Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ đối đối thơ



vietnamanh
13-09-2005, 08:05 PM
tuổi học trò thương thương nhớ nhớ
mối tình đầu nhớ nhớ thương thương
em làm tôi khóc dở mếu dở
em làm tôi mếu dở khi đang yêu .

cafe_buon
14-09-2005, 03:09 AM
tuổi học trò thương thương nhớ nhớ
mối tình đầu nhớ nhớ thương thương
em làm tôi khóc dở mếu dở
em làm tôi mếu dở khi đang yêu .

tuổi học trò thương thương nhớ nhớ
mối tình đầu mới đẹp làm sao
em là người mà tôi yêu thương nhất
sao lỡ làm tôi tan nát trái tim buồn

golden*pipi
14-09-2005, 03:34 AM
Mối tình đầu thương thương nhớ nhớ
Người tình đầu nhớ nhớ thương thương
Anh làm tôi thương dở ghét dở
Anh làm tôi dở ghét dở thương

emphaixaanh16nt
15-09-2005, 04:43 AM
bạn ơ thơ mình đố câu né.
trung thu tết thiếu nhi
.NHUNG mà người lớn lại đì chơi nhiều
.chơi nhiều rồi lại làm liêu .
làm liều rồi lại có nhiều

hương_ngố_1989
15-09-2005, 04:58 AM
hãy để thời gian wua đi kỉ niệm
một thời áo trắng ngây thơ dại khờ
tình yêu trao nhau một màu hồng trọn vẹn
mà giờ chỉ là thoáng hương gió nồng

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:28 AM
Yêu làm chi cho đời thêm đau khổ
Ở 1 minh` ko thấy sướng hay sao
Ko yêu có chết đâu nào
Sao lại cứ thích lao đao lam` gì

cafe_buon
16-09-2005, 07:26 AM
Yêu làm chi cho đời thêm đau khổ
Ở 1 minh` ko thấy sướng hay sao
Ko yêu có chết đâu nào
Sao lại cứ thích lao đao lam` gì

em ôi nói vậy làm chi
em ở một mình sướng that hay sao
anh đây cũng ở một mình
xin em phá lệ cho anh đỡ buồn :smioh:
:lol:

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:31 PM
Buồn thì vào wc
Trút hết mọi thứ là ê , hết buồn
Ko thì đi bắt chuồn chuồn
Ngắt đi đôi cánh đỡ buồn anh ơi

tieuthukhocnhe
17-09-2005, 12:39 AM
tuổi học trò ngây thơ nhơ nhớ
nhớ dại khờ suy nghĩ vẩn vơ
có nhớ gì cũng là của ngày xưa
ngày còn bé ngày chờ người yêu nói

star_a_love
21-09-2005, 10:02 PM
Tuổi học trò là môt kỉ niệm đẹp
Một mối tình trôi mãi theo thời gian
Nước mắt nàng là những hạt tuyết
Làm lạnh giá trái tim tôi

Chanh Chua
21-09-2005, 10:07 PM
Tuổi học trò vô tư ngây dại
Tuổi học trò nghĩ lại khó phai
Dù cho ngày tháng nối dài
Thì ta vẫn mãi nhớ hoài người ơi.........