Xem đầy đủ chức năng : ________Lệ sầu trên gót nhớ_________
bên ấy em cười
23-02-2011, 07:26 AM
Luật: thơ phải dùng biện pháp tu từ như nhân hóa, so sánh, ẩn du.... Thơ có 1 chút biểu cảm vẫn tốt hơn!!! Nối thơ 2 chữ cuối nha!! Thanksssssss!!!
______________xin phép_____________
Dưới bóng hình em, anh trồng cây nỗi nhớ
Cây lớn rồi nỗi nhớ nở tình yêu
Sao chẳng thấy bóng hình em đấy nữa
Giữa đâu thương nửa bóng dáng tiêu điều!
dvcuong.hbths
28-02-2011, 08:25 AM
bóng dáng tiêu điều trong niềm thương nhớ
nhớ gió tháng ngày mây cũng nhạt tan
như cây hoa kia sắp sữa phai tàn
chỉ mong ngày gió mây cùng tương hội!
bên ấy em cười
28-02-2011, 08:54 PM
Tương hội chi thiết mây với gió
Gió đến rồi mây lại bỏ đi
Mưa tuôn giữa cõi cuồng si
Một thân độc tấu vu vi giá lòng
dvcuong.hbths
02-03-2011, 12:49 AM
giá lòng hay giá mùa đông
giá mà có gió giữa đông, mây mừng
gió về mây thấy tưng bừng
ba tháng mây khóc, giờ bừng mùa xuân
dvcuong.hbths
02-03-2011, 12:51 AM
bên ấy em cười
làm thơ sao mà phạm luật thế!
đang làm thơ 8 chữ sao nhảy sang thơ 7 chữ rùi sang thơ lục bát luôn là sao?
bên ấy em cười
08-03-2011, 04:36 AM
xí! tui đâu có nói làm thể thơ gì đâu mà phạm luật!
bên ấy em cười
08-03-2011, 04:47 AM
Mùa xuân không giết mùa xuân
Hàng mi không giết môt rưng rưng buồn
Yêu thương không giết tâm hồn
Sao mưa đoạn nỡ thiết chôn lối về
DanhVong
08-03-2011, 05:17 AM
cái đó đâu phải là lục bát, " ba tháng mây khóc giờ bừng mùa xuân" chử THÁNG phạm luật rôi, phải là vần "bằng" chứ sao lại là vần "chắc"
kaly_love
08-03-2011, 07:42 AM
Thể thơ gì cũng đựơc nhưng đọc lên phải giống....thơ :) Có ý nghĩa và sử dụng biện pháp tu từ là dc rồi.
Xuân năm nay buồn hơn xuân trước
Vì xuân về chẳng thấy Xuân đâu
Một mua xuân vắng bóng Xuân rồi
Và còn thêm bao nhiu xuân nữa
Bài thơ này ko phải mình làm ...đối phó với chữ Xuân.
Mà ng` yêu mình tên Xuân. 2 chử Xuân màu đỏ là tên ng` mình yêu
kaly_love
09-03-2011, 06:44 AM
Thể thơ gì cũng đựơc nhưng đọc lên phải giống....thơ :) Có ý nghĩa và sử dụng biện pháp tu từ là dc rồi.
Xuân năm nay buồn hơn xuân trước
Vì xuân về chẳng thấy Xuân đâu
Một mua xuân vắng bóng Xuân rồi
Và còn thêm bao nhiu xuân nữa
Bài thơ này ko phải mình làm ...đối phó với chữ Xuân.
Mà ng` yêu mình tên Xuân. 2 chử Xuân màu đỏ là tên ng` mình yêu
Hì mình để lại chữ NỮA thấy topic bị chìm nên cho nó lên lại ^^
Bao nhiêu xuân nữa em về
Em đi có nhớ lời thề năm xưa
Em còn nhớ những ngày mưa
Chiều tan buổi học anh đưa em về
DanhVong
10-03-2011, 12:46 AM
Nhớ luôn những lúc buồn tê
Mình ên lặng đứng trông về nơi nao
Giờ đây có nhớ thì sau?
Người về bên ấy nhớ gì bên đây.
bên ấy em cười
06-04-2011, 11:12 PM
Bên đây! Vỡ một rừng hoang
Người đi đi miết, mõi mòn nhớ thương
Ly bôi tình chẳng chung đường
Ngàn năm xin đợi vô thường! Bên kia
hư vô
07-04-2011, 01:30 AM
Bên kia tình cũng sang rồi
đợi chờ chi nữa trên môi nụ cười
nhìn em sang bến theo người
mà sao đau thắt nụ cười héo hon
dungnhinanh_em
07-04-2011, 09:42 PM
Lệ buồn nâng niu gót nhớ
Đi tìm một mối tình thơ hôm nào
Mặc cho mi lệ tuôn trào
Mà người người hỡi người sao chẳng về
bên ấy em cười
08-04-2011, 05:15 AM
Chẳng về chẳng thiết người chi
Chẳng cần người giả từ bi, chẳng cần
Cứ xem tôi, kẻ vô hình
Cứ xem hai chữ bạc tình dễ buông
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.