Hoa Diệp Thảo
28-02-2011, 06:02 AM
Haizzzzzz/ Giờ không lẽ sư phụ với con chém nhau hả chòi. Nhưng mà rì thì rì cũng phải chém thôi.
Yến gặp DiệpPhong và bảo :
- Chà chà ! Dạo này da ông trắng ra nhỉ , trắng như " bông cao" vậy.
- Ừ ! Tui cũng thấy vậy. Nhưng phải trắng như " Bông cau" chứ /
- À! Bông cao là Bao Công đó mà.
Giờ kiểm tra thể dục
Kún : Tớ đã bảo cậu chạy hết sức cơ mà, sao cậu chạy châm thế
DP: Ừ thì chạy chẩm như kiểu chẳng còn tí sứa nào. Chẳng là hết sức còn gì?
Yến gặp DiệpPhong và bảo :
- Chà chà ! Dạo này da ông trắng ra nhỉ , trắng như " bông cao" vậy.
- Ừ ! Tui cũng thấy vậy. Nhưng phải trắng như " Bông cau" chứ /
- À! Bông cao là Bao Công đó mà.
Giờ kiểm tra thể dục
Kún : Tớ đã bảo cậu chạy hết sức cơ mà, sao cậu chạy châm thế
DP: Ừ thì chạy chẩm như kiểu chẳng còn tí sứa nào. Chẳng là hết sức còn gì?