PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về đi em...!



Nelly. Doanh
20-02-2011, 08:33 AM
Về đi em, lá vẫn xanh mắt dại
Mới thuở nào còn ngần ngại tương tư.
(Và tình yêu chẳng biết nói bao giờ,
Chỉ dám tặng âm thầm trong giấc ngủ)

Về đi em khi câu thơ đã cũ,
Tình đi rồi nét chữ hoá chơi vơi
Vần điệu thi và cũng nối rạc rời,
Người yếu đuối trên lạnh lùng khuôn mặt.

Về đi em để nhìn ta sống lại,
Lửa còn hồng trên đôi má xanh xao
Mở lòng vui cho tiếng gió tràn vào
Ngày tắt nắng để vui ngày sẽ nắng!

Về đi em!

Ilovengan
20-02-2011, 09:36 AM
Làm sao quay về được đây bạn tôi hỡi
Khi tình em đã theo gió đi mất rồi
Một khi em đã chót trao người khác
Một người khác giàu hơn anh gấp trăm lần
(xin lỗi vì tớ làm thơ không có vần , tui mới vào nghề ,có gì sai xin thứ lỗi...hìhì)

le.thai.son.cvp
20-02-2011, 10:15 AM
Về đi em, về đi em.
Về lau nước mắt tèm nhem mài ngài.
Ngày đó em vội theo ai.
Em không ngoảnh lại, chàng trai năm nào.

m0nk3y.devil
20-02-2011, 10:47 AM
về đi em đừng quay lại nữa
cất bước đi bỏ anh đằng xa
anh biết em nhẫn tâm như thế
nên miệng cười để em rời xa

Nelly. Doanh
21-02-2011, 01:20 AM
Đã từ lâu anh bỏ quên thời gian….
Quên cả tên một con đường lầy lội.
Quên một sáng mà anh vừa thức vội…
Tất tả chỉ để đợi em về………………….

Về đi em...!

hư vô
21-02-2011, 06:00 AM
Về đi em vị đắng trong lòng
về cạnh tôi cho thêm một vị
cho tâm hồn hãy thôi mộng mị
để trái tim thôi bớt nhớ mong

về đi em mộng xưa ngày đó
những tháng ngày ta vẫn có nhau
đọng lại đây còn những nỗi đau
nơi u sầu lặng sâu sau nửa

pecop_bun_nho_anh
24-02-2011, 09:20 PM
về đi em em hãy về đi
em hãy về vui bên cuộc tình mới
ở nơi anh sẽ thầm chúc em
chúc cho em được thật nhiều hạnh phúc

jinwon
25-02-2011, 01:25 AM
về đi em về rồi không mộng mị
em đã về anh nhẹ nhõm ra đi
ra đi để cầu mong em hạnh phúc
vui bên người nơi đó không buồn đau

mưa nhớ anh
25-02-2011, 01:35 AM
về đi em về nơi chốn bình yên
em đã đi lòng vẫn chưa thanh thản
một nỗi lo vẫn âm thầm còn đó
và có một bóng hình mãi theo một người

DanhVong
28-02-2011, 01:27 AM
Về đi em ! Hãy về nơi em đã đến
Trái tim anh không phải là cô nhi viện
Anh không can đảm cũng chẳng bao dung
Cho người con gáy đã từng phụ anh

Dẩu vẫn còn một tình yêu nòng cháy
Nhưng vết thương lòng cũng đâu phai
Chẳng còn gì khi tình ta nghiệm kép
Em bước đi, anh cuối đầu lệ rơi.!

jinwon
28-02-2011, 03:54 AM
Lệ rơi trên khoé mắt một người
Lệ rơi trong trái tim người ở đây
Biết rằng nghiệm kép chia tay
Nhưng sao vẫn chẳng có riêng một người

Em đi anh vẫn phải cười
Em đi là để hai nhà cùng vui
Bước đi bước tiếp chớ lùi
Để cho hai nghiệm mãi rời bỏ nhau

YeuDonDoi
28-02-2011, 07:06 AM
Về đi em hãy về đi
Về nơi bến ấy em đã trao tình
Mình tôi lặng lẽ làm thinh
Đường tình ngã rẻ mình tôi xót xa
Em về lo lắng người ta
Riêng Tôi ngậm đắng rượu nồng men cay

jinwon
01-03-2011, 04:01 AM
Cay rượu nồng hay cay chút tình say
Uống cho say quên đi mọi chuyện
Bước trên đường hai người không quen biết
Hai ngả đường mỗi người rẽ một nơi

ji sun
01-03-2011, 04:09 AM
tôi biết rằng từ đây kẻ nam người bắc
biết rằng từ đây sẻ mải chia ly
biết từ đây sẻ chẳng còn gì
nhưng hỡi ơi đây là số phận

jinwon
01-03-2011, 04:11 AM
Số phận an bài anh đành phải bước đi
Thật đau khi đứng nhìn anh quay bước
Nhưng thật tâm vẫn mong anh vững bước
Chớ có lay lòng trước sóng gió, phong ba

ji sun
01-03-2011, 04:18 AM
bởi em biết rằng yêu là chấp nhận
là hi sinh ích kỷ cá nhân
nhưng lòng em vẫn mong anh quay bước
về bên em
anh hởi anh ơi

jinwon
01-03-2011, 04:22 AM
Anh ơi anh bước đi đừng có vội
Trên cuộc đời sẽ có lắm phong ba
Bước từng bước trên đường đời anh nhé
Mong anh rằng không gục ngã ở nơi xa

ji sun
01-03-2011, 04:28 AM
và anh ơi,hướng về nơi xa ấy
có lòng em luôn đơi luôn chờ

DanhVong
01-03-2011, 05:00 AM
Anh sẽ về nhưng phải về đâu
Khi bên em đã có người ấy
Đưng nói nữa những gì dối trá
Vật đổi sao dời anh biết về đâu

dvcuong.hbths
02-03-2011, 01:03 AM
về đâu khi em chẳng cần anh nữa
về đâu khi giữa bóng tối hoàng hôn
về đâu khi em ôm người tình mới
về đâu khi anh tới em chẳng chào
về đâu khi em để anh gào khóc
về đâu khi tình em còn lứa lọc
về đâu khi anh quyết định cạo trọc
về đâu khi cửa phật đón anh vao?

ji sun
02-03-2011, 05:17 AM
anh ns rằng anh mải về đâu
nhưng anh đả nghĩ tại sao như thể
k phải vì em vô tình hờ hửng
mà vì anh hờ hững anh ơi

dvcuong.hbths
04-03-2011, 02:17 AM
hửng hờ đâu phải tại anh
chỉ là hoàng cảch nên anh đi tìm
đi tìm người ở trong tim
ngờ đâu anh lại lặng im đứng nhìn
đứng nhìn em với người tình
ôm nhau nồng thắm chẳng nhìn thấy kinh
và giờ anh biết tại mình
tại mình, cô ấy bỏ tình theo trai
giờ này anh biết hỏi ai
đành trông cửa phật là a di đà!!!

jinwon
04-03-2011, 02:23 AM
Đà bước đi mà lòng chẳng lỡ
Miệng nam mô mà lồng lại nghĩ suy
Tâm chưa tình vẩn vơ theo tình ái
Tu sao thành mà lại nói bước đi

Han_Dong_Sub
04-03-2011, 07:26 AM
Bước đi, thôi ta cứ bước
Thả hồn mình theo ngọn gió làn mây
Em giờ đây đâu còn là em nữa
Em- giờ đã thuộc về người!

hư vô
04-03-2011, 08:50 AM
Về đi em để thêm màu sắc lá
tô điểm vào màu ánh mắt của em
chút bụi trần còn vương chút lấm lem
ta sẽ đem chôn vùi sau ánh mắt

về đi em để màu xanh sống lại
hy vọng về và anh mãi có em
hãy để anh đem tình yêu ngây dại
che đậy lại khe hổng của con tim

the_wind
04-03-2011, 08:21 PM
về đi em vì tình đời ngang trái
chia cách đôi ta mãi chẳng bên nhau
nhưng anh nhớ bóng hình em sâu kín
ở tận trong tim cho mãi đến mai sau

phuocthien
04-03-2011, 08:27 PM
ngày hôm qua tui về trên lối cũ
tui thấy mệt về những kí ức xưa
những cô bạn ngây ngơ tuổi học trò
đã nhìn tui như một người xa lạ!
phong ơi,tín ơi ,cả ơi,thảo ly ơi,hiệp ơ,toàn ơi..bạn bè của cái lớp 11c5 còn nhớ thằng thiên này không?
và cả em ơi nữa!mỹ à!bao lâu rùi nhi...

jinwon
05-03-2011, 02:16 AM
Về đi em về với ngày thơ dại
Bước trên đường nhặt chiếc lá thu rơi
Em bước đi lòng anh ngẩn ngơ đó
Mỗi bước dài mỗi bước lòng cách xa

ng0ctan
05-03-2011, 03:52 AM
Về đi em anh ngóng chờ
Về đi em dù có xoá mờ
Anh chờ đã bao mùa qua
Em về anh gửi lại chốn xưa

ji sun
05-03-2011, 05:31 AM
giờ về dâu khi đường về lấp lối
giờ về đâu khi anh quên em rồi
giờ về đâu khi lòng anh hờ hững
giờ về đâu khi hạnh phúc không còn

ng0ctan
05-03-2011, 08:07 AM
Về đi cho anh một lần nụ cười
Về đi cho anh biết em lạc lối
Về đi cho anh lau nước mắt em
Về đi dù em có trót gian dối
Về đi để anh tha thứ tất cả....

dvcuong.hbths
05-03-2011, 08:15 AM
không còn đâu phải lỗi tại ai?
do hai ta lầm đường lở bước
nếu ngày mai anh có điều ước
ước một ngày anh lại gặp em

ng0ctan
05-03-2011, 09:21 AM
Quá khứ ,lỗi lầm nhắc làm chi
Để lòng buốt giá run từng cơn
Bây giờ bên em còn có ai
Về đây như ngày nao nồng say

ji sun
07-03-2011, 02:40 AM
giờ em biết chắc rằng anh k tha thứ
giờ em biết chỉ là đắng cay
và anh biết anh quên em mải mải
bởi bên anh đả có kẻ khác rồi

ng0ctan
07-03-2011, 03:09 AM
Về đi em cất tiếng yêu hôm nào
Về đi em cùng ngắm trời sao
Về đi anh nhớ em biết bao
Về đi em

ji sun
07-03-2011, 03:15 AM
hởi anh ơi lời nói kia biế bao lời là giả dối
và bao lời anh hỡi,hỡi anh?
em ra đi bên anh còn kẻ khác
người cho anh hạnh phúc bình yên

Nelly. Doanh
07-03-2011, 10:04 PM
Quán cà phê hè phố chốn chân quen
Chốn bình yên nơi ấy dẫu không còn
Sao da diết vấn vương thời dĩ vãng ?
Mộng ru êm trong gió buổi chiều về

Tôi vẫn mộng khi nhìn về quãng vắng
Tiếng chân ai nghe nhẹ bước bên đường
Tôi cứ tưởng em quay về lối cũ
ngoảnh lại nhìn chí thấy lá thu rơi

Về đi em, tôi vẫn đang chờ nơi đây!

lukhachmuathu
07-03-2011, 10:55 PM
Ai hỏi buổi chiều tha thiết ánh tà dương
Biển mênh mông mà quặn lòng thế nhỉ
Thuyền đi đâu trải lòng về muôn hướng
Để sóng đợi chờ, để bờ cát lặng im

Em ở đâu để ta phải đi tìm...

~*ẢO ẢNH*~
07-03-2011, 11:06 PM
Về đi em hỡi tình yêu
Tôi đi tìm mãi liêu xiêu cuộc đời
Phải chăng ta sẽ hai nơi
Con đường băng giá hết thời yêu đương

jinwon
08-03-2011, 01:32 AM
Hai con đường, hai người quen ngược lối
Bước trên đường mà không thể thấy nhau
Anh thời ngước nhìn vòm hoa tím
Em bước sang bên ngắm chiều tà

Hai con đường, hai người quen ngược lối
Anh đứng bên mà lòng vẫn xốn xao
Anh đứng bên nhưng mà là dĩ vãng
Bỏi hai người nhìn hai hướng khác nhau

Em biết tìm nơi đâu khi người quen ngược lối....

DanhVong
08-03-2011, 02:01 AM
Hai con đường song song ngược hướng
Tức là cùng phương còn gì nữa
Hãy cứ yên tâm đừng nghỉ ngợi
Nơi cuối chân trời ắc hẳn gặp nhau

Khô quá toán học mà, hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó. Thuyết tương đối hẹp

jinwon
08-03-2011, 02:29 AM
Hai con đường song song ngược lối
Sẽ gặp nhau tại một điểm không xa
Nhưng đâu biết khi gặp nhau tại đó
Một người xa cách, một người xa

jinwon
08-03-2011, 02:30 AM
Hai con đường song song ngược lối
Sẽ gặp nhau tại một điểm không xa
Nhưng đâu biết khi gặp nhau tại đó
Một người xa cách, một người xa

DanhVong
08-03-2011, 02:52 AM
Hy vọng đâu? sau mãi nghi ngờ?
Tình yêu xưa chỉ toàn giả dối
Nên giờ đây không gì minh chứng
Mặc yêu thương, ai đợi chờ ai?

jinwon
08-03-2011, 03:02 AM
Hai con người ngày xưa còn chung bước
Thế mà nay đã phải vội chia xa
Bao nhiêu kỉ niệm còn nơi đó
Sao nói tình xưa giả dối nhiều

DINE_HVT
08-03-2011, 03:13 AM
Hai con người ngày xưa còn chung bước
Thế mà nay đã phải vội chia xa
Bao nhiêu kỉ niệm còn nơi đó
Sao nói tình xưa giả dối nhiều

Nói làm chi? bao nhiêu lời cay đắng
Lòng đã nguội lanh, còn nhắc tới làm chi?
"Trăm năm biết có ra gì?"
Chia tay rồi, cái gì rồi cũng sẽ quên hết

Ta và em, hai con đường xa tít
Song song, chạy thẳng đến vô cùng
Không giao nhau, trên 1 bờ mặt phẳng
Song hành, và lặng lẽ song song..


Bởi bây giờ ở trong trái tim em đã chờ mong
Hình bóng 1 ai, là 1 ai rất khác
Và trên mặt em là sự phờ phạc
Và đăm chiêu với những lo nghĩ buồn phiền

Về với ai, em có bộn bề những ưu phiền....
Nhưng lo toan , miếng cơm manh áo
Đứa con em, ngây thơ khờ khạo
Cười hiền hoà, đâu nghĩ ngợi, chiêm bao??

Đi lấy chồng, em liệu sướng lắm sao???
Sao khờ dại, trao thân kẻ bạc bẽo???
Sống chẳng ngày mai, bạc cờ, đề đóm....
Em oẳn mình với gánh nặng trên vai....

Anh lặng nhìn, chẳng thể chung vai
Chẳng thể giúp em trong cuộc đời vội vã
Vì 2 chúng ta, 2 con đường , 2 ngả
A về với mình, em về với gia đình em...

Chỉ mong sao mọi chuyện rồi sẽ êm
Em sẽ lại vui, lại cười, lại nói
Sống trọn 1 kiếp người, trọn 1 niềm vui...

[email protected]

P/S: Tặng người tình cũ....

ng0ctan
08-03-2011, 08:51 AM
Về đi em dù có hai con đường
Không giao nhau cũng không gần
Về đi em ngày khô cằn sỏi đá
Em về lòng anh như cành thêm lá

jinwon
08-03-2011, 08:59 AM
"Về đi em" câu anh nói trong mơ
Cả ban ngày anh cũng thầm nói đó
"Về đi em", về cùng anh em nhé
Về để rồi hai đứa được gần nhau

hoahongxanh762
08-03-2011, 09:04 AM
Con đường xưa nhiều lần không cất bước
Thước đo nào đong đếm những yêu thương
Để em biết hương hoa nào đủ lớn
Để che em với lối nhỏ quay về....

Anh có đủ yêu thương cho em trở về không hả?

jinwon
08-03-2011, 09:09 AM
Về đi em, về rồi không mộng tưởng
Anh sẽ cùng dành trọn cả đêm thâu
Anh sẽ cùng bước trên con đường ấy
Để em vững lòng quay trở lại bên anh

Em đã đủ yêu thương để quay lại chưa thế?

hoahongxanh762
08-03-2011, 09:13 AM
Đã bao giờ anh thấy mình bước lạc
Giữa vô vàn tinh túy của yêu thương
Em đã đứng trong cô đơn phương đó
Chỉ chực chờ hương dẫn lối bước về....

~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 09:31 AM
Về đi em hỡi biết không
Anh đang mòn mỏi ngóng trông sớm chiều
Con đường em bước liêu xiêu
Bến kia anh đợi dáng kiều thướt tha

hoahongxanh762
08-03-2011, 09:37 AM
Anh bước đến đây dẫn em về
Đừng đứng đó ngóng trông chi người hỡi
Bước chân em bởi đã lần vấp ngã
Em sợ đau, sợ chẳng thể đứng lên...

~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 09:53 AM
Em về trời đã đổ mưa
Đường khuya lối vắng ai đưa em về
Gió buồn hiu hắt cành lê
Mưa sa nhỏ giọt cơn mê tìm về

jinwon
08-03-2011, 11:18 AM
Em về trên lối cỏ xưa
Anh về theo đó, tái tê ngại gì
Em về vui khắp cảnh quê
Em về ai cũng đê mê cả người

hjhj sr em tự nhiên nghĩ vậy. Viết bài nè củ chuối quá hichic :hihi:

ng0ctan
08-03-2011, 08:05 PM
Em về tìm nơi trú mưa
Mưa lạnh tái tê cả lòng
Em về ngập tràng ban mai
Em về màn sương ngập nắng

the_wind
08-03-2011, 09:01 PM
em về ai ở bên anh
rồi anh chỉ thấy vắng tanh bóng người
mưa sầu giọt nặng tuôn rơi
trái tim anh khóc:mưa ơi! em về...

ng0ctan
08-03-2011, 09:21 PM
Một mùa mưa bay trên phố
Em về mình cùng trú mưa
Mưa rơi hay là lệ anh tuôn
Cùng hoà tan vào nỗi nhớ

~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 09:31 PM
Em về phố vắng mưa bay
Người đi đi mãi ai hay tình buồn
Ngoài trời sao cứ mưa tuôn
Tình kia sao cứ đi luôn không chờ

Nelly. Doanh
08-03-2011, 09:41 PM
Biết giờ này em còn nhớ đến anh
Tình yêu đầu đã tan tành mây khói
Một mình anh giờ nơi đây chống chọi
Giữa dòng đời chẳng le lói bình minh.

Về đi em khi mây mù bao phủ
Hoa khép mình tránh những hạt mưa
Anh ôm em trong khung cảnh giao mùa
Xuân lại về xua mùa đông lạnh giá!

Em, em có về ko em!

~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 09:54 PM
Gọi em nào có ich chi
Người ta đi mãi còn gì tình xưa
Trời chiều phố vắng cơn mưa
Hàng cây xơ xác lưa thưa lá buồn

Nelly. Doanh
08-03-2011, 10:10 PM
Hà cớ vì sao người ra đi
Để dòng lệ xót ướt chân mi
Căn nhà vắng lặng mình ai đó
Tiếng hận ngẹn ngào mối tình si.

p/s: choy ơi, cuối cùng đến tận 7page mà chưa có ai chịu về là sao :so_funny:

hoahongxanh762
09-03-2011, 08:41 AM
Em sẽ chẳng về dẫu vẫn yêu anh
Khóe mắt đó đã long lanh câu lệ
Anh và em quẩn quanh trong quá khứ
Sẽ chỉ làm đau khổ khoảng trời xanh

P.S nếu ss đổi chủ đề topic thành .."Em ơi đừng về nữa!" thì sẽ có người về đó :so_funny:

ng0ctan
09-03-2011, 08:43 AM
Chỉ là quá khứ phải không em
Mà sao anh vẫn ước thầm em về
Về đi em vì anh còn quá yêu em
Chiều tà cứ ngỡ em về thôi

DanhVong
10-03-2011, 12:50 AM
Ai yêu mặc cho ai đã yêu
Tim tôi đứng lặng không chút tình
Về đâu? Về bên kẻ phụ mình
Thêm một lần nữa tim mình đau

ng0ctan
10-03-2011, 03:36 AM
Nỡ quên sao lời hứa ngày xưa
Người ra đi nỗi đau vây kín
Em hứa chi, nói làm chi
Vì đâu hôm nay tình phai dấu

ji sun
10-03-2011, 03:47 AM
em chẳng biết là ai sai cả
nhưng hình như anh chẳng còn yêu
em vẫn đứng lặng mỗi buỗi chiều
nhìn dòng kí ức nhạt nhoà theo gió

jinwon
10-03-2011, 08:11 AM
Em đã về nhưng anh lại ra đi
Anh bước bên sánh vai người tình mới
Em đứng lặng xin thời gian đừng vội
Để em còn nói vội tiếng chia tay

hoahongxanh762
10-03-2011, 09:33 AM
Em đã nói em sẽ chẳng về
Nặng nề thay nỗi đau rên âm ỉ
Chỉ còn ai đã đến lau nước mắt
Buông anh xa tiếng gọi em về...

ng0ctan
10-03-2011, 09:44 AM
Bên ai em có cười vui
Về đi em đời cát bụi
Cuốn vào làn gió đó
Sao lại nói câu xót xa đó

DanhVong
10-03-2011, 08:21 PM
Có người nói rằng câu xót xa
Xót xa, xót xa cũng vì người
Vì người đi hồn còn vướn bận
Nghe câu này chắc người an tâm.

ng0ctan
10-03-2011, 09:55 PM
Về đi em vết thương chưa lành
Về lại đây cùng nhau sách bước
Ngắm trăng bầu trời sao hẹn ước
Chỉ là mơ,vì em bội ước

hoahongxanh762
10-03-2011, 11:30 PM
Con đường xưa nhiều lần muốn bước
Trải yêu thương giữa nước non trời
Để một đời thấy anh ở đó
Nhưng nối đau lại khó bước đi

Anh có nhớ khi hoàng hôn ấy
Bước chân em lỡ thấy bóng anh
Dưới nền xanh cùng ai chung lối
Em đã dạy mình thôi những yêu thương

Đừng gọi em nữa anh ơi...

DanhVong
11-03-2011, 12:40 AM
Yêu nào đâu như thể trò đùa
Muốn chia muốn xớt cho người kia
Đàn ông ai giử được lòng mình
Xưa vốn vậy mèo không chê mỡ

Có trách trách ai quá nhiệt tình
Một lần an ủi người bạn thân
Vô tình rơi mất mối tình đầu
Để cho em_người anh đã yêu

Chọn gói đau thương chút hiểu lăm...

jinwon
11-03-2011, 01:35 AM
Em về làm chi khi người dưng ngược lối
Bước trên đường gặp hình bóng thân quen
Nhưng yêu thương giờ đã tan biến mất
Anh vui em người con gái không phải em

~*ẢO ẢNH*~
11-03-2011, 01:40 AM
Nào đâu anh có được vui
Tình xưa ghi dấu bùi ngùi xót xa
Bên người lại nhớ đến ta
Hỏi sao ngày tháng trôi qua thật buồn

jinwon
11-03-2011, 02:34 AM
Phải chăng lời nói thật lòng
Anh đang vui đấy còn buồn nỗi chi
Em đành cất bước ra đi
Anh đi bên ấy, vui thì cứ vui
Hoa trời còn biết anh vui
Huống gì người đứng ngóng trời bước đi
Lệ rơi ướt lá hoa trời..............

ng0ctan
11-03-2011, 05:47 AM
Anh vui che giấu dòng lệ tuôn
Muôn nơi đất trời thấy lòng anh
Mà em nào biết lòng chưa lành
Thời gian qua ngỡ đã quên em

jinwon
11-03-2011, 11:35 AM
Ngồi lặng buồn nơi chân trời xa lạ
Nhớ người xưa hoa nắng dưới sân trường
Ngày ra đi, bước đi không gặp mặt
Giữ lại chút tình còn vương mãi lòng nhau

ng0ctan
11-03-2011, 09:27 PM
Về đi em cuộc đời xa hoa
Em nỡ quên ánh bình minh sao
Vùi chôn sự sống vào trò chơi
Đắm đuối với thú vui của ai

Về đi em như em ngày đó
Hồn nhiên tươi cười biết bao
Giờ em chôn vùi nỡ hư hao
Cuộc chơi đã tàn em hãy về

chicken_king
12-03-2011, 02:33 AM
Về đi em ! hãy về lại với anh
Nắm tay anh cùng hưởng giấc mơ lành
Bến đò ngang không em đời bất hạnh
Mỗi đêm về trăng gió đếm từng canh

Về đi em ! hãy về lại với anh
Lòng an đây xa em nỡ sao đành
Chẳng bên em đôi môi anh giá lạnh
Đời héo mòn chẳng đếm xỉa xuân xanh

Về đi em ! hãy về lại với anh
Em có hay tim anh vỡ tan tành
Dù ở đâu mong em luôn khoẻ mạnh
Và (xin em).. Hãy quay về nếu nghe thấu lời anh

ng0ctan
12-03-2011, 03:10 AM
Về đi em sao nỡ đành xa
Cơn say hồi ức đẹp biết bao
Ôm giá băng muôn trùng anh thôi
Về đi em ngày tháng anh thôi

jinwon
12-03-2011, 12:14 PM
Về đi em....! Sao anh cứ đợi mong
Một người con gái ở trong lòng
Có bao người khác đang mong đợi
Sao anh chẳng lại thoáng nhìn trông....

Về đi em....! Tiếng ai nghe quen lạ
Tiếng người xưa nơi đánh cá vụ đầu
Nhớ ôi người bữa cơm lam chút bụi
Bụi bay hoài bay mãi chẳng chịu tan......

Về đi em...! Em không về nữa nhỉ?
Bởi người xưa đã qua lối người tình
Người đã đi quên đi cô gái nhỏ
Ngồi trước thềm nhà, mong ngóng được nhìn anh

m0nk3y.devil
12-03-2011, 12:21 PM
về đi em- người em gái nhỏ
người đi rồi em níu giữ cái chi
con tim người đã quên em gái nhỏ
đứng làm gì trông theo kẻ vô tâm

DanhVong
12-03-2011, 09:25 PM
Vô tâm miệng đời khó sửa
Anh đau lòng em hoạ lời theo
Nhớ khi xưa anh đưa em khỏi vòng đời
Mà anh nào đâu người trong gian hồ

Nhưng vẫn buộc mình phải cứu em
Tay vươn đau tay ôm em vào lòng
Mặt cho thân sát máu hồng đang rĩ
Vẫn anh hùng hơn hẳn Văn Tiên

Nhưng giờ đây nghe thân sinh em nói
Có thằng tây hỏi cưới em rồi
Tự biết mình chẳng có tương lai
Cuốn gói ra đi nhận lấy vô tâm

jinwon
12-03-2011, 09:43 PM
Em về làm chi khi song thân đã nói
Anh nói vậy rồi em còn lại làm chi
Nhớ người câu nói chia ly
Gặp rồi anh sẽ quyết lì bước sang

Vậy mà câu nói li tan
Anh buông thật nhẹ, đập tan cõi lòng
Để rồi nước chảy, bông trôi
Em đành theo lối người ta đang chờ

DanhVong
12-03-2011, 10:52 PM
Tự giang hồ. Ta vua một cõi
Nào đâu quỳ lị dưới chân ai?
Tưởng đâu cất bước giả vờ đi
Người trông thấy chạy liền theo sau

Có ngờ đâu khi ta ngoảnh lại
Nhà lầu xe hơi em có rồi
Có trách trách ta thân gian hồ
Tình không đủ mạnh giử lấy em

Trách ta quân tử lại dại khờ
Cứu làm gì một người như thế?
Vẫn chưa lành vết thương thân sat
Nàng cho luôn banh sát con tim

jinwon
12-03-2011, 10:56 PM
Người giang hồ bỏ đi một cõi
Thân liễu yếu lấy gì mà thương
Ngồi chờ mỏi mắt ngàn thương
Người đi đi mãi, thức trường năm canh

Người về trong giấc mộng lành
Nhưng rồi lại cất bước đường ra đi
Có người ngồi tiếc ngẩn ngơ
Ước sao hôm đó mình đừng bước đi.....

DanhVong
13-03-2011, 09:44 AM
Anh tưởng rằng do mình ích kỉ
Tưởng rằng do thằng tây cò nhiều tiền
Mẹ tham lòng bán ghẻ em đi
Có đâu ngờ_người tôi yêu cũng vậy!

Giờ ngồi ngẩn ngơ thật ngở ngẩn!
Tiếc thương thằng này phải không em?
Muộn màng thôi rồi nhé
Đau buồn riêng em đừng tìm đến tôi

jinwon
13-03-2011, 10:40 AM
Anh nói vậy em về còn chi nữa
Định dứt lòng phụ bạc người Tây
Nhưng đâu ngờ người đã càng lặng lẽ
Nói em đi rồi thì trở lại làm chi
Tình yêu đâu có chỗ
Để tính toán người ơi....

Miranda
13-03-2011, 01:57 PM
về đi em ạ, về thôi
gió mây nhắn gửi đôi lời hỏi han
rằng đi xa dẫu ngút ngàn
đừng quên cố quận vẫn đang đợi chờ

về đi em ạ - ngày xưa
còn nhau với những giấc mơ mỏi mòn....

ng0ctan
13-03-2011, 08:59 PM
Tình cảm anh trao em gian dối
Mỗi dòng ký ức anh xóa dần
Em đến tỏ lòng: ta hàn gắn ???
Cất lòng mặt lạnh : thôi em về !!!

DanhVong
13-03-2011, 09:29 PM
Xin lổi nhe Friend cho phép mình sửa lại bài của bạn nha_Ngọc Tân

Nguyện ước ngày nào người đã quên
Quên đường về quên cả hình tôi
Cắt lòng mặt lạnh luôn xa cách
Vết nứt con tim không chửa lành

ng0ctan
13-03-2011, 10:05 PM
Lối vắng năm xưa anh đem vào dĩ vãng
Lời nói phụ bạc khiến anh mãi quặn lòng
Thôi đành tình ta chỉ có duyên không phận
Em về bên ấy sẽ ân hận mối tình xưa

DanhVong
13-03-2011, 10:28 PM
Nói về luật thì thôi đi mình thấy chẳng ai trong cái topic này làm đúng luật 100%. Miẽn sao có tình có ý, đừng để người sau cụt hưng là được rồi.

Đừng chách chi khi tôi nói nhiều
Tôi chỉ muốn vui chung mọi người
Đừng giận chi khi tôi nói thật
Chổ bạn bè nghĩa càng thêm sâu

titeo123
13-03-2011, 10:45 PM
Làm thơ để cho người cảm hứng
Vô hồn vô nghĩa hứng có đâu !!!
Cãi chày cãi cối sầu hết biết
Tôi chỉ biết nói... em hảy về !!!! ^^

P/S: DanhVong: mình đọc thơ của bạn thấy ngộ ngộ sao đó, nó giống trả bài chứ không phải là thơ
người ta làm thơ thì có sự nối tiếp đúng vần đúng điệu, mà thơ cậu thì ngang phè phè như ếch kiu vây.
( sorry sự thật luôn khó nghe đừng giận nghe, góp ý để tiến lên đó mà :) )

DanhVong
13-03-2011, 11:46 PM
Bạn biét thể thoe kể chuyên ko, tức là thơ kể ấy nó ko đoài hỏi lang mạn hay sâu sắc. Chỉ đơn thuần dùng từ ngử diễn đạt ý chính và bảo đảm hoàn tất một câu chuyện. Dĩ nhiên nó không khô khang mà cũng không mềm. Tập làm di rồi cu sẽ hiểu

" Cảnh nào cảnh chẳng deo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Tâm vo cảm không động lòng chần
Đổ lổi nhân gian không có tình
Tấm gương phẳng không thêm không bớt
Tự soi vào để biết mình nha!

ng0ctan
14-03-2011, 01:23 AM
Vâng bạn àh tụi mình là mới tập thơ thôi không có cao siêu như bạn lên tiếng sửa bài cho người khác :)

chicken_king
14-03-2011, 04:28 AM
Người ta góp ý thì cứ nghe đi . muốn tốt cho bạn và cả room thôi mà . bướng quá

chicken_king
14-03-2011, 08:37 AM
Làm thơ để đối cho vui đấy
Chẳng để so đo chuốc muộn phiền
Cũng không bạc tiền mua câu chữ
Tâm tư sáng rợp bóng thi nhân
. (những người làm thơ đều là thi nhân nhỉ !!!)
@DanhVong : làm thơ theo kiểu của bác đấy ^^ bổ sung nhé

ng0ctan
14-03-2011, 08:54 AM
Chính xác vậy mà có người so đo với mjh trước chứ mjh vui là chính mà :D

titeo123
14-03-2011, 08:56 AM
Bước thăng trầm, vầng thơ theo nét bút
Vầng điệu cao làm bay bổng tâm hồn
Nghe tý tách một chút gì trầm bổng
Ngồi miên man gỡ rối khúc tơ lòng

P/S DanhVong: ko biết U bao nhiêu niên kỷ mà goi người khác = "cu" thế ? nhìn lại mình xem mình đã làm được gì? mới chút tuổi đầu không biết mọc hết răng sữa chưa mà cứ tự cao tự đai. người ta góp ý vì mình ko ra gì hiểu chựa ? Nói nhẹ không nghe muốn nghe lời nhức tai thì đây tiếp

the_wind
14-03-2011, 08:40 PM
chán vậy. sao mọi người cứ nhăn nhó lên hết vậy...đối thơ để vui thui mà
làm thơ đâu phải khoe tài
đâu phải cạnh tranh mình hơn ai
chỉ là mong muốn thêm người bạn
để được thêm vui thêm bạn mà

titeo123
14-03-2011, 08:52 PM
Nếu ai cũng nghĩ được như bạn
Sẽ không còn đó tiếng cãi nhau
Sáng tác trao đổi ta cùng tiến
Hơn thua chi bỡi một tiếng kêu

P/S Wind: chỉ là mình thấy có người thích cái danh hão huyền mà coi thường người khác, làm ảnh hưởng đến các member trong topic mình cũng ngại lắm

chicken_king
15-03-2011, 03:37 AM
Về đi em! về lại nơi này
Để bao u ám sẽ vụt bay
Nụ cười trên môi dần quay lại
Thi nhân vui vẻ tay nắm tay

jinwon
15-03-2011, 03:43 AM
Nắm tay vui vẻ ta cùng tiến
Hoà thuận, bạn luôn có tiếng cười
Hoa đua khoe sắc mình cùng tiến
Chất chứa bao nhiêu nỗi buồn vui

Nelly. Doanh
15-03-2011, 05:48 AM
Này em - một giấc mơ buồn !
Gửi tôi lại những vấn vương thuở nào
Dẫu là kỉ niệm xanh xao
Thì tôi vẫn đón đưa vào khoang tim

Này em - khi nào em về...

ng0ctan
15-03-2011, 09:05 AM
Về đi em trời lại trở lạnh
Tuyết rơi phủ đầy trắng xoá rồi
Hỏi tại sao em đành quanh lưng
Tuyết ngập lối cũ em chưa về

titeo123
15-03-2011, 11:12 AM
Gốc mai xưa thiếu em nay cằn cỗi
Vườn hồng xưa vắng em đã phai tàn
Nơi xa đó bên ai em có hiểu
Vườn địa đàng trông ngóng bước chân em

ng0ctan
15-03-2011, 09:49 PM
Về đi em ở phương nào xa xôi
Em có đơn côi ai xa bờ môi
Anh đã quen thời yên ấm mỗi em
Nơi xa em đã đến hãy bình yên

the_wind
15-03-2011, 10:01 PM
về nơi xưa mang bao nhiêu hoài niệm
thuở yêu thương hai đứa còn bình yên
nay xa cách lòng ai có muốn thế
về đi em tình này mãi vẹn nguyên...

vậy là mọi người lại vui vẻ rùi đó ^^

NgộTình!!!
15-03-2011, 10:50 PM
Ve đi em . Anh mai yêu em. Hay nho a luôn doi em. ( ns th cho nhanh thơ vs than. ) hix ,

hoahongxanh762
15-03-2011, 10:56 PM
Đừng hỏi bao giờ bước chân về
Mà hỏi vì sao nó nặng nề
Có phải tình xưa lề vẫn đậm
Nhưng nối đớn đau vẫn đề huề...

ng0ctan
15-03-2011, 11:00 PM
Về đi em để anh quên trái đắng
Sự thật lúc nào cũng mãi nhói lòng
Lòng anh như vỡ tan dù bao năm ròng
Về đi em viết tiếp tình dở dang

hoahongxanh762
15-03-2011, 11:18 PM
Thôi đã quá dài những nỗi xót xa
Đừng nói nữa chỉ thêm thành người lạ
Hãy để em coi anh như là bạn
Nói em về chỉ để mãi xa hơn...

DanhVong
15-03-2011, 11:43 PM
Hay nhỉ!! Sau người nói chia li
Không bên nhau chỉ hận với sầu
Còn đâu chử bạn thuở ban đầu
Phút cách biệt đôi người khổ đau

ng0ctan
16-03-2011, 01:45 AM
Về đi em xa chi phương trời
Mong đợi lời gọi từ chính em
Cát trắng hằn in bước chân em
Ngồi thầm hỏi bao giờ em về

the_wind
16-03-2011, 10:12 AM
khi nào em về hỡi em ơi
tình đắng sầu đau cũng đã vơi
em về mang chút tình trong sáng
sưởi ấm hồn anh được thảnh thơi

ng0ctan
16-03-2011, 10:16 AM
Ngày em đi mây đen giăng ngang
Ngày em đi tới giờ bao lâu
Bước chân ngoài hiên ngỡ em về
Về đi em cho anh nụ cười

Nelly. Doanh
17-03-2011, 03:12 AM
Em đến bên đời hoa tươi muôn lối
Em đã đi rồi hoa ấy xa xôi
Em ơi! em ơi! anh đợi !anh đợi
Chỉ có một người yêu mãi mà thôi...

ng0ctan
17-03-2011, 10:52 AM
Về đi em đành lòng quay gót
Một nỗi niềm vô hạn đau xót
Chim hót người ca vẫy gọi em
Về đi em ngày xuân còn dài

DanhVong
18-03-2011, 08:29 PM
Em không về vì lắm công việc
Anh ở nhà nằm phè uống rựu
Thằng bé tí cứ kêu gầm gĩ
Thản nhiên anh ngáy sướng thiệt hà.

Chiều tan sở nhanh chân em bước
Về đến nhà cửa khóa không vô
Nài nỉ khốc lốc vợ van sinh
Chông mơ mơ, chìa khóa em đâu?

Lần sau nếu vậy ở ngoài luôn
Mọi việc trong nhà em lo hết
Anh đi chơi về phải có cơm!
Nghe rõ chưa? Ê_vợ, phải thế ! (cô ấy gật đầu lia lịa)

Đi ra đời thiên hạ vinh danh
Có thằng như tôi không sợ vợ
Thản nhiên ngẩn mặt ngẫm trời xanh
Làm chồng thích thật hơn cả vua

----> Cấm đối thơ buồn, mấy hôm trước mình ghé mấy cái yopic bên "Thị thầm con gáy" thấy con trai bị hà hiếp quá độ nên vô đây phục thù. Mong rằng ai là boy thì ủng họ cùng nhau thành lập liên minh chống lực lượng "Nữ Chúa". Và cũng ngày đó mình độc được cái tờ đơn truy nã hẽ ai đối thơ buồn sẽ bị phạt từ 5-10 triệu, tước quyện đăng nhập H2T 1 năm. Mong rằng thông tin này hữu ít cho các đồng hương....

ng0ctan
19-03-2011, 12:52 AM
Về đi em sao đành lao nhanh
Phận em nữ tính tình lại nam
Cuộc chơi nào chưa từng thử
Đắm đuối xa hoa có sung sướng

Giang hồ em chỉ chuốc lấy khổ
Về đi em hay vì anh nghèo
Như đại gia xỉa tiền chờ em
Vẫy gọi em vướng vào cái chết

jinwon
20-03-2011, 05:44 AM
Về đi sao câu anh nói dễ dàng
Em bước đi lòng em buồn đau nhói
Nhưng anh ơi, em nào đâu có vội
Em bước vội vàng để tình mãi thảnh thơi

Bước vội vàng để tìm mãi cuộc chơi
Để đi tìm anh còn trong giấc mộng
Em đi tìm anh người trong mộng
Mong cho người hạnh phúc mãi bên nhau
Đừng lo người mãi đứng ở đằng sau
Bởi cô bé luôn cầu anh hạnh phúc.....

ng0ctan
20-03-2011, 08:58 AM
Nói thế nhưng anh nào được vui
Từ anh viết mà lòng nhỏ giọt
Chỉ vì yêu em không đua đòi
Sao em hứa rồi thất hứa rồi

DanhVong
20-03-2011, 10:11 PM
Nghe tiếng bé khóc ai đành lòng
Bỏ bé bơ vơ không sang sóc
Cuôi cúc ên mình lạnh lắm không?
Chiếc áo kia rách không mảnh quá

Hãy đến đây anh cho áo mới
Đừng dại khờ trông kẻ vô tâm
Đưng lặng câm tim anh đau xót
Tôi thấy bé cười lòng cũng an tâm

jinwon
21-03-2011, 02:30 AM
Hoa cứ trôi và nước vẫn cứ chảy
Hoa đó còn vương vấn chút tình xưa
Ngồi buồn nhớ lại câu xưa
Về đi anh hỡi, em còn chờ mong....

Hoa trôi nước chảy trăm đường
Anh về hôm đó em còn đớn đau
Giờ về em vẫn còn đau
Biết bao giờ đó, ta cười với nhau.....

ji sun
21-03-2011, 03:12 AM
về đi anh kỉ niệm xưa còn chờ còn đợi
về đi anh em mải nhớ mong
xe đạp xưa còn chờ anh chung bước
kí ức xưa chỉ chờ anh quay về

về cùng em dưới mái nhà xưa
về cùng em với bao kỉ niệm
với hạnh phúc mà ta từng có
chỉ một phút buông tay nay hởi nơi đâu

[sad]
21-03-2011, 03:41 AM
Về đi a, xoá hết những lỗi lầm
những gian dối e nguyện sẽ bỏ qua
Về đi a, trái tim e vẫn thế
ngọt ngào ấm áp chờ a mỗi ngày
Về đi a, cớ sao lại đi mãi??
Về để tim e tan đi tuyết tình..

the_wind
21-03-2011, 09:06 AM
về đi em để anh thôi trông ngóng
về đi em cho mắt môi anh thôi trông
về đi em anh mãi luôn chờ đợi
một mình em và mãi mãi em thôi

DanhVong
22-03-2011, 12:41 AM
Bé đã thôi không cười với ta nữa
Vậy xin đừng gọi nưa.. về đi anh!
Hình ảnh xưa nguyện xem là kỉ niệm
Dù chết phương xa tôi vẫn nhớ

Cái thuở hôm nào tôi chở bé
Không ưu tư, nghĩ ngợi thích làm sao
Và những buổi chiều dạo bước công viên
Cùng nhau khắc vẽ lời thề trăm năm

Vậy mà tôi cứ tôi, bé vẫn bé
Nhưng có còn không bé ngày xưa
Tôi đi tìm tìm bé_người tôi yêu
Và một buổi chiều mưa, lá rụng tự hỏi tôi... về đẩu

jinwon
22-03-2011, 02:09 AM
Lá rơi chút nắng cuối chiều
Câu về em hỡi nắng chiều áng mây
Em giờ vẫn mãi ở đây
Người xưa ngược lối, mây bay kín trời...

DanhVong
22-03-2011, 04:24 AM
Cảnh tuy còn nhưng sắc đã phai
Người nay vẫn còn người xưa đâu?
Không gì bền bỉ cùng năm tháng
Chỉ mổi con đường cũng chia đôi

ng0ctan
24-03-2011, 04:28 AM
Về đi em em có chiêm bao
Mộng mi lạc bước sương khuya đầy
Hãy khóc thật lòng giọt nước mắt
Về đi em đau đớn lớn khôn

Em quá thơ ngây em cứ tưởng
Thế đó em đời nao giấc mơ
Năm tháng xuân xanh tựa rêu phong
Về đi em vội vã dại khờ

jinwon
26-03-2011, 07:32 PM
Về đi em hoa kia vàng phố nhỏ
Bước trên đường nhặt chiếc lá vàng rơi
Về đi em nơi phương xa em đợi
Nhớ thương mùa qua vội chút tình thu...

the_wind
27-03-2011, 01:58 AM
về đi em anh mãi đợi mãi chờ
mãi nhìn theo con đường xưa em bước
để được thấy bóng hình em như trước
nhưng phải chăng đó là vì anh khờ

Icrysoul
27-03-2011, 02:04 AM
Mai em về nơi ấy có mùa Thu,
Có vạt sương treo lơ lững giữa hồ,
Có gió heo may se lòng phố cũ,
Còn nhớ Sài Gòn nóng đắng môi khô.

Suối lệ hôm qua tràn trên mi mắt,
Đã xoá một thời tình ắp đầy tay,
Ta vẫn còn đau tháng ngày vụt mất,
Trên những con đường rợp mát bóng cây.

Thương mãi nhé em! trường xưa, lớp cũ,
Hoa phượng đỏ au bên mái ngói hiền,
Áo trắng ngây ngô, trưa thèm cơn ngủ,
Những lọn thư tình len lén đưa duyên.

Có lỡ làm quen với mùi phở cuốn,
Đừng vội quên mình chia gói me chua,
Ta mỏi mòn trông ngày mưa đổ xuống,
Để ngại đường về, cùng cắn hạt dưa.

Ta gửi theo em hành trang lưu lạc,
Gói chút nồng nàn của tuổi vào yêu,
Có tiếng hoạ mi trong vườn vẫn hát,
Và ánh hoàng hôn vời vợi những chiều...

hư vô
27-03-2011, 07:38 PM
Về đi em lúc bình minh kia gọi
khi gió chiều ru nhẹ khẽ bờ vai
nắng rực vàng bên những giọt sương mai
bao ngày dài mãi chờ em quay lại

về đi em để mùa thu quay lại
cho nắng vàng trên vạt cỏ xanh sao
gió vô tình thổi những giọt hư hao
và chữ tình lao đao theo hồn gió

~*ẢO ẢNH*~
27-03-2011, 09:52 PM
Về đi em con đường đã mở
Nắng vẫn chờ vẫn nhớ vẫn cô đơn
Hỏi làm sao tình tan như thế
Hỏi vì sao nắng cứ đợi chờ

Nelly. Doanh
28-03-2011, 08:38 AM
Tôi cố gượng cuối niềm đau bất tận
Để từ đây xin lại sẽ là mình
Em đang bước đi ...!
Tôi sẽ lặng thinh...!
Như chính lúc cung sầu ngân lạc nhịp !

thonau09kt
28-03-2011, 08:57 AM
Về đi em cho cỏ xanh màu lá
Nắng hạ vàng trải những niềm tin
Chút tình theo gió em đưa đến
Bớt chênh vênh những nỗi mong chờ

DanhVong
28-03-2011, 08:49 PM
Chờ em về về đi em!
Đừng bước xa quá chiều khuất bóng
Đưng vội quên nhau thiêu tan hình bóng
Chớ quên rằng trời chiều tựa ánh mai

Kin Ngố
29-03-2011, 04:20 AM
Về đi em ! Tình đã vỡ tan rồi
Vương vấn chi một ngày xưa xa vợi
Em hết lòng nhưng ng ta không vội
Phải cần chi nắm mãi bóng hình ai

DanhVong
29-03-2011, 04:29 AM
Ơ! Em về thì cứ về đi!
Anh xem như đôi mình chưa gặp
Xem em như khách chiều lai giãn
Khách đi, hoa nở, chim hót_bình thường thôi!!

Kin Ngố
29-03-2011, 05:02 AM
Em về rồi anh đừng buồn đấy nhé
Đừng thẫn thờ theo đuổi bóng hình ai
Đừng giơ tay muốn nắm lại thu vào
Đúng rồi ! Em là khách ! Phài về thôi

DanhVong
03-04-2011, 08:29 AM
Thôi! Đừng giận nhé khách lạ này
Trước sau gì cũng phải hai nơi
Hãy nghe đây câu tôi từ giả
Đi lẹ cái! Mệt có ai cần?

(tôi cảm nhận được các bạn rất phan r cảm với t hơ của tôi nhưng những đều tôi viết chỉ là g ỉa tưởng mà thôi!....> Bởi "đối thơ kông đối tình. đối tình đối được bao nhiêu ?" Tôi cũng không ngần ngại khi nghe những lời trái tai. tôi gieo cảm xúc cái tôi gặt được nó có thể là chân tình/thiện cảm/ phản c ảm/ ác cảm.
Cái nào tốt thì để lại cái nào xấu nghe chơi thôi. Mong rằng các bạn cũng vậy. Tôi thực không muốn biến mình thành người có lỗi chỉ vì đối thơ với tôi mà tính khí/ lời nói của các bạn chở nên gay gát. Tuy rằng nó nói lên phản ứng mảnh liệt của các bn trước cái xấu nhưng song song đó chính nó cũng là cái phản ánh tâm hồn các bạn. Tôi mong rằng ai cung vui vẽ khi đến đây và khi về cũng vậy riêng tôi cũng sẽ cố gắng!!! Chúc các bạn có những giây phút vui vẽ và ngọt ngào!! Còn bây giờ tiếp tục thôi!!

hư vô
03-04-2011, 09:25 AM
Một chút ngôn từ chút khó khăn
chút hồn vô cảm chút ăn năn
thay đổi vầng thơ hằn ý đẹp
thay chữ vô hồn đượm ý hay

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quay về đi để ngày mai ta lại
cho nắng về soi dại bóng ai

Trúc Lâm
03-04-2011, 10:08 AM
làm lại từ đầu thôi em nhé
mộng ước ngày xưa sẽ quay về
đừng buồn đừng tủi sao trơ trọi
vì chính anh đây cũng nhớ người

Trúc Lâm
03-04-2011, 10:08 AM
làm lại từ đầu thôi em nhé
mộng ước ngày xưa sẽ quay về
đừng buồn đừng tủi sao trơ trọi
vì chính anh đây cũng nhớ người

chicken_op
04-04-2011, 09:14 AM
"Về đi em!" lời anh nói ngày xưa
Trong giấc ngủ em vẫn thường mộng mị
Ngọn cỏ sữa, chút mây bay...vì sao nhớ?
Có tay anh, có tay em tròn trịa trên bầu trời....

hoa bang lang
04-04-2011, 09:38 PM
về? ừ ! em sẽ quay về
người ta đã hết ân tình với em
bảo em thôi hãy đi về
thì còn đâu nữa chút tình vấn vương

DanhVong
04-04-2011, 10:25 PM
Vương vấn chút tình chút day dưa
Ai bảo nặng lời người đi thật
Nay chỉ còn chờ câu xin lổi
Về đi em_kìa người khách lạ

jinwon
05-04-2011, 04:39 AM
Về đi em....Câu nói em vang vọng
Nơi phương xa em vẫn mãi đi tìm
Tìm mãi tìm ngày xưa ta ngược lối
Để ngày nay em vẫn mãi đi tìm....
Chỉ tìm thôi không mong ngóng em về...

Nelly. Doanh
06-04-2011, 05:50 AM
Em trở lại rồi _ góc nhỏ thân quen
Một góc thật riêng chờ bình mình đến
Một lối cỏ hoang giữa chiều bạc mệnh
Nhưng... chỉ là cơn gió thoảng qua nhanh.

~*ẢO ẢNH*~
06-04-2011, 06:51 AM
Ngừoi về hoa nắng reo ca
Đôi ta vui bước bao la tình tràn
Vui buồn e ấp mơn man
Gió đưa hương đến nồng nàn tình thu

Kin Ngố
06-04-2011, 07:07 AM
Em đã trở về tìm gió tìm trăng
Tìm chút nắng của ngày xưa ko vội
Em tìm về ngày đầu tiên gặp gỡ
Trả cho anh chút tình xưa vương còn

[ Vọng : Ta đối thơ ko đối lời , đối ng ^^ Ta ko như họ. Hi vọng hiểu :D ]

Nelly. Doanh
24-04-2011, 05:32 AM
Nước mắt sẽ lặng chìm cho câu hát bay lên
Để những buồn vui hóa thân vào ánh lửa
Mượn chút vàng thu gửi người xa nhớ
Tiếng bình yên trong từng bước em về . . .


p/s: Cái này là chị dành cho em mất rồi :sr:

tuệ90
24-04-2011, 12:09 PM
Em đã về rồi đó ư?
Bao năm em đi một người đứng chờ.
Em đã về rồi đó ư?
Đã bao mùa pháo hoa trôi qua rồi.

Em về bên anh thật chưa?
Hay em về rồi để rồi lại đi.
Em về bên anh thật chứ?
Hay em chỉ về đưa anh thiệp hồng.

avien
24-04-2011, 11:50 PM
biết lỡ rồi sao tôi cứ yêu em
bóp chặt trái tim tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc
tôi mỉm cười mà con tim nhói buốt
đó là điều e chẳng thể biết đâu
tôi nhận về tôi tất cả nỗi đau
để em được yêu trong tình yêu cháy bỏng
vì quá yêu em tôi không muốn
em bận lòng vì tôi quá yêu em
thời gian dần trôi tôi tự nhủ hãy quên
nhưng không được tình yêu thành ngọn lửa
bùng cháy trong tim nhọc nhằn đau khổ
không dấu được đành sâu thẳm trong tim
cầu em được người tình như tôi đã yêu em
câu thơ cũ bây giờ thành mơ ước
nhưng tôi hiểu không thể nào có được
một người tình như tôi đã yêu em

avien
15-05-2011, 10:52 AM
VỀ ư em sẽ quay về
quay về tìm lại lời thề năm xưa
em về anh có đón đưa
có còn cùng bước dưới mưa đi về
có còn giữa vẹn câu thề???
....
anh theo người khác em về làm chị

Nelly. Doanh
17-05-2011, 02:04 AM
Ta thấy em trong những giọt sương mai
Đọng trên những cánh hồng thơm ngát
Ta thấy em trong từng hạt cát
Hôn môi ta và đôi mắt long lanh.

Ta thấy em trong những áng mây xanh
Đã ngả màu vì mưa về quá vội
Ta thấy em, thấy em, người cứu rỗi
Linh hồn ta theo em tận trời cao.

p/s: chả biết làm gì, lôi cái này lên coi như phá =))

Witness Star
17-05-2011, 02:27 AM
Ta thấy em trong những giọt sương mai
Đọng trên những cánh hồng thơm ngát
Ta thấy em trong từng hạt cát
Hôn môi ta và đôi mắt long lanh.

Ta thấy em trong những áng mây xanh
Đã ngả màu vì mưa về quá vội
Ta thấy em, thấy em, người cứu rỗi
Linh hồn ta theo em tận trời cao.

Ta viết cho em trong một chiều gió thổi
Vạn câu tình không chứa nổi yêu thương
Ta viết cho em và khoé mắt sầu vương
Phía không em, đời còn nhiều sương gió

p.s: Cùi bắp nên làm thế thôi :sr:

DiệpPhong
17-05-2011, 06:04 AM
Ta viết cho em trong một chiều gió thổi
Vạn câu tình không chứa nổi yêu thương
Ta viết cho em và khoé mắt sầu vương
Phía không em, đời còn nhiều sương gió

p.s: Cùi bắp nên làm thế thôi :sr:

Tim tôi viết gió im lìm ngừng thổi
Mắt gửi tình mây không nỡ che trăng
Tôi cứ viết viết hoài viết mãi
Viết những lời điệp khúc trái tim tôi
" Yêu em Yêu em mãi yêu em "
P/s : cúi mía nên chỉ viết được viết thôi :sr:

Witness Star
18-05-2011, 02:03 AM
Tim tôi viết gió im lìm ngừng thổi
Mắt gửi tình mây không nỡ che trăng
Tôi cứ viết viết hoài viết mãi
Viết những lời điệp khúc trái tim tôi
" Yêu em Yêu em mãi yêu em "
P/s : cúi mía nên chỉ viết được viết thôi :sr:

Mưa ướt nhòa trên mảnh hồn xưa cũ
Giọt lệ nào mới đủ khóc cho em
Biết tình ta như nắng nhạt bên thềm
Yêu chi nữa để dài thêm nỗi nhớ

Về đi em, vì cuộc tình đã lỡ
Lưu luyến gì, chỉ dang dở mà thôi
Sao cứ khóc hoài cho mặn đắng bờ môi?
Tôi từ lâu đã đơn côi như thế.

p/s: Ra là DP, nghe tên đã lâu, nay mới được đối đáp, hân hạnh :sr:

DiệpPhong
18-05-2011, 04:10 AM
Mưa ướt nhòa trên mảnh hồn xưa cũ
Giọt lệ nào mới đủ khóc cho em
Biết tình ta như nắng nhạt bên thềm
Yêu chi nữa để dài thêm nỗi nhớ

Về đi em, vì cuộc tình đã lỡ
Lưu luyến gì, chỉ dang dở mà thôi
Sao cứ khóc hoài cho mặn đắng bờ môi?
Tôi từ lâu đã đơn côi như thế.

p/s: Ra là DP, nghe tên đã lâu, nay mới được đối đáp, hân hạnh :sr:

Khóc chi em giọt lệ sầu lưu luyến
Quay mặt rồi ta mãi mãi xa nhau
Anh quay đi đầu sẽ không ngoảnh lại
Sẽ chẳng thấy em trong tầm mắt nữa
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xóa
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay

Nelly. Doanh
18-05-2011, 08:06 PM
Người đã đi nhưng hồn còn vương vấn
Mãi ngàn đời vang vọng tiếng thở than
Mắt đã nhòa lệ đã thôi rơi
Nhưng tiếc người xưa còn mãi trong lòng
Làm sao để cười để vui đây ?
Khi đời ngang trái oái oăm còn nhiều :sr:

Witness Star
19-05-2011, 02:25 AM
Đôi cánh kia trắng màu nỗi nhớ
Mắt có còn những hờn giận vu vơ
Bâng khuâng buồn, anh chỉ biết làm thơ
Viết cho thỏa những đợi chờ, em nhé.

Có ngọn gió nào ru anh thật khẽ
Cứ ngỡ em về, cất nhẹ bước êm
Lá rơi nhiều cho nỗi nhớ dài thêm
Em không còn, sao êm đềm câu hát.

Trách gì không, một chiều anh bước lạc
Đến chốn tình đã ghi tạc trong tim
Có lẽ một đời, anh vẫn mãi kiếm tìm
Nơi góc khuất cho nỗi niềm chôn giấu.



Người đã đi nhưng hồn còn vương vấn
Mãi ngàn đời vang vọng tiếng thở than
Mắt đã nhòa lệ đã thôi rơi
Nhưng tiếc người xưa còn mãi trong lòng
Làm sao để cười để vui đây ?
Khi đời ngang trái oái oăm còn nhiều

Thơ gì nghe u ám quá :sr:

Hàn Doanh Doanh
19-05-2011, 08:45 PM
Khổ, nhìn u ám nó quen rồi :so_funny: Giờ cho nó dzui ko nổi =))