

Tái xuất..hjx

phuongthaominhhieu
30-04-2011, 06:38 PM
Phuongthaominhhieu

Câu 1 : Bạn ghi đề có nhầm ngày Tết Âm lịch năm 2011 !

Đáp án : Huy mất năm Canh Dần trong tuổi của mình đó thôi. Canh Dần thuộc hành Mộc nên có màu Xanh , nó chỉ là niên kỷ nên không đực , không cái và 61 năm nữa mới xuất hiện khi đó Huy ngủm rồi nên coi như Huy mất con hổ này luôn ! Thời gian đã cuỗm mất con hổ này khi nó không ngừng trôi chớ ai , hẳn là mất lúc Giao Thừa Tết Tân Mão.

Câu 2 : Cô ấy trả thiếu tiền lại cố ý đánh rớt vài đồng xu và thấy anh này cúi xuống nhặt : Nghe . Và chắc như đinh đóng cột là anh ta sẽ kêu : Thiếu tiền rồi : Không Câm !