PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai có thể giải nhỉ ?



rong xanh 676
13-09-2005, 06:45 AM
đời bất hạnh làm sao ta hóa giải
kiếp u sầu ai có thể sớt chia
sống cô đơn do ai đến chia lìa
người quay bước làm sao ta giữ lại
:angel1:
RX_676

cogaibuongbinh87
16-09-2005, 04:16 PM
đời bất hạnh nhưng con người có hi vọng
sống trên đời thiếu gì người sớt chia
sống cô đơn do chính ta chia lìa
người quay bước nhưng tim ta giữ lại

nhoccon_haycuoi
16-09-2005, 06:27 PM
Người quay đi ta lại tìm người khác
Trên đời này người thì có thiếu đâu
Tiếc làm chi 1 kẻ hay phụ bạc
Rồi có ngày hắn bi phụ lại thôi

rong xanh 676
17-09-2005, 07:44 AM
ôi bướng bỉnh dòng đời muôn ngàn lối
sống tốt sao khi tiếng ngỏ người từ
tôi muốn quên nhưng lòng cứ chần chừ
sầu vẫn biết nhưng cô đơn đành chịu

nhoccon_haycuoi
17-09-2005, 06:53 PM
Thằng này đá ta đi kiếm thằng khác
có sao đâu mà ở đó buồn wai`
cô đơn ko thì chính ta tự biết
nói làm chi , người ta sẽ cười cho

cogaibuongbinh87
18-09-2005, 09:42 PM
ôi bướng bỉnh dòng đời muôn ngàn lối
sống tốt sao khi tiếng ngỏ người từ
tôi muốn quên nhưng lòng cứ chần chừ
sầu vẫn biết nhưng cô đơn đành chịu
dẫu biết rằng đường đời muôn ngàn lối
nhưng sao người vẫn luôn chần chừ
tiếng ngỏ kia dẫu có người từ
nhưng phải sống đúng một đời trai

rong xanh 676
21-09-2005, 05:17 AM
dẫu biết rằng đường đời muôn ngàn lối
nhưng sao người vẫn luôn chần chừ
tiếng ngỏ kia dẫu có người từ
nhưng phải sống đúng một đời trai

làm sao sống trọn đời trai?
khi còn chua xót miệt mài đêm thâu
dẫu tình không nặng nhưng sâu
người chưa hiểu hết nỗi sầu tôi đâu

cogaibuongbinh87
25-09-2005, 11:21 PM
người có biết tôi hiểu được bao nhiêu?
mà sao người lại nói vậy
dẫu tình kia dù sâu đến mấy
nhưng giờ đây đã mang nỗi sầu
sao người cứ mãi muốn để lòng đau

hoang hon mau tim
25-09-2005, 11:34 PM
lòng nào muốn nhưng sao mang mãi
làm sao quên được mối tình đầu
trên đời này nhiều chuyện ko như ý
bạn yêu chưa ? bạn có hiểu nỗi đau
tình ngộ nhận là tình gian dối
tình tôi mang chân thật tận con tim
tôi giận lắm trái tim tôi khờ dại
biết là ngu sao vẫn thế hoài
đành chịu trận cảnh sầu ngàn thu

rong xanh 676
26-09-2005, 04:43 AM
muốn quên nào có được đâu
nó luôn cứ ở trong đầu của tôi
biết rằng nó đã xa khơi
nhưng nào có thể vì đời vấn vương

thaychuatimvo
26-09-2005, 05:40 AM
Nếu đã biết là quên không được
Sao miệt mài trên bước đường yêu
Để giờ đây phải khổ đau nhiều
Thôi thì cứ chôn sâu vào dĩ vãng

rong xanh 676
26-09-2005, 07:25 PM
dĩ vẵng đó còn đâu anh hởi
nó đã xa tận tới trời mây
muốn quên đi cho khỏi chốn đây
nhưng sao thể vì đong đầy còn mãi

cogaibuongbinh87
01-10-2005, 08:56 PM
ko phải muốn quên là ko được
mà tại lòng mình đó anh
tuổi của anh bây giờ vẫn còn xanh
đừng để tình bạc làm lòng đau mãi

rong xanh 676
02-10-2005, 02:04 AM
ko phải muốn quên là ko được
mà tại lòng mình đó anh
tuổi của anh bây giờ vẫn còn xanh
đừng để tình bạc làm lòng đau mãi
muốn quên nào có được đâu
lòng mình vẫn thế u sầu đành thôi
biết chắc tình đắng xa khơi
tiểu thư hiểu nhưng lòng tôi chưa rõ

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 04:20 PM
anh ko rõ nhưng chắc lòng anh hiểu
chuyện tình buồn đã ra khơi xa
sao ta cứ mãi mang đau khổ thành lời ca
vọng mãi trong tim để trái tim buồn thảm
để cuộc đời kia chìm trong ảm đạm
để lòng mình ko được vui tươi
để tôi ko được thấy anh cười

Shin_Kn
03-10-2005, 04:25 PM
tôi vẫn biết đã iu là khổ
nhưng trái tim nào có nghe lời
tôi vẫn biết anh ko chung thủy
nhưng vẫn yêu biết trách ai đây?

rong xanh 676
03-10-2005, 09:29 PM
anh muốn quên và muốn nở nụ cười
em có hiểu và long anh vẫn thế
muốn quên đi nhưng nào đâu phải dể
muốn vui tươi nhưng ai để cho anh ?

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 09:32 PM
anh ơi anh
sao anh lại như thế
sống như vậy sao nỡ
để mình em thế này

rong xanh 676
03-10-2005, 09:52 PM
lẽ nào em vẫn lẽ loi ?
lẽ nào em vẫn thiệt thòi thế sao ?
lẽ nào ở chốn xa xao
lòng anh muốn gửi tình nào cho anh ?

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 09:58 PM
em vẫn thế vẫn một mình bước đi
vẫn một mình cất bước trên đường vắng
bước trên đường chan hòa ánh nắng
lòng thì buồn khi một mình cô đơn

rong xanh 676
03-10-2005, 10:11 PM
một mình cất bước đơn côi
nhớ về ngày tháng xa rồi cùng ai
nhở về một buổi cùng ai
cùng nhau đối đáp miệt mài trang thơ

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 10:15 PM
nghe anh nói em mới biết
trái tim anh da diết thế nào
trái tim anh đau là vì sao
mà sao anh ko thể quên đau để vui hơn

rong xanh 676
03-10-2005, 10:32 PM
muốn vui nào có ai đâu
lãng quên tình cũ vẫn sầu đành thôi
nhưng nay ở chốn xa xôi
có em chung ý xa rồi nỗi đau

cogaibuongbinh87
03-10-2005, 10:37 PM
sao lại ko có ai đâu
sao quên tình cũ lại sầu thế anh

hoa thủy tiên
04-10-2005, 09:34 PM
sao lại ko có ai đâu
sao quên tình cũ lại sầu thế anh
sao lại để tuổi xanh
ra đi trong đau khổ

rong xanh 676
06-10-2005, 05:46 AM
bởi vì không có ai đâu
nên quển tình cũ đành sầu mà thôi
để cho ngày tháng xa xôi
đi trong đau khổ nhưng rồi lẽ loi

Shin_Kn
06-10-2005, 06:48 PM
bởi vì người cất bước đi
mình tôi lạc bước trên đường đời kia
trái tim tan nát một lần
còn ko người hỡi _một lần được yêu?

cogaibuongbinh87
07-10-2005, 09:04 PM
bởi vì không có ai đâu
nên quển tình cũ đành sầu mà thôi
để cho ngày tháng xa xôi
đi trong đau khổ nhưng rồi lẽ loi


sao anh mãi vậy anh ơi
để mình đau mãi như thế
để trên trần thế
nhiều người đau khổ vì anh

rong xanh 676
09-10-2005, 06:24 PM
có ai đau khổ vì anh ?
có ai chua xót để thành tình tôi ?
có ai thương nhớ chút thôi ?
có ai vương vấn dòng đời tôi đây ?

Shin_Kn
09-10-2005, 06:27 PM
có ai nói biết dc chữ ngờ
có ai nói được chữ khờ là sao
có ai biết dc lao đao
khi yêu như phải hái sao trên trời

rong xanh 676
09-10-2005, 10:13 PM
tôi đã có một mối tình tan vỡ
vào một chiều người đã nỡ ra đi
lẽ nào em vẫn chấp nhạn tình si
lẽ nào em đã mang về lưu luyến

rong xanh 676
14-10-2005, 06:30 PM
trần gian lắm kẻ dối gian
lòng ta có lúc hung tàn lạ thay
đời người có lúc đắng cay
kiếp số có lúc đọa đày xác thân

cogaibuongbinh87
17-10-2005, 08:44 PM
ngày xưa vẫn mãi trong tim
nhưng ngày nay có thể đổi khác
dù tại người hay tại tôi

muahetrang84
17-10-2005, 09:19 PM
muốn quên nào có được đâu
nó luôn cứ ở trong đầu của tôi
biết rằng nó đã xa khơi
nhưng nào có thể vì đời vấn vương
có thế mà cũng không quên được sao?
vấn vương làm chi cho đời mệt mỏi
nó đã xa cho xa thắp ngàn khơi
mình nối tiếc cho mình thêm khổ
hãy vui lên mới chứng tỏ "anh hùng"[/3nhay: :jerry: :love-smil

rong xanh 676
29-10-2005, 05:34 AM
đời đâu có giữ được ta
tình rồi có lúc nhạt nhòa khói mây
cuộc tình đã thoáng qua đây
rồi cũng có lúc đọa đầy xót xa

cogaibuongbinh87
04-11-2005, 10:42 PM
cuộc đời vẫn thế người ơi
tình yêu là thế dẫu chia đôi đường
người xa bây giờ ở tứ phương
biết là đau khổ sao còn cứ yêu

mùa hè chia ly
05-11-2005, 02:19 AM
cũng vậy thôi một lần lỡ lầm yêu
không quên đươc dù là tình đau khổ
mang theo mãi một bóng hình quá khứ
vẫn sẽ yêu,yêu,yêu đến trọn đời

rong xanh 676
07-11-2005, 06:23 AM
lần lầm lỡ nào ai hiểu nỗi
phút si tình hờn dỗi em đi
chỉ tại lòng tôi quá ngu si
mang hình bóng của thời quá khứ

cogaibuongbinh87
09-11-2005, 10:22 PM
anh ơi anh ơi
đừng buồn như thế
chuyện buồn xưa cũ
đã xa rồi anh

rong xanh 676
08-12-2005, 07:05 PM
xa rồi những tháng ngày xanh
xa rồi tát cả thị thàng ngày xưa
xa rồi tất cả đêm mưa
xa rồi tất cả gốc dừa phố quen

sinhdanau
08-12-2005, 09:19 PM
đời bất hạnh hay ta bất hạnh
kiếp u sầu hay lí tưởng tiêu tan
sống cô đơn còn có cây cỏ lá
người quay bước ta tìm lại tình sau

rong xanh 676
12-12-2005, 08:26 PM
nếu như lý tưởng tiêu tan
còn gì đâu nữa muôn ngàn lời yêu
bởi vì kiếp sống cô liêu
nên đời bất hạnh vướng nhiều sầu cay

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 02:02 AM
ko phải lý tưởng tiêu tan
vì đời ta gặp muôn vàn khổ đau
để rồi cho đến hôm nay
.................

rong xanh 676
14-04-2006, 02:18 AM
để rồi cho đến hôm nay
chỉ thêm vướng bận đêm ngày khóc than
còn ai bên cạnh ủi an
còn ai chia sớt đêm tàn cùng tôi

cogaibuongbinh87
16-04-2006, 08:37 PM
còn người anh có biết đâu
còn nhiều nhiều nữa nỗi sầu trong em
lên em em mới xa anh
để anh anh mãi ....................

rong xanh 676
17-04-2006, 12:30 AM
nên em , em mới xa anh
để anh, anh mãi đêm lành xót xa
buồn cho ngày tháng đã qua
thương sao một kẻ nhạt nhòa vì ai

giacat_tiensinh
17-04-2006, 02:55 AM
Ta không khóc sầu thương cho nhân thế
khóc làm chi rơi lụy chỉ khô tràn
phải bền lòng vững chí quyết tâm can
nguyện làm đá lót đường cho thiên hạ

cauhoctrotinhnghich
17-04-2006, 03:43 AM
Đời bất hạnh,lòng người còn hi vọng
Kiếp u sầu thiếu gì người sẻ chia
Sống cô đơn vì người mà ra cả
Tình quay gót cố giữ lại làm chi?

rong xanh 676
17-04-2006, 09:58 PM
kiếp trai nghèo còn ai tìm chia sẻ
đời bất hạnh vì lắm kẻ bỏ rơi
sống cô đơn cũng chỉ tại dòng đời
tình quay gót làm sao ta giwx nỗi.

the_warm_winter
17-04-2006, 10:27 PM
Thôi đừng giận kẻ vô tình
Trái tim yêu để một mình mình yêu
Một lời từ, đáng bao nhiêu
Quên đi để sống cho nhiều ngày mai.

rong xanh 676
22-04-2006, 08:28 PM
quên đi đâu phải dể dàng
khi tình vướng nặng lang thang cũng đành

langtukiem87
23-04-2006, 01:20 AM
kẻ vô tình ta đâu có giận
chỉ giận mình chót quá đa mang
yêu 1 kẻ mà mình ko dám nói
nhớ 1 người mà chảng biết đến ta

rong xanh 676
25-04-2006, 03:53 AM
chắc là ta chỉ trách ta
yêu lầm để lại mặn mà đắng cay

langtukiem87
25-04-2006, 04:35 AM
cay đắng này làm sao ta quên được
xót xa này làm sao để xóa tan
người vẫn thế vô tình và lạnh lẽo
bước qua tôi mà ko chút bận tâm

kst.ts
30-04-2006, 03:02 AM
ngày mai ơi sin đừng có đến
đến làm chi để em mãi ra đi
những phút giây êm đềm ngày hôm trước
không phải xa ta lúc chiều về

langtukiem87
01-05-2006, 01:48 AM
một buổi sáng khi ta bừng tỉnh dậy
thấy bên mình đã vắng bóng của em
một buổi sáng âm thâm và lặng lẽ
bước đơn côi ta đi tiếp con đường
trên lối vắng của cuộc tình đã nỡ
xót xa lòng khi biết đã mất em

rong xanh 676
18-06-2006, 01:51 AM
thoảng đâu một ánh sao rơi
chợt lòng hướng mãi vùng trời xa xa
hỏi rằng trời đất bao la
bao giờ gặp lại người mà tôi thương

tongnguyenhuy
18-06-2006, 03:20 AM
một buổi sáng khi ta tỉnh dậy
chợt nhận ra em chẳng ở đời này
chợt nhận ra không phép màu cổ tích
chợt nhận ra tình đã mãi theo mây

rong xanh 676
18-06-2006, 07:51 AM
sáng kia tôi thức dậy rồi
chợt em đã vắng xa tôi thủa nào
để lại những phút xa xao
riêng tôi ngồi khóc đường nào em đi ?

tongnguyenhuy
18-06-2006, 08:06 AM
ngước nhìn mọi nẻo em đi
thấy không dấu vết khắc ghi tên mình
bóng em tan biến vô hình
ta thầm tự trách sao tình ra đi

tieuthukhocnhe
18-06-2006, 08:18 AM
cuối cùng cũng nói chia ly
thân em em biết nữ nhi phận nghèo
yêu anh em phải vượt đèo
thì thôi đành nói ỏng èo chia tay

tongnguyenhuy
18-06-2006, 08:48 AM
thân em là gái nhà nghèo
nên em lo sợ không trèo đến anh
anh đâu phải kẻ trẻ ranh
xô em phải ngã cây xanh xuống đường
mong em hãy ráng kiên cường
rồi em sẽ có người thương của mình

saygoodbye
18-06-2006, 08:58 AM
ngước nhìn mọi nẻo em đi
thấy không dấu vết khắc ghi tên mình
bóng em tan biến vô hình
ta thầm tự trách sao tình ra đi


tình ra đi vì anh kô giữ
hay tình ra đi vì mình kô yêu

tieuthukhocnhe
18-06-2006, 09:13 AM
thân em là gái nhà nghèo
nên em lo sợ không trèo đến anh
anh đâu phải kẻ trẻ ranh
xô em phải ngã cây xanh xuống đường
mong em hãy ráng kiên cường
rồi em sẽ có người thương của mình

lời nghe tưởng rót mật đường
nhưng mà thật sự chán chường anh ơi
tình yêu đâu phải là chơi
yêu ai em mãi suốt đơi `yêu thôi

tuankhanh_tk265
18-06-2006, 11:08 PM
em ơi em chớ dở hơi
yêu anh hoàng đế nhóm tôi làm gì
biết không? hắn rất kiêu kì
hắn biết em xấu bỏ đi như thường
ôi em thật quá đáng thương
mong em hãy cứ tìm đường khác đi

tongnguyenhuy
19-06-2006, 02:36 AM
dù em không thích anh thì
cũng đừng lạc lồi mà đi theo người
ngoài mặt nói nói cười cười
ai mà biết lòng "ngươi" (tk) nghĩ gì
anh thì đâu dám kiêu kì
khi mà trước mặt là vì sao em
tên kia mặt mũi tèm lem
sao mà biết được anh xem thế nào
lòng em trăng sáng trên cao
kệ người ta nói ra sao thì tùy

saygoodbye
19-06-2006, 04:17 AM
dù em không thích anh thì
cũng đừng lạc lồi mà đi theo người
ngoài mặt nói nói cười cười
ai mà biết lòng "ngươi" (tk) nghĩ gì
anh thì đâu dám kiêu kì
khi mà trước mặt là vì sao em
tên kia mặt mũi tèm lem
sao mà biết được anh xem thế nào
lòng em trăng sáng trên cao
kệ người ta nói ra sao thì tùy


thích anh thì biết làm sao
trèo cao té nặng đau lòng em anh
dù rằng anh chẳng kiêu kì
thì em vẩn cũng phận treo chiếu mành
tên kia dù chẳng hơn anh
nhưng còn hơn ngóng ai không của mình
tình thì chẳng phải ra đi
thôi thì em chỉ yêu anh trong lòng

tongnguyenhuy
19-06-2006, 08:10 AM
anh đây quả thật chân tình
sao em cứ nói là mình không duyên
anh cho dù xuống cửu tuyền
quyết không dám nói ngả nghiêng một lời
anh vẫn luôn đứng giữa đời
vẫn luôn rộng mở đón mời em yêu

tuankhanh_tk265
19-06-2006, 08:21 AM
ông này quả thật nói điêu
xuống "tuyền" làm quỷ còn yêu nỗi gì
thôi thì chấm dứt ngay đi
nhường ngay em đó không thì ăn roi

giacat_tiensinh
19-06-2006, 09:52 AM
Túm năm tụm bẩy chúng khoe khôn
thế sự hồng nhan hớp hết hồn
thí sức công dầy phô ngẫu ngẫu
ân tình xưa vẹn nay đem chôn

saygoodbye
19-06-2006, 10:03 AM
hận ông trời sao nỡ trêu ngươi
yêu người ,người tránh
tránh người, người yêu
tình yêu em đã trao liều
cho trang quân tử chử yêu ban đầu
đâu bởi không nghĩ đến anh (tk)
chỉ rằng anh đã đến sau một người
cuộc đời kô chỉ tiếng cười
mười năm duyên kiếp kô thành mới thôi

tongnguyenhuy
20-06-2006, 01:48 AM
tình em em chẳng trao liều
khi yêu em biết phải yêu thế nào
nhân tình thay đổi ra sao
thì anh vẫn cứ tự hào về em

saygoodbye
20-06-2006, 03:08 AM
xin anh hãy cứ tự hào
tiếng yêu em đã trao anh khi đầu
tình nhân chẳng thay đổi đâu
dầu cho em biết anh kô chung tình

( em hèm ví tui nhớ cái ông nì đâu có làm thơ ình yêu cho tui hhihi)
hic yêu rồi kô yêu cứ lung tung nhu thế làm thơ thấy nó kô có theo trình tự cho lắm

tongnguyenhuy
20-06-2006, 03:30 AM
cái này tùy hứng mà, nhiều khi tui cũng quên là tui nói dzì

em cho thì cứ tự hào
việc chi phải sợ ai nào chê bai
nhiều khi anh có nói sai
thì em cứ việc goodbye chẳng buồn

saygoodbye
20-06-2006, 04:09 AM
csi1 ông này làm bài thơ thế hả trớt quớt nên kô biết trả lời nữa

tuankhanh_tk265
20-06-2006, 07:45 AM
gặp sở khanh rùi bé ơi
bé mà iu hắn thì đời bé tiêu
tuấn khanh thì bé không yêu
yêu anh hoang đế là liều đó nha

tongnguyenhuy
21-06-2006, 02:35 AM
có gì đâu mà liều hả bé
khi mà anh còn nói bé nghe
khi mà anh còn nghe bé nói
thì tình yêu kia vẫn cứ khoẻ re

tieuthudibui16
21-06-2006, 06:02 AM
Khi tôi yêu tôi muốn tìm thượng đế
Để xin người giảng hộ chữ yêu thương
Khi đã yêu tôi muốn tìm thượng đế
Để xin người bình đựng lệ thương đau

cogaibuongbinh87
22-06-2006, 02:46 AM
khi tôi yêu tôi muốn sự chi
được chia lìa tôi lại muốn bên anh
trách chi trách được trời xanh
xa anh đau đớn tim tôi chợt buồn

koconnuakeolac
22-06-2006, 03:28 AM
gặp sở khanh rùi bé ơi
bé mà iu hắn thì đời bé tiêu
tuấn khanh thì bé không yêu
yêu anh hoang đế là liều đó nha

tình yêu vốn dĩ cần liều
yêu mà không liều đừng yêu làm gì

tongnguyenhuy
22-06-2006, 03:38 AM
đúng roài
khi yêu thì có tiếc gì
khi yêu thì có tiếc chi chữ liều
liều nhiều thì mới được nhiều
ko liều cũng gọi là yêu nỗi gì

koconnuakeolac
22-06-2006, 03:44 AM
Tuy nói rằng yêu cần liều
Nhưng đâu hẳn phải cứ liều là yêu
Chữ yêu vốn có nhiều điều
Một trong điều ấy chữ liều là hay
Rằng liều cha mẹ cấm này
Rằng liều ối thứ tôi đây chưa từng
Chỉ biết được có thế nhưng
Ai hiểu hơn cả xin cùng nói nghe

saygoodbye
22-06-2006, 04:29 AM
bạn ơi khi yêu chớ liều
vì nhiều khi cũng lắm điều không hay
điều không hay còn may hơn cả
chỉ sợ tiêu luôn cái mạng thì

rong xanh 676
22-06-2006, 05:13 AM
tình yêu sao chăng đổi thay?
lòng người còn đó tháng ngày vấn vương
tình yêu thường lắm tơ vương
nên tình cũng lắm thất thường đó thôi

..::**Toxic_Love89**::..
22-06-2006, 06:06 AM
tình yêu như kiều thuốc phiện
lỡ mà dzô rồi thì khỏi ra lun .... :so_funny: :so_funny: :so_funny:

tongnguyenhuy
22-06-2006, 06:50 AM
anh đây không khuyến khích liều
anh đây chỉ sợ em xìu là tiêu
vỡ tan đi một tình yêu
vỡ tan chĩ bởi một điều nhỏ nhoi
dù cho chỉ 1 chữ thôi
nhưng là tất cả nếu tôi dám làm

Lost.
23-06-2006, 07:22 PM
Đóng nghe bàn luận mãi Yêu và Liều cũng đến trang 9,tạm tóp nó lại nghe.

Cớ gì yêu cứ phải liều
Cứ yêu ắt thấy mĩ miều làm sao
Thì đừng mơ mộng quá cao
Thì đâu phải sợ lâm vào bi ai