PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện vớ vẩn :D



DiệpPhong
23-02-2011, 04:33 AM
Hôm này Lão Vệ Tư Lý tay trái cặp cái thúng bỏ con heo vào còn tay phải xách con gà thong thả đi ra chợ bán
Đi nữa đường gặp nàng Ginny, Ginny đang tìm đường thấy lão đi tới liền hỏi :
- Đi tới chợ đường nào?
Sẵn tiện lão nói :
- Cứ đi theo tôi sẽ ra chợ
Nàng ta có vẻ lo sợ hỏi :
- Đường vắng lỡ ông làm gì thì sao?
Lão thanh minh :
- 2 tay ta bận cầm đồ sao mà làm gì được
Thế là nàng ta nhanh nhảu :
- Thì ông đặt con heo xuống úp cái thúng lên , còn con gà thì nhờ tôi cầm giùm
:botay: :botay:

Đắc Kỷ
23-02-2011, 04:36 AM
thế phải hỏi " lỡ ông ko làm gì thì sao " mới đúng :haha:

Vệ Tư Lý
23-02-2011, 11:20 PM
Nhỏ Hí biết rõ luôn ta ơi :so_funny:
Ngày xưa em cũng lâm vào trường hợp này đó hả :so_funny:

Đắc Kỷ
24-02-2011, 12:06 AM
lần sau em sẽ hỏi anh trước khi lên xe :so_funny:

DiệpPhong
25-02-2011, 08:57 PM
Lần sau Hí hỏi Lý có cầm gì thì cầm giùm ấy mà :cr:

Đắc Kỷ
26-02-2011, 12:14 AM
có quái gì để cầm mà hỏi :so_funny:

Tigon
26-02-2011, 01:55 AM
Hj có mấy con cần bạn Lý cầm dùm đó thôi :so_funny:
_ko biết bạn Lý nhà ta có gan cầm dùm hay ko :so_funny:

~*gInNy*~
26-02-2011, 07:18 AM
Lý là nàng tinh tinh rồi làm ăn được jì nữa :rang: