kep no
15-02-2011, 11:46 AM
anh ơi ! em thất sự hạnh phúc lắm nhờ có anh đấy
trước đây em đã nghĩ mình sẽ không thể tin hay yêu bất kì ai nưa nhưng anh đã đến bên em như trong mơ vậy
ngày anh đến mang theo gió cuốn đi những đau đớn lòng em , ngày anh đến mang theo mưa rửa trôi nhưng vết máu loang lổ trong tim em rồi ngày anh đến có cả nắng xoa dịu những đau đớn trong em , mang theo những viên kẹo mang hương vị tình yêu thật ngọt ngào khiến em quên được những nỗi đau trong tim mà bấy lâu em không thể quên được.
anh tuyệt lắm anh biết không? nụ cười của anh , ánh mắt của anh , tình yêu của anh dành cho em , sự quan tăm mà anh dành cho em mỗi ngày......tất cả hơn cả em mong đợi em chỉ cần anh thôi , em không cần gì nữa
chỉ cần anh yêu em
chỉ cần anh yêu em thật lòng
chỉ cần anh bên em mỗi ngày
chỉ cần anh không rời xa em
chỉ cần anh luôn yêu em như bây giờ
chỉ cần thế thôi. như thế với em là một hạnh phúc lớn mà bao người muốn nhưng không thể có như em đấy. hôm nay khi nhắn tin cùng na em thấy nó có vẻ ghen tức với những gì em đang có em khoái trí lắm hì hì. em xấu tính nhỉ cười trên nỗi đau khổ của người khác nhưng kệ chứ vì em đâu phải người khiến nó không đươc như em đâu
hôm valentien thật vui anh nhỉ? đến tận bây giờ em mới biết được có một ngày hạnh phúc như thê đó là khi có ah bên cạnh em. anh bị mẹ lôi dậy lên sân bay đón em.trời ạ anh nhông thể thay bộ quần áo ngủ đó khi lên đón em sao? nhìn ngố ơi là ngố sao mà lại mặc như thế đi đón em được nhỉ anh đúng là chỉ có một thôi chẳng ai ngố với trẻ con như anh. cũng chẳng ai như chúng mình anh nhỉ v_day gì mà lại đi cuốc đat bao giờ chứ nhưng mà em thấy vui ném đất vào người anh thích cực , lúc đấy em đã muốn anh ném lại bẩn hết người em để khi mẹ nhìn thấy mẹ sẽ mắng anh còn em thì ngồi cười khoái trí. hì
à đúng rời hum đó em còn định nói " em yêu anh " đấy anh biết em đã định nói bao nhiêu lần không? em đã định nói câu đó tới tận 16 lần. tận 16 lần cơ đây nhưng cuối cùng thì anh thấy đây em chẳng mở được nửa lời. em không hiểu nổi sao mỗi khi em muốn nói nhưng lại không thể nói được nhưng như thế không có nghĩa là em không yêu anh đâu nhá. em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đây vì thế đừng bao giờ nghĩ t. sao mà yêu ình cảm của em dảnh cho anh không lớn nhé như thế em sẽ buồn lắm đấy. mỗi khi em giận dỗi là mỗi khi em thấy hiểu và yêu anh nhiều hơn đấy anh có biết điều đó không? lúc anh bực đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ. yêu quá đi
anh à dù cho sau này có thế nào thì anh cũng đừng lấy ai nhá lấy em này. vì em cũng chỉ lấy anh thôi
yêu anh
thanh ly
trước đây em đã nghĩ mình sẽ không thể tin hay yêu bất kì ai nưa nhưng anh đã đến bên em như trong mơ vậy
ngày anh đến mang theo gió cuốn đi những đau đớn lòng em , ngày anh đến mang theo mưa rửa trôi nhưng vết máu loang lổ trong tim em rồi ngày anh đến có cả nắng xoa dịu những đau đớn trong em , mang theo những viên kẹo mang hương vị tình yêu thật ngọt ngào khiến em quên được những nỗi đau trong tim mà bấy lâu em không thể quên được.
anh tuyệt lắm anh biết không? nụ cười của anh , ánh mắt của anh , tình yêu của anh dành cho em , sự quan tăm mà anh dành cho em mỗi ngày......tất cả hơn cả em mong đợi em chỉ cần anh thôi , em không cần gì nữa
chỉ cần anh yêu em
chỉ cần anh yêu em thật lòng
chỉ cần anh bên em mỗi ngày
chỉ cần anh không rời xa em
chỉ cần anh luôn yêu em như bây giờ
chỉ cần thế thôi. như thế với em là một hạnh phúc lớn mà bao người muốn nhưng không thể có như em đấy. hôm nay khi nhắn tin cùng na em thấy nó có vẻ ghen tức với những gì em đang có em khoái trí lắm hì hì. em xấu tính nhỉ cười trên nỗi đau khổ của người khác nhưng kệ chứ vì em đâu phải người khiến nó không đươc như em đâu
hôm valentien thật vui anh nhỉ? đến tận bây giờ em mới biết được có một ngày hạnh phúc như thê đó là khi có ah bên cạnh em. anh bị mẹ lôi dậy lên sân bay đón em.trời ạ anh nhông thể thay bộ quần áo ngủ đó khi lên đón em sao? nhìn ngố ơi là ngố sao mà lại mặc như thế đi đón em được nhỉ anh đúng là chỉ có một thôi chẳng ai ngố với trẻ con như anh. cũng chẳng ai như chúng mình anh nhỉ v_day gì mà lại đi cuốc đat bao giờ chứ nhưng mà em thấy vui ném đất vào người anh thích cực , lúc đấy em đã muốn anh ném lại bẩn hết người em để khi mẹ nhìn thấy mẹ sẽ mắng anh còn em thì ngồi cười khoái trí. hì
à đúng rời hum đó em còn định nói " em yêu anh " đấy anh biết em đã định nói bao nhiêu lần không? em đã định nói câu đó tới tận 16 lần. tận 16 lần cơ đây nhưng cuối cùng thì anh thấy đây em chẳng mở được nửa lời. em không hiểu nổi sao mỗi khi em muốn nói nhưng lại không thể nói được nhưng như thế không có nghĩa là em không yêu anh đâu nhá. em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đây vì thế đừng bao giờ nghĩ t. sao mà yêu ình cảm của em dảnh cho anh không lớn nhé như thế em sẽ buồn lắm đấy. mỗi khi em giận dỗi là mỗi khi em thấy hiểu và yêu anh nhiều hơn đấy anh có biết điều đó không? lúc anh bực đáng yêu nhiều hơn là đáng sợ. yêu quá đi
anh à dù cho sau này có thế nào thì anh cũng đừng lấy ai nhá lấy em này. vì em cũng chỉ lấy anh thôi
yêu anh
thanh ly