PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chợt...



saolau_hongngoc
12-02-2011, 04:14 AM
Ta muốn dứt nhưng tình ta ko dứt

Đêm chơi vơi tan tát một bóng hình

Tình yêu đến như muôn ngàn con sóng

Tình yêu đi như lạc cánh chim trời
***

Tôi hỏi người tình yêu nhuốm màu gì?!

Hồng hạnh phúc hay màu trong nước mắt

Màu trái tim phập phồng đang thổn thức

Hay màu tối sẫm giây phút chia tay.
****

Nếu trả lời vị giác của tình yêu

Đôi môi thắm sẽ khẽ khàng cất tiếng

Là vị ngọt khi nụ hôn nồng cháy

Là vị đắng lúc nước mắt lăn dài

****
Ông tơ bà nguyệt khéo se duyên

Anh với em tự dưng thành một cặp

Yêu nhau chắc do duyên trước...sót

Chia tay hẳn cũng do ...nợ không còn!
****

Yêu và bạn chung vách một chữ tình

Hết yêu nhau thì ta sang làm bạn

Chẳg dỗi chẳg hờn chẳg căm chẳg ghét

(Cứ) như lúc trước ta từ bạn qua yêu...

tinhyeu_nuocmat2005
12-02-2011, 06:06 AM
mưa dầm thấm ướt bờ vai
thương về phương ấy nhớ ai ta buồn?
lặng nhìn từng hạt mưa tuôn
sao lòng khẽ thấy nỗi buồn vấn vương
thương em nơi cuối con đường
vẫn luôn mong đợi tình thương trao về ,,,!
cõi lòng tôi lanh tái tê
bao ưu tư cũng theo về hôm nay... !!!
bàn tay xiết chặt bàn tay
buồn sao thoáng thấy nơi này cô đơn
hôm xưa trên những con đường
cùng em chung bước,yêu thương mặn nồng
hôm nay tôi lặng buồn trông
con đường phía trước em không đi cùng
thẫn thờ anh bước mông lung
khi nào mới được tương phùng em ơi?
mưa rơi hay lệ nhòa rơi
mà se lòng với mảnh đời lẻ loi?