PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người khuyết tật được yêu không????



thienduongnoinho_2d
16-02-2011, 12:10 PM
Mình là một người khuyết tật nam, mình yêu một người nhưng người đó không yêu mình vì mình là người khuyết tật, chỉ có là một tình yêu đơn phương thội MÌnh hiện là sinh viên năm cuối trường CĐSP Nha Trạng, mình rất mong muốn khát khao có một có một tình yêu.
Khi ngươi ấy nói với minh không yêu mình chỉ là ban thôi mình rất buộn
Mong các bạn chia sẽ với mình nha

ng0ctan
16-02-2011, 10:14 PM
Đúng rồi khuyết tật thì có sao nếu bạn là người tốt còn đỡ hơn khối người ấy chứ

VenusBelly
16-02-2011, 11:57 PM
người khuyết tật thì sao chứ
họ được đối xử bình đẳng như chúng ta và vì vậy mà họ cũng được yêu và đáng được yêu
cuộc sống không may cho họ nhưng không bao giờ chối bỏ họ
Yêu là quyền bình đẳng của mỗi con người

thienduongnoinho_2d
17-02-2011, 08:46 AM
cảm ơn các bạn nha, mong rằng là như vậy

▐▓▒▒░► Tân ²
17-02-2011, 08:50 AM
Người khuyết tật thì sao? Họ không được may mắn như những người khác thui. CHúc Hp sẽ đến vs bạn. SMile !

jinwon
17-02-2011, 12:29 PM
khuyết tật không phải do mình được lựa chọn mà.
Đó là một thiệt thòi rồi mà không biết trân trọng
Thử hỏi nếu người đó ở trong địa vị, xuất phát điểm như bạn thì chưa chắc người đó đã nghị lực vượt lên như bạn
Đang bức xúc.......... xì........ bực mình
Nghị lực vươn lên cho người đó biết mình còn vững chãi hơn người ta ý chứ

thienduongnoinho_2d
18-02-2011, 09:28 AM
cảm on các ban cho minh lơi khuyên

Mập Mập Kiết Xu
21-02-2011, 12:31 PM
Góp ý chân thành: hạn chế sai lỗi chính tả đi bạn ơi
Góp ý về tình cảm: Không ai đánh thuế tình yêu, bạn được quyền sống và lựa chọn tình yêu cho mình, nhưng bạn hãy nhớ một điều: bạn yêu người chưa chắc người đã yêu bạn vì tình yêu không thể giải thích bằng lý trí, con tim có lý lẽ riêng của mình. Nên bạn yêu người ta không có nghĩa là bắt buộc cô gái đó phải yêu bạn, bạn hiểu ý mình chứ. Và mình chân thành khuyên bạn: đừng đem cái cớ bạn là người khuyết tật để đổ lỗi cho nó rằng: vì nó mà cô gái đó không yêu bạn (điều đó không đáng đâu bạn à).

m0nk3y.devil
21-02-2011, 05:40 PM
yêu dau fân bjêt sang hèn, manh-yê'u.
Tình yêu xuâ't fát tu chính trái tim mik. Khuyê't tât dau faj do mjk lua chon dau. Ng khuyet tat cung la ng nhu bao ng khac. Cung có tráj tjm de bít yêu và dc yêu
xa hoj binh dang dau có quay lung laj vs ng khuyet tat dau
a Ðuc cô' lên nha. Chúc a hp, vve, dung bj quan nua.hjhj

thienduongnoinho_2d
22-02-2011, 08:51 AM
cam on cac ban nha da chia se voi minh

thienduongnoinho_2d
07-03-2011, 11:40 AM
chào các bạn, ngày 8 -3 mình chúc các bạn
thứ 1 hãy cưòi khi ta vui. thứ 2i hay cười khi ta buồn , thứ hãy 3 cười khi là ngày 8 -3 , thứ 4 các bạn cười minh không biêt..........?
anh duc

pebunthichankeo
08-03-2011, 03:00 AM
tình yeu6 chân thật sẽ đến..nếu bạn biết tin tưởng và chờ đợi !

ng0ctan
08-03-2011, 08:20 AM
Tối vui vẻ nà :D bạn đừng mặc cảm nha miễn bạn có tấm lòng chân thành thôi ^^

canhhoa_lacloai
09-03-2011, 12:19 AM
ai mà chẳng có quyền đc yêu hở bạn
Tình yêu không phải là do có khuyết tật hay không, mà là do bạn có dũng cảm hay không thôi
Mong rằng bạn sớm tìm được tình yêu đích thực nhé

Mi Yuu - Duyên
12-03-2011, 05:16 AM
Ai cũng yêu được hết bạn à ! :)
Không phải người khuyết tật là treo bảng "CẤM ĐƯỢC YÊU" đâu bạn ơi :)
Tình yêu này không thành , tình yêu khác sẽ đến với bạn đúng không :5:
Đừng buồn nữa nhé
Bạn hãy cứ sống có ít , sống sao cho tốt với chính mình
Thì tất nhiên ông trời và định mệnh sẽ cho bạn 1 tình yêu khác
Nếu 1 người con gái , thấy bạn sống có ít , sống có mục đích
Họ sẽ sẳn sàng mở lòng với bạn , yêu thương bạn hết mình mà :)
Giờ thì SMILE :dance1: giống mình nha :)

ng0ctan
12-03-2011, 05:53 AM
Chủ nhà đâu rồi nhỉ :D chúc bạn luôn vui vẻ này