PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tặng những người đau xót khi thấy người mình yêu chết



Ngó
13-09-2005, 08:29 AM
Xao xác heo may hương ảm đảm
Đưa tiẽn người tình xuống xe tang
Giấc mơ buồn mãi trong hư ảo
Chỉ còn mình ta với bóng nàng

Ngó
13-09-2005, 02:20 PM
Ngày chia lia anh dắm mắt quay mặt đi
Lệ anh rơi ướt hết hai bờ mi
Tình là chi cho thế gian sầu bi
Tình là chi cho thế gian biệt ly!

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 06:25 PM
Xao xác heo may hương ảm đảm
Đưa tiẽn người tình xuống xe tang
Giấc mơ buồn mãi trong hư ảo
Chỉ còn mình ta với bóng nàng


hư ảo ơi mang sầu chi lắm thế
người đi rồi biết vĩnh viễn chia xa
hồn yêu thương giờ vất vưởng bóng ma
sao nhung nhớ vẫn mãi là nhung nhớ

conrankhung
13-09-2005, 07:42 PM
:oh: hic ác gì mà ác thế
không biết làm thơ mà
hỏi sao ma làm chứ
thời học sinh mơ mộng là thế
nhưng hoc dở nhất là môn văn
ghét cay ghét đắng môn văn
giờ đây lại bắt tui làm thơ
khác nào giết tui đi :jerry:

Ngó
14-09-2005, 02:44 AM
Ngày em đi không nói một câu chi
Chỉ lẳng lặng nhắm mắt nghu thiếp đi
Anh nơi đây ôm bao nhiêu điều hận
Hận ông trời sao ông lỡ chia ly

shinichi02
14-09-2005, 03:37 AM
mất đi người mình yêu có nỗi đau nào lớn hơ :angel1:

sành điệu mái ngố
14-09-2005, 05:01 AM
anh đã đi rồi lìa xa em
một nấm mộ buồn sẽ xanh lá
cỏ hoa xơ xác mơ màng quá
hạnh phúc là gì anh chết đi