Xem đầy đủ chức năng : Đổi thay ("*-*)
DiệpPhong
13-02-2011, 07:10 AM
Chân tôi bước trên con đường quên thuộc
Thả hồn mình ngơ ngẩn ngắm mây trôi
Đầu mông lung suy nghĩ điều vơ vẩn
Nắng chợt về xao xuyến cả hồn tôi !~
the_wind
13-02-2011, 08:57 AM
có 1 điều làm hồn ta ưu sầu
vết thương lòng đè nặng suốt đêm thâu
nhớ 1 người xa rời ta mãi mãi
để đến lúc trái tim hỏi tình đâu?
DiệpPhong
13-02-2011, 09:16 AM
Có một chiếc là me
Lơ ngơ bay trong gió
Ta ngây ngô vội nhặt
Lá rơi vào trang thơ
Có một chùm mây nhỏ
Lang thang nơi chốn ấy
Ta nghiêng nghiêng mắt nhìn
Mây bay vào trong mơ
Có một đôi mắt lạ
Nhẹ nhàng và buâng quơ
Làm lòng ta xao xuyến
Cho tim ta thẫn thờ
pecop_bun_nho_anh
13-02-2011, 09:33 PM
anh đã đi rời xa em mãi mãi
có lẽ là anh đã đổi thay
cũng phải thôi em không còn như trước
nhan sắc em đã bị phai tàn
em không trách anh đâu người hỡi
bởi vì anh cũng là con người
mỗi con người đều chạy theo cái mới
mà bỏ mặc cái cũ ở sau lưng
em đã biết số phận an bài thế
nên em đành chấp nhận thế thôi
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 10:57 PM
Người thay đổi anh cũng sẽ đổi thay.
Tình chúng ta không duyên rồi em nhỉ?
Anh vo tập thơ tình thành nhầu nhĩ.
Càng cố quên, anh càng nghĩ tới em.
DiệpPhong
14-02-2011, 12:08 AM
Giữa chiều xuân man mác những niềm vui
Từng cánh bướm chập chờn trong nắng nhẹ
Hoa bầu tràm vàng lại khẽ rơi rơi
Gió hây hây vô tình cứ trỗi dậy
Ở trong ta một nỗi nhớ đầy vơi
P/s : "Đổi thay" vì xuân sang , vì nắng nhẹ , vì 1 ánh mắt ai đó
Sao pà kon toàn làm thơ buồn ko ah`
pecop_bun_nho_anh
15-02-2011, 07:47 PM
vậy anh ơi hãy quên đi người nhé
quên cuộc tình lãng mạng của đôi ta
anh nói đúng ta đã hết duyên phận
nên bây giờ nhớ nhung chẳng được gì
quên em đi rồi yêu người yêu mới
em chắc là anh sẽ được vui
em cũng vậy sẽ cố quên bóng dáng
và sẽ cố xoả bỏ tên của anh
để không còn phải yêu thương anh nữa
pecop_bun_nho_anh
15-02-2011, 08:01 PM
anh có biết buổi chiều mưa hôm đó
anh đã chở em về dưới cơn mưa
dù chỉ là tình cờ ta gặp gỡ
nhưng tim em nó rung động thật rồi
học chung trường nhưng ta không chung lớp
em không biết làm sao để gặp anh
chỉ cần nhìn thấy anh được vui vẻ
là trái tim em cũng mãn nguyện rồi
kể từ ngày gặp anh chiều mưa đó
em không còn quậy phá như ngày xưa
em đổi tính dổi cả luôn suy nghĩ
chỉ để được anh yêu em một lần
và giờ đây anh đã ở bên em
anh nói nhỏ " anh thương em nhiều lắm
anh cũng rất thương em của ngày xưa
nhưng tại vì muốn gần em quá khó
anh không thể mở miệng nói tiếng yêu
anh chỉ sợ em là của người khác
anh sẽ buồn lắm lắm đó người ơi"
.:oo0wjndy0oo:.
16-02-2011, 10:08 AM
có khi nào tình mình đổi thay
tình bạn tình yêu lẫn lộn này
thôi đành thế nhé bạn tôi hỡi
đừng nghĩ suy khiến bận lòng ai
le.thai.son.cvp
16-02-2011, 10:53 AM
Ngày xưa ta là bạn thân.
Giờ theo duyên mới bạn dần xa tôi.
Đổi thay bạn đã chọn rồi.
Tình bạn nay chỉ chương hồi ngày xưa.
ty_muoi
19-02-2011, 11:28 PM
Đời! Vô tình trôi giữa mây trời.
Người! Vô tình đau giữa cuộc đời.
Đổi thay thay đổi không hẹn trước.
Chỉ mỗi mình ta vẫn đứng cười.
Đau!
pecop_bun_nho_anh
24-02-2011, 09:16 PM
con người không ai không thay đổi
chỉ là thay đởi ít hay nhiều
tình cảm cũng vậy cũng thay đổi
ầ em cũng thế cũng đổi thay
jinwon
25-02-2011, 01:18 AM
đổi thay để ta càng thêm mới mẻ
đổi thay rồi ta đỡ phải buồn đau
đổi thay để trong lòng thôi nhung nhớ
đổi thay rồi ta sẽ lại cười tươi
DanhVong
28-02-2011, 02:22 AM
Tình yêu làm như me chấm muối tiêu
Khi yêu thì đến hết yêu thì ruồn
Ước gì tôi chỉ ước thôi
Người tôi yêu sẽ không lìa xa tôi
Cho ai kia, những kẽ phụ tình
Ghen tuôn, hối tiếc đã bỏ người yêu
Người ơi hãy nhớ một điều
Cuộc đời chỉ một bạn tình cũng thế thôi
Thế nhưng ai đón được chủ ngò
Vị chua vị ngọt vẫn còn đây (me chấm tiêu)
Vậy mà dưới ngóc me ngày ấy
Ngày nay, còn lại riêng tôi
jinwon
28-02-2011, 03:50 AM
Tôi thì sao món me chấm muối
Chút tình đầu vẫn mãi ở trong tim
Dẫu rằng vị ngọt thấm lâu
Nhưng sao vị đắng chát cay vẫn còn
Mong rằng vị đắng mau tan
Để cho vị ngọt me càng thấm sâu
DanhVong
01-03-2011, 05:18 AM
Đã nói trường tình sao ko sống gió
Dù đắng dù cai chẳng hề gi
Đã nói yêu rồi ko đổi thay
Trường tình cay đắng ngại gì ai?
dvcuong.hbths
02-03-2011, 01:16 AM
ngại gì ai về bản trường tình
đắng cay vứt bỏ, tìm chính mình
kiếm cô em mới làm bạn tình
và rùi cũng chỉ biết lặng thinh
Han_Dong_Sub
04-03-2011, 07:23 AM
Lặng thinh nhưng lòng ta đau nhói
Trái tim người giờ đã trót trao ai????
the_wind
04-03-2011, 08:29 PM
một cuộc tình tan 2 người khổ
sớm biết vậy rồi đừng cố yêu
để con tim không bao giờ vỡ
để cuộc đời mình mãi như mơ
thế thôi từ nay khỏi ngẩn ngơ
khỏi đời đen bạc khỏi tỉnh tơ
ôm đầu suy nghĩ ý thay đổi
sống ở trong đời chớ vu vơ
jinwon
05-03-2011, 02:09 AM
Vu vơ theo gió theo mây
Gió mây thay đổi con người biết chăng?
Sắc hồng sắc tím sắc son
Mà hoa vẫn cứ thắm nhường kém ai
ng0ctan
05-03-2011, 03:44 AM
Dòng đời trôi qua...
Lạc bước ngã đường đời
Lạc mất niềm vui trong ta
Lạc mất nụ cười
Lạc mất ánh mặt trời.....!
Vì ngày đó ta cách xa
Ngỡ rằng quên đi nỗi đau
Nhưng sao nó còn hiện hữu mãi mãi trong ta
dvcuong.hbths
05-03-2011, 08:39 AM
trong ta hiện hữu dáng nàng
dáng người thon thả đang quàng nón nghiêng
lẳng lặng em đứng ngoài hiêng
làm anh say đắm như kiềng mất chân
từ từ em bước ra sân
làm anh chết mệt thêm phần khó khăn
ra bờ em đứng nhìn trăng
làm anh cứ tưởng chị hằng xuống chơi
rùi thì em đứng thẩn thơi
làm anh liên tưởng tới thời còn trai
không ngờ em đứng chờ ai
thì ra là đứa con trai trong làng
hết một hy vọng về nàng
về người con gái cổ choàng nón nghiêng!
ng0ctan
05-03-2011, 09:16 AM
Người con gái trót đổi thay
Quên anh quên nước mắt đêm mưa dài
Người con gái đã từng yêu
Quên em quên người đã gian dối rồi
jinwon
05-03-2011, 07:20 PM
Rồi ngày mai trên đường đời tấp nập
Lỡ một lầm hai đưa đụng mặt nhau
Liệu ai là người dổi thay trước nhỉ
EM tự hỏi lòng hãy để đó là em
Rồi ngày mai trên đường đời tấp nập
Anh bước đi, em lại đứng một mình
Nhưng không phải anh đổi thay đâu nhé
Bởi cô bé đã quyết đẩy anh đi
ng0ctan
05-03-2011, 11:24 PM
Rồi ngày đó em đi ngỡ hôm qua
Chốn đông người mong gặp lại em ơi
Anh vội chạy theo ngỡ người là em
Dừng lại mới biết anh theo bóng hình
dvcuong.hbths
06-03-2011, 08:44 AM
bóng hình đó chẳng là em
làm anh cứ ngở thấy em thay lòng
làm sao khi lệ thành dòng
thành dòng nhung nhớ hay dòng cô đơn
rùi thì gió cuốn thành cơn
thổi em bay mấy anh còn đợi ai
phải chăng hình bóng chẳng phai
là người con gái có tài đó chăng
cái tài phản bội đó chăng
sao anh cứ nghỉ mà băng khoăng lòng
chẳng lẻ anh lại không bằng
Chí Phèo tên đó có gì bằng anh????
ng0ctan
06-03-2011, 10:40 AM
Anh chỉ yêu em bằng tấm lòng
Thời gian ngu ngơ lạc mất em tôi
Giờ này anh đau em không thôi cười vui
Người ấy cho em những gì hả em
Có chăng là những lợi danh em cần
Có chăng là cuộc sống em mong
Có chăng là tương lai em muốn
Người ấy có yêu em bằng anh???
jinwon
06-03-2011, 11:17 AM
Anh đi rồi em tần ngần rời bước
Nói không yêu để đẩy anh bước đi
Anh đi rồi em lại ngẩn ngơ ngóng
Bóng người xưa vương vấn mãi chốn này
ng0ctan
06-03-2011, 08:11 PM
Chốn xưa cõi này em có nhớ chăng
Bóng em hằng đêm anh đành câm lặng
Em đi rồi để lại anh trong niềm nhớ
Mong người ta cho em những ngày mộng mơ
dvcuong.hbths
07-03-2011, 12:50 AM
trong giấc mơ anh thương hình dáng đó
có chăng là tình cũ chằng tàn phai
em đi rùi anh biết sống cùng ai?
em ơi trở lại cho anh hết buồn
DanhVong
07-03-2011, 01:30 AM
Buồn gì khi trong tay có con khác
Nối tiếc làm chi những con đàn bà
Dạ nói chung thủy mà lại hai lòng
Mặt sát em đi anh chẳng bận tâm
Dẫu sau em được hạnh phúc
Dối gian một lần chẳng trách đâu em
Và đừng bao giờ nói trở lại
Con đường xưa, địa lôi anh đã gài
ng0ctan
07-03-2011, 03:12 AM
Đổi thay vì ai nói anh biết
Đành rằng biết em đã quên
Lời hứa cũng chỉ là vu vơ
Mà sao anh vẫn còn mơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.