Uờ
16-02-2011, 09:10 PM
Con trai thường than phiền: bọn con gái thật rắc rối… Song, đâu phải con trai đơn giản hơn...
Nhiều lúc họ cũng làm cho con gái rối tinh lên, băn khoăn và hoang mang không biết phải làm thế nào mới vừa ý. Ta hãy cùng xem nhé:
Khi con trai biết nấu ngon, họ tự hào rằng họ đảm đang khéo léo. Song khi con gái đá bóng hay đá cầu giỏi, họ lắc đầu: Con gái gì mà cứ… huỳnh huỵch!
Khi con gái tặng con trai chiếc khăn len mà con gái cặm cụi đan cả tuần liền, con trai nhận lấy, quàng đúng một lần rồi… để đâu chẳng tìm ra, vậy mà khi một cậu bạn khác nhờ con gái đan khăn hộ, thì con trai không vừa lòng, hậm hực ra mặt…
Khi con trai được điểm cao hơn, ấy là do con trai giỏi. Khi con trai được điểm thấp hơn, ấy là do con trai sơ suất còn con gái chỉ “may mắn” mà thôi!
Khi con trai giận, con gái lo lắng lựa lời dỗ dành, con trai làm bộ: Không, tớ không để bụng đâu, nhưng mặt vẫn hầm hầm và không thèm nói chuyện…
Con trai có thể hàn thuyên với cô bạn hợp rơ về phim ảnh, thể thao và vân vân, nhưng khi con gái nhờ một cậu bạn khác cùng lớp giải hộ bài Vật lý (vì con trai mải buôn quá, con gái ngại có dám hỏi đâu), thì con trai lại càu nhàu: sao không bảo tui tui làm cho ngay!
Con trai luôn muốn che chở cho con gái, nhưng khi con gái yếu đuổi, con gái buồn, con gái khóc, thì con trai lại bối rối vô cùng và trong lòng thầm nghĩ: cái đồ mít ướt này, sao không nín đi, khóc hoài làm khổ tui…
Chờ con gái chải tóc trang điểm 15, 20 phút, con trai than trời sao lâu. Nhưng con trai sẵn sàng bỏ cả buổi chiều để đánh game theo lời thách đấu của lũ bạn, để con gái đi mua sách một mình.
Và cuối cùng, nếu con gái nữ tính, con trai sẽ đề phòng: Hay là đang cố tình… cưa mình? Còn nếu con gái mạnh mẽ, con trai sẽ lắc đàu, bĩu môi: đồ tomboy này ai mà thích cho nổi!
Đấy, con trai cũng trẻ con và khó chiều lắm cơ! Nếu không có sự dịu dàng khéo léo của con gái, tình bạn và hơn-cả-tình-bạn liệu có còn gắn bó và đẹp như thế?
Nguyễn Thùy Giang
muctim.com.vn
Nhiều lúc họ cũng làm cho con gái rối tinh lên, băn khoăn và hoang mang không biết phải làm thế nào mới vừa ý. Ta hãy cùng xem nhé:
Khi con trai biết nấu ngon, họ tự hào rằng họ đảm đang khéo léo. Song khi con gái đá bóng hay đá cầu giỏi, họ lắc đầu: Con gái gì mà cứ… huỳnh huỵch!
Khi con gái tặng con trai chiếc khăn len mà con gái cặm cụi đan cả tuần liền, con trai nhận lấy, quàng đúng một lần rồi… để đâu chẳng tìm ra, vậy mà khi một cậu bạn khác nhờ con gái đan khăn hộ, thì con trai không vừa lòng, hậm hực ra mặt…
Khi con trai được điểm cao hơn, ấy là do con trai giỏi. Khi con trai được điểm thấp hơn, ấy là do con trai sơ suất còn con gái chỉ “may mắn” mà thôi!
Khi con trai giận, con gái lo lắng lựa lời dỗ dành, con trai làm bộ: Không, tớ không để bụng đâu, nhưng mặt vẫn hầm hầm và không thèm nói chuyện…
Con trai có thể hàn thuyên với cô bạn hợp rơ về phim ảnh, thể thao và vân vân, nhưng khi con gái nhờ một cậu bạn khác cùng lớp giải hộ bài Vật lý (vì con trai mải buôn quá, con gái ngại có dám hỏi đâu), thì con trai lại càu nhàu: sao không bảo tui tui làm cho ngay!
Con trai luôn muốn che chở cho con gái, nhưng khi con gái yếu đuổi, con gái buồn, con gái khóc, thì con trai lại bối rối vô cùng và trong lòng thầm nghĩ: cái đồ mít ướt này, sao không nín đi, khóc hoài làm khổ tui…
Chờ con gái chải tóc trang điểm 15, 20 phút, con trai than trời sao lâu. Nhưng con trai sẵn sàng bỏ cả buổi chiều để đánh game theo lời thách đấu của lũ bạn, để con gái đi mua sách một mình.
Và cuối cùng, nếu con gái nữ tính, con trai sẽ đề phòng: Hay là đang cố tình… cưa mình? Còn nếu con gái mạnh mẽ, con trai sẽ lắc đàu, bĩu môi: đồ tomboy này ai mà thích cho nổi!
Đấy, con trai cũng trẻ con và khó chiều lắm cơ! Nếu không có sự dịu dàng khéo léo của con gái, tình bạn và hơn-cả-tình-bạn liệu có còn gắn bó và đẹp như thế?
Nguyễn Thùy Giang
muctim.com.vn