tieubachlongtctn
13-02-2011, 08:40 PM
Valentene lòng tôi buôn man mác
muốn tặng ai mà không nói nên lời
quà mua xong tôi gói hoài kỷ niệm
bởi tặng người người có nhận cho không
Món quà nhỏ mà lòng mãi ước mong
từ bao lâu ướp đây trong nhung nhớ
tự dằn lòng không bao giờ cách trở
nguyện tim mình giữ trọn lời thủy chung
Đã bao đêm tôi suy nghĩ mông lung
phải làm sao khi tình yêu chưa đến
tình mong manh như con thuyền cập bến
đậu vào rồi lại rời bỏ ngay đi
Tình tôi đây trung thực chẳng có chi
chút giả dối gợi trong lòng tà ý
hỡi người ơi có hiểu lòng tôi nhỉ
phút yêu đương của tuổi học trò
Phút yêu thương tuổi mới lớn ngây thơ
tình trong trắng không có gì chia cắt
dù đau thương hay lòng tôi tan nát
vẫn sẽ yêu và chấp nhận đau buồn
Khi yêu người lòng tôi mãi luôn luôn
yêu tha thiết chunbg tình và gắn bó
ghi trong tim một bóng hình nho nhỏ
nguyện suốt đời chẳng thể nào tôi quên
muốn tặng ai mà không nói nên lời
quà mua xong tôi gói hoài kỷ niệm
bởi tặng người người có nhận cho không
Món quà nhỏ mà lòng mãi ước mong
từ bao lâu ướp đây trong nhung nhớ
tự dằn lòng không bao giờ cách trở
nguyện tim mình giữ trọn lời thủy chung
Đã bao đêm tôi suy nghĩ mông lung
phải làm sao khi tình yêu chưa đến
tình mong manh như con thuyền cập bến
đậu vào rồi lại rời bỏ ngay đi
Tình tôi đây trung thực chẳng có chi
chút giả dối gợi trong lòng tà ý
hỡi người ơi có hiểu lòng tôi nhỉ
phút yêu đương của tuổi học trò
Phút yêu thương tuổi mới lớn ngây thơ
tình trong trắng không có gì chia cắt
dù đau thương hay lòng tôi tan nát
vẫn sẽ yêu và chấp nhận đau buồn
Khi yêu người lòng tôi mãi luôn luôn
yêu tha thiết chunbg tình và gắn bó
ghi trong tim một bóng hình nho nhỏ
nguyện suốt đời chẳng thể nào tôi quên