PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu là gì



jennybuon
13-09-2005, 07:26 AM
http://digilander.libero.it/goku04online/conan%20008.jpg
yêu làm gì cho đời nó khổ
con gái hay nói yêu anh yêu anh yêu anh suồt đời
nhưng con trai thì sao các bạn các bạn nghĩ sao theo tôi nè
yêu em yêu em yêu luôn bạn thân của em
các bạn thấy bài viết thế nào hả? :cooll: :clap: :andon: :guoc:

tuyetroimuaha514
18-09-2005, 01:10 AM
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình

tuoidoimongmo
18-09-2005, 07:01 AM
tình là một thoáng mộng mơ
yêu là một thoáng tình cờ khổ đau
:cry: :iou:

rungnguoi
18-09-2005, 08:12 PM
Mình xin tặng bạn bài thơ mình viết cho bản thân mình.Xin các bạn góp ý

Tình yêu nguy hiểm lắm thay
Một lần khờ dại đắng cay muôn phần
Tình yêu như tiếng chuông ngân
Khiến ta cứ phải giả đần giả ngơ
Để rồi đêm phải nằm mơ
Sáng mai thức giấc làm thơ thất tình

king_rồm
20-09-2005, 01:46 AM
yêu không đau không phải là tình
yêu sợ đau thì yêu một mình đi em

nhuhanh87
15-10-2005, 06:53 AM
tình yêu là cánh chuồn chuồn
khi vui nó đậu khi buồn nó bay
chừng nào trái đất ngừng quay
trái tim ngừng đập em ngừng yêu anh

nhuhanh87
15-10-2005, 06:53 AM
tình yêu là cánh chuồn chuồn
khi vui nó đậu khi buồn nó bay
chừng nào trái đất ngừng quay
trái tim ngừng đập em ngừng yêu anh