Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ảo Mộng ( bạn girl sầu)



ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 05:21 AM
Mưa thu rơi ở trong lòng
Đập tan giấc mộng , ta mong ngày nào
Ngồi ôm xác mộng ước ao
Biết ngày nao đến , để trao ân tình
Mộng đi từ lúc còn trinh
Chẳng cho cơ hội chứng minh lời thề
Mộng ơi! cõi mộng tìm về
Chương Đài , Cửu Phủ hay về hư không
Hay là mộng đã có chồng
Có đôi, có cặp, có vần , có thơ
Còn ta vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn ngày mộng , vẫn đêm mơ bóng hình
Cuộc đời đỏ bạc đen tình
Nhắc ai hãy giữ , hãy gìn trái tim
========================

Ngó
13-09-2005, 02:32 PM
Trong tinh yêu không ai là biết trước
Em đến rồi em lại cất bước đi
Ngồi nghĩ suy chẳng giúp ích đươc gì
Hay là em hãy vì tôi một lần nữa!

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 06:13 PM
girl sâu` tình lỡ trao ai
để boy lạnh lùng nhớ nhung vương vấn
vườn thơ học trò kết thân
cho bao đôi bạn nhập nhằng thương iu

girl_sau_han
14-09-2005, 06:38 PM
Mưa thu rơi ở trong lòng
Đập tan giấc mộng , ta mong ngày nào
Ngồi ôm xác mộng ước ao
Biết ngày nao đến , để trao ân tình
Mộng đi từ lúc còn trinh
Chẳng cho cơ hội chứng minh lời thề
Mộng ơi! cõi mộng tìm về
Chương Đài , Cửu Phủ hay về hư không
Hay là mộng đã có chồng
Có đôi, có cặp, có vần , có thơ
Còn ta vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn ngày mộng , vẫn đêm mơ bóng hình
Cuộc đời đỏ bạc đen tình
Nhắc ai hãy giữ , hãy gìn trái tim
========================

Mộng dưới hoa,mộng buồn không nói
Trót tương tư từ vạn kiếp xưa
Mộng chưa yêu vì nhân tình thế thái
có mấy người hiểu hết nghĩa..tình yêu
Cảm ơn "lanh_lung"...cảm ơn rất nhiều!

ke_lanh_lung2500
14-09-2005, 11:21 PM
Cảm thì hãy nghĩ tới chàng
Ơn thì hãy giữ chớ màng tới tôi
===================

ke_lanh_lung2500
15-09-2005, 11:43 PM
Người mà bạn kiếm là ai
Còn tôi suốt kiếp vẫn là nam nhi
=====================

ke_lanh_lung2500
26-09-2005, 12:36 AM
đời là giấc mộng
danh lợi như mây
yêu chi mộng ảo
một ngày lau đau