PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời trái tim muốn nói ^^



[K]em Sữa
12-02-2011, 10:40 AM
12/02/2011 21:43

Xin chào tình yêu ^^

Đêm rồi đấy, tớ chưa ngủ được nên viết thư tình cho ấy đây :D

Tớ chẳng biết viết gì cả đâu vì khả năng văn chương kém lắm, tớ kể cho ấy

nghe một chút về suy nghĩ của tớ nhé vì đã có lúc ấy nói rằng không biết tớ đang nghĩ gì.


Tớ đang cảm thấy mệt mỏi và hơi stress vì nhiều lí do. Đôi khi bản thân muốn chạy trốn,

bỏ tất cả mà đi. Nhưng rồi tớ biết tớ sẽ không làm thế. Tớ không chỉ có một mình, tớ còn

có gia đình nữa và rất nhiều điều đang đợi tớ ở phía trước. Tớ vẫn sẽ cố gắng dù có thể tớ

sẽ thất bại, sẽ vấp ngã nhưng tớ không được phép dừng lại. Tớ còn hi vọng. Ấy cũng thế

tình yêu à. Tớ biết ấy đang rất khó khăn nhưng đừng từ bỏ. Đừng thôi hi vọng nhé vì cũng

còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi ấy phía trước.


Niềm tin là một điều gì đó không được định nghĩa rõ ràng trong từ điển của tớ đâu, tớ

cũng không phải là một đứa ưa mạo hiểm trong tình cảm, do đó tớ rất ít tin người khác.

Có lẽ tớ tin bản thân tớ nhất. Ấy từng hỏi vì sao lại là ấy đúng không ? Đơn giản là tớ có

cảm giác bình yên và an tâm khi nói chuyện với ấy và ấy sẽ không phản bội lại lòng tin của

tớ. Và quan trọng hơn là tớ tin ấy. Đương nhiên là chỉ tương đối thôi, vì không có gì là

tuyệt đối cả. Hãy tin vào chính bản thân mình nhé, ấy có thể làm được mà ^^



Năm lớp 8 tớ đi thi chuyên anh, môn mà tớ ẹ nhất. Nhưng được đi thi tớ cũng vui lắm chứ

vì mình đại diện cho trường mà, lúc đó chảnh lắm cơ :D. Lúc vào phòng thi nhìn đề, tớ biết

tớ khó có thể vượt qua, hi vọng qua được hầu như không có. Nhưng tớ vẫn làm hết khả

năng vì tớ muốn vượt qua chính tớ và quan trọng nhất có rất nhiều người kì vọng vào tớ,

quan tâm tớ. Có thể với nhiều người trong nhiều thời điểm khác nhau sẽ có suy nghĩ sự kì

vọng của người khác là áp lực cho bản thân nhưng tớ không nghĩ vậy. Mình còn được kì

vọng là mình còn được quan tâm, còn được tin tưởng. Và tớ đã đậu trong kì thi đó. Đó là kì

tích, tình yêu à. Kì tích có thật hay không à ? tớ có thể trả lời chắc chắn là có. Bản thân ấy

là một ví dụ tốt nhất đấy thôi. 2 lần trở lại dù chẳng có tí hi vọng nào. Tự tin vào chính

mình, cố gắng hết sức là điều mà tình yêu đã làm được và sẽ tiềp tục làm được ^^



Trong cuộc sống, nếu đã chọn tin tưởng một ai đó thì hãy cứ tin thôi, đừng lăn tăn suy

nghĩ nhiều,hãy tin vào lựa chọn của bản thân, tin vào chính mình nhé. Đừng bao giớ nghĩ

mình không làm được, mà hãy cố gắng hết sức nhé ! Sẽ khó khăn đấy nhưng đừng bỏ

cuộc, đừng thôi hi vọng. Khi nào mệt mỏi cứ dựa vào gia đình – là nơi mà ấy luôn luôn có

thể tin tưởng và yên tâm nhất. Đừng sợ phiền vì không ai thấy ấy phiền đâu, yêu thương

luôn bên tình yêu đấy. Nếu không cứ xả hết ra với tớ, tớ sẽ luôn lằng nghe và bên cạnh ấy

bất cứ khi nào ấy cần tớ.



Đừng bỏ lỡ hạnh phúc mà bản thân chưa hưởng thụ hết nhé :D Tớ luôn tin ấy vì thế hãy

cố gắng lên, tự tin lên, kì tích luôn xảy ra. Và tớ luôn bên ấy, sẽ luôn là thế ^^


Tớ yêu ấy nhiều lắm, tình yêu đầu tiên của tớ à :X


Ngủ ngoan nhé, công chúa :huglove:


P/s : dù không hay nhưng là tấm lòng của tớ, là suy nghĩ thật của tớ đấy. Nên không được

từ chối đâu nha :P

hongbuon
17-02-2011, 10:28 AM
Đọc qua bài của bạn mình cảm nhận rằng chính bài viết của bạn cho mình nghị lực để vượt qua chuyện đang diễn ra với minh.cám ơn nhé

I'm Yours
17-02-2011, 11:41 AM
Thật ra thì nhiều lúc tớ tự hỏi, sao ấy lại làm wen với tớ. Rồi lúc hâm hâm hỏi ấy, ấy trả lời mà tớ ứ hiểu gì cả.
Tớ nhớ cái lần đầu tiên nghe giọng trẻ con của ấy, tớ đã nghĩ ấy fải nhí nhảnh lắm ý. Rồi bài Bức thư tình thứ 2 :timvo: khoảng time đó rất tuyệt đúng ko?
Tớ đã từng nghĩ, sao ấy ko là chị gái tớ nhỉ? Chắc là tức chết vì tớ :so_funny:
Những gì tớ nhờ ấy thì phải giúp tớ làm, khó cũng phải gắng :phu: nhớ nhé.
Cám ơn ấy :hug:

[K]em Sữa
21-02-2011, 09:21 PM
:hug: đơn giản là yêu thôi, làm gì có lý do gì ^^

Nếu có thể, sẽ lại là bức thư tình thứ 2 nhé :huglove: