baby baby love
21-02-2011, 10:24 AM
Anh, yêu tôi. nhưng tôi vẫn luôn hờ hưng?
Anh, luôn quan tâm tới tôi, nhưng tôi vẫn luôn hớ hững?
Anh,thật sự yêu tôi hay vì anh chưa tìm được người thật sự dành cho anh?
Anh, vô tâm đến mức làm tôi không chịu nổi
Tôi luôn cảm thấy thật không thể chấp nhận được anh.Anh và tôi vẫn luôn lặng lẽ như vậy , vẫn không là gì của nhau,cho đến khi có 2 người xuất hiện ,người ta yêu tôi, tôi muốn cho người ta cơ hội ,nhưng rồi tôi nhận ra tôi không thể, tôi làm người ta đau ,như chính bản thân tôi đau đớn vậy. Tôi cũng làm anh buồn mà , đúng không? tôi tệ nhỉ.Nhưng anh cũng nhờ tôi mà tìm được người dành cho anh còn gì. Anh quan tâm người ta trước mặt tôi làm tôi buồn quá ,tôi làm gì có quyến trách anh nhanh thay đổi vậy. nhưng tôi buồn ,vì sao thì tôi không hề biết, có lễ vì có chút gì đó tôi đã thích anh rồi. Vậy mà tôi cứ cố chấp không chịu chấp nhận ,giờ thì không thể nữa ,nhưng tôi sẽ quên nhanh thôi phải không? Anh và tôi vậy là huề nhé
Anh, luôn quan tâm tới tôi, nhưng tôi vẫn luôn hớ hững?
Anh,thật sự yêu tôi hay vì anh chưa tìm được người thật sự dành cho anh?
Anh, vô tâm đến mức làm tôi không chịu nổi
Tôi luôn cảm thấy thật không thể chấp nhận được anh.Anh và tôi vẫn luôn lặng lẽ như vậy , vẫn không là gì của nhau,cho đến khi có 2 người xuất hiện ,người ta yêu tôi, tôi muốn cho người ta cơ hội ,nhưng rồi tôi nhận ra tôi không thể, tôi làm người ta đau ,như chính bản thân tôi đau đớn vậy. Tôi cũng làm anh buồn mà , đúng không? tôi tệ nhỉ.Nhưng anh cũng nhờ tôi mà tìm được người dành cho anh còn gì. Anh quan tâm người ta trước mặt tôi làm tôi buồn quá ,tôi làm gì có quyến trách anh nhanh thay đổi vậy. nhưng tôi buồn ,vì sao thì tôi không hề biết, có lễ vì có chút gì đó tôi đã thích anh rồi. Vậy mà tôi cứ cố chấp không chịu chấp nhận ,giờ thì không thể nữa ,nhưng tôi sẽ quên nhanh thôi phải không? Anh và tôi vậy là huề nhé