Mùa hoa dành dành
13-02-2011, 05:10 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZD5czcBPimMKIxpaiay8rAe665o4b1 9U6BK4LWuV53S4zMNN0
[Có những lần em lạc giữa hư hao…]
Có một lần em mơ màng suy nghĩ:
“Đến bao giờ tìm thấy nửa trái tim?”
Rồi nhận lấy câu trả lời vô vị:
“Trái tim ai cũng giữ cho riêng mình!”
Có một lần em đi giữa chiêm bao
Ngổn ngang tơ lòng nỗi niềm trăm mối
Nhung nhớ quấn quanh mái tóc buồn ảo não
Vuốt ve tóc mềm, thương quá đi thôi!
Có một lần em đứng giữa lao xao
Thấy hồn nhiên thơ thẩn cả nắng chiều
Gió gọi sắc cam nhạt nhòa như màu áo
Bản nhạc hoàng hôn níu kéo tiếng yêu.
Có một lần em lạc giữa phai phôi
Nốt nhạc buồn cũng ầm thầm đau xót
Em biết rằng chỉ còn là giả dối,
Câu tỏ tình ngày xưa ấy anh ơi!
[Có những lần em lạc giữa hư hao…]
[8h15’ – ngày 19/01/2011]
[Có những lần em lạc giữa hư hao…]
Có một lần em mơ màng suy nghĩ:
“Đến bao giờ tìm thấy nửa trái tim?”
Rồi nhận lấy câu trả lời vô vị:
“Trái tim ai cũng giữ cho riêng mình!”
Có một lần em đi giữa chiêm bao
Ngổn ngang tơ lòng nỗi niềm trăm mối
Nhung nhớ quấn quanh mái tóc buồn ảo não
Vuốt ve tóc mềm, thương quá đi thôi!
Có một lần em đứng giữa lao xao
Thấy hồn nhiên thơ thẩn cả nắng chiều
Gió gọi sắc cam nhạt nhòa như màu áo
Bản nhạc hoàng hôn níu kéo tiếng yêu.
Có một lần em lạc giữa phai phôi
Nốt nhạc buồn cũng ầm thầm đau xót
Em biết rằng chỉ còn là giả dối,
Câu tỏ tình ngày xưa ấy anh ơi!
[Có những lần em lạc giữa hư hao…]
[8h15’ – ngày 19/01/2011]