3m_yeu_anh
26-02-2011, 05:53 AM
Cuộc sống luôn thay đổi nhỉ? Mình biết rồi nỗi đau ấy cũng sẽ qua và mình sẽ chờ đợi một nguoiwf mới tới, không hi vọng cậu ấy phải đẹp trai, học giỏi, nhà giàu chỉ mong cậu ấy sẽ xóa đi hình ảnh anh trong mình.
Quả đúng thế, mỗi khi nhìn cậu ấy sao mình thấy vui thế, khi thấy cậu ấy nhìn mình mình lại thấy hân hoan trong lòng. Cậu ấy quan tâm mình lắm, mình làm gì cậu ấy cũng nhìn và cho ý kiến, thỉnh thoảng cậu ấy cười vô thức khi nhìn mình (mình biết mà vì mình cũng hay để ý cậu ấy) Hơi lạnh lùng và có gì đó bất cần đời, cậu ấy khiến mình tò mò kinh khủng. Khiến mình muốn biết về cậu ấy nhiều hơn để hiểu cậu ấy hơn.
Hôm nay vì mình mà cậu ấy được 0 điểm , mình thấy áy náy vô cùng. Mai đi học không biết đối diện với cậu ấy ra sao? Mình suy nghĩ nhiều lắm , suy nghĩ không biết từ việc ấy cậu ấy có thay đổi thái độ với mình không?
Mình sợ cậu ấy không quan tâm mình , không cười với mình và không nói chuyện với mình nữa....
Mình phải làm gì đây....Mình đã yêu cậu ấy chưa?
Quả đúng thế, mỗi khi nhìn cậu ấy sao mình thấy vui thế, khi thấy cậu ấy nhìn mình mình lại thấy hân hoan trong lòng. Cậu ấy quan tâm mình lắm, mình làm gì cậu ấy cũng nhìn và cho ý kiến, thỉnh thoảng cậu ấy cười vô thức khi nhìn mình (mình biết mà vì mình cũng hay để ý cậu ấy) Hơi lạnh lùng và có gì đó bất cần đời, cậu ấy khiến mình tò mò kinh khủng. Khiến mình muốn biết về cậu ấy nhiều hơn để hiểu cậu ấy hơn.
Hôm nay vì mình mà cậu ấy được 0 điểm , mình thấy áy náy vô cùng. Mai đi học không biết đối diện với cậu ấy ra sao? Mình suy nghĩ nhiều lắm , suy nghĩ không biết từ việc ấy cậu ấy có thay đổi thái độ với mình không?
Mình sợ cậu ấy không quan tâm mình , không cười với mình và không nói chuyện với mình nữa....
Mình phải làm gì đây....Mình đã yêu cậu ấy chưa?