m0nk3y.devil
14-02-2011, 12:28 PM
Gửi người em luôn coi như anh trai của mình!
Em còn nhớ, dường như anh với em đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Từ cấp 1, cấp 2, cho đến cấp 3, anh với em vẫn học chung trường với nhau
Có lẽ cũng bởi vậy, anh và em luôn có thể biểu đạt tình cảm một cách tự nhiên hơn là cách em biểu đạt với “ai đó”. Những câu chuyện giữa em và anh sẽ chẳng khi nào đi tới hồi kết nếu quãng đường mà chúng ta đi cứ dài mãi không thôi.
Em luôn coi anh như anh trai của mình vậy. Anh biết điều đó. Anh luôn quan tâm em theo đúng nghĩa của một người anh trai. Em luôn mong mình có một người anh. Còn anh, anh ao ước có được một cô em gái. Hai anh em, dường như đã lấp đầy niềm ao ước nhỏ nhoi đó của nhau, dù cho chúng ta chẳng hề có chung một dòng máu nào.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra theo đúng những gì mà mình muốn. Ngay khi em có vấn đề trong chuyện tình cảm của mình…. Trong khi anh là người mà em có thể sẻ chia…. Em đã rất vô tư khóc trước mắt anh. Em đã khóc như một đưá trẻ con vậy. Và chính anh là người đã lau khô những giọt nước mắt ấy. Nhưng……… Em đã khóc nhiều hơn khi anh nói muốn thay thế vị trí của ai đo trong em. Anh không muốn chỉ là người lau khô những giọt nước mắt của em. Em không muốn như vậy. Anh nói anh có thể hứa sẽ không bao gờ làm em phải tổn thương như ai đó đã làm với em.
Anh khiến em ngỡ ngàng. Hay nói thật ra, em đã “sock” thật sự. Em luôn vô tư nên phải chăng đã thành vô tâm khi không nhận ra tình cảm mà anh dành cho em đã thay đổi từ bao giờ.
......Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em.
.......cảm ơn anh vì đã quan tâm em trong thời gian qua
........Cảm ơn anh vì đã lắng nghe những gì em nói, cho dù dó là chuyện về “ai đó.
Anh nói anh đã thay đổi rất nhiều vì em. Em không đáng để anh phải như vậy đâu anh.
Em biết anh sẽ không vui khi nhìn thấy em phải rơi nước mắt, vì một người mà theo anh là không đáng để em phải như vậy.
..........Xin lỗi anh, vì em đã không nhận ra tình cảm của anh.
...........Xin lỗi anh vì đã khiến anh không vui vì chuyện của em.
.............Và cũng xin lỗi anh, bởi em không thể bên anh nếu trong anh em không còn như một cô em gái nữa.
Nếu chỉ vì người đó làm em rơi nước mắt mà em chấp nhân đến với anh thì cũng sẽ có ngày em sẽ khiến anh phải rơi nước mắt vì em.
Em gái anh không phải như vậy đâu anh à!
Em còn nhớ, dường như anh với em đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Từ cấp 1, cấp 2, cho đến cấp 3, anh với em vẫn học chung trường với nhau
Có lẽ cũng bởi vậy, anh và em luôn có thể biểu đạt tình cảm một cách tự nhiên hơn là cách em biểu đạt với “ai đó”. Những câu chuyện giữa em và anh sẽ chẳng khi nào đi tới hồi kết nếu quãng đường mà chúng ta đi cứ dài mãi không thôi.
Em luôn coi anh như anh trai của mình vậy. Anh biết điều đó. Anh luôn quan tâm em theo đúng nghĩa của một người anh trai. Em luôn mong mình có một người anh. Còn anh, anh ao ước có được một cô em gái. Hai anh em, dường như đã lấp đầy niềm ao ước nhỏ nhoi đó của nhau, dù cho chúng ta chẳng hề có chung một dòng máu nào.
Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ diễn ra theo đúng những gì mà mình muốn. Ngay khi em có vấn đề trong chuyện tình cảm của mình…. Trong khi anh là người mà em có thể sẻ chia…. Em đã rất vô tư khóc trước mắt anh. Em đã khóc như một đưá trẻ con vậy. Và chính anh là người đã lau khô những giọt nước mắt ấy. Nhưng……… Em đã khóc nhiều hơn khi anh nói muốn thay thế vị trí của ai đo trong em. Anh không muốn chỉ là người lau khô những giọt nước mắt của em. Em không muốn như vậy. Anh nói anh có thể hứa sẽ không bao gờ làm em phải tổn thương như ai đó đã làm với em.
Anh khiến em ngỡ ngàng. Hay nói thật ra, em đã “sock” thật sự. Em luôn vô tư nên phải chăng đã thành vô tâm khi không nhận ra tình cảm mà anh dành cho em đã thay đổi từ bao giờ.
......Cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em.
.......cảm ơn anh vì đã quan tâm em trong thời gian qua
........Cảm ơn anh vì đã lắng nghe những gì em nói, cho dù dó là chuyện về “ai đó.
Anh nói anh đã thay đổi rất nhiều vì em. Em không đáng để anh phải như vậy đâu anh.
Em biết anh sẽ không vui khi nhìn thấy em phải rơi nước mắt, vì một người mà theo anh là không đáng để em phải như vậy.
..........Xin lỗi anh, vì em đã không nhận ra tình cảm của anh.
...........Xin lỗi anh vì đã khiến anh không vui vì chuyện của em.
.............Và cũng xin lỗi anh, bởi em không thể bên anh nếu trong anh em không còn như một cô em gái nữa.
Nếu chỉ vì người đó làm em rơi nước mắt mà em chấp nhân đến với anh thì cũng sẽ có ngày em sẽ khiến anh phải rơi nước mắt vì em.
Em gái anh không phải như vậy đâu anh à!