Xem đầy đủ chức năng : Nối thơ : mùa thu lại về
maylangdu
21-02-2011, 12:05 AM
Mình mở topic này với chủ để ; mùa thu lại về
mỗi bài thơ phải chứa chữ thu và vần cuối cùng là vần tiếp theo của bài tiếp theo các bạn nhé
ví dụ :
Mưa thu nhè nhẹ rơi rơi
Đèn vàng như đứng một đời chịu tang
Tình ta giờ đã lỡ làng
Còn chi đâu nữa mơ màng hôm nao
người tiếp theo sẽ nối tiếp người trước những vần cuối
Hôm nao ta đã yêu người
Mưa thu đỏng đảnh cho rơi giọt sầu
Giờ em cất bước qua cầu
Để ta ở lại bạc đầu nhớ mong
maylangdu
21-02-2011, 12:07 AM
Nhớ mong lệ ướt khóe mi,
Nhìn trăng trăng nhạt nhìn mây mây mờ.
Thu xưa nào có hững hờ,
Mà sao nay lại bất ngờ lệ rơi ?...
bên ấy em cười
21-02-2011, 12:39 AM
Lệ rơi bến vỡ liêu xiêu
Chiều quên gọi tiếng tiêu điều hoàng hôn
Chăn côi hở, gió lại luồn
Đêm thu bẵng tiếng hàn huyên buốt lòng
maylangdu
21-02-2011, 05:38 AM
buốt lòng nhìn áng thu trôi
khi hoàng hôn xuống đơn côi riêng mình
người ơi sao nỡ làm thinh
để ta đứng đợi để nhìn người đi
m0nk3y.devil
21-02-2011, 09:48 AM
người đi bỏ lại sau lưng
dáng em nho nhỏ giữa chừng trời thu
người đi trời đã sang thu
liệu khi người về còn thu không người
le.thai.son.cvp
21-02-2011, 10:58 AM
Người đi thu ấy hoa rời.
Người về thu ấy cúc cười cùng trăng.
Người đi thu ấy hay chăng?
Người về thu ấy nhớ rằng tôi trông
maylangdu
21-02-2011, 11:43 AM
tôi trông thu đến lá vàng
tôi gom đốt sạch chẳng màng thu phong
tôi buồn thu lắm biết không?
tôi mang nỗi nhớ mà lòng thở than
le.thai.son.cvp
22-02-2011, 12:35 PM
Thở than thu phả làn khí lạnh.
Lá vàng theo gió, vướng mành thưa.
Gà ai đang gáy ban trưa đó?
Vườn ai bên xóm hồng đỏ cây.
mây mơ êm
22-02-2011, 02:23 PM
Đỏ cây , cây đỏ lá mùa Thu.
Hạ chưa về , Thu về rồi u !
Nhớ con chi u , tóc bạc trắng
Cái Thu sẽ về trong dịp Thu.
m0nk3y.devil
22-02-2011, 03:28 PM
dịp thu nay buồn hơn năm trước
trong bóng chiều thu mình em bước
gió lạnh hiu hiu lùa mái tóc
lạnh nhìn trời thu lòng chợt khóc
anh đã đi rồi không báo trước
bỏ em bơ vơ lòng quạnh hiu
mây mơ êm
22-02-2011, 03:34 PM
Quạnh hiu , hiu quạnh mái nhà
Mẹ già trông ngóng mỏi mắt ra
Thu sang , con có về thăm mẹ
Hay đà có vợ quên mẹ già !
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay Mẹ rụng biết ngày nào thôi
Mẹ bảo anh rằng : Con ơi
Cưới vợ để Mẹ sớm vui cháu bồng.
jinwon
23-02-2011, 02:56 AM
cháu bồng, cháu bế mẹ hiền vui
đâu chỉ mẹ vui cả nhà cười
xuân qua, hè đến, thu lại tới
rồi đông sẽ về mẹ hiền ơi
chicken_king
23-02-2011, 03:05 AM
mẹ hiền ơi rồi ngày mai sẽ tới
mẹ gắng chờ xin thu lá đừng rơi
khi bom đạn hết dội xuống nơi nơi
sạch quân thù rồi ngày mai sẽ tơi.....
...con sẽ về
jinwon
23-02-2011, 03:09 AM
sẽ tới đâu khi lá thu rụng hết
mẹ đã chờ nhưng năm tháng vẫn trôi
vẫn ngóng chờ con khắp nơi nơi
vẫn ngóng chờ con khi đạn rơi bom hết
chicken_king
23-02-2011, 03:16 AM
hết bom đạn con sẽ lại trở về
rồi hạnh phúc sẽ lan toả nơi nơi
hết thu rồi bao gió đông ùa tới
cố giữ gìn chờ xuân ấm mẹ ơi
jinwon
23-02-2011, 03:18 AM
mẹ ơi mẹ con sẽ về mẹ nhớ
tiếng con nói trong buổi cuối chia tay
mẹ sẽ chờ khi đông tàn xuân tới
con sẽ về lòng mẹ lại thêm vui
chicken_king
23-02-2011, 03:33 AM
vui làm sao khi thu qua đông tới
gió lạnh đi chào đón nắng xuân này
hoa đua nở rồi lại bỗng vụt bay
để hạ qua sưởi ấm mảnh đất này
jinwon
23-02-2011, 03:36 AM
mảnh đất này luôn nở hoa kết trái
chờ mãi con về để đất lại nở hoa
hoa kìa hoa đó con à
con đi chinh chiến mẹ già hoá thu
chicken_king
23-02-2011, 03:47 AM
thu qua để lại lá vàng
lũ qua để lại mỡ màng phù sa
ấm no hanh phúc muôn nhà
người già trẻ nổ sa đà say sưa
jinwon
23-02-2011, 04:06 AM
say sưa thì mặc say sưa
mẹ hiền con đó con đà nhớ không
con đi chinh chiến bao vùng
nhớ người mẹ đã chịu nhiều đắng cay?
giotleamtham
23-02-2011, 05:39 AM
đắng cay nếm giọt lệ trào
người đi có nhớ thu nào chung đôi
thu nay lặng lẽ mình tôi
nhớ về người cũ xa xôi phương trời
le.thai.son.cvp
23-02-2011, 06:22 AM
Phương trời xa em nhớ không.
Thu đang chớm rạng, qủa hồng chín cây.
Em bên ấy, anh ở đây.
Em say thu ấy, mình anh ngồi chờ.
bên ấy em cười
23-02-2011, 07:11 AM
Chờ nỗi nhớ ghé qua màng kí ức
Trên chiếc thuyền thu úa chập chùng trôi
Tôi với tôi làm khoảng lặng giữa đời
Hai chủ nghĩa viết đôi dòng ly biệt!
jinwon
23-02-2011, 10:52 AM
ly biệt rồi mà lòng không ly biệt
miệng nói ra mà dạ cứ trái lời
nói không yêu mà dạ lại bảo yêu
làm sao đây hỡi người em thương nhớ?
maylangdu
24-02-2011, 03:58 AM
thương nhớ bây giờ còn hay mất
trời đang mưa lất phất hạt bay bay
thu đã về trong nắng đã phôi phai
anh quên hết em còn mang kỉ niệm
chicken_king
24-02-2011, 09:23 AM
Kỉ niệm ngày xưa em đã quên
Cả những ngày xưa thuở êm đềm
Xuân qua, Hạ tới, Thu ly biệt
Để mỗi Đông về... Anh nhớ Em
jinwon
24-02-2011, 10:23 AM
Em đã xa rồi Anh nhớ không
Thu đi, Đông tới, Xuân ngóng trông
Ngóng trông người ấy sao đi mãi
Chẳng biết bao giờ về thoả mong
chicken_king
24-02-2011, 10:42 AM
em xinh duyên dáng, tâm trắng trong
bóng dáng em xưa vẫn trong lòng
đêm vẫn hằng mong em trở lại
để lửa trong anh mãi ấm nồng
jinwon
24-02-2011, 10:57 AM
ấm nồng nhiêu hỡi vậy anh
ấm kia liệu có ấm nồng mãi không
tâm kia trong nhưng giá lạnh trong lòng
mong chi hỡi khi trái tim hoá đá
chicken_king
24-02-2011, 01:00 PM
Đá cứng đã vẫn phải mòn
Huống chi tình vẫn còn son hởi người
Yêu nhau một chút xa vời
Không em a chỉ một đời lẻ loi
Thu vàng chút lá rơi rơi
Chỉ mong về cội để đời bên nhau
Băng kia cũng hãy tan mau
Vì sao còn để sầu đau một người
mây mơ êm
24-02-2011, 02:31 PM
Một người đi với một người ,
Một người ở lại nhìn người ra đi.
Người đi vui nói cười chi?
Để người ở lại lòng thì đang đau.
Người đi để lại... Thu sau
Ngàn năm hẹn hứa gặp nhau xin chờ.
bên ấy em cười
24-02-2011, 07:43 PM
Xin chờ nhau hứa hẹn ngàn năm gặp
Mặc đá buồn phủ kín rêu xanh
Vẽ hồn tôi ôm thu quạnh thành tranh
Siết cọng gió để buồn len vào mắt
jinwon
25-02-2011, 01:14 AM
mắt vẫn nhìn vẫn trông theo dáng đó
lòng dặn lòng hãy cứ để người đi
bao lời hứa hẹn làm chi
để nay thu đã qua thì sang xuân
chicken_king
25-02-2011, 01:36 AM
Mắt ai để rớt giọt sầu
Trên mi đọng lại chút đau tâm hồn
Mưa nhòa ướt đẫm môi hôn
Thu vàng rơi lá người buồn hay không?
ối a póst sau nhóc mất rồi
jinwon
25-02-2011, 01:38 AM
người đi có biết người buồn
người đi có biết nhưng dằn lòng đi
liệu rằng anh đã bước đi
buồn thương vẫn đó giọt sầu giấu mi
maylangdu
26-02-2011, 03:47 AM
đi về phương ấy bên người
sao nghe cay đắng nụ cười chơi vơi
thu về gió nhạt đến nơi
để ta ở lại bên đời mông lung
jinwon
26-02-2011, 10:05 AM
đi xa người lại nhớ thu
nhớ thu thưở đó vui cười bên nhau
nhớ nhau ngắt một nỗi sầu
mong sao sầu ngắn thu buồn nặng chi
maylangdu
02-03-2011, 08:50 PM
chi đâu một nửa nụ cười
sao ai không tặng để người buồn đau
thu xưa héo úa phai màu
còn đâu hôm ấy ngọt ngào hương yêu
jinwon
03-03-2011, 08:22 AM
Yêu sao ngày tháng học trò
Khi còn cắp sách đến trường đùa vui
Hè qua, thu tới bạn cười
Vui bao năm ấy mình còn bước đi
trongnhan68
03-03-2011, 10:03 AM
Bước đi, nỗi nhớ rộn ràng,
tìm trong vô vọng bóng hình ngày xưa,
Có còn không? hỡi mùa thu..
Cho tôi một ít tương tư thuở nào.
mây mơ êm
03-03-2011, 10:00 PM
Nào ai biết được ngày sau...
Nào ai biết được thế nào là yêu?
Bao nhiêu tình cảm chắc chiêu !
Ai trao ai hết , buổi chiều mùa thu.
Tigon
03-03-2011, 10:33 PM
sắc thu khắc khoải mong chờ
em đi anh ở thần thờ đợi mong
đông qua xuân đến hạ về
mùa thu lại đến anh còn chờ em
Hoang_Huy_Quan
03-03-2011, 11:19 PM
Chờ em chờ đến bao giờ
Lá thu xào xạc con đường năm xưa
Mình anh nhặt lá mùa thu
Đếm bao nhiêu lá bấy nhiêu nỗi sầu
jinwon
04-03-2011, 01:15 AM
Sầu kia sầu vẫn còn lâu
Anh đi em ở lá thu rơi đầy
Đành lòng nhặt lá rơi đầy
Mà sao mỗi lá gắn hình bóng anh
Han_Dong_Sub
04-03-2011, 01:21 AM
Hình bóng anh in sâu trong kí ức
Ngày tựu trường xào xạc lá thu bay
Tuổi học trò sao thương nhớ quá
Nhớ nụ cười bừng sáng tuổi ô mai
jinwon
04-03-2011, 01:32 AM
Mai xa trường còn nhớ mùa thu đó
Mùa thu tôi và bạn cùng bước đi
Áo dài tôi phất phơ bay trong gió
Bạn đi cùng tâm trí cũng thẩn thơ
Han_Dong_Sub
04-03-2011, 07:21 AM
Thẩn thơ trong gió thu buồn vời vợi
Bao tháng ngày ai còn nhớ thương ai
jinwon
05-03-2011, 02:01 AM
Ai bước đi trong ngày xa trường ấy
Mắt ướt nhoè trầm lặng đứng nhìn nhau
Xa cổng trường, xa thầy cô, bè bạn
Bước ra đời còn có lắm chông gai
ng0ctan
05-03-2011, 03:57 AM
Chông gai đường đời vạn lối
Chỉ mong ngày gặp lại nhau
Chào nhau bằng câu yêu thương
Chỉ vì đời còn quá phong sương
Cho nhau nỗi niềm tâm sự
Kỉ niệm mái trường bình yên
maylangdu
05-03-2011, 07:54 AM
bình yên một thuở mơ hoa
chỉ đôi nét chữ người ta thẹn thùng
thu về lá đổ mông lung
cho người nước mắt nghìn trùng chia xa
ng0ctan
05-03-2011, 08:13 AM
Thu qua đông lạnh giá
Ngồi trước hiên thấp thỏm nhớ đến ai
Đông sang hè nắng vàng
Ngồi nhìn lá rơi ngỡ như em về đây
maylangdu
05-03-2011, 08:19 AM
về đây nhặt lá nhé anh
để cùng giữ trọn tim dành cho nhau
thu kia dẫu có phai màu
xin người hãy giữ ngày nào mình yêu
ng0ctan
05-03-2011, 09:19 AM
Lá mà thu rơi vụng vãi
Lá mùa thu giống như em vô tình
Thu xưa gốc quán quen xưa
Thu xưa giờ này chắc em đã quên
LuuDuLuong
05-03-2011, 01:03 PM
Em đã quên một chiều thu lá đổ
Giữa con đường hun hút gió heo mây
Khi lạc bước yêu dấu cũng đổi thay
Thu vương vấn gieo buồn thêm kỉ niệm...!
jinwon
05-03-2011, 06:43 PM
Kỉ niệm ngày nào anh quên lãng
Thuở hồn nhiên cùng bước trên con đường
Hoa sữa thoang thoảng người đứng lặng
Có nhớ mùa thu ta với mình
maylangdu
05-03-2011, 09:28 PM
mình ta đơn bước chiều nay
còn đâu hôm ấy lời ai ngọt ngào
thu may lá úa thay màu
em về nhà mới làm dâu nhé người
ng0ctan
05-03-2011, 11:13 PM
Đường về chiều nay lá thu buồn rơi
Phải chăng thu xót xa duyên tình ta
Lặng nhìn em trọn hiếu bên người
Em lên xe hoa nỗi đau ai bằng anh
maylangdu
06-03-2011, 03:40 AM
anh đi rồi đường về vắng vẻ
kỉ niệm buồn giấc ngủ chẳng dịu êm
thu về lá rụng thềm ai vắng?
em sang ngang anh chết lặng tương tư
jinwon
06-03-2011, 04:22 AM
Tương tư bao nỗi mong chờ
Em đi bước nữa đau lòng hỡi anh
Không ngờ anh vẫn lặng thinh
Để em hờ hững bước thời sang ngang
maylangdu
08-03-2011, 08:43 AM
sang ngang em bước bên chồng
vui say pháo đỏ men nồng chợt say
thu ơi nhắn gởi đến ai
tình đầu ta vẫn giữ hoài thiên thu
jinwon
08-03-2011, 08:47 AM
Thu qua bao nỗi mong chờ
Em đi bên đấy lòng buồn hỡi anh
Biết rằng anh vẫn lặng thinh
Đứng theo nhìn đó mà không một lời
Buồn thương bước kế bên chồng
Anh say tiếng phaos rượu nồng chưa anh?
hoahongxanh762
08-03-2011, 08:51 AM
Anh đã bước hết đoạn đường kia
Lá vàng mệt mỏi buông câu chữ
Chuyện ngày xưa tiên nữ giáng trần
Giữa bầu trời lạnh lẽo của nàng thu
ng0ctan
08-03-2011, 08:16 PM
Thu về con đường chia lối cũ
Em đã bước theo con thuyền
Con thuyền mang ấm áp cho em
Ngày vu qui em vui anh chết cười
the_wind
08-03-2011, 08:52 PM
cười buồn vì nỗi tình riêng
dở hay hay dở vì duyên kiếp này
mưa chiều cuốn lá thu bay
nhìn mưa ngẫm phận thương thay phận mình
ng0ctan
08-03-2011, 09:56 PM
Thu sao lại lạnh giá hỡi em
Mỉm cười cho em hạnh phúc
Lá thu rụng rời như anh này
Gap em lam chi gio phải ngậm ngùi
~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 10:07 PM
Ngậm ngùi mơ bóng thu sang
Lá rơi bay mãi phố vàng nắng tươi
Ta đi trong gió vui cười
Trời thu xanh ngắt đôi người bên nhau
jinwon
09-03-2011, 02:00 AM
Bên nhau sánh bước chiều thu
Bên dòng sông lặng ngắm thu đang về
Nhớ ai tiếng nói câu thề
Mặt sông lấp lánh dát vàng chiều thu
DanhVong
09-03-2011, 05:21 AM
Chiều thu chưa mấy đã về đêm
Trăng thu vàn vặt đứng nhớ người
Nhớ người, người gặp chiều thu ấy
NGẨN NGƠ, NGỚ NGẨN ĐỨNG MÌNH ÊN
kaly_love
09-03-2011, 06:55 AM
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn...đứng mình ên
Ta buồn ta nhớ ... nhớ người quên
Lá vàng xơ xác...rơi trong gió
Mưa thu nhè nhẹ ...ướt bờ mi
kaly_love
09-03-2011, 06:55 AM
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn...đứng mình ên
Ta buồn ta nhớ ... nhớ người quên
Lá vàng xơ xác...rơi trong gió
Mưa thu nhè nhẹ ...ướt bờ mi
ng0ctan
09-03-2011, 08:48 AM
Mùa thu nhưng lòng anh đóng băng
Lại tưởng là mùa đông lạnh giá
Mùa thu sao lại đưa người đi
Nắng đã tắt mà nước mắt rơi
jinwon
09-03-2011, 10:57 AM
Hè đi, thu đến, đông lạnh giá
Ướt lạnh bờ vai, vắng bóng người
Bàn tay em nắm bao lạnh giá
Hơi ấm ngày xưa đã phai tàn
DanhVong
09-03-2011, 08:09 PM
Phai tàn đông lạnh xuân lại đến
Bao nhiêu con én lượn vong quành
Cả bầu trời rực rỡ màu xanh
Bỏng dưng ta thèm một gì đó
Cái cảnh nhè nhẹ lá thu rơi
Nàng đứng bên ta đầu tựa vai
Ấm áp làm sau điệu nhạc tình
Bồi hồi ta ước ko xuân ko hạ chỉ có thu thôi!
hoahongxanh762
09-03-2011, 09:44 PM
Hàng cây thu mùa nào chả thế
Chả giận hờn buông lá đường xưa
Có biết đâu người lao công khom gối
Mỏi tay bên những chiếc lá vô tình...
kaly_love
09-03-2011, 09:59 PM
Hàng cây thu mùa nào chả thế
Chả giận hờn buông lá đường xưa
Có biết đâu người lao công khom gối
Mỏi tay bên những chiếc lá vô tình...
Gió vô tình mang lá lìa cây
Đời không hiểu đem lòng trách lá
Có ai xót thân vàng xơ xác
Bên lề đường tầm tả mưa thu
hoahongxanh762
09-03-2011, 10:07 PM
Có nhưng lúc cần biết hi sinh
Có nỗi đau sao lá không nén lại
Đừng nói tại ai khi mình là có thể
Bởi cuộc đời chỉ để sống cho nhau...
P.S nhờ bạn xíu, hơi mất công nhưng nhờ bạn edit chỗ phần trích bài mình câu đầu tiên í, chữ "Con đường thành chữ "Hàng cây" cho khỏi lặp vs câu dưới, ban nãy mình vội quên đọc lại, nhờ bạn nha :)
kaly_love
09-03-2011, 10:34 PM
Có nhưng lúc cần biết hi sinh
Có nỗi đau sao lá không nén lại
Đừng nói tại ai khi mình là có thể
Bởi cuộc đời chỉ để sống cho nhau...
P.S nhờ bạn xíu, hơi mất công nhưng nhờ bạn edit chỗ phần trích bài mình câu đầu tiên í, chữ "Con đường thành chữ "Hàng cây" cho khỏi lặp vs câu dưới, ban nãy mình vội quên đọc lại, nhờ bạn nha :)
Thơ em hay làm anh xúc động
Nhưng đọc hoài không thấy mùa thu
Thu đi đâu sao không quay lại
Để anh buồn ngơ ngẩn chờ thu
ng0ctan
09-03-2011, 10:35 PM
Thu kỉ niệm nào có phai tàn
Ở phương xa bên ấy mùa gì
Giá như anh chợt nói ra
Thu nhớ bóng em ngồi bên
jinwon
10-03-2011, 08:27 AM
Nhớ người xưa hay nhớ mùa thu?
Nhớ cả hai hay chỉ là duy nhất?
Đã quyết yêu sao lòng còn không dứt
Để thu buồn còn chất chứa nỗi đau
Ngồi trông thu mà đau đáu chờ người?
hoahongxanh762
10-03-2011, 09:13 AM
Dòng hương ổi trùm lên ao nhỏ
Thoáng lá rơi vẻ mặt yêu kiều
Chú tiều đốn củi ngồi mê mẩn
Giữa trời thu đổi sắc ngả vàng...
@ kaly_love: hic, xin lỗi bạn nhiều, lúc đó mình lo đối bài trên quên mất chủ đề, hic :cold3:
ng0ctan
10-03-2011, 09:40 AM
Mùi hương tóc mềm vẫn đây
Nụ cười sao đỗi thân quen
Anh ngồi ngỡ em bên cạnh
Ôi còn đâu những ngày xanh
DanhVong
10-03-2011, 08:47 PM
Ngày xanh rồi sẽ úa vàng thôi
Thu đến mà lạ gì hởi người
Người ngắm thu sau còn nhớ xuân
Tôi đâu của chùa người ngấm không
~*ẢO ẢNH*~
10-03-2011, 09:52 PM
Thu về góc phố heo may
Lá rơi trang giấy ai hay tình đầu
Mây buồn chẳng biết về đâu
Mình ta ngồi đó giờ lâu đợi chờ
ng0ctan
10-03-2011, 09:53 PM
Ngày xanh hoa tìm màu vàng
Thu về lại thấy lạ lẫm
Thu xưa có bóng dáng em
Mà giờ em lại khuất xa
jinwon
11-03-2011, 02:38 AM
Ngồi bên góc phố tình đâu
Ai hay gió đã nhuốm màu nhớ thương
Hoa rơi lên khắp dọc đường
Phố kia còn đó ai nào nhớ không?
ng0ctan
11-03-2011, 05:42 AM
Thu lại một mùa thấy trống vắng
Thiếu hụt một người nhớ đỗi thương
Lá tàn rụng rơi kín con đường
Thu xa anh em thấy bình thường
jinwon
11-03-2011, 11:31 AM
Hạ qua, thu tới, hoa sữa thoảng
Hương quá ư nồng với người xa
Nhưng sao em thấy hương thoang thoảng
Lắng chút ngọt ngào, chút tình xa
ng0ctan
11-03-2011, 09:31 PM
Thu sao mây giăng ngang ngập lối
Thu sao trông như lại úa tàn
Một con đường phủ đầy gió sương
Từ khi em đi mùa thu xanh xao
jinwon
12-03-2011, 12:18 AM
Thu sao trông lại úa tàn?
Xuân sao hoa lại thắm vàng vườn xuân?
Hạ về nỗi nhớ bao quanh
Đông qua, hoa lạnh, lòng người tái tê
chicken_king
12-03-2011, 02:03 AM
Người tái tê , người nỡ quên lối cũ
Con đường về từng rợp tiếng cười vang
Giữa mênh mông bao đốm lá úa vàng
Mình ta ngắm mùa thu đang chết lặng
ng0ctan
12-03-2011, 03:12 AM
Em đi xa mùa hạ lẻ loi
Em lại đi mùa thu lệ tuôn
Bao mùa anh mơ về nơi đây
Bước chân em về xa mấy xa
jinwon
12-03-2011, 12:09 PM
Mùa thu chết, trong lòng người chợt lặng
Bởi cuối thu sẽ có gió đông về
Lòng se sắt mỗi khi cơn gió đến
Lòng chợt buồn lại một lá thu rơi
m0nk3y.devil
12-03-2011, 12:14 PM
lá thu rơi trên mặt hồ xanh ngắt
bầu trời thu xanh thêm nỗi nhớ mong
cánh lá rơi nhẹ nhàng chao trong gió
liệng mơ hồ nhẹ lướit xuống hồ ưởng
jinwon
13-03-2011, 01:28 AM
Hoa sữa toả mùi thu lại đến
Bước dưới hàng cây thơm ngát mùi
Có người chê hắc, mùi không hợp
Riêng ta với mình hợp mùi hương.............
nhoknghich
13-03-2011, 03:20 AM
Hương nắng mai, hoa lây lây cành lá
Đoạn hương nồng, lả tả giọt sương rơi
Cành cỏ dại thôi nghỉ ngơi tỉnh giấc
Khỏi màn đêm, đón ánh nắng tươi hồng
DanhVong
13-03-2011, 09:50 AM
Hương nắng mai, hoa lây lây cành lá
Đoạn hương nồng, lả tả giọt sương rơi
Cành cỏ dại thôi nghỉ ngơi tỉnh giấc
Khỏi màn đêm, đón ánh nắng tươi hồng
Cảnh thu kia đẹp đến độ này
Tiếc rằng tri kĩ không bên người
Lặng thầm ngẩm nghỉ ta họa lời
"Thu đi rồi thu lại đến
tình ta đi rồi còn gì chăng?"
jinwon
13-03-2011, 10:35 AM
Tình đi người ở, hoa se sắt
Người ở, tình đi thoáng chút buồn
Anh người ở lại em đi mất
Chạy trốn tình yêu, chốn chút tình
ng0ctan
13-03-2011, 08:34 PM
Lác đác bên sân vài chiếc lá
Ngơ ngẫn góc nhà nhớ hình nhân
Vẫn nơi quen vắng chung tiếng nhạc
Bao mùa lá rơi nhạc phai dần
DanhVong
13-03-2011, 10:13 PM
Tình đi người ở, hoa se sắt
Người ở, tình đi thoáng chút buồn
Anh người ở lại em đi mất
Chạy trốn tình yêu, chốn chút tình
Chạy trốn tình yêu, chốn chút tình
Chạy đâu cho thoát khỏi lưới tình
Hay là chạy thẳng vào lòng anh
Đua co ngoặt ngảnh lạt đường đó!!
ng0ctan
13-03-2011, 11:03 PM
Mùa thu lạc bước chân mảng tình
Hàng cây nghiêng nghiêng lá phai úa
Mùa thu cớ sao hiu hắt mãi
Chiếc lá giờ cô đơn một mình
chicken_king
14-03-2011, 08:47 AM
Mình ta ngắm lá vàng rơi trong nắng
Thoáng nhẹ nhàng nâng nhẹ bước chân êm
Với lên cao bắt lấy gió êm đềm
Môi thấm đẫm một chút thu lưu luyến
ng0ctan
14-03-2011, 08:53 AM
Nắng thu mơ màng cuộc tình
Thu mỗi năm mỗi mùa thôi
Nhớ thu năm trước có em
Mà thu nay anh đơn côi
the_wind
14-03-2011, 08:19 PM
thu đến thư đi thu lại bước
tình đến tình đi tình đã tan
lá tàn vàng úa trôi theo nước
anh đã ra đi để lệ tràn
P.chi
15-03-2011, 01:32 AM
Lệ tràn vì muốn mè nheo
Nhõng nha, nhõng nhảnh , mắt tròn, tròn xeo
Mùa Thu gió cuốn chạy theo
Hay em lại muốn kéo mây chân trời.
:covu:
jinwon
15-03-2011, 02:40 AM
Mây thu lặng lẽ giữa trời
Ung dung, cất bước giữa trời đất thu
Nhẹ nhàng nỗi nhớ thiên thu
Lá vàng rơi nhẹ, gió thu nhẹ nhàng....
chicken_king
15-03-2011, 03:32 AM
Trời thu lặng lẽ không buồn nói
Lá thu rơi nhẹ chẳng nên lời
Gió thu vơ vẩn sao nỡ vội
Đưa mùa đông tới lệ thu rơi
jinwon
15-03-2011, 03:36 AM
Trời thu lặng lẽ không buồn nói
Hoa lá lặng yên ngắm đất trời
Gió mây lặng lặng không dừng lại
Chỉ hững hờ trôi nơi cuối trời....
chicken_king
15-03-2011, 03:57 AM
Trời thu lặng lẽ buồn không nói
Lòng thu nặng trĩu thoáng mây trời
Hương thu dịu dàng vương u uất
Trách gió kia vội cuốn thu trôi
jinwon
15-03-2011, 04:00 AM
Trời thu lặng lẽ buồn không nói
Trời lặng, hoa buông chút hương trời
Người ngồi lặng đó, mây u uất
Ngắm cảnh trời thu, mây gió trôi....
chicken_king
15-03-2011, 04:13 AM
Trời thu lặng lẽ buồn không nói
Mưa thu nhẹ dịu tắm đất trời
Gió thu đủng đỉnh đưa đông tới
Thoáng lạnh đầu mùa tiễn thu trôi
jinwon
15-03-2011, 04:15 AM
Trời thu lặng lẽ không buồn nói
Mưa trút từng cơn, xối đất trời
Lá hoa bay nhảy trong mưa gió
Tan rồi, mưa tạnh, lá vàng rơi
chicken_king
15-03-2011, 04:25 AM
Trời thu lặng lẽ buồn không nói
Mang chút tâm tư của lòng người
Lá rơi khe khẽ xin đừng vội
Mang chút lệ buồn theo lá rơi
jinwon
15-03-2011, 04:32 AM
Trời thu lặng lẽ không buồn nói
Mang chút tâm tư của lòng người
Lá rơi khe khẽ mang dòng lệ
Hoa lá khẽ ùa theo gió bay...
chicken_king
15-03-2011, 04:39 AM
Trời thu lặng lẽ buồn không nói
Mang chút nắng vàng theo lá rơi
Mưa thu dạt dào như vội vã
Mang thêm chút lạnh đến bên đời
jinwon
15-03-2011, 04:43 AM
Trời thu lặng lẽ không buồn nói
Mưa trút từng cơn xuồng đất trời
Thu qua, đông tới thêm tê tái
Chút nắng còn vương nơi cuối trời
chicken_king
15-03-2011, 04:52 AM
Trời thu lặng lẽ buồn không nói
Mây đen che lối khuất mặt trời
Gió sầu đâu đó mang mưa tới
Khóc thương tâm cảnh với một người
jinwon
15-03-2011, 04:58 AM
Trời thu lặng lẽ không buồn nói
Mây gió còn vương nơi cuối trời
Mây buồn, tâm cảnh, người đã tới
Ngồi mãi nơi đây ngắm đất trời
luckymiu
15-03-2011, 08:20 AM
Trời thu lặng lẽ không buồn nói
Buồn nỗi chi đây hỡi đất trời
Hoa lá đâm chồi cây xanh biếc
Mỉm cười để nắng kéo thêm tươi
ng0ctan
15-03-2011, 09:29 AM
Trời thu lặng lẽ buồn không nói
Ngồi buồn nhặt từng chiếc lá rơi khẽ
Mội mình thoáng đi qua phố vắng tanh
Ngày xa thu buồn kỉ niệm trôi nhanh
the_wind
15-03-2011, 10:13 PM
trời thu lặng lẽ buồn không nói
vì biết nói chi khi đông sang
ưu tư sầu muộn tìm ai hỏi
có biết hay chăng nỗi mơ màng
DanhVong
15-03-2011, 10:42 PM
Mơ màng mộng tưởng tan theo gió
Lẵng lặng trời thu nghiên góc nhìn
Đường dày bên nhau thoả mong ước
Có đông không hồn thu đã về?
hoahongxanh762
15-03-2011, 10:49 PM
Đã về đó mùa thu trong đôi mắt
Chút lén nhìn nắng khẽ vắt lên vai
Người trai tráng đi mùa thu thứ mấy
Mà bấy giờ tin tức vẫn còn xa..
DanhVong
15-03-2011, 10:59 PM
Xa xôi vời vợi trong thu ấy
Lòng trông về nơi cuối trời thu
Càng xa cách càng thêm thấm nồng
Liệu có chăng người ấy_tôi yêu
hoahongxanh762
15-03-2011, 11:15 PM
Yêu một màu vàng để mắt sầu thêm
Người thiếu phụ lặng nêm dòng canh đắng
Khẽ lắng nghe tiết trời đã chuyển
Lá đã rơi đường vẫn lặng bước chân...
DanhVong
15-03-2011, 11:36 PM
Buồn thay thương phận người thiếu phụ
Cơm canh dọn sẳn đôi chén đửa
Ngó của nhìn qua chỉ một mình
Bồi hồi trót dạ thu cũng sầu.
hoahongxanh762
15-03-2011, 11:39 PM
Sầu cho nỗi niềm của người thiều phụ
Sầu thêm cho một thu cũ người đi
Chiến trường đó lá rơi người ra trận
Lận đận thân ai tin mãi chẳng về...
DanhVong
16-03-2011, 07:36 AM
Về... đâu chiến trường đang quẩy gọi
Mùa thu chiến dịch đang bùng cháy
Nợ nước nợ tình đều gánh hết
Ta vững lòng biết người còn trông
the_wind
16-03-2011, 10:03 AM
người còn trông chi hỡi người ơi
người có hay chăng lệ đã rơi
mối tình sâu thẳm người có biết
hay chỉ có tthu mới hiểu thôi
ng0ctan
16-03-2011, 10:21 AM
Mùa thu sáng diệu chiều tà hồng
Niềm vui chưa dứt thu lại sầu
Tận sâu đáy lòng vẫn hoài trông
Mùa thu hay hạ nắng chiếu lòng
DanhVong
16-03-2011, 08:03 PM
người còn trông chi hỡi người ơi
người có hay chăng lệ đã rơi
mối tình sâu thẳm người có biết
hay chỉ có tthu mới hiểu thôi
Thu kia còn hiểu lòng người
Không đời nào người chẳng hiểu tôi
Tấm chân tình vẫn cứ mang theo
Nơi biên cương vẫn biên thư về
(cái anh không còn thu nữa rồi mà thành "Thơ tình chiến sĩ)
ng0ctan
16-03-2011, 09:54 PM
Ra đi biết khi nào trở về
Mùa thu tiễn bước người đi
Lòng sẽ cười tim lại bất động
Mùa thu nhặt chiếc lá xót lại
maylangdu
17-03-2011, 09:31 AM
lại mùa thu nữa trôi qua
lòng nghe thương nhớ người xa xa vời
thu ơi thu gởi một lời
về người bên ấy bên trời lãng quên
ng0ctan
17-03-2011, 10:51 AM
Một mùa thu yên tĩnh lẫn buồn
Người xa đời bên người mơi mới
Thu ơi thu còn tới lưu giữ
Cất giấu tiếng yêu cùng thu
DanhVong
18-03-2011, 08:39 PM
Thu buồn ! Sao không nói với anh
Socola, bánh mì anh có hết
Thu chọn cái nào_cái này nhé!!
Ngẩn mặt nhìn lên Thu đẩm lệ
Em chỉ cần được ở bên anh !(hạnh phúc quá đi nãy giờ chờ có câu này)
ng0ctan
19-03-2011, 12:48 AM
Mai em đi rồi riêng anh lẻ loi
Thu xưa vui đùa chỉ yêu em
Thu nay tàn cuộc chờ sân ga
Lá rơi thêm kết thúc chuyện tình
jinwon
20-03-2011, 05:51 AM
Thu về hoa sữa toả hương
Em đi đường đó gió hương theo về
Hoa về vương vấn cảnh quê
Nhớ thu năm đó, người em cũng về.....
Giờ người đã mãi bên kia
Nơi xa phố thị, phồn hoa thị thành
Nhưng người ơi hãy thành danh
Em nơi quê cũ ngóng trông người về
Về cũng người nữa nhé anh
Bước đi cũng chị hoa lành se duyên....
Anh về cha mẹ lo liền
Se duyên người ấy, em liền bước đi...
~*ẢO ẢNH*~
20-03-2011, 05:53 AM
Thu về ai ngóng trông ai
Đường xưa hoa tím đôi vai một mình
Phố buồn đâu thấy lung linh
Lá khô xào xạc rung rinh thu buồn
jinwon
20-03-2011, 06:00 AM
Thu buồn người mãi ngẩn ngơ
Rung rinh chút lá, rung rinh cõi lòng
Ai về có nhớ ai không
Ai về ai đã lạnh lòng bước đi
~*ẢO ẢNH*~
20-03-2011, 06:21 AM
Bước đi lòng thấy đớn đau
Tình xưa nghĩa cũ qua mau thật rồi
Thu về sao thấy chơi vơi
Con đường mơ bóng lá rơi mặt hồ
ng0ctan
20-03-2011, 09:01 AM
Thu xưa còn bây giờ thu não nề
Vẫn vui vẫn cười mong yêu em
Mà lòng anh như vỡ tan về
Khi biết em yêu thương vai kề
~*ẢO ẢNH*~
22-03-2011, 12:36 AM
Thu xưa nhặt lá vàng rơi
Thu nay xa vắng ai ơi đợi chờ
Bao giờ mới tỉnh cơn mơ
Cây khô lá úa xác xơ một chiều
jinwon
22-03-2011, 02:11 AM
Thu nay lá vẫn cứ rơi
Thu xưa hoa lá vui cười biết chăng
Thu giờ sương sớm còn giăng
Hoa thơm lối cũ, người xưa không về....
voanhvudangphong
22-03-2011, 03:56 AM
một mình một bóng giữa đêm thâu
vì ai ai tạo một chữ sầu
trăng tình nữa mãnh treo đầu ngõ
nữa mảnh rong chơi tận nơi đâu
DanhVong
22-03-2011, 04:12 AM
Mãnh kia còn khuyết trong mây
Thẹn thùng e ấp không dám lộ
Khách tình bước qua ngấm lạnh lùng
Ghẹo trăng rằng sau quá kêu kiều
~*ẢO ẢNH*~
24-03-2011, 02:05 AM
Tình thu nồng thắm chưa phai
Nắng vàng phơi phới ban mai ánh hồng
Quê nghèo ai có nhớ không
Con đò đưa khách sang sông đôi bờ
ng0ctan
24-03-2011, 04:20 AM
Đôi bờ bến nhỏ lại chia hai
Một ai sánh vai tại anh sai
Để em sang sông lá thu rơi
Ứa hàng lệ cùng thu đây
maylangdu
25-03-2011, 12:26 AM
đây rồi anh của ngày xưa
sao người quay vội cho mưa nhạt nhòa
thu ơi thu vẫn u hoài
để ta tiếc nuối mệt nhoài tương tư
jinwon
26-03-2011, 07:17 PM
Tương tư thì mặc tương tư
Thu rời đi mãi, gió đông lại về
Mong chờ cho đến mùa kia
Xuân qua, hạ đến, thu kia quay về....
maylangdu
27-03-2011, 02:26 AM
về đi em con đường chung ngày ấy
mãi trong chờ thoáng lạnh tàn thu
người nơi nào còn nhớ hay quên mất
để trái tim thơ khóc mãi khúc yêu người
~*ẢO ẢNH*~
27-03-2011, 09:55 PM
Thu về người có biết không?
Mình ta lặng lẽ mênh mông một chiều
Ừ thì thu đến ta yêu
Nhưng em không đến vậy yêu làm gì?
DanhVong
28-03-2011, 09:56 PM
Ê ! Ngồi đó chỉ biết chờ thôi sau?
Chân kia đâu què sau không bước
Hay là bẩm sinh tâm kia đã vậy
Chỉ biết nhận, đầu đời lại cho
Hen chi! Độ thu về ánh vàng phai
Sắc thu úa tàn trông khô héo
Lệ sầu rơi mãi mãi rơi rơi
Thu đang buồn phải không thu?
jinwon
29-03-2011, 01:18 AM
Thu qua thì thu lại về
Lòng người đi mãi người về làm chi
Thu đi, người lại, nắng buồn
Chút hơi sương lạnh thấm lòng đêm đông....
Enigma
29-03-2011, 05:55 PM
Đêm đông buồn nát cõi lòng
Ngày mai xuân tới chờ mong chút tình
Hạ về cùng đón bình minh
Thu sang lá úa chúng mình chia tay
"chia tay" em nói thu nào
tim anh đau nhói biết bao ngỡ ngàng
chân em cất bước vội vàng
cô đơn đêm tối lang thang anh về
Enigma
30-03-2011, 09:17 AM
Anh về dưới ánh trăng khuya
Lao xao tiếng lá thu lìa cành rơi
Sông quê lặng lẽ êm trôi
Ngày mai trên bến có người sang ngang
Kin Ngố
08-04-2011, 08:19 AM
Ngang sông có một chuyến đò
Chở mùa thu ấy qua bờ bên kia
Thu đi khuất bóng hững hờ
Thuyền kia ở lại đau buồn thuyền kia
maylangdu
16-04-2011, 11:00 PM
thuyền kia nặng gánh tương tư
hỏi người nơi ấy bây chừ nơi đâu
để ta mang những nổi sầu
nhìn thu trút lá úa mùa nhớ nhung
chicken_op
16-04-2011, 11:18 PM
nhớ nhung chi nữa khăn ơi?
mà rơi xuống đất, mà vơi sợi lòng...
em rằng anh để em mong
thu qua hoa úa bóng người nay đâu?
Enigma
17-04-2011, 03:59 PM
Đâu rồi những buổi hoàng hôn
Lang thang chiều vắng thả hồn theo mây
Sải chân dưới những hàng cây
Mùa thu lá rụng thân gầy xác xơ
nhoknghich
17-04-2011, 05:02 PM
Xác xơ một tấm thân gầy
Yêu người quay bước, để mây cũng buồn
Lá vàng cùng những thu buông
Theo từng làn gió, muộn màng thu đi.
prettyanhthu
17-04-2011, 11:23 PM
Thu đi bao giờ trở về
Gió đông làm rét hạt lệ hóa băng
Thu đi mang theo ánh trăng
Mang theo hạnh phúc Chị Hắng ban cho
Những lời yêu thương chưa tỏ
Khi nào Thu về còn có trong tim?
thienthan321
18-04-2011, 05:25 AM
Trong tim vẫn mãi đi tìm
Một người ,một nửa con tim đợi chờ
Ngâm một khúc hát bâng quơ
Mười ba năm lẻ bây giờ còn chi?
nhoknghich
18-04-2011, 07:55 AM
Còn chi ngày tháng yêu thương
Một mình chợt nhớ con đường năm xưa
Thề nguyện dưới những cơn mưa
Chỉ còn kí ức như vừa qua đây.
Enigma
18-04-2011, 01:15 PM
Các bạn ơi, luật ở đây là trong mỗi bài phải có chữ "THU" mà, nhớ để ý tránh lạc chủ đề!:)
Enigma
18-04-2011, 02:23 PM
Còn chi ngày tháng yêu thương
Một mình chợt nhớ con đường năm xưa
Thề nguyện dưới những cơn mưa
Chỉ còn kí ức như vừa qua đây.
Qua đây chốn cũ hẹn hò
Mình tôi lẻ bóng em giờ nơi đâu?
Xót thương cho mối duyên đầu
Bây giờ tàn úa theo màu thời gian
Rừng phong thu đã nhuộm vàng
Người xưa giờ đã sang ngang theo chồng
Mưa chiều gợi nỗi nhớ mong
Từng cơn trút xuống cho lòng nát tan.
Hạt rơi thánh thót cung đàn
Hạt mang ai oán trách than một người
Xin đừng rơi nữa mưa ơi
Rơi chi rơi mãi rã rời lòng ai.
Hoa Vô Thường
18-04-2011, 03:25 PM
Lòng ai có thấy nao nao
Từ ly còn biết khi nào gặp đây!
Thu chiều tím ngắt chân mây
In trong đáy mắt đong đầy vấn vương
avien
20-04-2011, 03:17 AM
vân vương chút gió mùa thu
xác xơ lá rụng trời mờ hơi sương
sen tàn liễu rũ sầu thương
bước chân cô độc con đường lạnh căm
prettyanhthu
22-04-2011, 11:59 PM
Lạnh căm trái tim vỡ tàn
Mùa Thu gió về làm tim thêm rét
Hận đời có nên la hét
Hận đời điêu tàn đi mét ai đây?
LuuDuLuong
23-04-2011, 02:05 AM
Đây có phải mùa chia ly từ biệt
Sao chỉ lá vàng khóc tiếc thương ai
Năm tháng đi qua bao giờ trở lại
Gom hết nỗi buồn gửi lại... trời Thu!
avien
23-04-2011, 09:15 AM
thu đâu phải là mùa li biệt
khi trống trường văng vẳng yêu thương
lá thu trải thảm trên đường
heo may mở lối yêu thương trở về
MeLjn_Khjn
23-04-2011, 12:13 PM
Trở về thu ấy xốn xang
Ta giờ đã bước rẻ ngang đường đời
Bao buồn khổ lắm chơi vơi
Lòng ta cứ nhớ khoảng trời học sinh....
DanhVong
23-04-2011, 08:56 PM
Sinh thời chiệu cảnh chia li
Tuổi thơ đi mất giờ chở lại?
Mong sau khoảnh khắc thơ ngây còn đó
Những buổi chiều dạo bước...quanh đê
avien
23-04-2011, 10:22 PM
quanh đê đã thấy heo may
cho lòng se sắt một ngày nùa thu
sen tàn liễu rũ trầm tư
xa xa sườn núi mây mù đã răng
đêm về tròn trịa khuân trăng
mình ta ngắm cảnh chợt lòng bâng khuâng
prettyanhthu
04-05-2011, 12:31 AM
Bâng khuâng nhớ nhớ nhung nhung
Ai thương ai nhớ ai khùng vì yêu
Mùa Thu gió thổi hiu hiu
hồi tưởng cảm lòng níu mãi không buôn
MeLjn_Khjn
07-05-2011, 10:34 AM
Buông có "rê" đó bạn ấy ^,,^
Buông theo cánh gió lả lơi
Mặc mùa thu gọi: lá rơi vô tình
Mùa vàng xinh đến là xinh
Bên hiên vắng khẽ chùng chình cơn mưa
Hồi nhỏ Ljn khoái tả cảnh xàm lắm!
Kin Ngố
09-05-2011, 09:22 AM
Cơn mưa xoá mọi nỗi buồn
Cho lòng nhẹ bớt tơ hào mưa ơi
Mưa đi mưa đến mưa về
Cho lòng hụt hẫng nhớ hoài đến mưa
thoike
09-05-2011, 12:03 PM
Mưa kia thật quá vô tình
Sao nở uốn mình trước cảnh mùa thu
làm cho quan cảnh âm u
Lá vàng chẳng thấy , hoang vu một vùng.
LuuDuLuong
09-05-2011, 02:50 PM
Một vùng sắc biếc thinh không
Ô hay thu đã nhuộm lòng thơ ta!
Nhuộm vàng trời đất bao la
Nhuộm đôi con mắt trông ra thu cười! :)
MeLjn_Khjn
10-05-2011, 05:27 AM
Thu cười hanh, nắng giòn tan
Đong đưa xoài đã chín vàng ngoài sân
Nghe thu về thoáng bâng khuâng
Phải chăng nhung nhớ chợt dâng trong lòng
Một con bướm trắng lượn vòng....
LuuDuLuong
10-05-2011, 11:41 AM
Một con bướm trắng lượn vòng
Giọt sương trên cỏ khẽ cong thân mình
Đón chào thu sớm bình minh
Gió rung rung hát lời tình trên hoa...!
thoike
11-05-2011, 01:25 AM
Trên hoa gió hát lời tình
dưới hoa ẩn nấp bóng hình của ai
thu đi hình bóng chẳng phai
để lại nơi ấy hơi cây cuộc tình...
MeLjn_Khjn
11-05-2011, 03:36 AM
Cuộc tình tan nát chiều thu
Rả rời sắc lá như ru góc trời
Chiều về - chiều tím tả tơi
Vu vơ nghe gió đánh rơi thì thầm....
thoike
11-05-2011, 07:11 AM
Thì thầm thu đến ngoài hiên
nhìn qua khe cửa triền miên nhớ người
nhớ từng ánh mắt nụ cười
nhớ em gái nhỏ làm tươi lòng mình!...
avien
14-05-2011, 04:28 AM
thu về góc phố lá vàng rơi
nhè nhè mây bay dịu nắng trời
để liễu chịu tang buồn rũ rượi
chim yến ca buồn khúc đơn côi
MeLjn_Khjn
14-05-2011, 07:46 AM
Đơn côi chim mỏi bay ngang
Cố vang khúc gọi nắng vàng rót hương
Mùa thu chết lặng bên đường
Bỗng tròn xoe mắt - bình thường ngủ quên
thoike
14-05-2011, 07:59 AM
Ngủ quên giữa gió mùa thu
như có ai đó đang ru lòng mình
văng vẳng-ai nói yêu mình
zui mừng tỉnh giấc-giật mình-là mơ!...
MeLjn_Khjn
14-05-2011, 08:06 AM
Mơ rằng thu đến ngoài hiên
Giật mình tỉnh giấc ảo huyền (thiệt đúng) là mơ
Ngoài kia bỗng gió dại khờ
Đưa hương bẽn lẽn,mập mờ - ngọc lan
thoike
14-05-2011, 08:20 AM
Ngọc lan bẽn lẽn tỏa hương
giữa mùa thu đó thấy thương lòng mình
mơ mơ chỉ thấy bóng hình
của người con gái mà mình đang yêu...
LuuDuLuong
15-05-2011, 02:36 AM
Yêu sao tiếng hát mẹ ru
Ầu ơ... cánh võng mùa thu ngọt lành!
Heo mây dỗ mái nhà tranh
Lời ru của mẹ mong manh giữa trời!
thoike
15-05-2011, 06:27 AM
Giữa trời con én bay ngang
giữa mùa thu ấy, trái ngang quá à
cũng như chuyện giữa chúng ta
yêu em như thế_em là của ai?...
avien
15-05-2011, 08:50 AM
của ai em hãy nói đi
của ai tình ấy nói đi em à
yêu nhau từ độ thu qua
mà nay tình đã nhạt nhòa vì ai?
của ai em thuộc về ai?
của tôi em lại trong tay một ngươi?
.......
MeLjn_Khjn
16-05-2011, 07:35 AM
Một người đi với một người
Vui là vui khéo nụ cười - trao tay
Một người ở lại có hay
Giữa trời thu lạnh nhớ ngày tháng xưa
thoike
16-05-2011, 08:20 AM
Ngày tháng xưa tôi chưa từng biết
1 tâm hồn tinh khiết như em
dưới trời thu_sánh bước cùng em
mới nhận ra_tôi yêu em thật rồi...
conkhisat
16-05-2011, 10:03 AM
Rồi năm tháng mãi trôi đi
Con tim khô héo xạc xào cùng thu
Cô đơn nổi nhớ mong chờ
Mưa thu còn đó lệ sầu hoen mi
fallen_angel8x
16-05-2011, 08:13 PM
Lệ sầu, chân bước, biệt ly
Dòng thơ bỏ lửng, còn gì nhớ nhung.......
DanhVong
16-05-2011, 10:44 PM
Nhớ nhung..còn chút chạnh lòng
Quăn luôn xuống nước làm mồi cá bông
Trông chi những cái tuổi sầu
Em mà đến!! Anh vẵn liền xuống sông
LuuDuLuong
17-05-2011, 06:42 AM
Sông quê con nước lớn ròng
Nhớ thời con nít lông bông ngoài trời
Thu về trốn học đi chơi
Bỏ bài, bỏ vở, thu ơi có buồn?
p/s: có bạn sai luật rồi :rain:
thocon1127
17-05-2011, 09:45 AM
Có buồn ko thu, nếu một ngày
trời thu bỗng vắng một tầng mây
lá kia chẳng còn yêu thu nữa
tôi quên mất thu trong cơn say
HanMacTu_part2
17-05-2011, 10:47 AM
Cơn say mùa hạ vẫn chưa tan
Mùa thu lại tới thật vội vàng
Cứ tự như tình yêu giây lát
Mới yêu một chút đã sang ngang!
prettyanhthu
17-05-2011, 09:18 PM
Cơn mơ mùa hạ tan mất rồi
Mùa thu mang lại bao tiếc hối
Hạt mưa hòa với hạt lệ sầu
Cơn mưa mùa thu khóc cho tôi
thiên đường hạnh phúc
17-05-2011, 09:33 PM
Cho tôi tình yêu một vừa mới kết
Giữa trời thu tràn ngập sắc yêu thương
maylangdu
18-05-2011, 02:20 AM
yêu thương em gởi cho người
sao trăng không nhận những lời nhớ mong
trăng về với nụ cười không
thu qua hờ hững cho lòng nỗi đau
conkhisat
18-05-2011, 06:02 AM
Đau chi ngưòi cũ xa rối
Xác xơ thu nhuộm màu vàng nhân gian
Dông sang sưởi âm hồng trần
Còn đâu nổi nhớ 1 mùa thu xưa
avien
20-05-2011, 04:31 AM
một mùa thu xưa
có em bên cạnh
bây giờ xa cách
lòng buồn mênh mang
em đi vội vàng
trong chiêu thu ấy
em ơi có thấy
khoé mắt cay cay
anh ở nơi này
chiều thu gió lộng
lòng còn mơ mộng
ngày em trở về
biết chỉ là mê
mà anh vẫn đợi
lòng buồn rười rượi
như gió heo may
bởi chẳng có ngày
em quay trở lại
.......
......đăng,viễn....
thocon1127
20-05-2011, 10:56 PM
Trở lại đi, hỡi những ngày xưa
Để thu nay tôi khỏi đợi chờ
Nếu quá khứ kia không quay lại
Tôi sẽ đợi em trong cơn mơ.
MeLjn_Khjn
21-05-2011, 07:16 AM
Trong cơn mơ phải chăng đó là em
Giữa lối vắng bước chân mềm rất vội
Thu chến choáng, mặt đỏ bừng bối rối
Vội thở dài tiếc nuối bóng người qua...
avien
21-05-2011, 08:56 PM
qua rồi...
ngày ấy...
đôi ta...
bây giờ
khoé mắt
nhạt nhòa
vì ai
tình tan
ta chợt
thở dài
buổi chiều
thu ấy
chia hai
cuộc tình
em đi
tìm chút
hoa vinh
tôi về
lối cũ
một mình
đơn côi
..........................
.... Đăng Viễn .....
.........................
LuuDuLuong
22-05-2011, 02:55 AM
Đơn côi lối cũ một mình
Em về nhìn lại ân tình ngày xưa
Hỏi rằng em đã quên chưa
Mà sao thu đến... giấc trưa nghẹn ngào?!
mây mơ êm
23-05-2011, 03:59 PM
Nghẹn ngào là bởi vì ai?
Tình duyên ai để đắng cay trao người.
Quay lưng nở một nụ cười ,
Với Thu xa lạ hỏi người... buồn không !
avien
27-05-2011, 05:43 AM
buồn không em có buồn không
em đi lấy chồng em có buồn chi
ta buồn vì nỗi chia li
em vui vì bởi em đi lấy chồng
thu tàn trời sẽ sang đồng
em đi lấy chồng anh sẽ yêu ai
MeLjn_Khjn
27-05-2011, 10:45 AM
Yêu ai tất tã những đêm
Chùng vai gánh nước, loang mềm bóng trăng
Ánh nhìn người khẽ băn khoăn
Trăng thu vàng bỗng trắng ngần lung loang
LuuDuLuong
28-05-2011, 12:37 PM
Loang xa mãi một màu buồn ngây dại
Màu tím se lòng, màu tím thủy chung
Thu chưa hết, đông đã vội sang cùng
Rơi tan nát xác bằng lăng vừa rụng!
fallen_angel8x
29-05-2011, 07:53 PM
Cánh phượng hồng mùa hè vừa rụng
Hương sữa thơm đã ngan ngát đêm buồn
Thời gian qua như gió cuốn mưa tuôn
Đời ngắn ngủi, tựa giấc mơ chẳng vẹn
Thu xào xạc tán lá vàng rơi xuống gốc
Chỉ có em bên mảnh trăng chiều
Màu lá úa tiêu điều bên góc phố
Đợi em về nhớ lắm thu ơi
avien
31-05-2011, 06:13 AM
thu ơi thu lại đến rồi
lại tàn mùa hạ lại rơi lá vàng
trời thu nắng trải dịu dàng
mình anh vẫn đợi mà nàng có hay
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.