PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa nắng.... tình tôi



maylangdu
18-02-2011, 10:46 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vn955/giai-tri/55214561-1231952114-GOODBYE2.jpg


Nhớ một thời anh giấu vội trong tay
Nhành hoa trắng ép vào trang vở
Bài thơ đầu trao em còn dang dở
Rồi một chiều gió cuốn lá bay xa

em đã từng mơ một giấc mơ hoa
có đôi ta sánh vai trên triền đá
chân trần lướt nhẹ thảo nguyên xanh
bao nhiêu mơ ước cùng anh ngày nào

thu buồn bận ấy chợt hanh hao
ngày xưa qua mất nao nao lòng buồn
hỏi người có phải ... tại hoàng hôn
để cho vàng vọt nhành hoa còn hồng

phương trời nơi ấy ...người có nhớ không
một lần ta gởi nhớ mong về người
vẹn nguyên má phấn hay cười
mà người bãng lãng cuối trời mây bay

maylangdu
18-02-2011, 10:57 AM
http://anhso.net/data/31/natalie2000/606947/19086-120754083347f99c6119729.jpg

Có những lúc lặng nhìn đường phố
Ngắm đèn vàng với những hạt mưa bay
Như cố gắng ghi sâu vào ký ức
Mai xa rồi còn đọng chút nhớ thương

Một đời người một chuỗi dài nuối tiếc
Mất đi rồi mới biết nhớ biết thương
Thời gian trôi có thể nào trở lại
Chuông nhà thờ như điểm tiếng chia tay

Ngày chia ly, chia ly ngày hôm ấy
Lá đung đưa, hoa chẳng toả hương
Ủ rũ buồn gió chẳng buồn thổi
Thấy nao lòng trời khóc trận mưa to

Còn phút cuối sao mà qua nhanh thế
Sao nghe tiếc, nghe buồn lạ thế kia
Nhìn anh lặng thinh tôi như muốn khóc
Cố níu hoài từng phút cuối bên nhau

Tạm biệt nhé , dưới mưa tôi khẽ nói
Người thương ơi tôi phải đi rồi
Giơ tay, xin một lần từ giã
Đến bao giờ ta gặp lại người ơi?!?

maylangdu
18-02-2011, 11:41 AM
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/09/1346.jpg

Có một thời hoa trắng muốn phôi pha
Hương kiêu sa không còn nguyên hoa sữa
Nắng hanh vàng một lần rồi lần lựa
Cũng hoen rồi theo vệt cũ ......thời gian

Có một thời ..... tình lặng lẽ đi qua
Dòng nhật ký năm xưa ta còn sẽ giữ
Và cuộc đời không ít những chênh vênh
Chân lữ khách vẫn du hành trong bể ải

Có một thời ta quên đi ngày hạnh phúc
Mà trong lòng canh cánh những ưu tư

Chỉ nghĩ rằng

Cuộc đời chẳng hồng như thời thơ dại
Chẳng thảnh thơi ngày tháng dệt câu ca
Và cuộc sống mang cho lòng mòn mỏi
Ta muốn về ... thăm lại .... nắng khi xưa.....

maylangdu
18-02-2011, 10:40 PM
http://media.tinmoi.vn/2009/05/22/anhct6.jpg

Mai em về thành phố – của – riêng – anh
Hoa sữa rụng rơi đầy trên thảm cỏ
Quá khứ ngủ yên trong vòng tay của gió
Của tháng năm thương nhớ đến ngu ngơ
Mai em về thành phố ơi - chờ - đợi
Mảnh trăng khuya mãi thành một nửa
Một nửa của lòng em nhắc nhở không thôi
Một nửa của lòng nhau muộn màng anh nhỉ
Thương nhớ vô bờ từ hai phía trời xa

Mai em về thành phố – của – trời - hoa
Thắc thỏm nhớ để phôi pha hờn dỗi
Em vô tình em không hề ngoảnh lại
Thu dịu dàng, ánh mắt gợn chỉ màu xanh…
Mai em về thành phố – của – riêng – anh
Thưở mơ đêm trăng không còn lẻ bóng
Dự cảm xa xôi đừng mang ngăn cách
Em trở về, thành phố ấy đã là nhau

Em trở về thành phố – của – hai – ta
Những con phố giờ nghe thương nghe nhớ
Em trở về với giấc mơ - ngày tao ngộ
Em – trở – về – thành – phố – của – riêng –nhau…

maylangdu
18-02-2011, 10:42 PM
http://3.bp.blogspot.com/_Nj-W5WWySF4/ScEwZ5dodwI/AAAAAAAACHI/5F6AjFLFt58/s400/1.jpg

Trả lại anh những ngày tháng êm đềm
Câu yêu thương của một thời nhung nhớ
Không trả anh đâu từng đêm dài trăn trở
Nghe thu về ... xao xác ... nắng bâng khuâng

Trả lại anh chút lạnh rớt ngoài sân
Động trên má hồng ngày em hờn dỗi
Không trả anh tiếng tình yêu nồng cháy
Câu thơ tình anh nhờ gió gửi về em



Trả lại anh nụ hôn hờn dỗi thưở môi mềm
Những ngỡ ngàng cho tình buồn vương lại
Không trả anh đâu một trái tim ấm mãi
Tình yêu nào anh gởi tặng lúc bên nhau

Trả lại anh bao kỷ niệm .... lắm ngọt ngào
Lúc nào rảnh anh ôn từng khoảnh khắc
Còn phần em - nụ cười hòa dòng nước mắt
Để mỗi chiều buồn em lau vội .....tình ơi

maylangdu
18-02-2011, 11:00 PM
http://eva.vn/upload/4-2010/images/2010-11-12/1289546976-1273129794-bo-quen-toi-dep.jpg


sài gòn ơi chiều nay mưa lả tả
có hạt nào mang nỗi buồn ấy chăng anh
và nỗi nhớ để khi quen thành lạ
chẳng biết rằng nơi người ấy có phôi pha

trên lối cũ mà thời gian đã đi qua
có vết chân của tình yêu đọng lại
chẳng nhạt nhòa dẫu mưa đà bôi xóa
vì cuộc đời vẫn là những bản tình ca

nhưng anh ạ có khi nào là một nữa
niềm vui này mình chỉ một không anh
còn phía ấy vẫn là đêm huyền ảo
mộng chung đường vẫn là mộng mông lung

sài gòn phố với muôn trùng tấp nập
bên hàng cây tĩnh lặng là dòng người chen lấn
chỉ đôi mình như tần ngần không bước nữa
bởi hình như chẳng biết về đâu
cứ chơi vơi bên hai nửa nhịp cầu
ngày tự nhiên phố thênh thang lạ

maylangdu
19-02-2011, 09:18 PM
http://i380.photobucket.com/albums/oo243/lengat2000/tcmay.jpg

CHUYỆN TÌNH GIÓ, MÂY VÀ GA

Ngàn năm em là áng Mây nhỏ
Lãng du hoài trong trời rộng bao la
Dù ngày qua tình dệt lắm kiêu sa
Nhưng mà chỉ vậy vì xa mất rồi

Thôi nhé anh– cho Mây – lời tạ tội
Gió đưa Mây ............
.........không biết
.............có kịp về không!?!
Đừng trách người đi sao chẳng nhớ
Chỉ tại vì … Gió … Gió thổi mây bay

Xin gió ngàn đừng mang những đắng cay
Cho áng Mây bay không còn vương vấn
Đừng trách người đi sao vô tình đến vậy
Tại vì đời ..... xin làm một kẻ ... ngu ngơ

Gió ơi! Xin đừng cười sân Ga ... trót lỡ
Mang trong tim một chút ít tình si
Mây chỉ ruổi rong trong triền gió nhẹ
Vẫn âm thầm chút tình ấy ... cho Ga

Rồi may này Gió có nổi phong ba
Sẽ vô tình mang Mây về chốn cũ
Mây sẽ tan trong ngàn giọt nắng
Cho mưa rơi Mây tan biến nơi đâu!?!

Đành rằng ngày ấy chẳng bao lâu
Nhưng tất cả chỉ còn trong hoài niệm
Vẫy tay chào nhé người ... không hội ngộ
Rồi may ... giã từ .....vĩnh viễn áng mây bay

maylangdu
19-02-2011, 09:25 PM
http://media.chuyenhot.com/img/2009/03/29/090329ds5anh1.jpg

cho em viết bản tình ca
những ngày gió bao la
gửi về anh thương nhớ
bao yêu dấu đợi chờ
cho nỗi nhớ thành thơ
những ngày vắng
ngẩn ngơ ...
trời cũng như nhạt mất
cuồng phong trên cõi đất
em nhớ anh quay quắt
nhớ bàn tay dìu dịu
nhớ nụ cười hiền ngoan
em mắt buồn tha thiết
hỡi trời ... nhớ bao nhiêu

rồi một chiều gió đổi
rồi một chiều mây trôi
rồi đêm qua vồi vội
chúng mình lại một đôi
tay trong tay thắm thiết
bao nhớ nhung da diết
những tháng ngày biền biệt
mình yêu thỏa nhớ mong
bao nhung nhớ sầu đong
thôi thì qua ...
anh nhé ....
ta chung đôi lối về
cùng nhau dệt đam mê
cùng nhau vẹn lời thề
vài năm và trăm năm nữa
yêu mấy cũng chẳng vừa
như tinh ca nay vậy
là yêu dấu đong đầy
là những ngày gió mây
là những đêm hạnh phúc
cùng ...
chờ trăng ... chờ trăng

maylangdu
19-02-2011, 09:28 PM
http://www.land.archi.vn/Upload%20Image/Hoa/1007/loi%20mon%204.jpg


Những cơn mưa vội vàng không hẹn trước
Tạt ngang ta ... sướt mướt một mùa chờ
Ai đã từng ... dệt ngàn ... thương và nhớ
Chuyện tương mình ... còn cách trở ...gian nan

Ta vốn ngại mang về người ...bao nắng hạn
Khiến đường mơ sỏi đá cũng đau thương
Nên cẩn thận rưới vào tim ...bao giọt mật
Xin đừng mang ... thành giông bão ...cho ai





http://www.tamtay.vn/files/pictures/resize_1246525333_0122.jpg



Vẫn còn đi qua ...những tháng ngày dài
Chẳng hiểu lòng ... nhặt chi mãi ... những hư hao
Mảnh tình ấy ... xin đừng nhòa theo gió bụi
Thời gian ơi ... xin người ... đừng để xót xa

Nếu có một lần ... ta hóa thành cơn mưa lạ
Ghé về thăm miền dĩ vãng ... những ngày qua
Nghe tiếng hát ... tình ta ... ngàn năm đợi
Vết cỏ mòn ...xin người nhớ .... lối tìm nhau!

http://img.tamtay.vn/files/hoangtulaptop/photos/84014/47b85469_bai%20tho%20danh%20cho%20em%20dat%20ten.j pg

maylangdu
21-02-2011, 11:46 AM
http://images.yume.vn/blog/201012/16/1292465794_1274699207_chiatay_l.jpg

Nếu biết mình không là của nhau
Thế tại sao mình lại còn gặp gỡ
Để chuyện tình ta thành bài thơ dở
Suốt cuộc đời lại chẳng thể quên nhau

Nếu biết mình chẳng thuộc về nhau
Sao ngày đó người trao ta nụ hôn vội
Để giờ ta thấy ... trái tim mình có tội
Yêu người rồi lại chẳng giữ nổi ai kia

Ta biết sẽ chẳng bao giờ quên ai
Dù người sẽ quên ta ko hề day dứt
Và tình yêu người dành có là sự thật
Ta hứa rằng sẽ để ai đó ...ra đi!

maylangdu
21-02-2011, 11:52 AM
http://img2.dailyinfo.vn/image/20101229/SucKhoeGioiTinh/GioiTinh/zing_101757_570933962_0.jpg


Có những lúc ta vờ như không thấy
Chút tình si trong mắt người trao
Ta lặng lẽ cuối đầu không đáp lại
Khỏa lấp người trong tiếng thở màn đêm
Ta yêu người một tình yêu bất chợt
Đến từ đâu ta không hiểu người ơi
Có những khi ta cố tình im lặng
Cho tim người đè nặng nỗi ưu tư
Ta chỉ mang cho người lời cay đắng
Lúc dỗi hờn ta cố giận để qua đi
Lời yêu ta người ngập ngừng không nói
Ta xem là cơn gió thoảng hương đưa
Ta chọn cho mình tình ấy không tên
Để bước chân ai không còn nghiệt ngã
Bước đi anh, ta quên hết nhé anh!
Lời hẹn thề từ đây tan theo gió
Tiếng ru hời ai nói nữa để làm chi
Ta gởi tình vào mùa đông hấp hối
Chút tàn phai ta nhớ mãi không nguôi
Tình lỡ rồi, còn mong chi anh nhỉ?
Phút ban đầu ta cố bước ... không quen
Xa lạ rồi, kể từ hôm chia tay ngày đó
Anh đường anh, em bước đường em
Có khi nào vô tình ngang lối nhỏ
Nhớ về em, cô bé thuở hôm qua
Anh nhớ về em, nụ hôn trong vội vã
Tiếng yêu buồn, thấm đẫm trái tim ai
Để một lần yêu, rồi một lần tan vỡ
Nhớ thật nhiều, không biết để làm chi?!?!

maylangdu
24-02-2011, 03:45 AM
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-07-09/uoc-mo-cua-be1.jpg


Có một thời hoa trắng muốn phôi pha
Hương kiêu sa không còn nguyên hoa sữa
Nắng hanh vàng một lần rồi lần lựa
Cũng hoen rồi theo vệt cũ ......thời gian

Có một thời ..... tình lặng lẽ đi qua
Dòng nhật ký năm xưa ta còn sẽ giữ
Và cuộc đời không ít những chênh vênh
Chân lữ khách vẫn du hành trong bể ải

Có một thời ta quên đi ngày hạnh phúc
Mà trong lòng canh cánh những ưu tư

Chỉ nghĩ rằng

Cuộc đời chẳng hồng như thời thơ dại
Chẳng thảnh thơi ngày tháng dệt câu ca
Và cuộc sống mang cho lòng mòn mỏi
Ta muốn về ... thăm lại .... nắng khi xưa....

maylangdu
26-02-2011, 03:55 AM
mưa vẫn đìu hiu con đường vắng lặng

em và anh - hai nỗi nhớ - đi hoang

có bao giờ anh chợt nhớ ngày xưa

em dối gian cho lòng ai bao cách trở



em chỉ đẹp trong vần thơ còn bỡ ngỡ

nhưng bên ngoài em chỉ thoáng là em

giọt sương rơi vẫn hoài rơi cùng ngấn lệ

cuộc đời này em hai mặt .... song song



đã bao lần trong bao giấc mộng về không

em về đâu khi dòng đời trôi không êm ả

em vẫn là em nhưng giả vờ không nhận

để riêng người ... ta ân hận ... làm sao



ta không nói cho người chỉ một nỗi đau

người hỡi người xin một lần ... tha thứ

để một lần trái tim ta không loang lỗ

người hỡi người - xin một tiếng - thứ tha

Mr.Ngọc
27-02-2011, 10:28 PM
Em ơi quên đi những ngày tháng đã qua
Ngày chưa lớn nên vẫn còn vương vấn
Một khoảng đời bao phong sương mưa nắng
Ta mong manh trong một thoáng tình đầu

Hờn trách nhau chi để buồn mãi về sau
Không , ta lớn để biết tình thêm lớn
Một chút đầu tiên như hoa mây trong nắng
Thêm trách hờn ta , để còn lại tình đau

Yêu dấu ơi , mật ngọt là tình đau
Dìu ta bước vào nhưng bước ra đâu biết
Dẫu tự nhủ lòng ta tìm nhau mải miết
Chặng đường đời .......... ta gặp ............ dừng đâu !

maylangdu
02-03-2011, 08:57 PM
Ta gởi lại đời những vần thơ buồn bã
Kỉ niệm buồn xin trả hết thời gian
Ta trở về với chính mình thưở ấy
Mắt biếc thơ ngây tuổi mộng hôm nào
Trả lại đời bao chiều hanh hao nỗi nhớ
Để mặc tình nay héo rủ quá xanh xao

……………Có thế…………..


Ta chưa quên mối tình đầu dang dở
Người ra đi cho đau đớn trái tim ta
Ta chưa quên - anh - người ta từng gởi
Trái tim hồng còn một chút hồng tươi

http://quynhhuong.vnweblogs.com/gallery/14153/NEU%20MINH%20DUNG%20XA%20NHAU.jpg

Vì vô tình anh và ta đành ngăn cách
Có lẽ vì mình đã chỡ chữ“lãng” quên
…………Thì thôi…………..
Xin cuộc đời cho ta niềm quên lãng
Bao nỗi sầu xin hãy cố mang đi
Ta vẫn sẽ là ta trong ngày ấy
Để trái tim sống lại những niềm vui
Như ngày ấy ta chưa từng biết nhớ
Chưa trao lời yêu hay cay đắng cho ai
Để cho ta quên đi đời chỉ là thế
Để ta nhìn đời ánh mắt dễ thương
Để ta tin màu hồng còn mơ mộng
Để ta tin tình ấy đến chẳng ra đi
maylangdu

maylangdu
02-03-2011, 09:07 PM
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090310/vuon-trai-cay-lai-thieu0.jpg

Miệt vườn quê tôi cây xanh trái ngọt
Cùng dòng sông chảy mãi không yên
Thảm lúa xanh trong nắng ngút ngàn
Câu vọng cổ trong lành nghe mát dịu

Ta đưa người thăm đồng lúa .... cánh diều yêu
Gió thoảng đưa ... thơm ngát ... trái chín oằn
Nắng lên rồi làm vàng đồng lúa trổ
Như bức tranh yên ả bóng chiều quê


http://forum.thotnot.com/uploads/518/IMG_0649.jpg

Người nhớ không? Lần đầu ta thỏ thẻ
Miền quê em sông nước quanh năm
Cây trái chín nắng vàng say ngọt lịm
Hàng dừa ôm con say đắm khách phương xa


Hàng tre xanh rì rào trong bản tình ca
Bên dòng sông lục bình trôi lờ lững
Ơ kìa ! Nhành súng trắng khẽ rung rinh
Chú cá thảnh thơi ... mãi lượn lờ


http://www.kinhtenongthon.com.vn/Uploaded/thanduong/Nam%202009/Thang%206/Ngay%2029/thanh_long[1].jpg

Chiều quê em nắng dịu dàng mừng rỡ
Khói màu lau quyện ngất trời xanh
Tạo nét thanh thiên cho khách lữ hành
Chân muốn bước dạ còn mong ở lại

Phố nhỏ lên đèn hoàng hôn còn nán lại
Người thấy không cơn gió khẽ mừng vui
Nhành hoa giấy mỉm cười chào anh tới
Đón người về sứ sở …những bình yên

http://trangnong.com.vn/Home/uploads/News/pic/small_1278470646.nv.jpg

maylangdu
05-03-2011, 07:47 AM
http://www.aocuoihongtrang.vn/my_documents/my_files/13A_Trecon39.gif


Chờ nhau trên bến thuyền hư ảo
Rót mật vào mơ đan áo cho người
Em thả nụ cười... đông hửng sáng
Anh gom vạt nắng... mơ màng thả sang

Chờ nhau khi biết quá lỡ làng
Như mây như khói muộn màng tình nhau
Giữ về một chút khói màu lam
Bao nhiêu kỉ niệm biết làm sao quên

Ông tơ sao khéo vẽ khéo bày
Để tình vướng vội mi ai đượm buồn
Bao nhiêu cay đắng ... em đã buông
Vì trong ngang trái khơi nguồn bão giông

Em tô sương khói chuyện mông lung
Để anh trông ngóng tình chung trao về
Để rồi chỉ nhận những não nề
Biết ra ... nước mắt .... câu thề .......lả lơi

maylangdu
05-03-2011, 07:48 AM
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/Library/Images/60/2008/09/0809nhac.jpg

Ngủ ngoan nhé ngôi sao .... cuối cùng mùa hạ
Hoa nắng trên đầu ...Hoa nắng gót chân son
Mối tình mơ ...lời thơ kết hồng chiều lá đổ
Lời ngọt lịm ru ... em .... ngủ vùi mộng ảo

Ngày cũng trôi qua ... Đôi ta vẫn còn là xa lạ
Phố ảo tình cờ ... Đành ngoảnh mặt làm ngơ
Thì tại em ngu ngơ ... em vội vàng anh nhỉ
Thơ chỉ là thơ ... Và anh là thi sĩ trái tim em

Hạ hôm nay ...Vẫn sắc hồng trên vòm phượng vĩ
Thơ của anh ...Vẫn thế ..Dịu dàng yêu ... rất khẽ
Bức lụa mơ ta vẽ chân dung người lữ khách
Để thui thủi buồn , em nhủ: hãy lãng quên !

Mà có được đâu .... một ngày cứ thế ... chênh vênh
Sao hạ chiều nay trở nhiên .... buồn trở gió
Nuốt nước mắt ngược vào lòng ...
.....Trăn trở mãi ......
.......Tình ơi.......

maylangdu
05-03-2011, 07:48 AM
http://kienthuc.com.vn/news/images/stories/TinhYeu/CauChuyenTinhYeu/2010-01/dat-lat-ngay-tro-ve-2.jpg

Em mang cho mình một phần lặng lẽ
Chỉ nửa thôi mà bước mạnh mẽ chẳng còn
Những bước chân độc hành trên đường vắng
Đời không anh hiu hắt xác xơ ... những tháng ngày


Còn lại nửa buồn gió thoảng những ngàn bay
Vương tóc anh muối sương đời ngang điểm bạc
Trong hành trình có điều bao nhiêu được , mất
Có chắc rằng ta về lại với nhau không anh ?!


Như rừng thu chối từ những phiến lá xanh
Chối dĩ vãng ...hai mình cùng héo hắt
Lòng chạnh lòng , mưa rơi đều lất phất
Chợt thèm vô cùng chạm lại những dấu yêu


Ngoảnh lại anh ....đâu chỉ có lúc buổi chiều
Sớm ban mai , sương tan hoà trong nắng
Anh có thấy đời còn bình yên chi mà lắm
Khi ta xép tròn vành hai mảnh vỡ đơn côi ....

maylangdu
05-03-2011, 08:31 AM
Em đã từng yêu một màu hoa trắng
Nét tinh khôi như tình ấy thiên thanh
Khi còn nhau em hay hờn hay giận
Bắt anh thề yêu mãi chỉ em thôi
Đến cuối đời anh đừng quên ước hẹn
Để chúng mình là một nửa trong nhau............
......................Nhưng ngờ đâu câu ấy để em đau
Tình yêu ta cách ngăn bằng khoảng chắn
Trong hư vô ... anh - em - một nữa thầm lặng
Câu ân tình - em giữ - mãi thiên thu
Em đã nhận cho mình lời cay và đắng
Cố nén mình để chấp nhận vắng xa anh
Nhưng tất cả .....giờ chỉ còn là kỉ niệm
Tình chúng mình - màu trắng - ấy làm tin

http://goctretho.vn/UserFiles/hoa%20hong%20trang.jpg

maylangdu
05-03-2011, 09:25 PM
http://webphunu.net/sites/default/files/2011-04/yeu-em2.jpg

đã một lần ... thêm một lần em làm anh khổ
khi nhìn em bên một nửa nụ cười ... tươi
nước mắt anh rơi vào lòng ... từng giọt
em chẳng nhìn mà mắt bỗng dưng cay

em lại mang cho người những lá lay
em biết ...em còn nợ ... nợ anh nhiều lắm
dòng đời mải trôi ...cuốn anh ...đau thăm thẩm
lệ nhỏ dài .... như chưa ... bao giờ người được khóc

ta xin người .... xin người .... cứ buông lời trách móc
đừng dang tay ôm chặt một trái tim đau
ta mang về người một trời mây mù ngợp lối
biết vẫy vùng .... biết gắn gượng đến bao lâu

tơ vương rợp bóng ... ta về đâu ... hỡi ngày sau
đi bên người mà tương tư về bên người - một nửa
hai nụ cười ......gặp nhau ... lòng buồn thăm thẳm
nhưng vẫn dành ... giây phút .... để trọn thiên thu

maylangdu
05-03-2011, 09:25 PM
http://www.aocuoihongtrang.vn/my_documents/my_files/13A_Trecon39.gif


Chờ nhau trên bến thuyền hư ảo
Rót mật vào mơ đan áo cho người
Em thả nụ cười... đông hửng sáng
Anh gom vạt nắng... mơ màng thả sang

Chờ nhau khi biết quá lỡ làng
Như mây như khói muộn màng tình nhau
Giữ về một chút khói màu lam
Bao nhiêu kỉ niệm biết làm sao quên

Ông tơ sao khéo vẽ khéo bày
Để tình vướng vội mi ai đượm buồn
Bao nhiêu cay đắng ... em đã buông
Vì trong ngang trái khơi nguồn bão giông

Em tô sương khói chuyện mông lung
Để anh trông ngóng tình chung trao về
Để rồi chỉ nhận những não nề
Biết ra ... nước mắt .... câu thề .......lả lơi

maylangdu
17-03-2011, 09:40 AM
http://us.images.yume.vn/blog/201006/03/1275546014_HoangHon.jpg



một buổi sớm nay
khi bình minh giậc mình sau đêm ngái ngủ
và dòng người trên phố
lại hối hả nối đuôi nhau
cơn mưa sài gòn
chợt đến hư hao
cho mi ai đó
thấm nhòa nhung nhớ
anh và em
hai chúng mình từng một thưở
tiễn nhau về trong cái nét ngây ngô
em bước đừơng em
tay cầm giọt nắng kiêu kì
anh lững thững đi
và cũng hình như không ngoái lại
em ......chẳng nói chẳng rằng
vi vu rồi biến mất
như áng mây ... hờ hững
lúc làm cao
như ánh sao
chợt tắt
lúc bình minh
và đôi khi
mưa vô tình ........
giọt nữa ...cứ bay bay
cho hoen mi cay
chiều nay ta đẫm lệ
vì cớ làm sao
ai đời người không hiểu
ta vô tình
lạnh lùng
cho ai đó chợt rưng rưng
trong tim ta
một nổi buồn đọng lạ
xót xa
người làm ta đau
như vết răn
vẫn còn in nốt đỏ
ta ghét
nhưng bây giờ
ta nhớ
ngày xưa
ta vẫn thường nói chẳng tại ai




vì vô tình ... ngang tàng .. ta nhìn thấy
nét ưu tư mà chỉ ... lắm lúc thoáng qua
vì vô tình ... ai se mảnh chỉ lung tung
để đôi ta .. xa xôi ... mà sao như vướng lại
vòng tay nào cho nhau
lúc cuộc đời trải nổi đau
người nhẹ nhàng nắm tay ta
rồi lúc người đang gục ngã
ta đưa tay
lau vội
giọt sương
trên tóc ai
một vòng tay
đủ ấm
một bờ vai
những tưởng
hôm nào
ta chẳng thấy nhau
khi thời gian qua
chúng mình xa vời vợi
nhưng khi nói ra
mới hiểu ở trong nhau
bao nhiêu là thương và bao nhiêu là nhớ
tình yêu ấy vẫn thì thầm trogn hơi thở
ta dang tay người, người ôm lấy chỉ trong mơ
tình yêu ấy ta yêu trogn vô bờ người nhỉ
ước mơ về một mái ấm có riêng nhau
ai lại hay cuộc đời không như là mộng
vì đôi khi tỉnh giấc bỗng giật mình
ai cho ta một cái nhìn rộng lượng
nhưng trái tim chứa đựng một mức rào
để người và người trôi vào bao ngang trái
tình yêu ơi - anh hãy nhớ - nhớ nha anh
em vẫn biết
trên đường đời đầy bất hạnh
em nghĩ rằng
là sóng gió của mưa qua
rồi trời đêm
lừng khừng
cơn mưa
chợt tắt
đón hào hoa ánh nắng tinh khôi