PDA

Xem đầy đủ chức năng : Văn-đề tài muôn thủa....



[L][Q].[Angel]
27-02-2011, 12:17 AM
Anh(chị) hãy suy nghĩ về câu nói " Trên đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng "

Các sư huynh-sư đệ ơi ai biết làm cái đề này thì pm chỉ mình với nha, hj mình cần một bài mẫu hay ý tưởng gì hay để thêm vào bài cho hấp dẫn.....giúp mình nha.....:(

Hoaibao
27-02-2011, 04:34 AM
Đề nghị bạn triển khai vài ý này trong bài:

1/ Nhạc Trịnh công Sơn "Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ".
2/ Thêm vào câu trên, sau "lười biếng"........... mà chỉ có những trầm tích và thành tích của tư duy.
3/ Mở rộng chủ đề: "dấu tay" thời đại phần mềm nhấp chuột thay cho "dấu chân".

[L][Q].[Angel]
27-02-2011, 09:37 AM
Bùn ghê hông ai thèm giúp mình kả.....huhu :'-(