Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [61] Lời trái tim muốn nói!!



cobekinhcan5858
21-02-2011, 08:16 AM
Thế là một năm cũ đã qua ,một năm mới lại đến chạm khẽ lên từng góc phố,từng hàng cây trước sân trường.Mình lại đến trường với chiếc áo dài trắng khẽ bay trong làn gió nhẹ ,với những tia nắng ấm áp .
Xao xác những chiếc lá khô rơi quấn theo chiều gió.Tớ thường ngắm nhìn cậu một cách vụng trộm,cậu hiền và dễ mến.Trong những ngày học hành vất vả ngoài sách vở ra thì nụ cười của cậu để lại cho tớ một nỗi nhớ đầy ám ảnh.Tớ hay thấy cậu đi cùng lũ bạn.Chúng luôn tươi cười đùa nghịch ,có cả những trò đùa vui vẻ ,có cả những trò đùa tai ác ,nhưng riêng cậu thì lặng lẽ đi sau nhìn họ làm trò.
Việc làm trong sáng ,vô tư và cũng thẹn thùng nhất của tớ là.....đã viết thư cho cậu.Bức thư đầu tiên ,không hồi âm.Bức thứ hai không hồi âm.Đến bức thư thứ ba thì tớ không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa.Lũ bạn cùng lớp thì thào "cậu ấy đẹp trai và hiền nên ngày nào cũng nhận được vài bức thư làm quen của các bạn nữ trong trường....Nhưng chẳng bao giờ cậu hồi âm lại cho ai ".
Từ đó ,tớ không viết thư cho cậu nữa ,tớ chỉ đứng nhìn cậu từ một nơi rất xa ,ở những góc khuất mà cậu không bao giờ cậu nhìn thấy tớ cả.Tớ tin chắc cậu cũng chẳng hay biết gì ,vì sự thật tớ có là gì đâu trong vô vàn những cô gái đem lòng mến cậu.
Cậu là niềm vui mỗi ngày đến trường ,nhưng tớ chưa bao giờ ảnh hưởng đến việc học tập ,nhất là năm nay là năm cuối cấp.
Nhưng một sự bất ngờ đã xảy ra.Cậu chủ động viết thư cho tớ ,khi nhận ra nét chữ hồi âm đã từng hiện diện trong một vài bức thư của tớ ,mà cậu đã từng nhận được ,cậu đã xin lỗi tớ.Cậu đã có tình cảm với tớ từ lâu.Cậu thường ngồi trong lớp học nhìn ra sân trường mỗi sớm để thấy tớ tất tả chạy lên tầng hai vì hay đi muộn.Và chúng mình cùng hứa với nhau ,sẽ cố gắng học tập để tiếp tục nắm tay nhau bước vào cổng trường đại học mơ ước.Và trong giây phút này đây ,tớ chỉ muốn nói với cậu một điều :"tớ yêu và cám ơn cậu nhiều lắm!".