tythin29
02-03-2011, 07:01 PM
Ừ! Thì thích... Tình cảm của vợ không đủ trưởng thành để vợ luôn nghĩ đến chồng rồi làm tất cả cho chồng và dĩ nhiên là, vợ vẫn còn lý trí để biết được rằng, đơn giản, chỉ là THÍCH.
Thích cái cách chồng gọi "vợ" mỗi lần mình nói chuyện.
Thích cái cách chồng năn nỉ vợ mỗi lần vợ giả vờ hờn ghen :))
Thích cái cách chồng luôn quan tâm đến vợ mỗi lần vợ buồn.
Thích cái cách chồng nhắn tin chúc vợ một ngày tốt lành.^^
Thích cái cách chồng online tâm sự với vợ mỗi ngày.
Thích cái tính hiền lành của chồng làm vợ nhìn thấy cuộc sống thật hiền hòa.
Thích cái cách chồng xoa đầu vợ làm vợ thấy mình như một đứa trẻ nhỏ ;">
Thích cái cách chồng an ủi vợ nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp.
Thích cái cách chồng luôn là người cúp phone hay get out YM sau vợ.
Thích mỗi lần chồng nói "bye vơơơơơợ" :D
Thích cả câu nói "bực mình quá đi" khi vợ đến nhà chồng rồi về mà ko gặp chồng :)
Và hơn hết vợ thích chồng vì chồng luôn đồng hành với vợ trên những con đường mà vợ chưa tìm ra lối đi, hay đôi khi vợ ngả nghiêng như muốn vấp ngã.
Nhưng vợ đọc được là "thích một người là một chuyện, có đủ can đảm để chạm vào trái tim người đó không lại là chuyện khác!"... nên mình cứ là chồng - vợ thế này mà lại hay, chồng nhỉ?!
Cám ơn chồng về tất cả.
Thích cái cách chồng gọi "vợ" mỗi lần mình nói chuyện.
Thích cái cách chồng năn nỉ vợ mỗi lần vợ giả vờ hờn ghen :))
Thích cái cách chồng luôn quan tâm đến vợ mỗi lần vợ buồn.
Thích cái cách chồng nhắn tin chúc vợ một ngày tốt lành.^^
Thích cái cách chồng online tâm sự với vợ mỗi ngày.
Thích cái tính hiền lành của chồng làm vợ nhìn thấy cuộc sống thật hiền hòa.
Thích cái cách chồng xoa đầu vợ làm vợ thấy mình như một đứa trẻ nhỏ ;">
Thích cái cách chồng an ủi vợ nhẹ nhàng nhưng thật ấm áp.
Thích cái cách chồng luôn là người cúp phone hay get out YM sau vợ.
Thích mỗi lần chồng nói "bye vơơơơơợ" :D
Thích cả câu nói "bực mình quá đi" khi vợ đến nhà chồng rồi về mà ko gặp chồng :)
Và hơn hết vợ thích chồng vì chồng luôn đồng hành với vợ trên những con đường mà vợ chưa tìm ra lối đi, hay đôi khi vợ ngả nghiêng như muốn vấp ngã.
Nhưng vợ đọc được là "thích một người là một chuyện, có đủ can đảm để chạm vào trái tim người đó không lại là chuyện khác!"... nên mình cứ là chồng - vợ thế này mà lại hay, chồng nhỉ?!
Cám ơn chồng về tất cả.