ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
01-03-2011, 05:44 AM
Trong một toa xe lửa, Diệp Phong vô tình ngồi cạnh một cô gái trẻ cực kỳ hấp dẫn. Cả hai người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện gợi tình.
Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:
- Nếu anh đưa cho em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.
Bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, DP lôi 1 đô la ra khỏi túi, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.
Sau đó nàng nói:
- Nếu anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.
Đàn ông là đàn ông, DP lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.
Cuộc nói chuyện tiếp tục, và DP có phần bị kích thích đến mức a phải cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:
- Nếu anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.
Một cách tự nhiên, DP rút tiền ra đưa. Sau đó cô gái quay ra cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:
- Đó! :haha:
Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:
- Nếu anh đưa cho em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.
Bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, DP lôi 1 đô la ra khỏi túi, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.
Sau đó nàng nói:
- Nếu anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.
Đàn ông là đàn ông, DP lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.
Cuộc nói chuyện tiếp tục, và DP có phần bị kích thích đến mức a phải cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:
- Nếu anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.
Một cách tự nhiên, DP rút tiền ra đưa. Sau đó cô gái quay ra cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:
- Đó! :haha: