PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghe con trai nói nè!



Uờ
02-03-2011, 12:43 AM
“Con trai phải thế này, thế kia”. Nhưng nếu nghe hắn giải thích, bạn sẽ hiểu họ cũng có những...khó xử.


Con trai mà làm việc nhà giỏi?


Con gái nói: Con trai gì mà chăm việc nhà thế? Chuyện bếp núc, quét dọn, cái gì cũng đủ cả. Mấy anh chàng như vậy, hoặc là đòi hỏi rất cao, hoặc là kén chọn khó tính lắm đây!


Con trai gãi đầu: Vậy con gái có hứa là sẽ nấu cơm cho ăn mỗi khi mẹ đi công tác vắng nhà hay qua dọn dẹp dùm căn phòng ổ chuột của con trai không? Dù gì thì con trai cũng phải biết chiên miếng trứng nấu miếng cơm để có cái bỏ bụng chứ! Mà sau này đừng có mà ố á xúc động khi được con trai làm bánh cho ăn đấy nhé!


Con trai mà kĩ tính quá!


Con gái nói: Con trai gì mà tính tình còn hơn ông cụ. Đi đâu cũng mang theo hai cái áo mưa, đang chơi vui cứ nằng nặc kêu trễ mà đòi về, thu chi gì trong lớp cũng ghi chép tỉ mỉ, lại còn đứng xem tới xem lui mãi mới chịu mua một món đồ.


Con trai đính chính: Vậy khi tan học trời mưa tầm tã, khi đường về khuya tối thui, khi thất thoát tiền quỹ lớp, hay rước về một món hàng bị lỗi, con gái có kêu tên con trai ầm ầm lên không?


Con trai mà khóc?


Con gái nói: Con trai gì mà mít ướt thế? Phải cứng rắn mạnh mẽ thì mới là bản lĩnh đàn ông. Khóc, dù không lênh láng như con gái, thì cũng thấy con trai thảm thảm làm sao ấy!


Con trai phản pháo: Nước mắt đâu phải lúc nào cũng là yếu mềm, khi mà chúng là dành cho những người con trai yêu thương. Và nếu con gái ngày nào đó nhìn thấy con trai khóc, thì hãy ở cạnh bên chứ đừng bỏ con trai một mình con gái nhé!


Con trai gì mà tính toán thế?


Con gái nói: Người gì đâu mà tính toán thấy ghê, đi ăn cứ toàn đòi share sòng phẳng.


Con trai ấm ức: Con trai cũng toàn là xin trợ cấp của bố mẹ, đâu thể cứ xài vô tội vạ rồi về ngửa tay xin xỏ được. Con gái chờ con trai lãnh lương tháng làm thêm này rồi khao cho một chầu hoành tráng nhé!


Con trai mà cũng điệu


Con gái nói: Con trai gì mà chải chuốt quá. Tóc tai áo quần tươm tất, giày dép cặp vở gọn gàng, cứ thấy sao sao ấy!


Con trai le lưỡi: Chứ ai là người suốt ngày ngồi dán mắt vào mấy anh trai Hàn bảnh chọe kia hả? Con gái thích con trai …dơ dơ phải không? Thích con trai mặc áo màu cháo lòng và tóc tổ quạ phải không, con gái nói đi!


Con trai gì mà lúc nào cũng mẹ!


Con gái nói: Con trai gì mà cái gì cũng kêu mẹ, đang đi chơi mẹ gọi cũng về, cái gì cũng hỏi mẹ, đã vậy mấy lần hủy show tụ tập vì không muốn mẹ ở nhà ăn cơm một mình!


Con trai giãi bày: Chẳng có gì để giải thích, tại vì con trai rất yêu mẹ thôi. Và hãy tin rằng một chàng trai yêu mẹ thì sẽ rất biết cách yêu và chung thủy với cô bạn gái sau này.


Con trai gì mà kém ga lăng


Con gái nói: Con trai gì mà không hề biết nhường nhịn, chơ ca rô thắng là cứ thẳng tay cốc đầu con gái, đã vậy nhờ trực nhật dùm cũng la ó, mượn cuốn tập bài giải cũng không chịu cho.


Con trai thắc mắc: Con gái tối ngày cứ hô hào bình đẳng giới, mà cứ tìm cách…lách luật như vậy đó hả. Con trai làm gì có ba đầu sáu tay mà trút lên đầu hàng núi trách nhiệm, và cả chuyện bài tập khó thì đem vở ra người ta giảng cho hiểu. Nhất quyết không cho chép bài giải trong khi đầu óc hoàn toàn mù tịt như thế!


Con gái ơi, một nửa con trai vẫn là con gái. Hiểu nhau để thông cảm nhau hơn con gái nhé!


CÀ PHÊ THÁNG 2
muctim.com.vn

Tigon
02-03-2011, 12:57 AM
bài viết hay quá
_mình thì mình thấy bản thân có đủ hết tất cả những điểu kể trên :rang:

pAt
02-03-2011, 01:30 AM
hay hay, đúng đúng, con trai cũng là người mà ;)