PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nguyện ước cùng sao băng



hiepsivodanh
14-02-2011, 08:29 PM
Thấy em rơi lệ lòng anh tái tê
Vì cảnh đời,ta còn nhiều bất hạnh
Nhận nổi đau,ta ngỡ đâu là hạnh phúc
Nhưng chấp nhận với số phận đã bang.
Dẫu ngàn nổi đau,ta đành nén lòng
Biết đâu đợi chờ sẽ là hạnh phúc
Và có lẽ đến một ngày nào đó,
Lệ thôi rơi,em cảm nhận hạnh phúc
Nguyện ước sao băng những điều mình muốn
Chấp cánh tương lai,vững bền mai sau
Hạnh phúc đến xin thay lời muốn nói
Yêu em nhiều chớ khóc nữa em nhé.