Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cảm súc



kiep_phong_tran
08-02-2011, 07:12 AM
trong nắng gắt lòng nhiên sao lạnh ngắt
liễu trên cành bị cắt lá rụng rơi
hồn chơi vơi như đời không bến đậu
sầu thêm sầu rượu uống đắng càng say
thơ vẫn mang nhưng bàn tay khô rát
thời gian đi mà dòng sông phẳng lặng
trang giấy buồn đã thấm ố mực đen
mắt đã hoen trên bờ mi héo hắt
tôi vẫn cười khi người đã ra đi

VenusBelly
08-02-2011, 08:08 AM
Mưa , mưa sao mãi không muốn tạnh
Để lòng anh mang nặng nỗi u sầu
Cuộc tình đẹp là tình đầu dang dở
Nguyện cho em hạnh phúc thật dài lâu

.:oo0wjndy0oo:.
08-02-2011, 09:37 AM
buồn buồn vui vui cùng nhớ nhớ
nói nói cười cười mãi mộng mơ
ôi cảm xúc học trò trong sáng
tình ngây thơ mãi mãi không quên

một thời thương cùng một thời nhớ
dệt trang thơ mỗi tình ngày xưa
gốc bằng lăng nhẹ nhàng thủ thỉ
mối tình đầu lặng lẽ trao người
p/s: tựa đề của fic này bạn kiep_phong_tran nên sửa lại hoặc là thêm cái ngoặc kép vào nhé

kiep_phong_tran
11-02-2011, 11:43 AM
thời gian cứ thế chôi qua
nay ngồi nghĩ lại sao nhiên bôi hồi
vẫn vương nhưng chuyện qua rồi
nhớ thương kỷ niệm của hồi xa xưa
ngoẳn đi một thoáng thoi đưa
ngày xưa nghịch ngợm giữa trưa nắng hè
nhiều khi hờn dỗi khóc nhè
như trang giấy trắng của thời mộng mơ
bây giờ đầu óc ngu ngơ
đắng cay chộn lấy vầng thơ nỗi buồn
xung quanh báo tố quay cuồng
như trời nắng hạn đợi luồng gió qua
giờ ôn những chuyện đã qua
để ong tìm lại hương hoa một thời