Xem đầy đủ chức năng : Hư Ảo Tình Xa
lieuthiensong90
19-02-2011, 03:31 AM
Đi Tìm Hạnh Phúc
Em tìm trong kí ức,
Chẳng thấy nó ở đâu,
Chỉ thấy những nỗi đau,
Đang nằm im ngăn nắp.
Em tìm trong chiếc cặp,
chẳng thấy nó ở đâu,
dòng lưu bút úa màu,
vẫn nằm im trong ấy.
Tìm trong những đám mây,
sao tìm hoài chẳng thấy?
chỉ nỗi nhớ đong đầy,
khơi lại khắp nơi đây....
Tìm trong từng tán cây,
tìm trong từng kẽ lá,
tìm thật xâu trong lá,
chỉ đọng những giọt mưa.
Một ngày không tìm nữa,
lại thấy nó ở đây,
hạnh phúc ở mỗi ngày,
sớm bình yên thức dậy.
Hạnh phúc là ở đây,
ở mỗi ngày được sống,
được yêu thương thật lòng,
được thấy ánh bình minh.
Liễu Thiên Song
=== Một ngày cuối năm 2010 ===
lieuthiensong90
19-02-2011, 03:39 AM
Có Bao Giờ...
Có khi nào trong khoảng lặng riêng em,
Sắc tím về bên lặng lẽ êm đềm.
Cơn mưa chiều, tôi một lần ẩn hiện,
Tấm thân gầy trong tâm trí của em….
Có khi nào mưa buồn chiều tháng Sáu,
Em nhói lòng chợt nhìn lại vết đau.
Lá không xanh hoa thôi vàng bên ngõ,
Mưa thêm buồn trong tím sắc hoàng hôn.
Có bao giờ khi dòng đời hối hả,
Em lặng nhìn chiều lặng lẽ trôi qua.
Bên hiên vắng mưa âm thầm thổn thức,
Hoàng hôn buồn thoáng đọng nỗi thiết tha…
Liễu Thiên Song
==== Một Thời Đã Xa ====
lieuthiensong90
19-02-2011, 03:42 AM
Chắc có lẽ mưa không về qua đó,
Nếu vô tình gió chẳng ghé cùng mây.
Hồn đá cuội cũng mang nhiều tâm sự,
Bến vô hồn nhưng cũng đợi, chờ, trông...
Tôi lặng lẽ đứng bên thềm mong ngóng,
Để vô tình... mà cố ý gặp nhau...
Đoạn đường ấy giờ thêm nhiều lối rẽ,
Chắc không còn lối rẽ ta gặp nhau..
Liễu Thiên Song
==== Một Thời Đã Xa ====
lieuthiensong90
19-02-2011, 11:13 PM
Ngày vội vã theo dòng đời vội vã,
Giữa bộn bề của cuộc sống mưu toan.
Đêm lặng lẽ bên tâm hồn lặng lẽ,
Nở nụ cười nhưng nhạt thếch đầu môi.
Ngày vội vã lo gạo, tiền, cơm, áo,
Đêm âm thầm bận bịu những suy tư.
Ngày là thế nhưng đêm về là thế,
Hai mặt cuộc đời em chẳng là em....
Liễu Thiên Song
===== Những ngày đi làm đầu năm =====
lieuthiensong90
21-02-2011, 03:46 AM
Đời vắng anh là dư thừa nỗi nhớ,
Thiếu niềm vui và thiếu cả nụ cười.
Thiếu hơi ấm, mùa thu thêm lạnh giá,
Thiếu một người nên suối lệ tuông rơi.
Đời vắng anh nỗi buồn thừa thãi quá,
Giấu vào lòng nhưng chẳng đủ vách ngăn.
Mang bán đi… em sẽ thành tỉ phú,
Nếu có người mua nỗi nhớ về anh.
Liễu Thiên Song
==== Những ngày buồn vắng anh ====
bekon_yeu_hoangtu
21-02-2011, 06:14 AM
Đời vắng anh là dư thừa nỗi nhớ,
Thiếu niềm vui và thiếu cả nụ cười.
Thiếu hơi ấm, mùa thu thêm lạnh giá,
Thiếu một người nên suối lệ tuông rơi.
Đời vắng anh nỗi buồn thừa thãi quá,
Giấu vào lòng nhưng chẳng đủ vách ngăn.
Mang bán đi… em sẽ thành tỉ phú,
Nếu có người mua nỗi nhớ về anh.
Liễu Thiên Song
==== Những ngày buồn vắng anh ====
bài hay?hĩhix..mình mún làm wuen vs bạn,liệu bạn có đồng ý không àk>?
lieuthiensong90
22-02-2011, 06:01 AM
Hoàng hôn tím một góc trời,
Thu qua lặng lẽ, Đông về ngẩn ngơ.
Phong vàng thay lá bao giờ,
Hoàng hôn chưa tắt, thẩn thờ đợi ai.
Ngày tàn, Đông đến, Thu phai,
Qua mùa thay lá biết ai còn chờ?
Bây giờ cho đến bao giờ,
Mấy mùa thu nữa… vần thơ thôi buồn…?
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
22-02-2011, 06:01 AM
@becon yeu hoangtu : sẽ rất vui nếu có thêm một người bạn :)
lieuthiensong90
23-02-2011, 05:40 AM
ÁC MỘNG
Em cố gắng với tay mình níu giữ,
Từng kí ức, kỹ niệm quá mong manh.
Anh đứng đó, gần bên… nhưng xa quá,
Với tay mình chẳng thể giữ được anh.
Anh đứng đó, mĩm cười rồi quay bước,
Chẳng một lời tạm biệt phút chia ly,
Mặt phía trước hoàng hôn đang lặng khuất,
Phía sau này em bất lực với theo.
Nước mắt ước mi giật mình tỉnh giấc,
Tiếng nấc nghẹn ngào vương lại đầu môi.
Ác mộng qua rồi lòng sao băng giá,
Buốt giá tâm hồn sau mỗi cơn mê.
Liễu Thiên Song
==== Nữa khuya ====
lieuthiensong90
25-02-2011, 05:59 AM
Em về nhặt lại yêu thương,
Góp gom nhung nhớ còn vương trong lòng.
Mặc đời bão táp mưa giông,
Một lòng bến vẫn đợi trông con đò.
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
08-03-2011, 06:02 AM
RẤT CÓ THỂ
Rất có thể ngày mai không đến nữa,
Và màn đêm hoài ngự trị trần gian.
Ánh trăng kia sẽ mãi mãi không tàn,
Soi nhân thế bằng ngọn đèn hiu hắt.
Rất có thể ngày mai không còn gió,
Chiếc lá vàng sẽ chẳng thể xa cây,
Và đâu đó sẽ có những đám mây,
Như bất động bên núi đồi bất động.
Rất có thể ngày mai anh lại đến,
Lại tươi cười, lại vui vẻ vô tư,
Lại hạnh phúc, bên người…. thật hạnh phúc,
Như chưa từng có một lúc anh đi….
Rất có thể mọi chuyện thành như thế,
Anh sẽ về khi ngày mới không sang,
Khi cơn gió không làm bay chiếc lá,
Và khi tình mây – núi vẫn thiết tha.
Em vẫn biết sẽ không là như thế,
Khi mây bay, núi không thể không buông,
Khi chiếc lá vẫn theo chiều gió cuốn,
Và mỗi ngày vẫn có ánh bình minh.
Em vẫn biết sẽ không là như thế,
Khi anh về với các bụi hư vô,
Nhưng lòng vẫn khờ dại hóa ngây ngô,
Mong có thể… rồi sẽ thành như thế…
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
08-03-2011, 06:09 AM
Chẳng Còn Đâu Anh…
Sẽ chẳng còn những nổi nhớ đâu anh,
Khi buồn vui anh trao cùng ai khác,
Khi đông sang trời thu còn ngơ ngác,
Chiếc lá vàng cuốn theo lá trôi xa.
Sẽ chẳng còn những lời hứa thiết tha,
Khi bên nhau ta không còn cảm giác,
Anh giờ đây như mây trời phiêu bạt,
Biết nơi nào là bến đỗ dừng chân.
Sẽ chẳng còn cả những lúc bâng khuâng,
Dù đôi lúc vẫn vô tình chung bước,
Cơn mưa chiều có lẽ là không biết,
Nên lối về ướt hai kẻ… người dưng.
Chẳng còn đâu nụ cười ngỡ hoa xuân,
Trên môi em tắt rồi từ ngày đó,
Giờ chỉ còn tiếng lòng em trong gió,
Nghe lạnh lùng, vô cảm trước niềm đau.
Tình yêu ư?!? Em biết chẳng còn đâu,
Dù em có yêu anh ngàn lần nữa,
Dù tim này vẫn còn đang rực lửa,
Nhưng sẽ tàn khi anh bước bên ai….
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
16-03-2011, 09:59 AM
Tình Lặng
Biết không anh tình tôi lặng lẽ,
Chỉ âm thầm thổn thức trong tim,
Như ngoài ấy biển chiều êm khe khẽ,
Ai hay đêm về cuồn cuộn ngoài xa.
Tình tôi đó như mùa thu tĩnh lặng,
Qua bao mùa cũng lặng lẽ thế thôi,
Chưa một lần cất tiếng nói đầu môi,
Nhưng tha thiết từ trong tim thầm lặng.
Tình lặng lẽ như mùa thu lặng lẽ,
Cứ âm thầm cứ tha thiết đợi mong,
Tình yêu đó chưa một lần dám ngỏ,
Chỉ đong đầy lời nói ở trong tim.
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
20-03-2011, 07:31 AM
Muốn
Một đêm tôi muốn được quên,
Được quên trời đất, được quên lối về.
Quên đi cả những lời thề,
Quên đi cả giọt lệ rơi đêm buồn.
Cuộc đời dâu bể quên luôn,
Quên đi! Quên hết! Quên luôn chính mình.
Mong sao quên được cuộc tình,
Mong sao quên được chính mình là ai,
Quên luôn cả những cơn say,
Quên rằng từng gọi tên ai… khóc thầm.
Quên ngày, quên tháng, quên năm,
Quên người tôi đã trao nhầm trái tim.
Mong đời ta mãi nằm im,
Vùi trong giấc mộng đi tìm người thương.
Cho đời thoát khỏi đau thương,
Cho lòng thoát khỏi vấng vương cuộc tình.
11-7-2010
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
13-04-2011, 07:54 AM
LẶNG LẼ
Dòng đời cứ lặng lẽ trôi,
Tình này lặng lẽ chia đôi hai đường.
Thời gian lặng lẽ vô thường,
Vì ai lặng lẽ tình vương trong lòng.
Ngày xưa lặng lẽ trông mong,
Ngày xưa lặng lẽ thấy lòng nhớ ai.
Ngày xưa lặng lẽ u hoài,
Ngày xưa lặng lẽ thương ai âm thầm.
Dòng đời lặng lẽ tháng năm,
Thu qua lặng lẽ âm thầm đông sang.
Rồi đông lặng lẽ điêu tang,
Ngày mai lại đến huy hoàng đón xuân.
Người ta hạnh phúc tưng bừng,
Bên người ta khác vui mừng biết bao.
Còn mình lặng lẽ xót đau,
Tình đầu lặng lẽ… đớn đau tình đầu.
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
05-05-2011, 11:24 PM
Đêm không ngủ
Ta không ngủ và đêm dường không ngủ,
Không một mình ta thức với đêm thâu.
Nằm trăn trở với những điều trăn trở,
Hiểu lòng này đêm lặng lẽ bên ta.
Đêm êm dịu như lòng ta êm dịu,
Đêm cũng chờ ngày mới đến như ta.
Lòng tĩnh lặng bên hồn đêm tĩnh lặng,
Nghe rõ lòng, đêm cũng đợi ngày sang..
Liễu Thiên Song
thoike
06-05-2011, 03:27 AM
Thơ bạn sao lắm âu sầu
Chắc rằng ở đó tình đầu chưa nguôi
Người đi mà bạn cứ nuôi
Mối tình gian dỡ trước zui sau buồn
Người đi nước mắt bạn tuông
Thấm nhuần trong đó những luồng ước ao
Người đi về tận phương nào
Mà bạn không thể làm sao quên người
Khuôn mặt như mất nụ cười
Mong rằng mai sẽ người về bên ta
Nhưng bạn có chắc rằng là
Bạn sẽ tha thứ cho người ta chăng
Khi mà người đó băn khoăn
Bỏ tình yêu mới chen về tình xưa
Nếu là như thế xin thưa
Chắc răng bạn cũng chẳng ưa gì người
Vậy sao chẳng nở nụ cười
Nhìn bông hoa nhỏ thấy tươi cuộc đời!
........
Dù cho quả đất có rơi
Khỏi bầu khí quyển thì đời vẩn zui!
........
the_wind
06-05-2011, 09:09 AM
ÁC MỘNG
Em cố gắng với tay mình níu giữ,
Từng kí ức, kỹ niệm quá mong manh.
Anh đứng đó, gần bên… nhưng xa quá,
Với tay mình chẳng thể giữ được anh.
Anh đứng đó, mĩm cười rồi quay bước,
Chẳng một lời tạm biệt phút chia ly,
Mặt phía trước hoàng hôn đang lặng khuất,
Phía sau này em bất lực với theo.
Nước mắt ước mi giật mình tỉnh giấc,
Tiếng nấc nghẹn ngào vương lại đầu môi.
Ác mộng qua rồi lòng sao băng giá,
Buốt giá tâm hồn sau mỗi cơn mê.
nè bạn, cho mình copy cái bài này nhé , hì hì ,nha nha ^^
lieuthiensong90
09-05-2011, 02:36 AM
Vẫn Còn Đây
Vẫn còn đây những nỗi nhớ đong đầy,
Mưa vẫn ngập trong cõi lòng hoang vắng,
Bóng dáng xưa vẫn về những đêm trắng,
Chiếm ngập hồn, ngập tâm trí đơn côi.
Vẫn còn đây những kí ức xa xôi,
Lá vẫn xanh bên cây, bình yên quá,
Và hai đứa vẫn còn là…. hai đứa,
Hạnh phúc nào vẫn ở khắp nơi đây.
Vẫn còn đây một tình yêu đong đầy,
Và vẫn còn một hy vọng ngày mai,
Xuân đã đến, đã đi rồi lại đến,
Xuân muộn màng, người về muộn thế thôi.
Liễu Thiên Song
lieuthiensong90
09-05-2011, 02:40 AM
ÁC MỘNG
Em cố gắng với tay mình níu giữ,
Từng kí ức, kỹ niệm quá mong manh.
Anh đứng đó, gần bên… nhưng xa quá,
Với tay mình chẳng thể giữ được anh.
Anh đứng đó, mĩm cười rồi quay bước,
Chẳng một lời tạm biệt phút chia ly,
Mặt phía trước hoàng hôn đang lặng khuất,
Phía sau này em bất lực với theo.
Nước mắt ước mi giật mình tỉnh giấc,
Tiếng nấc nghẹn ngào vương lại đầu môi.
Ác mộng qua rồi lòng sao băng giá,
Buốt giá tâm hồn sau mỗi cơn mê.
nè bạn, cho mình copy cái bài này nhé , hì hì ,nha nha ^^
:whis: mình post lên mạng thì đâu thể cấm ai khác copy được. Phải cảm ơn bạn vì đã thích bài thơ của mình nữa chứ ^^
lieuthiensong90
09-05-2011, 02:41 AM
@thoike : thank bạn đã ghé thăm topic và để lại bài thơ rất dễ thương ^^
lieuthiensong90
30-05-2011, 12:26 AM
Tỉnh lại tôi ơi đừng mơ chi nữa,
Chốn dương trần còn có lắm niềm vui,
Nơi ấy xa xôi đừng mơ chi nữa,
Bến mộng hoang tàn, hạnh phúc trôi.
Tỉnh lại tôi ơi dẫu phai phôi,
Kí ức thương đau nhờ gió thổi,
Kĩ niệm thả xuôi theo dòng nước,
Giữ lại bên mình hạnh phúc thôi.
Tỉnh lại tôi ơi đã sáng rồi,
Cố mơ thêm nữa cũng lẽ loi,
Tỉnh dậy để thấy đời đang sống,
Vẫn sống lặng thầm dẫu đơn côi.
Liễu Thiên Song
Bếu Vigo XD Buồn Đời
06-11-2014, 09:17 AM
Tình buồn
Tôi nhìn vào trong đôi mắt của em
Để kiếm tìm một bóng hình nhỏ bé
Sâu nơi đó hàng trăm nghìn ngã rẽ
Ngã rẽ nào có bóng hình của tôi?
Nụ hôn thấm đẫm vị ngọt đôi môi
Tôi có đâu, nên chẳng cần phải giữ
Thế gian kia, tình yêu nào bất tử
Chỉ tồn tại phút bất tử tình yêu.
Được và mất thử hỏi giá bao nhiêu
Thắng hay thua cả hai đều phải khổ
Người được em, giữ em sợ mất chỗ
Tôi thua cuộc, bỗng sụp đổ trong tim.
Khoảnh khắc này xin mãi giữ lặng im
Lúc tôi đau, lúc tôi cần em nhất
Em bên tôi, những mặn nồng ngây ngất
Chợt tỉnh mộng em vụt mất từ lâu.
Tôi trách mình sao tình quá đậm sâu
Trái tim non mang trao nhầm ai đó
Vỡ tan tành giữa mịt mù giông gió
Tàn lụi rồi đâu còn có yêu thương.
Góp nhặt lại những mảnh vỡ còn vương
Tôi gửi em mối tình buồn đẹp nhất
Không so đo, chẳng oán hờn được mất
Giọt lệ sầu xin cất giữ riêng tôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.