Xem đầy đủ chức năng : Chủ đề " Đi Tìm "
kaly_love
09-02-2011, 07:29 AM
Lắm lúc trong cuộc đời này ta vô tình đánh mất đi 1 điều gì đó. Và chúng ta hãy tìm lại những thứ đó qua những dòng thơ nha các bạn.
Em có biết anh tìm em cực khổ
Ngã tư đường hay góc quán ngày xưa
Anh tìm em trên số báo đầu ngày
Anh tìm em giữa muôn trùng nổi nhớ
Anh tìm em giữa trời nam đất bắc
Anh tìm em giữa sống gió muôn trùng
Anh tìm em qua thu tàn đông lạnh
Anh tìm em trong ký ức từng đêm
DiệpPhong
09-02-2011, 07:33 AM
Ta vẫn mãi đi tìm
Một thứ ta đã mất
Một thứ ta đã quên
Một thứ đã vô tình
Làm tim ta đau nhói
langquen0000
09-02-2011, 07:38 AM
đi tìm vào một nơi quên lãng
tìm vào một quá khứ âm thầm
tìm vào men rượu thật nồng say
chỉ để quên đi lời chia tay
ngươi vui ve
10-02-2011, 01:24 AM
Ta tìm gì,tìm gì, ta nhỉ
Suy nghĩ mãi mà nó không ra
A-Ta tìm những vần thơ
Những vần thơ yêu dấu
Của báo hoa học trò
le.thai.son.cvp
10-02-2011, 05:59 AM
Anh tìm em trong một chiều vàng tím.
Hình bóng em ướt lịm màu tình yêu.
Anh tìm em một buổi chiều vội vã.
Anh hối hả còn em mãi xa anh.
hoa bang lang
14-02-2011, 11:27 PM
đi tìm những gì ta đã có
và tìm những cái thuộc về ta
lại mơ tìm được điều chưa có
cuộc đời sao mãi cứ đi tìm?
((( tìm chi cho mệt vậy???? ai đặt tên đề tài ác ác thiệt)))
dvcuong.hbths
05-03-2011, 09:30 AM
đi tìm người tình lẫn trong gió
đi tìm hình bóng một tình yêu
đi tìm dấu vết khi mưa gió
tìm đi tìm lại lại đi tìm!
ng0ctan
05-03-2011, 09:52 AM
Tôi đi tìm lại một mảnh kí ức
Thời thơi ấu hạnh phúc đâu mất rồi
Tôi đi tìm một chút niềm vui
Để tôi khỏi bồi hồi vì đơn côi
Trúc Lâm
05-03-2011, 12:05 PM
Ta tìm em trong nỗi nhớ chênh vênh...
...Khi quá khứ chỉ còn là hư ảo!!!
Em tìm ta trong khao khát lênh đênh...
...Khi quá khứ vẫn mãi là quá khứ!!!
Ta tìm nhau đau đớn tận vô cùng
LuuDuLuong
05-03-2011, 12:51 PM
Tìm một người quen đã trở thành xa lạ
Nhớ một người lạ đã từng quen!
Nơi khoé mắt em cay dòng lệ đỏ
Biết chẳng thể tìm ngày tháng đã lạc nhau...!
dvcuong.hbths
06-03-2011, 08:32 AM
đã lạc nhau nhưng sao anh vẫn tìm
anh vẫn tìm trong bao niềm vô vọng
niềm vô vọng chẳng ngăn đường anh bướt
đường anh bước cũng chỉ để tìm em
ng0ctan
06-03-2011, 10:43 AM
Tìm đâu nụ cười màu hồng
Tìm đâu bóng dáng thân thương
Tìm đâu hay chỉ là biệt ly
Tìm đâu người đã quên đi tấm lòng
jinwon
06-03-2011, 11:40 AM
Em đi tìm hình bóng ngày xưa
Nơi sân trường đầy hoa và ngập nắng
Em đi tìm tình yêu thuở áo trắng
Thuở sớm mai hoa nắng biết nói cười
ng0ctan
06-03-2011, 08:02 PM
Anh đi tìm một mãnh vỡ ngày ấy
Anh vẫn tìm dù em bên người ấy
Anh vẫn tìm vì em xa anh mãi đấy
Anh đi tìm ngày ấy tươi đẹp biết mấy
dvcuong.hbths
07-03-2011, 12:46 AM
anh đi tìm hình bóng đã tàn phai
anh đi tìm cây hoa đã thành trái
anh đi tìm nhưng gì là ngang trái
anh đi tìm phút giây mình đã sai
bởi chúng ta là 1 chứ không hai
anh đi tìm đi tim, tìm em!!!
DanhVong
07-03-2011, 01:39 AM
Tìm chi nữa khi tình yêu đã mất?
Dù có tìm được cũng là mãnh vỡ
Sự ngang trái em đã chao tôi
Vườn hoa, áo trắng chỉ là hư tưởng
Đã nguội rồi ngọn lửa trong tim
Tôi đã biết những gì sẽ tìm được
có không một đều hạnh phúc
Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cư.......
.............tìm ẹm
ng0ctan
07-03-2011, 03:49 AM
Đêm mưa rơi tìm lại ngày xưa
Tìm nơi đâu để thấy dáng xưa
Hay chỉ là tìm trong vô vọng
Tìm trong giấc mộng tìm trong nỗi lòng
ji sun
07-03-2011, 04:04 AM
nhắm mắt lại để tìm một phút
tìm một giây còn ở bên nhau
tìm một bóng hình trong dĩ vãng
một hình ảnh dù đả tàn phai
levanquydeptrai
07-03-2011, 04:46 AM
:clap: giữa bóng tối tôi ngồi đây im lặng
:quax3:suy nghi về những kỉ niệm đã qua
:ham:tôi chợt thấy dòng đời sau chóng đổi
tình hôm qua, nay bổng hóa kẻ thù
:ow:em ơi em anh đã sai điều gì
để em phải đi không lời từ biêt...:ow::ow::ow::ow::ow::o
ng0ctan
07-03-2011, 10:10 AM
Ngày em đi mây đen giăng đầy
Mưa ướt lối anh gặp em lần cuối
Xa nhau vì định mệnh thôi em
Anh đi tìm những ngày có em
the_wind
07-03-2011, 09:06 PM
tìm 1 trái tim tình còn ấm
vẫn còn tình yêu vẫn dịu êm
để ngày mai nắng đến bên thềm
làm khô ráo giọt mưa trong đêm tối
kaly_love
08-03-2011, 07:09 AM
Anh đi tìm mưa trong nắng hạ
Anh tìm tuyết trắng giữa trời xuân
Anh đi tìm em trong nỗi nhớ
Tìm trong dĩ vãng bóng em mờ
jinwon
08-03-2011, 08:15 AM
Em đi tìm anh nơi xa vắng
Em đi tìm anh khoảng trời xa
Em đi tìm anh nơi đất lạ
Em đi tìm anh trong nỗi nhớ dâng đầy
Han_Dong_Sub
08-03-2011, 08:35 AM
Tìm tìm tìm hoài mà chẳng thấy
Tìm tìm tìm mãi có thấy đâu!
ng0ctan
08-03-2011, 08:41 AM
Anh đi tìm em giữa đêm đông
Anh đi tìm em giữa màn sương
Anh đi tìm mong lành nỗi đau
Anh đi tìm để thấy em bình yên
jinwon
08-03-2011, 09:06 AM
Anh đi tìm chi vậy hỡi người?
Anh đi tìm bóng người luôn tha thiết
Anh đi tìm con người anh từng biết
Con người đã từng khiến anh đau
hoahongxanh762
08-03-2011, 09:10 AM
Tìm cho mình giữa biển trời rộng lớn
Chút yêu thương mộc mạc giản đơn
Tim cho mình giữa ngàn đời mơn mởn
Chút lòng thành gửi gắm ở ở trong tim...
Tìm!
jinwon
08-03-2011, 11:27 AM
Tìm ở đâu khi tim đã đóng kín
Tìm về đâu khi chút nhớ vơi đây
Tìm về đâu khi con tim loạn nhịp
Tìm về đâu khi nỗi nhớ ùa về
ng0ctan
08-03-2011, 07:58 PM
Tìm về em em biết không
Tìm lại mảnh đất quê hương
Tìm lại như chưa từng cách xa
Tìm về em anh lại thấy nhói đau
DanhVong
09-03-2011, 01:44 AM
Anh tìm em hay anh tìm mình
Một thằng khờ tỏ tình trong mưa
Đôi chân quỳ, hai tay dân nhẫn
Trời động lòng như khóc cho anh
Thế rồi bờ môi, ai mĩm cười
Nhận lấy chân tình ngày mưa ấy
diều nhau đủng đẳng bước như thơ
Vậy mà! Chấm phảy anh vờ đầu
Cầm bút, rút giấy ai viết trước
Trong thư lời lẽ tái tê lòng
Không một lời chào, lời kết thúc
Mảnh giấy trắng, bức thư tiệt tình
Nhận thư khoé mắt ai rơi sầu?
Vẫn không hận không một lời oán
Dỏi mắt trông lên bầu trời xanh
Phi công rời bến em đã đi
Biết làm gì duyên trời đã định
Anh quay về dìm mình trong men
Ngâm lên câu thơ của ngày ấy
Ngâm câu tình không biệt mà li
Thế rồi anh cũng chờ ngày đó
Ngày biên thư về em thăm hởi
Anh vui mừng hai tay rung rẩy
"Cám ơn trời không phụ lòng con"
Tưởng chửng hạnh phúc đến bên ta
Ngờ đâu lại là thư đoãn mệnh
Em đã đi rồi một nơi xa
Làm gì đây phải chăng phận số?
Tôi đến bên em, bật quan tài
Hôn lên bờ môi vẫn còn xanh
Lệ ứa nghẹn ngào cổ họng ai?
Tội nghiệp thằng khờ tin số phận
Biết làm gì? Em đi thật rồi
Biết đi đâu, đi đâu tìm em?
Tôi tìm em hay tìm chính mình
Tìm một thằng ngăn bước em đi (ngày ấy)
ji sun
09-03-2011, 04:43 AM
tôi tìm đâu tôi của ngày ấy
khờ dại ngu ngơ
hồn nhiên ngây thơ
anh đên làm chi cho lòng tôi héo úa
dể giờ tim hoài,tìm mãi
ôi tôi ỡ nơi nao?
DanhVong
09-03-2011, 05:09 AM
Tôi đến không vì đều gì cả
Chỉ đơn giản, tiếng gọi tình yêu
Tôi phiền lắm chăng? Người héo úa
Vậy tôi đi đã khờ khi yêu
ng0ctan
09-03-2011, 08:50 AM
Tôi ngày xưa đã chết mất rồi
Chết từ cái ngày em xuất hiện
Con tim thao thức vì đã yêu em
Đi tìm lại chính tôi ngày xa xưa
jinwon
10-03-2011, 08:31 AM
Đi tìm đâu bởi tim còn lưu giữ
Người đi đâu khi hình bóng ở bên
Hoa rơi, cành liễu càng phơ phất
Phượng sắp lìa cành, lệ tuôn rơi
hoahongxanh762
10-03-2011, 09:22 AM
Một bước chân một ngã rẽ nỗi đau
Em vẫn tìm ai những lối đi sau
Nhưng chẳng thấy hàng lau ngày đó
Chỉ còn là vỡ vụn vụt qua mau....
ng0ctan
10-03-2011, 09:34 AM
Đi tìm chốn dĩ vãng thôi sao
Một người nhớ em biết bao
Sao chào nhau như xa lạ
Đi tìm ngày chưa chia xa
hoahongxanh762
10-03-2011, 09:41 AM
Tìm một chút xưa một chút nay
Gió trời lồng lộng cuốn cỏ may
Chút nào khẽ đậu lên vạt áo
Tìm về đâu với những khát khao...
P.S Thực thì mình cũng không giỏi làm thơ, thơ cũng không hay lắm nhưng mình vẫn mong các bạn trân trọng thơ đôi chút.
Một bài thơ khi đã viết ra mình mong bạn đọc lại, chúng mình không phải làm thơ chuyên nghiệp nhưng nó không có vần thì ít nhất số chữ trong mỗi câu phải bằng nhau hoặc đọc lên cho nó ra thơ một chút.
Mình trân trọng cảm xúc của các bạn nhưng các bạn cũng phải trân trọng trau chuốt những vần thơ chứ, làm thơ không chỉ để lấy số lượng mà phải lấy chất lượng. Hãy xem thơ như chính mình nha các bạn. Goodluck!
ng0ctan
10-03-2011, 08:15 PM
Ngọt ngào lời nói trên đôi môi
Mà sao đắng mặn trong tim tôi
Đi tìm chút tàn tro sót lại
Sáng mai gượng cười em và ai
DanhVong
10-03-2011, 08:42 PM
Sáng mai gượng cười em và ai
Chẳng bao giờ tôi làm như vậy
Mắc mớ gì em vui duyên mới?
Mình tôi ở lại ngóng trông theo
Tôi sẽ đi làm mới cuộc đời
Làm mới mình một tình yêu mới
Chung thủy chi với kẻ bạc tình
Thằng này ngu đâu đã yêu người
ng0ctan
10-03-2011, 09:42 PM
Biết rằng đã trót yêu kẻ bạc tình
Mà lòng còn ngóng hoài một mình
Hận được em hay hận chính mình
Em đi để đây cái xác lặng thinh
~*ẢO ẢNH*~
10-03-2011, 09:48 PM
Tìm đâu cho thấy bình minh
Đêm đông lạnh giá cõi tình mênh mang
Người đi lệ cất ngàn hàng
Nỗi buồn sâu kín đôi đàng cách xa
DanhVong
11-03-2011, 12:56 AM
Chách xa cứ để xa cách
Miễn sau hai tâm hồn chộn lẫn với nhau
Bao nhiêu đau thương đều tăng sức mạnh
Cho mối tình nầy chọn kiếp bền lâu
jinwon
11-03-2011, 01:38 AM
Lâu rồi đó em vẫn bước đi tìm
Em mải bước đi tìm một ước mơ
Nơi xa khung cửa hoa hồng đó
Có ngắt tặng em mối tình đầu
~*ẢO ẢNH*~
11-03-2011, 01:42 AM
Tìm đâu một nhánh hoa xưa
Để em cài tóc anh đưa em về
Ngày chờ tháng đợi lê thê
Con đường xa mãi ngày về gian nan
jinwon
11-03-2011, 01:46 AM
Hoa còn một nhánh hoa xưa
Anh đi phá hết lấy đâu mà cài
Hoa về cài tóc ai rồi
Tìm đâu người muốn bước dài qua sông
~*ẢO ẢNH*~
11-03-2011, 01:59 AM
Tìm đâu một bến sông xưa
Đôi ta chung bước những trưa hẹn thề
Bây giờ xơ xác thôn quê
Bến xưa hiu hắt ai về mặc ai
jinwon
11-03-2011, 02:27 AM
Bến xưa có mỗi con đò
Em qua bên đấy, anh này đứng trông
Ngó qua ngó lại đôi miền
Ai ngờ cô gái mình tìm sang ngang
ng0ctan
11-03-2011, 05:49 AM
Sang ngang lỡ nhịp trái tim
Ai nỡ bước theo người xa
Nhớ không em một nỗi đau
Hẹn thề đôi mình có nhau
~*ẢO ẢNH*~
12-03-2011, 06:07 AM
Tìm về một thoáng mộng mơ
Con đường hoa nắng ta chờ đợi nhau
Ngờ đâu tình đã qua mau
Đường xưa hiu hắt nỗi đau dâng tràn
ng0ctan
12-03-2011, 08:38 AM
Tìm đâu ngày nắng ấm màu vàng
Tìm đâu sức sống một héo tàn
Em nỡ chạy quên để anh tìm
Tìm đâu tìm hoài thấy mộng chìm
chicken_king
12-03-2011, 09:34 AM
Tìm đâu cho được túp lều tranh
Hai trái tim non, giấc mơ lành
Dòng đời bon chen , tình người lạnh
Bên tiền bên bạc nỡ quên anh
jinwon
12-03-2011, 12:03 PM
Tìm rồi sẽ thấy túp lều tranh
Hai trái tim non, giấc mơ lành
Người đi đôi ngả, tình người lạnh
Liệu rằng tiền bạc có đua tranh
m0nk3y.devil
12-03-2011, 12:23 PM
đi tìm một chút hương xưa
ngày ta thơ bé tắm mưa dưới trời
bây giờ mỗi đứa mỗi nơi
trong dòng đời đó gặp rồi quên ngay
DanhVong
12-03-2011, 09:09 PM
Quên ngay! Ơ hay kẽ bạc tình
Nguyện ước trời mưa vùi đâu kả
Trái tim kia sói lang tha rồi
Cùng chung nhịp bước đành lòng quên
Kin Ngố
12-03-2011, 09:26 PM
Ta tìm gì trong tận đáy con tim
Tìm chút bình yên , tìm sự chân thành
Tìm nỗi nhớ về trong từng góc nhỏ
Chút tình yêu ta tưởng đã ngủ vùi
jinwon
12-03-2011, 09:40 PM
Ta đi tìm một chút nhớ chút thương
Đã đi qua bao nhiêu lối nẻo đường
Nhìn bóng hoa xưa, vàng phố nhỏ
Cánh hoa điệp vàng lại khẽ rơi
DanhVong
12-03-2011, 10:12 PM
Khẽ rơi! Ờ nhè nhẹ rơi khẽ
Bao nhiêu lá nữa rơi cho đầy
Và bao nhiêu nữa cái đi tìm
Người ấy lại về, lần thăm tôi
ng0ctan
12-03-2011, 10:23 PM
Đi tìm, bao giờ bình minh lên
Đi tìm hoài bão hoà ước nguyện
Đường tương lai nghìn trùng vấp ngã
Đi tìm,bao giờ gặp lại em
ng0ctan
12-03-2011, 10:24 PM
Đi tìm, bao giờ bình minh lên
Đi tìm hoài bão hoà ước nguyện
Đường tương lai nghìn trùng vấp ngã
Đi tìm,bao giờ gặp lại em
jinwon
13-03-2011, 01:21 AM
Em sao lại phải bước đi tìm
Ngồi trong bóng tối lim dim một mình
Em nào có muốn trái tim
Khẽ rung, khẽ động đau lòng ai ơi....
Kin Ngố
13-03-2011, 02:14 AM
Em tìm gì trong những niềm đau
Để thấy con tim lại hững hờ
Để thấy đời chai , tim sỏi đá
Để nói rằng đã chằng còn yêu
nhoknghich
13-03-2011, 03:11 AM
Ta tìm nhau trong kí ức ngày xưa
Tìm kỉ niệm yêu thương vơi một nửa
Tìm hạnh phúc, như vừa qua đây mất
Tìm dáng quen, với thất vọng trở về
Ta tìm ai, tìm ai đây em hỡi
Tìm ai đây, khi chẳng biết tìm ai
Khi một mai người trên thuyền sang bến
Tìm ai đây, thuyền ta mãi lênh đênh
Ta đi tìm em mãi là ảo ảnh
Những thương yêu chốn cũ thưở ban đầu
Ta đi tìm những âu sầu tự chuốt
Tìm vấn vương, để em mãi bên ta!
DanhVong
13-03-2011, 09:00 AM
Tìm vấn vương, để em mãi bên ta!
Có được không khi người đã đi?
Và lòng này chẳng giờ đổi thay
Đồ ngu! Mất rồi mới đi tìm.
Miranda
13-03-2011, 01:53 PM
về tìm lại bóng thân quen
hỏi cây cây chẳng nhớ tên nữa rồi
hỏi mây - mây chỉ lên trời
hỏi trăng chỉ nhận mấy lời mông lung
tìm đâu giữa những khôn cùng
cho ra bóng dáng người từng yêu thương?!
ng0ctan
13-03-2011, 08:38 PM
Quán vắng bao năm nay còn đấy
Bóng tà áo trắng thấy nơi đâu?
Nhói lòng ngơ ngác đâu hương ấy
Cất bước phong mây dõi nợ tình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.