Xem đầy đủ chức năng : Thơ lá cải
huongduongxanh
10-02-2011, 06:10 AM
Ta đây không phải thi nhân
Ý thơ thì ít, ái ân thì nhiều
Nợ tình biết trả bao nhiêu
Cân đo đong đếm biết nhiêu muộn phiền
Ta đây vốn thik hám xiền
Chữ duyên chữ nợ chữ xiền lên trên
Vào đây thơ cải đang lên
Lâu lâu buồn bã lại lên lam bài
p/s: hám vui cứ việc viết bài tự nhiên :so_funny:
huongduongxanh
10-02-2011, 10:32 AM
khóc đi anh sẽ trôi đi hết
những ưu tư và nỗi muộn phiền
nói là bạn mà k là bạn
mỗi khi nuồn lại khóc với e
ngày hôm qua e khóc cho e
ngày hôm nay e nhìn a khóc
khóc cho a k phải cho e
e đặn lòng đừng làm như thế
nhưng trái tim k thể bỏ rơi
vẫn ngồi chờ khi a bảo đợi
vẫn ngu ngơ chuốt lấy dại khờ
VenusBelly
10-02-2011, 11:17 AM
cuộc tình này biết sẽ trôi về đâu
khi ta đã nói tiếng chia tay nhau
tim ta đau nhói hồn phiêu bạt
nước mắt đẫm mi chờ em về
le.thai.son.cvp
10-02-2011, 11:49 AM
Bên ngoài bạn nói bạn cười.
Bên trong tâm địa "tuyệt vời" làm sao.
Muốn đem bạn ra xáo, sào.
Cho hả cơn giận nôn nao trong người.
VenusBelly
10-02-2011, 12:09 PM
tôi không khóc nhưng trái tim nhỏ lệ
Một mình tôi lê bước con đường dài
Lỗi tại ai mà tình ta mang ngang trái
Có phải tại tôi kiếp trai nghèo
huongduongxanh
11-02-2011, 10:44 AM
Trách chi hai mặt một người
Xáo sào người khổ bạn cười được chăng
Trách ai bội bạc ánh trăng
Người đi có thấy băng khoăng không người
Thôi thì lẻ bước ta cười
Cười cho sống phận, cười người chóng quên
Không chờ không đợi không quên
Để cho ta nhớ không nên chờ người
le.thai.son.cvp
11-02-2011, 10:51 AM
Tôi không khóc khi ánh sáng dần khuất.
Cũng không buồn khi trái đất ngừng quay.
Nhưng sẽ chết nếu như thế giới này.
Sự quan tâm , yêu thương không tồn tại.
huongduongxanh
11-02-2011, 11:08 AM
Tay nắm tay, nắm chặt bàn tay
Đem yêu thương qua từng hơi ấm
Ngày hôm nay tay cách xa tay
Hơi ấm xưa có còn nhung nhớ
Xa tay này có tay khác thay
Nhớ k tay hơi ấm nơi này
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 03:06 AM
hôm nay mười bốn tháng hai
va lung tung đến gái trai vui mừng
mọi nguời khí thế hừng hừng
người yêu chưa có ta mừng với ai? =((
Cỏ_Dại
13-02-2011, 03:56 AM
A hãy đừng đứng đó
Để mưa về qua ngõ
Em lại thấy cồn cào
Bồi hồi nỗi xuyến sao
Của tình yêu xưa ấy
Cỏ_Dại
13-02-2011, 04:02 AM
A hãy dừng đứng đó
điềm nhiên như k có
cho tim e nghẹt thở
Bởi nỗi nhớ vô bờ
kìa a đang thật gần
mà xa vòng tay xa lắm
girrlcool94m
12-03-2011, 05:12 AM
dù cho vật đổi sao dời
thì anh vẫn thế là người phong lưu
suốt ngày tán gái bên ngoài
đêm về bắt chước chơi bời anh em
làm sao như thế hỡi anh
để em thui thủi lâu lâu ăn xài
huongduongxanh
12-03-2011, 11:35 AM
Thơ thơ thẩn thẩn thẩn thơ
Tình là ngơ ngẩn ngẩn ngơ sớm chiều
OldCat
17-03-2011, 06:11 AM
Văn với thơ? Ai biết được
Ngàn năm mang một nỗi bi hận
Viết bao nhiêu, dằn vặt bấy nhiêu.
Than trời chẳng ngó mà chiều,
Để người ngậm đắng, qua kiều mông lung!
fallen_angel8x
17-03-2011, 08:06 AM
Bỗng đâu trông thấy cảnh đìu hiu
Tráng trí hùng tâm chốc ỉu xìu
Vẫn biết đời vui ít buồn nhìu
Nụ cười hạnh phúc phải chắt chiu
p/s: .........................lau qua roi..... haizzz....
trong53
25-03-2011, 01:34 AM
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắn tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười
trong53
25-03-2011, 01:35 AM
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta
trong53
25-03-2011, 01:36 AM
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Dậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười
trong53
25-03-2011, 01:37 AM
Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc dậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta
trong53
25-03-2011, 01:37 AM
Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân
trong53
25-03-2011, 01:38 AM
Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài dậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai
trong53
25-03-2011, 01:38 AM
Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cuời
8) Bỏ bốn từ cuối ở mỗi câu, đọc ngược:
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta
trong53
25-03-2011, 01:39 AM
Nói ra, nàng nhướn lông mày:
"Con sư tử đực thế này mới... đẹp trai"
Hiểu rằng vợ muốn ra oai
Biết rằng từ ấy "con nai" là mình
trong53
25-03-2011, 01:40 AM
Sống bên dưới cái gầm trời
Không ước đã chẳng phải người trần gian
Ước gì tôi được... lái nàng
Ước gì tôi được chính mang... phận chồng!
trong53
25-03-2011, 01:41 AM
Từ ngày hiểu rõ sự tình
Tôi thành chồng đảm, thiệt tình rất ngoan
Dù rằng tôi chẳng làm quan
Nhưng vợ tôi vẫn cao sang hơn người
trong53
25-03-2011, 02:07 AM
bước chân vô quán đèn mờ
ngồi gần con gái không sờ là ngu
thà rằng cắt tóc đi tu
ngồi gần con gái ngu sao hổng sờ
huongduongxanh
26-03-2011, 11:25 AM
Thơ tui lá cải k ai ngó
vu vơ vài chữ k ai dòm
chỉ là tùy hứng vài dòng nhỏ
sao mà phải đáng để bận tâm
k đối k thi k phai kể
chỉ là chợt thấy mún lam thơ
huongduongxanh
22-04-2011, 09:14 AM
gió ơi gió, gió bay đâu thế
cho tôi theo với gió được không
cuốn tôi bay bay thật thật xa
để k đau k nhớ k buồn
xóa tất cả để quên tất cả
sẽ cố quên dù biết khó quên
gió thổi từ đâu đến
gió có biết em tôi
đang ở nơi xa ấy
1 mình gió biết k
gió thổi về đâu đấy
có thổi về nơi ấy
gió cho tôi gửi lời
gửi về với em tôi
Rằng:Tôi Rất Nhớ Em........................
giodongquenha
16-11-2015, 06:33 AM
Trung thu một chút tình thơ mộng
Cuộc tình dang vỡ hững hờ không
Bước đi trong gió chiều sương lạnh
.............................................
____________________________
trung tam bao hanh tu lanh sharp tai ha noi (http://www.baohanhtulanhsharp.com/2014/06/bao-hanh-tu-lanh-SHARP-tai-nha-ha.html)
hoamytrang14
09-06-2017, 02:27 AM
Troi xanh gio mat mai dao no
chim bang tung canh don gio dong
en nhan bay cung nguoi quan tu
troi dat them huong la roi nhieu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.