Xem đầy đủ chức năng : Trang thơ học trò
le.thai.son.cvp
15-02-2011, 06:12 AM
Trống trường đã vội điểm rồi
Để lại nỗi nhớ bồi hồi trong tim.
Góc trời bỗng chợt im lìm.
Người đi khắc khoải cánh chim đợi chờ.
Một chân trời, một ước mơ.
Thoáng một ký ức làm mờ mắt ai.
Tiếng nấc giữa tiếng thở dài.
Qúa khứ, hiện tại, tương lai nhạt nhòa.
Thấm ướt giờ phút chia xa.
Là biển thương nhớ mặn mà khôn phai.
Nhớ tiếng chim hót sớm mai.
Nhớ hàng phượng vĩ đỏ dài trước hiên.
Văng vẳng đâu tiếng chim quyên.
Lòng bỗng trở lại một miền xa xôi.
Thời gian sao chẳng ngừng trôi?
Để ta thấy lại mắt môi nói cười.
Bạn bè ơi! Thầy cô ơi!
Kỷ niệm nay đã xa rồi còn đâu!
Năm nay em 12, mọi thứ sắp trở thành những kỉ niệm.
Mong bạn bè, anh chị đóng góp những vần thơ đẹp về tình bạn, nhà trường.
zhaoyun15391
16-02-2011, 03:46 AM
Qua rồi những kỷ niệm xưa
Hái hoa ép bướm, tắm mưa mỗi lần
Những ngày tâm trí bần thần
Vì mùa thi cử chuyên cần chăm ôn
Những ngày cả đám cúp cua
Không banh thì net, không me cũng xoài
Bây giờ còn lại giấc mơ
Của thời tuổi trẻ học trò ranh ma
MeLjn_Khjn
17-02-2011, 04:17 AM
Rồi một mai kí ức hóa hoang tàn
Những kỉ niệm chợt tuôn tràn vung vít
Thời áo trắng sao (mà) dại khờ tinh nghịch
Ngồi chung bàn, có thích cũng lặng im
Ngồi chung bàn, trông nhỏ mới thật nghiêm
Im phăng phắc đến rụng tim: "hống hách"
Vậy (mà) giờ đây khi vội vàng xa cách
Mới hay rằng hống hách cũng "đáng yêu"
Hôm chia tay ai sẽ khóc thật nhiều
Ai hôm ấy trao lời yêu rất vội?
Và hôm ấy ai ngỡ ngàng bối rối
Giữa sân trường ai nhét vội cánh thư?
Ps: Ljn cũng đang 12, cũng đang cảm nhận những ngày tháng cuối cấp 3....
.:oo0wjndy0oo:.
17-02-2011, 04:21 AM
buổi học cuối hôm nay yên ắng quá
gió khẽ lùa trên cành lá lao xao
hành lang vắng một mình ai đứng đó
lệ tuôn rơi vì mai phải xa rồi
p/s: đây là đoạn thơ nhỏ bạn gió viết tặng trong lưu bút của gió, nhưng chỉ có 3 câu đầu, câu cuối nó bảo để gió viết , hj , bi giờ nhớ lại thời áo trắng đến trường thật ( vì bi giờ là thời áo màu đến trường roài )
.:oo0wjndy0oo:.
17-02-2011, 04:21 AM
buổi học cuối hôm nay yên ắng quá
gió khẽ lùa trên cành lá lao xao
hành lang vắng một mình ai đứng đó
lệ tuôn rơi vì mai phải xa rồi
p/s: đây là đoạn thơ nhỏ bạn gió viết tặng trong lưu bút của gió, nhưng chỉ có 3 câu đầu, câu cuối nó bảo để gió viết , hj , bi giờ nhớ lại thời áo trắng đến trường thật ( vì bi giờ là thời áo màu đến trường roài )
.:oo0wjndy0oo:.
17-02-2011, 04:30 AM
áo trắng đến trường cùng niềm vui
bên trang sách chụm đầu học nhóm
lúc đùa nghịch đuổi nhau hò hét
chút ngây thơ xen lẫn dại khờ
áo trắng đến trường cùng bạn thân
vu vơ trong gió những ân cần
yêu thương nhắn gửi trang lưu bút
lệ buồn lắng đọng trong mắt ai
đã xa rồi áo trắng thân thương
xa bạn xa thầy xa kỉ niệm
sân trường ấy giờ ai chạy nhảy
lớp học ấy còn như năm nào
nơi phương xa nhớ trường nhớ bạn
nhớ thầy cô , tán lá hàng cây
nhớ một thời mộng mơ áo trắng
nhớ niềm vui , kỉ niệm hôm nào
thấy mấy em lớp 12 làm thơ mái trường, gió cũng mạo muội làm thơ góp vui nè
ty_muoi
19-02-2011, 11:22 PM
Một mai giã biệt mái trường xưa.
Giã thầy cô cũ, bóng chiều đưa.
Bạn bè nhắn hỏi nhau trong gió.
Xin nắm tay nhau, mấy cho vừa.
Khi còn đi học thì chẳng có cảm giác mấy khi rời trường cả, đi làm rồi mới thấy thời đi học mình vô tư biết bao. Vần thơ gởi tặng những ai đã đang và sắp bước chân vào đường đời.
dvcuong.hbths
05-03-2011, 09:11 AM
nắm tay đứa bạn cùng trang lứa
tiếng chào tiếng hỏi cùng dạ thưa
sắp đến một kì thi tốt nghiệp
vui cười hỏi bạn học bài chưa
một mai sắp rời chuyến đò đưa
nhưng đôi dòng lệ là không thừa
nuối tiết những đôi bạn cùng lứa
giữa cành hoa phượng, nắng buổi trưa!
"một mai khi nhớ chuyến đò xưa
trơi ơi kĩ niêm làm sao tả.............................................. ............"
ng0ctan
05-03-2011, 09:45 AM
Bạn bè cùng chung một mái trường xưa
Bước tiếp lớp mới lại gặpi bạn xưa
Vậy mà đã tới phút tiếng nấc vọng
Chia tay nước mắt lưa thưa ướt mi
jinwon
05-03-2011, 07:07 PM
Ngày xa trường cứ ún ùn tiến tới
Học trò buồn, trang vở cũng buồn thui
Giờ học lớp ta còn cố quậy
Để mai này mãi nhớ kỉ niệm xưa
Ngồi nhìn mái trường gần xa vắng
Ôi bóng thầy cô, gốc cây già
Bao mùa lá rụng mùa xuân tới
Lá vẫn rơi đầy nơi trường xưa
Nhớ sao cảnh lá thu rơi
Đứng giữa sân trường lòng chơi vơi
Đã có ai nói với mình nhỉ
Cảnh lá thu rơi thật tuyệt vời
Nhìn lá giờ lại bắt đầu rơi rụng
Trường xưa đâu khi một đống hoang tàn
Nơi đổ nát là nơi ta đã học
Nay đập rùi một nhà mới mọc lên
Nhưng hỡi ôi phòng học xưa đã mất
Nhìn sân trường sao lòng thấy bâng khuâng
Lớp ai cũng có để nhung nhớ
Nhìn đống hoang tàn ta nhớ mi!
Sắp xa trường lòng ngẩn ngơ không nói
Không biết rằng bè bạn có nha ta
Ngồi yên lặng nhìn ngôi trường cũ
Mai ta xa rồi lệ ướt mi.......
Jin cũng là học sinh 12, buồn quá, nhìn ngày tháng cứ mỗi lúc một đến. Còn bao nhiêu kỉ niệm còn chưa vội trao nhau....................
ng0ctan
05-03-2011, 11:32 PM
Ngày xa nhau hát tặng một khúc hát
Mai này mỗi đứa phương trời lặng yên
Chiều tà thả bóng nhớ trường xưa
Bao nhiêu kỉ niệm lại chợt ùa về
Ngày xa nhau xin cười nói thật vui
Đừng để nước mắt đứa nào khẽ rơi
Vì mai sau biết đâu sẽ gặp lại
Lợi danh,vinh quanh đừng có quên nhau
Ôi sao nhớ bạn bè nhớ thầy cô giáo thế này hjx hjx
dvcuong.hbths
06-03-2011, 08:22 AM
lệ ướt mi tiển người quay bước
ta nhớ người nhớ tháng ngày qua
nhớ thiết tha những buổi chiều tà
lớp chúng mình cùng nhau tụ họp
ng0ctan
06-03-2011, 08:22 PM
Mái trường ngôi nhà thứ hai
Bạn bè tri kỉ mãi mãi ko phai
Con đường sỏi đá lắm chông gai
Dặn lòng muôn đời không quên ai
dvcuong.hbths
07-03-2011, 12:35 AM
quên sao được cái thủa ban mai
quên sao được chàng trai bạn gái
quên sao được những ngày cùng lái
thuyền ước mơ thuyền của chúng mình
ng0ctan
07-03-2011, 03:14 AM
Thưở đó thời hai đứa bọn mình
Đi cùng về chung mái trường
Giờ mỗi đứa ở một phương
Tới bao giờ hai đứa đi chung một đường
ji sun
07-03-2011, 03:20 AM
nắm lấy bàn tay mong rắng kéo lại
kỉ niệm xưa,ôi kỉ niêm xưa
ôi thầy ơi,thầy đâu,thầy hởi
cho em làm cô hc trò bé nhỏ xưa
HanMacTu_part2
07-03-2011, 09:04 AM
Nhớ sao mùa hoa phượng
Nở rợp đỏ sân trường
Tôi trao nàng thư ấy
Bày tỏ lời yêu thương!
Nhưng nào ngờ mưa tới
Thắm ướt lá thư tay
Chỉ còn lại nơi đây
Một câu người từ chối
Giờ mùa hè lại tới
Tôi ngắm lại phượng xưa
Lòng bổng thấy xót chua
Tình nàng bay theo gió
Đành nhặt cánh phượng đỏ
Ép vào một tập thơ
Giữ những dòng lưu bút
Tưổi giận hờn vu vơ
ng0ctan
07-03-2011, 10:02 AM
Nếu quay lại đc như ngày xưa kia
Em ko để thầy phải buồn
Em ko để cô phải giận
Nhớ sao kỉ niệm mái trường
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.