Xem đầy đủ chức năng : Nếu bây giờ tớ yêu ấy thì sao?
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 03:02 AM
Nếu bây giờ tớ yêu ấy thì sao?
Tớ không biết như thế nào ấy ạ
Tớ sợ ấy coi tớ như người lạ.
Nếu là thật, đừng như thế, ấy nha
Nếu bây giờ tớ yêu ấy thì sao?
Hơn tất cả bao điều tớ từng nghĩ.
Cộng thêm với mọi thứ tớ đã làm.
Tớ hỏi thật, ấy sẽ tin tớ chứ?
Nếu bây giờ tớ yêu ấy thì sao?
Hi vọng ấy không tự cao với tớ.
Cũng đừng xua tay "tầm phào" ấy ạ.
Tớ mà buồn ấy chẳng dỗ được đâu
Nếu bây giờ tớ yêu ấy thì sao?
Vì tớ ngại nên tớ không dám hỏi.
Nếu ấy hiểu, ấy nói luôn hộ tớ ?
Tớ khôn lỏi qúa rồi ấy phải không?
chicken_king
13-02-2011, 06:54 AM
Lời xin lỗi tớ phải nói làm sao?
vì chưa yêu, ghét chút nào ấy ạ
bên cạnh tớ ấy làm sao xa lạ
Dừng lo mà ! mình là bạn ấy nha :D
Lời xin lỗi tớ phải nói làm sao?
Tớ tin ấy? Làm sao đây tớ nghĩ :think:
Ồ phải rồi là bạn bè ấy nhỉ
Bao điều lành đều muốn nghĩ cho nhau :)
Lời xin lỗi tớ phải nói làm sao?
Vì thật lòng chẳng tự cao ấy ạ :(
tạm tin ấy nhưng tình còn xa lạ
tớ còn bé nên xin lỗi ấy nha :(
Lời yêu đầu chẳng biết tớ để đâu :dien:
Chắc thật sâu trong tương lai ấy ạ
Sẽ một ngày hết mong manh xa lạ
còn bây chắc chưa được ấy à
giống như đối thơ ý nhỉ.
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 08:44 AM
Ừ, ừ, ừ, không sao đâu ấy ạ
Miễn sao ta vẫn là bạn của nhau.
Tớ và ấy lại tô màu tình bạn.
Lại cùng nhau dạo bước tuổi học trò.
@Rùa con: ukie b, cảm ơn bạn ha.
Fa_le
14-02-2011, 06:59 PM
Nếu bây giờ ấy nói yêu tớ
Một đêm tớ lại không ngủ không mơ
Vì sao ấy lại yêu tớ cơ chứ
Tớ không xinh cũng chẳng giỏi tẹo nào
Nếu không nói là tớ đây rất khờ
Tại sao ấy lại yêu tớ hả ấy
Có phải là ấy cũng khờ như tớ
Dễ thương thế làm sao mà khờ nhỉ
Giờ tớ biết ấy yêu tớ rồi nhé
Nhưng tớ muốn mình làm bạn bè cơ.
Ilovengan
19-02-2011, 09:43 AM
Ừm . Thì mình làm bạn nhé
Nhưng là bạn đời ấy chịu không
Nếu ấy chịu thì anh vui lòng lắm
Còn không...anh đợi cả cuộc đời
dvcuong.hbths
05-03-2011, 09:20 AM
đừng để anh phải đợi chờ ấy nhé
xa anh rùi, ấy thấy có vui không
chắt ấy cũng không vui khi bên đó
có nhớ tớ không ấy ấy ơi!!!
ng0ctan
05-03-2011, 09:39 AM
Ấy ơi câu yêu chưa dám nói ra
Trót ngày nhớ đêm lại mong vì ấy
Sao lại lỡ làng thích ấy thật rồi
Đợi chờ đời đời chỉ mỗi ấy thôi
jinwon
05-03-2011, 07:16 PM
Lạ vậy ta sao tiếng yêu chưa nói
Đã bảo rằng ấy coi như người dưng
Phải nói ra thì ấy kia mới hiểu
Người dưng rồi bỗng hoá thành người quen
Lạ vậy ta khi tiếng yêu chưa nói
Ấy đã làm gì đâu mà tớ tin
Ấy cứ nói ra tấm lòng của ấy
Ấy nói rồi tớ liệu sẽ đáp ngay
Lạ vậy ta khi tiếng yêu chưa nói
Mà ấy lại định bỏ cuộc đây sao
Nếu mai này cả hai ta xa cách
Tiếng yêu này ấy để mãi đây sao
Lạ vậy ta khi tiếng yêu chưa nói
Ấy đau lòng không biết phải làm sao
Tớ ngẩn ngơ ngồi ngóng trông ấy nói
Mà sao lại dùng dằng mãi chẳng thưa
Lạ vậy ta khi tiếng yêu chưa nói
Ngồi một mình ấy gặm nhấm nỗi đau
Để ngày mai tớ bước bên người khác
Ấy lại ngồi gậm nhấm một nỗi đau
ng0ctan
05-03-2011, 11:26 PM
Biết ngập ngừng ko ngỏ ý là đau
Nhưng bao lần vì ấy muốn nói ra
Mà sao câu yêu thương vội xa
Khi em sánh bước bên ai mất cà
dvcuong.hbths
06-03-2011, 08:28 AM
ấy ấy ơi ấy chớ vội sánh bước
tớ một lòng một dạ thích ấy mà
làm sao để ấy bằng lòng bằng ý
hai chúng mình kết nghĩa bạn trăm năm
ng0ctan
06-03-2011, 10:50 AM
Dù ấy có sánh bước bên ai
Vai kề vai hạnh phúc mỉm cười
Đợi một ngày bờ vai chia hai
Anh nguyện là người chờ em dù em có bên ai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.