Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Không cần mũi tên của thần Cupid



Uờ
10-02-2011, 11:57 PM
Bạn vẫn có thể chủ động tìm kiếm tình yêu mà không cần chờ đợi thần Cupid giúp đỡ mình…


Nhiều người tin rằng tình yêu do duyên số và định mệnh sắp đặt, ta không thể lựa chọn hay gượng ép. Tuy nhiên, vẫn có cách khiến tình yêu tự tìm đến với bạn mà không cần chờ đợi hoặc tin vào số phận nữa…

Muốn vậy, bạn hãy…

Mở lòng

“Mở lòng” ở đây có nghĩa là thay vì mang một tâm sự buồn, u uất, hãy tìm đến một ai đó mà bạn thật sự tin cậy để chia sẻ những tâm trạng, cảm xúc và suy nghĩ… Cũng không nhất thiết phải “chọn mặt gửi vàng” một người bạn thân, bạn có thể tâm sự với những người bạn xung quanh, biết đâu nhờ sự chia sẻ và giãi bày đó, có một người cảm thấy “đồng điệu” với bạn và cùng tâm trạng với bạn thì sao? Đừng ngại mở lòng ra với mọi người, rồi bạn sẽ thấy, bạn chẳng hề đơn độc. Chia sẻ với người khác và lắng nghe chính họ giãi bày là cách tạo cơ hội cho bản thân F5 cảm xúc, tìm kiếm sự hòa hợp và cho bản thân một cơ hội được sở hữu một tình yêu đích thực…

Bên cạnh đó, hãy tích cực viết blog, cập nhật Facebook và ghi thật nhiều trạng thái, xúc cảm đa dạng khi online trên YM bạn nhé. Tình yêu sẽ đến trong những hoàn cảnh không ngờ tới, hãy thử xem!

Đọc sách về tình yêu

Hẳn bạn sẽ thắc mắc: “Tại sao phải đọc nhiều mẩu chuyện về tình yêu? Điều đó có thể giúp mình không còn độc thân sao?”, “Thay vì đọc những mẩu chuyện chán òm, tại sao mình lại không đi tìm kiếm một ai đó và đi chơi cùng họ, có lợi hơn ấy chứ”… Bạn à, nếu nghĩ sâu xa hơn, thì việc đọc sách về tình yêu sẽ giúp bạn:

* Nuôi dưỡng cảm xúc. Bạn sẽ đặt mình vào trường hợp của những nhân vật chính trong câu chuyện và biết suy nghĩ, tư duy… Những cảm xúc của bạn sẽ khá đa dạng và phong phú. Khi đã làm cho tâm hồn trở nên nhạy cảm, tình yêu mới có thể đến với bạn dễ dàng.

* Giúp bạn có thêm nhiều bài học kinh nghiệm cũng như cách ứng xử trong tình yêu. Khi đã có chút hiểu biết về những vấn đề phát sinh trong tình cảm, bạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sự vụng về khi rung động cũng có thể xem là chân thành, nhưng nếu khéo léo, bạn có sức hút hơn, và tình yêu dễ đến hơn, đúng không?

* Bạn sẽ thấy yêu đời và lạc quan. Đọc sách, bạn biết được tình cảm thường xảy đến trong những hoàn cảnh giản dị nhất, có những thử thách nhất định, và nếu cả hai cùng biết vượt qua, thì sẽ có kết cuộc đẹp. Tuy tình yêu chưa đến với bạn, nhưng sự lạc quan mà những mẩu chuyện đem lại cho bạn sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin hơn, từ đó dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn.

Ra ngoài

Bạn thường lười đi dạo phố cùng bạn bè, bạn không thích chạy xe long nhong ngoài đường vì nắng, nóng, khói bụi… Bạn cũng không muốn vào công viên vì chỉ toàn cây là cây, chán… Nói tóm lại, đã từ lâu, suốt ngày bạn chỉ biết ở trong phòng đọc sách, xem tivi, nghe nhạc, lướt web… Và đó là lý do khiến bạn độc thân…

Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được “một nửa” thật sự khi bạn không có một số lượng bạn bè nhất định. Muốn có một lượng bạn bè nhất định, bạn phải cố thiết lập các mối quan hệ. Muốn thiết lập các mối quan hệ, phải phải giao du nhiều, đi chơi nhiều, và đó chính là lý do để bạn ra ngoài. Cô bạn thân rủ đi uống nước, thay vì suy nghĩ theo kiểu: “Đi uống nước một mình với nó á? Sao chán thế? Ở nhà còn hơn”, hãy cố gắng chăm chút vẻ ngoài một tí, vì rất có thể, cô nàng tình cờ gặp một người bạn, người bạn này dắt theo một người nữa, và người đó đủ tiêu chuẩn để làm “một nửa” của bạn thì sao? Cuộc sống luôn có rất nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả sự tình cờ nữa, nếu bạn không ra ngoài, làm sao bạn biết được “một nửa đích thực” của mình đang ở nơi nào?

Tự tin trước đám đông

Việc này giúp bạn trở nên nổi bật giữa một rừng người, và cũng giúp cho “một nửa tương lai” của bạn tìm thấy bạn. Tự tin trước đám đông không khó, chỉ cần:

* Bạn nở một nụ cười thật tươi khi đang xếp hàng để mua thức ăn nhanh, trong khi một rừng người còn lại đang cau có vì chờ đợi. Nụ cười của bạn, biết đâu lọt vào mắt xanh của một nhóm nào đó đang ngồi uống café gần bên? Thú vị đây!

* Bạn xung phong tham gia các trò chơi tập thể với một phong cách tự tin. Dù rằng bạn không đẹp, dù rằng đôi khi bạn hơi vấp váp, nhưng sự tự tin này khiến mọi người muốn làm quen với bạn đấy.

* Phong cách ăn mặc của bạn “không lẫn vào đâu được”, và bạn tự tin về điều này. Bạn sẵn sàng lướt qua một đám đông và nở một nụ cười thân thiện khi họ quan sát “từ đầu đến chân” bộ trang phục của bạn.

Nếu không biết cách tạo sự nổi bật, bạn sẽ chẳng gây chú ý được bất kì người khác giới nào. Do đó, hãy biết tận dụng ưu điểm của mình khi cần. “Tự tin” và “nổi bật” cũng khác với “quái dị”, nên phân biệt kĩ bạn nhé!


o0o

Bạn thấy đấy, rốt cuộc thì việc tự để tình yêu tìm đến với mình cũng không quá khó khăn, thần Cupid ắt hẳn sẽ không còn quá kiêu ngạo nữa. Bởi không có thần, bạn vẫn tìm được tình yêu như thường.


muctim.com.vn