Xem đầy đủ chức năng : Em luôn là tất cả của anh !
small_bear_86
13-09-2005, 02:51 AM
Tôi tình cờ làm con trai
Tình cờ tôi làm thơ
Rồi tình cờ gặp em
Để từ đây sẽ chẳng thể tình cờ nổi nữa !
small_bear_86
23-09-2005, 12:59 AM
Anh yêu em nhiều nhiều thật nhiều mà
Và có bao giờ anh nói anh quên
Lời hẹn xưa anh luôn khắc giữ trong tim
Đi tìm chân lý , để em về bên anh !
phonglantim
23-09-2005, 10:34 PM
Tình cờ gặp lại anh
Sao anh...vội bước nhanh
Để con tim thổn thức
Biết làm sao bây giờ?
congiobuon
23-09-2005, 11:58 PM
Gần thật gần đầu ngõ thôi
Vậy mà hai đứa(vẫn) hai nơi mới kỳ
Người yêu người khác vậy thì
Người còn ở lại khắc ghi điều gì
phonglantim
24-09-2005, 04:39 AM
Không có sao vì là thành viên mới
Chưa hiểu hết mình nhắc nhở vậy thôi
Mong rằng bạn sẽ luôn vui
Không trách mình bởi những lời nhắc kia:D:D:D
small_bear_86
24-09-2005, 07:04 PM
NO ..=== không 888 nghen kưng :come:
small_bear_86
25-09-2005, 06:53 PM
gì ta ghê quá à...2 chị con gái bắt lạt một mình em ... huhu !
Xin lỗi nhé tôi làm gì sai mà 2 người xóa bài của tôi chứ ... Chẳng phải muốn tôi chuyển sang pic khác tôi cũng đã chuyển rồi đó sao ... Còn nếu đơn giản chỉ vì mình có cái quyền điều hành ở đây để rồi thích làm gì thì làm thì thường lắm [-x ... Cũng ko ngờ con gái thời nay cũng còn những người nhỏ nhen , ích kỉ đến vậy ... Xin lỗi nếu tôi nói gì đó ko đúng ... cũng mong 2 người lên biết tôn trọng người khác một chút thôi ... Như vậy trắc sẽ tốt hơn đó ... !
small_bear_86
26-09-2005, 06:29 PM
Sao rồi lấy quyền xóa bài của người khác rồi chạy mất hả ... Đồ con gái nhỏ nhen , ích kỉ xấu xa !
Restart
27-09-2005, 02:50 AM
Tình cờ đến rồi đi
Như là không vội vã
Tình cờ là tất cả
Hay chỉ là đắng cay
Anh là cơn gió tới
Thoảng nhẹ làm mây bay
Hay ồn ào nào nhiệt
Kéo thêm nhiều bão giông
Cũng chỉ là thế thôi
Không dửng dưng vội vã
Như một sớm tình cờ
Chúng mình thành dĩ vãng
====mọi ngưòi à, ở đâu cũng có qui định của nó, nếu mobs ko cho 88 bẳng lời thì mình 88 bằng thơ, phải biết cách vựot qua luật lệ cho phải phép chứ :D
<== trùm nè
Chanh Chua
27-09-2005, 03:31 AM
Chanh Chua xin góp vài lời
Chuyện đâu còn đó đôi lời tỏ phân
Tình bạn hãy xích lại gần
Chuyện to hóa nhỏ phân trần cùng nhau
Luật box thơ có từ lâu
Nơi ta đối đáp đổi trao giao hòa
Chúng ta là người một nhà
Chớ nên nóng giận xảy ra bất hòa
Hoa học trò trang báo hoa
Bốn phương hội tụ một nhà cùng vui
Chuyện vừa rồi coi như xui
Từ nay ta hãy chôn vùi nó nha
Cùng nhau vui với tha ca
Cùng nhau vui với web hoa học trò ..
...........................
Chuyện bạn bì del bài Chanh thay mặt mods đó xin lỗi nhé.........có lẻ bạn chưa biết nội qui HHT dành cho box thơ........mà mods thì kg biết nên mới del bài bạn.....thôi chuyện kg có gì chúng ta vui vẻ đi nhé......đừng quan trọng hóa vấn đề lên như vậy........nơi này dành cho người yêu thơ chúng ta vào làm thơ....chúng ta 8888 = thơ...nếu mem có thắc mắc thì hãy PM vào phần tin nhắn dành cho từng thành viên.....để cùng nhau trao đổi......cả mods và mem chúng ta rút kinh nghiệm để đừng xảy ra chuyện như thế này nữa nhé :D
Restart
27-09-2005, 03:34 AM
giảng hoà đi giảng hoà đi
chuyện đâu có đó làm gì nhỏ to
nếu ai ai cũng chan hoà
web Hoa sẽ có thêm một bài ca hoà đồng
small_bear_86
27-09-2005, 07:07 AM
Nhè nhẹ thôi khẽ nhè nhẹ thôi
Thật dịu êm nhìn lại cõi lòng mình
Nhìn người ta , nhìn ra xung quanh đó
Có tiếng cười tiếng đùa vui bè bạn
Bạn biết mà tôi chỉ mong niềm vui
Vui cho bạn và vui cả cho tôi
Lên ko muốn chúng mình xích mích đâu
Mình vậy mà đâu nhỏ nhen ích kỉ
Giận hờn bạn những chuyện nhỏ ko đâu
Vậy thôi nhé dấu = là tất cả ...! too <======Bạn à tôi đâu phải ko biết đây là trang thơ , nhưng đơn giản chỉ nghĩ mình làm thơ và nói lên tâm sự của mình ỏ đó cũng ko sai lên tôi mới làm như vậy ... Nhưng ko được các bạn đồng ý tôi cũng đã đã chuyển sang post khác ỏ trang Thư rồi sửa dần các bài viết của mình bên này ...Nhưng các bạn ko những xóa đi bài bên này của tôi lai còn xóa luôn cả bài tôi mới post bên kia ... Vậy là sao tôi ko hiểu , tôi cũng chỉ là người mới vào có thể ko biết nội quy thật ... Nhưng trắc chắn tôi biết rằng các bạn ko thể xóa bài của các thành viên một cách tùy tiện được ... Đó là cách nghĩ của tôi vậy thôi còn mọi chuyện tôi đâu để ý tới ... ai sai thì người đó phải làm lại cho đúng mà bản thân tôi cũng vậy thôi ... ha dù sao cũng cám ơn những lời nhắc nhở của các bạn ...
tonynew_giahuy
10-10-2005, 05:41 PM
cac bai tho cua cac ban hay lam cam on nha pots nua di nha cac bạn.
Yêu em nhiều làm anh hận em càng nhiều
Hứa thật nhiều quên thật nhiêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.