Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tùy Hứng !!!



3Duy
17-02-2011, 10:28 AM
Học trò trong xanh, tờ giấy trắng
Giọt nắng cuối chiều tiếc ngẩn ngơ.
Vần thơ lưu bút, chưa ráo mực
Thì đã xa rồi, học trò ơi.

Thời gian đã qua, không đếm ngược
Lỡ bước qua rồi, biết tìm đâu.
Dẫu cho phượng đã, đổi thay màu
Cũng biết bao giờ, ta gặp nhau.

.:oo0wjndy0oo:.
17-02-2011, 10:34 AM
thời gian trôi xa mãi mãi xa
nhớ năm nào bạn bè chung lớp
trò đuổi bắt sân trường tấp nập
nay xa rồi , ngày tháng học sinh

thuở bình minh cắp sách đến trường
hoàng hôn buông tan trường tạm biệt
ôi ngày ấy sao vui đến thế
giờ mỗi người mỗi bước phương trời

the_wind
18-02-2011, 07:54 AM
ngày đến trường em còn trong sáng
vẫn cười đùa,tiếng nói vọng hành lang
bỗng vụt chốc giật mình bỡ ngỡ
đã xa rồi thuở áo trắng tình tang

dvcuong.hbths
05-03-2011, 09:26 AM
học sinh áo trẳng thân thương
vở trang sạch đẹp đón đường tương lai
học hành vững bước ngày mai
ra thân lập nghiệp tương lai sáng ngời!

ng0ctan
05-03-2011, 09:36 AM
Thời học trò lá phượng đỏ
Nhớ thời cánh đồng bóng dáng bọn mình
Kỉ niệm ngày ấy nào quên
Bước vào đời nuôi cuộc sống nuôi ước vọng

LuuDuLuong
05-03-2011, 02:02 PM
Áo trắng sân trường, áo trắng bay
Trang thơ để lỡ đã bao ngày
Sắc hoa phượng thắm, tình không thắm
Phong kín thư xanh chẳng rời tay!

Ngày mai xa cách, người xa cách
Có nhớ tình tôi những đắm say
Trong đôi mắt ấy, người xưa ấy
Khoá trái tim tôi sắc phượng này!

jinwon
05-03-2011, 06:32 PM
Mái trường vẫn đỏ mầu phượng vĩ
Học trò ngày xưa nay còn đâu
Xa trường, xa lớp, xa bè bạn
Hoa nắng tình tôi phong thư này

Ngỡ mai xa cách còn gặp lại
Mà sao đến lúc phút chia tay
Bâng khuâng trong dạ, buồn khoé mắt
Phượng vĩ ngày xưa tươi thắm hè

ng0ctan
05-03-2011, 11:37 PM
Mái trường xưa tuy có nghèo có xấu
Lại đẹp đến từng kí ức
Ngày ngày sân trường đuổi bắt chạy chơi
Ở nơi xa lòng chơi vơi

jinwon
06-03-2011, 04:27 AM
Nhớ ai nơi sân trường năm đó
Đứng lặng người nhìn cánh lá phượng rơi
Hoa rơi, người lặng, chiều buông nắng
Có nhớ người xưa, nhớ mái trường

ng0ctan
06-03-2011, 08:15 PM
Sao quên được buổi sáng mưa rơi
Mưa rơi hay nước mắt ướt khoé mi
Hợp rồi tan quyến luyến bạn bè
Cha và mẹ mái trường xưa ơi con đã về

DanhVong
07-03-2011, 02:01 AM
Lệ khoé mi sầu chiều mưa nhớ trường
Nhớ thằng bạn củ, người thầy xưa
Nhớ lắm những sáng tinh mơ ta đến trường
Tay trong tay dạo bước tung tăng

Giờ nhớ lại lại càng nhung nhớ
Nhưng nhớ chăng khi ấy là lệ sâu?
Tôi chôn luôn hơi ấm bàn tay
Một buổi chiều mưa thấy em bên người ấy.

ng0ctan
07-03-2011, 03:47 AM
Bạn cũ thầy xưa ngày đó
Bao là niềm vui ngỗ nghịch
Nhớ lại người thầy đã già
Giờ này thầy còn nhớ tới em