PDA

Xem đầy đủ chức năng : Valentine xui xẻo!



AzureAngel
15-02-2011, 03:54 AM
Tác giả: Azure
Thể loại: truyện ngắn nhảm nhí dành cho những ai bị ế :so_funny:
Tình trạng: Complete
Note: truyện này kể về 1 ngày Valentine xui xẻo của tớ. Hoàn toàn không có những cảnh yêu đương lãng mạn, tại vì tác gỉa bị ế! :dien:

Te...te...te...tẹt! Cái điện thoại rú lên điên cuồng bị dập tắt ngúm bằng một bàn tay to tổ bố ụp vào cái loa của nó! Óap...ngáp ngạp... chẹp chẹp! Để nướng chút nữa đã, còn sớm mà! Nó nhắm mắt tiếp tục giấc mộng mùa xuân đang tươi đẹp của mình, và...

Á, chết tui rồi! Sao mới nhắm mắt có 1 tí mà đã 10h30 rùi! Dậy gấp gấp! Một lần xui xẻo.

Mau mau đánh răng ăn sáng, còn chuẩn bị cơm mang theo! Sao tối hôm qua làm gì mà không chuẩn bị dzậy nè! Nó đang than trời than đất, mà chưa hết nữa, phòng tắm đang bị chiếm dụng! Ông ơi, lẹ dùm con với ông! Huhuhu! Lần thứ hai xui xẻo.

Ăn như heo tống họng, nó nuốt không kịp thở, cuối cùng cũng xong. Nó lại bay vào phòng tắm giải quyết cộng thay đồ! Điệu này trễ học chắc luôn! Tao lạy mày, xe bus ơi! Đừng chạy sớm nhé!

Mặc đồ tròng trái tròng phải ngược xuôi cả lên, cuối cùng cũng xong. Nó phóng bay ra ngoài, chả kịp thưa với gửi! Bây giờ là đoạn khó khăn, leo dốc! Nguyên một bụng đầy đồ ăn mà phải leo dốc, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn! Nghĩ vậy mà cũng phải ráng lết cho thật lẹ nếu không muốn bị trễ học. Cái bác tài xế hôm nay dễ thương, chạy chậm hơn bình thường, hên cho nó! Vẫn kịp giờ! Vẫn bà Hàn Quốc hay đi chung đón bus! Chưa trễ! Phù! Hên 1 lần!

Hí hí, hôm nay không trễ học, hí hí! Đến trạm đổi xe, dòm không thấy mấy chú police đâu hết! Băng băng wa đường! Và...

"Why don't you use the crosswalk?", (tại sao bạn không dùng đường đi bộ?) tiếng mấy chú police khả ái rùng rợn vọng từ trên lầu 2, cứ y mấy ổng đang đứng trên trực thăng á! Giả điếc giả ngu, bước thẳng lên xe bus luôn! May mà không ăn cái ticket nào hết! Hên lần 2! :)

Lên tới xe, tim vẫn còn đập bùm bụp! Hên ơi là hên! Hí hí! :D

Bước xuống xe, mưa cái ào! *^*&&, một tràng tiếng không đẹp đẽ được tuôn ra (không phải của nó) vì trời dzô dziên wá mức làm chẳng ai lấy dù ra kịp! Ướt chèm bẹp mà phải đi học, xui lần 3!

Học có 2 tiếng mà cứ như học cả ngày a, đói bụng rùi! Đi ăn vậy!

"Hông biết hả? Microwave ở trường hư rồi!", nhỏ bạn Việt Nam lập lại, đối diện với cái mồm há hốc rớt cái độp của nạn nhân! Tiêu rùi, điệu này là cơm nguội canh lạnh rùi! Oaoa, xui lần 4! Cũng may nhỏ bạn thấy thương cho nên cho 1 cây bánh xíu xiu, ăn cho đỡ bùn! Coi như hên lần 3.

Giờ học tiếp có thể được coi là tạm ổn; hôm nay thầy hiền, không địa nạn nhân câu nào hết! Hên! :)

Vươn vai, hết giờ rùi! Đi qua văn phòng thầy lấy hồ sơ cái đã! Lấy lẹ chứ không người ta đóng cửa! Lon ton đi dưới cơn mưa tầm tã với cái dù bé xíu không che nổi thân người!

"Thank you so much," (Cám ơn thầy nhiều) nó cười đáp lại thầy giáo đáng kính đang huyên thuyên cái gì đó bằng tiếng Anh. Hô hô, xong rùi, đi dzề! Ớ, mấy giờ nhỉ? Chết, xe bus sắp chạy!

Không kịp bung dù ra, nó cắm cúi lao từ lầu 3 xuống dưới trạm xe! Cái hình hộp 4 bánh đang đóng cửa từ từ! Không, đợi tao với, xe bus ơi!

"Excuse me! Hello!", nó vừa nói vừa gõ lộc cộc trên cửa xe bus, may sao người nữ tài xế còn nhìn thấy nó! Ôi chao, hên lần 4!

Yên vị trên chiếc xe ấm áp đang băng băng qua làn mưa trắng xoá! Có mấy cặp trên xe đang than vãn thời tiết kỳ cục, tự nhiên đang nắng lại mưa! Nó cười, rồi tiếp tục nghe nhạc! Và...

Cái hồ sơ đâu rồi??? Hồi nãy đã bỏ dzô rùi mà, sao lại...! Không kịp nghĩ ngợi nữa, nó giựt chuông ghé trạm, cái máy đáp tỉnh bơ "Stop Requested"!

Lại phải bước xuống xe, thêm nữa là trời mưa còn dữ dội hơn nữa! Xui lần 4! Phải đón xe ngược lại trường, nó đang nghĩ thì bên kia đường, cái xe bus phóng vù qua trong cái nhìn chưng hửng của nạn nhân! Xui lần 5!

Ai mà đi ngang qua cái chỗ nó đang đứng chắc chạy mất dép! Tự nhiên có một cái bóng cầm cái dù đứng tỉ tê mấy bài nhạc đưa đám! Ối giời ơi, sao số con nó xui dzậy nè! :(

"Thank you," chưa kịp dứt câu thì nó đã biến khỏi trạm xe! Hy vọng chưa có ai lấy cái tập hồ sơ vô giá trị của nó! Hy vọng vậy! Lạy trời! Huhu!

Và đúng như nó đoán, cái tập hồ sơ nó để quên trong restroom đã không cánh mà bay! Xui lần 6!

Nó đi thẫn thờ như người mất sổ gạo, kiếm người nhân viên để hỏi thăm! Câu trả lời là không thấy! Coi như niềm hy vọng mong manh vỡ tan tành! Huhu!

Nó ngồi thất thần trước cửa lớp thầy đang dạy, đang tính vào xin cấp lại hồ sơ khác! Thật là xấu hổ! Hix! Biết sao giờ! Phải hỏi xin một lần nữa vậy! Haizzz! Và...

"Are you looking for the yellow folder?" (Có phải bạn đang kiếm tập hồ sơ màu vàng phải không?), một cô bạn người Mỹ không quen biết cất tiếng. Chắc cô ấy thấy vẻ mặt thảm hại mà thương của nó nên mới hỏi như vậy! :P

"Somebody bring it back to the teacher. It's in the class." (Có ai mang nó cho thầy giáo. Tập hồ sơ trong phòng học đó.) cô bạn Mỹ tiếp tục! Còn nạn nhân thì coi như mở cờ trong bụng đến mức á khẩu luôn!

"Here you are! Put it in the bagpack!", thầy giáo của nó chìa tập hồ sơ ra và cười! Ôi, cám ơn thầy lắm lắm! Sao hên quá vậy nè! Coi như hên lần 6! Bỏ vào balô ngay kẻo quên! Và...

Chu kỳ đón xe bus lại phải làm thêm một lần, chưa kể tốn tiền thêm, nhưng mà sao cũng được! Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp là mừng rùi! Hy vọng từ đây tới khuya không có chuyện gì xảy ra. :thatall:

Ôi, nhà ơi, tao yêu mày! Chụt chụt! Cái nhà mà có chân là nó đã đá tác giả bay rồi! :)

Một đống tin nhắn Facebook chưa kịp check, chủ đề Happy Valentine! Yeah, Happy Valentine, mặc dù hết Valentine rùi! Kệ! Chúc cứ chúc! :rang:

Dawn
15-02-2011, 04:03 AM
what the...? You gotta be kidding me :so_funny:

Nghĩ cái gì mà viết ra cái oneshot điên loạn thế này hả? Làm ta cười bấn loạn luôn :so_funny:

Anyway, you, cái này nó giống NK quá, coi chừng bị mod đá bay đó.

AzureAngel
15-02-2011, 01:23 PM
Nghĩ lại mới thấy giống! :)

Sau 1 ngày dập dụi tả tơi, tối về bức xúc quá cho nên tự nhiên viết nguyên lèo, có kịp nghĩ ngợi gì đâu! :so_funny:

OldCat
16-02-2011, 05:16 AM
Cho 5 đồng đi mua hạt nêm này...

AzureAngel
17-02-2011, 11:55 AM
@Cat: Ối, tớ không biết nêm! Có ai có lòng tốt nêm giùm đi! :so_funny: